CLB Cổ Nhuế- Hoàng

ltdung

Trung Uý
Và đi hát karaoke đến tận...h:
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00533/v/crld9u4g2dn.htm][img]http://np8.upanh.com/b2.s28.d3/18242a737b0b72be855ba2200c0c2112_48368898.dsc00533.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00535/v/5rlb7u1g8dg.htm][img]http://np6.upanh.com/b5.s29.d3/d8cc338a08b061cf130993aa6d84b34d_48368916.dsc00535.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00530/v/0rl0cu3m6wg.htm][img]http://np8.upanh.com/b3.s28.d2/4a09c0f321818300ec95ce54db1ec989_48368858.dsc00530.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00534/v/9rl81ucg2db.htm][img]http://np9.upanh.com/b1.s29.d2/60c0a486bab41a05e46d2037ae6d2d1e_48368909.dsc00534.jpg[/url][/IMG]
 

socmeo

Binh Nhất
Bác Đào nói đi đến 3h sáng mới về là cái vụ này à!
Vui thế này mà ko đc tham gia, tại vợ nó cứ dúi cho thằng con là mình ko làm ăn gì đc nữa!
Hix
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Thân gửi anh Dung!

Anh ơi về đến nhà đã thấy V ngủ khì, thấy may quá. Nhưng hôm sau thì vẫn phải lấy anh ra làm bình phong đấy. Đến hôm nay "gió vẫn chưa yên, biển vẫn chưa lặng", thôi hôm sau em xin chừa. Nếu có đi thi đến 7h sáng rồi đi làm luôn nhé, nhưng phải có lịch trước để xắp xếp đấy.

Đời sống được đo bằng "khoảnh khắc sống" thôi phải không anh.

BB, thân ái.
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Anh ah!

Chắc còn nhiều vụ đấy, anh phải cố xắp xếp tham gia nhé. Hôm ấy cũng có thể là thi đấu nhiều môn phối hợp anh ah. Xét toàn diện bác Cả Đào xếp số 1 vì được nhiều chữ "Nhất": Đánh bóng bàn hay nhất (thắng Cường_ars), Uống bia ít nhất (uống ít hơn cả Nam đà nẵng), Hát những bài cổ nhất (do đã già), sức khỏe tốt nhất (nhiều tuổi mà vẫn đủ sức khẻo theo anh em trẻ và thức cùng anh em, sau tìm hiểu ra là già ngủ ít) và cuối cùng là "Ngoan nhất". Tin này em chỉ nhắn riêng tới anh, nếu chẳng may bị phát tán mong các anh em trên diễn đàn đừng chia sẻ với bác Cả Đào của chúng em nhé.
 

Sobat

Trung Uý
Cứ đi chơi kiểu này trong cơ quan em có sẵn máy tính, máy in em sẽ đánh sẵn hai cái mẫu đơn 1 là bản kiểm điểm, 2 là đơn xin ly hôn; em sẽ in và phát cho AE CLB mỗi người mấy chục bản hôm nào đi chơi về muộn là ta cứ điền ngày tháng vào là xong, chứ đã mệt và buồn ngủ lại còn phải giải trình với vợ thì mệt lắm. Bác nào có nhu cầu nhiều thì đăng ký trước.
 

Sobat

Trung Uý
Anh ah!

Chắc còn nhiều vụ đấy, anh phải cố xắp xếp tham gia nhé. Hôm ấy cũng có thể là thi đấu nhiều môn phối hợp anh ah. Xét toàn diện bác Cả Đào xếp số 1 vì được nhiều chữ "Nhất": Đánh bóng bàn hay nhất (thắng Cường_ars), Uống bia ít nhất (uống ít hơn cả Nam đà nẵng), Hát những bài cổ nhất (do đã già), sức khỏe tốt nhất (nhiều tuổi mà vẫn đủ sức khẻo theo anh em trẻ và thức cùng anh em, sau tìm hiểu ra là già ngủ ít) và cuối cùng là "Ngoan nhất". Tin này em chỉ nhắn riêng tới anh, nếu chẳng may bị phát tán mong các anh em trên diễn đàn đừng chia sẻ với bác Cả Đào của chúng em nhé.
AE CLB kính nể bác Cả Đào về mọi lĩnh vực Bái phục ..bái phục..
 

nhap-mon

Trung Sỹ
AE CLB kính nể bác Cả Đào về mọi lĩnh vực Bái phục ..bái phục..

chú sợ bạt đừng đưa a lên mây kẻo a rơi xuống thì đau lắm,bận sau khg đi với ae đc,lại bảo a làm cao thì biết ăn nói với ae thế nào, lần sau chú có vậy thì nói với a be bé thôi khg ae nghe thấy hết nhéthèm Biathèm Biathèm Bia
 

nhap-mon

Trung Sỹ
Anh ah!

Chắc còn nhiều vụ đấy, anh phải cố xắp xếp tham gia nhé. Hôm ấy cũng có thể là thi đấu nhiều môn phối hợp anh ah. Xét toàn diện bác Cả Đào xếp số 1 vì được nhiều chữ "Nhất": Đánh bóng bàn hay nhất (thắng Cường_ars), Uống bia ít nhất (uống ít hơn cả Nam đà nẵng), Hát những bài cổ nhất (do đã già), sức khỏe tốt nhất (nhiều tuổi mà vẫn đủ sức khẻo theo anh em trẻ và thức cùng anh em, sau tìm hiểu ra là già ngủ ít) và cuối cùng là "Ngoan nhất". Tin này em chỉ nhắn riêng tới anh, nếu chẳng may bị phát tán mong các anh em trên diễn đàn đừng chia sẻ với bác Cả Đào của chúng em nhé.

Chú Cường đấy à ,a còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa thì may ra mới đc nửa cái((NHẤt)) của e tặng cho a, A nói thế có đúng khg, còn hôm đó a lo cho chú quá chỉ sợ chú về đến cửa nhà lại phải đi lùi ra thì a biết ăn nói với ae ra sao, còn A về đến nhà chị e ra mở cửa nói,(Anh... về sớm thế)
 

nhap-mon

Trung Sỹ
Và đi hát karaoke đến tận...h:
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00533/v/crld9u4g2dn.htm][img]http://np8.upanh.com/b2.s28.d3/18242a737b0b72be855ba2200c0c2112_48368898.dsc00533.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00535/v/5rlb7u1g8dg.htm][img]http://np6.upanh.com/b5.s29.d3/d8cc338a08b061cf130993aa6d84b34d_48368916.dsc00535.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00530/v/0rl0cu3m6wg.htm][img]http://np8.upanh.com/b3.s28.d2/4a09c0f321818300ec95ce54db1ec989_48368858.dsc00530.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00534/v/9rl81ucg2db.htm][img]http://np9.upanh.com/b1.s29.d2/60c0a486bab41a05e46d2037ae6d2d1e_48368909.dsc00534.jpg[/url][/IMG]

Thế còn chú malongnb của a còn đủ sức khỏe để về đến quê chưa,về nhà cho a và toàn thể ae trên này gửi lời chúc đến đại gia đình luôn mạnh khỏe e nhé
 

nhap-mon

Trung Sỹ
Tối qua anh em trong CLB có buổi thi đấu chia tay em Quý ở Ninh Bình ( trong 1 tháng đi học gần CLB và ra tập luyện cùng anh em thôn Hoàng ). Mặc dù tối có mưa nhưng vẫn không làm giảm nhiệt trong các trận đấu. Sau đó anh em giao lưu trên bàn Bia rất sôi nổi, và đặc biệt là chương trình hát cho nhau nghe rất hay. Phải nói Quý là người rất dễ mến, nhiệt huyết, bóng hay, bia giỏi và có giọng hát rất truyền cảm. Chúc thành viên danh dự của CLB ngày mai trở về với Ninh Bình thượng lộ bình an, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và những người thương yêu. Hẹn gặp em vào 1 ngày gần nhất.
Thân.

Cứ thế này mà phát huy nhé e lt, sau đơt công tác vừa qua công nhận mọi thứ lt đều lên nhất là chụp ảnh và bia, a nói thế nếu khg phải thì chú lt có chém a thì chém nhè nhẹ thôi đấy kẻo a mất lối nhéBia
 

malongnb

Binh Nhất
e xin chân thành cảm ơn ae bóng bàn cổ nhuế.hôm chia tay rất vui,vui đến nỗi ngày hôm sau đi ăn sáng với anh DŨNGLT mà k thể nào ăn nổi.hix
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Chú Cường đấy à ,a còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa thì may ra mới đc nửa cái((NHẤt)) của e tặng cho a, A nói thế có đúng khg, còn hôm đó a lo cho chú quá chỉ sợ chú về đến cửa nhà lại phải đi lùi ra thì a biết ăn nói với ae ra sao, còn A về đến nhà chị e ra mở cửa nói,(Anh... về sớm thế)

K/g anh Đào!

Rất cám ơn sự chia sẻ của anh, em đã thú thật với anh và anh em CLB là cả mấy ngày vừa rồi em bị mất thăng bằng nhưng may đc anh em động viên và lại đọc đc chia sẻ trên diễn đàn của anh Kiều (sobạt) và em cũng đang định đăng ký xin bản quyền của anh Kiều để photo tài liệu của anh ấy nên phần nào cũng yên tâm rồi anh ah. Đợi vài ngày cho "gió yên biển lặng" rồi thuyền ta lại ra khơi anh nhé.

Thân ái.
 

Sobat

Trung Uý
e xin chân thành cảm ơn ae bóng bàn cổ nhuế.hôm chia tay rất vui,vui đến nỗi ngày hôm sau đi ăn sáng với anh DŨNGLT mà k thể nào ăn nổi.hix
Chú về NB đã đi test lại mấy bài tập được chưa, may mà chú không ăn được chứ anh lại sợ chú lại mang đi trả lại hết các hàng mà hôm trước chú ăn thôi?
 

Sobat

Trung Uý
K/g anh Đào!

Rất cám ơn sự chia sẻ của anh, em đã thú thật với anh và anh em CLB là cả mấy ngày vừa rồi em bị mất thăng bằng nhưng may đc anh em động viên và lại đọc đc chia sẻ trên diễn đàn của anh Kiều (sobạt) và em cũng đang định đăng ký xin bản quyền của anh Kiều để photo tài liệu của anh ấy nên phần nào cũng yên tâm rồi anh ah. Đợi vài ngày cho "gió yên biển lặng" rồi thuyền ta lại ra khơi anh nhé.

Thân ái.
Thuyền chú công suất yếu thế bọn A hôm sau ra khơi luôn nhưng chỉ trong vùng Lãnh hải (9,30H ải lý) chứ chưa ra được vùng biển Quốc tế (Ngoài12H. ải lý)
 

Seu

Trung Sỹ
Một số hình ảnh trong buổi chia tay Quý:
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00495/v/2rl7ddelbly.htm][img]http://np5.upanh.com/b1.s29.d3/ac6cd808f793dde5e6652305fe7ae10a_48356215.dsc00495.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00502/v/8rla6d4lfmt.htm][img]http://np3.upanh.com/b1.s29.d2/023185f7a23758503af7d0aff1f6b8f8_48356223.dsc00502.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00505/v/6rl93d3l5ae.htm][img]http://np9.upanh.com/b6.s30.d1/2e621006b9442bc559f98f74717cae72_48356229.dsc00505.jpg[/url][/IMG]
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc00510/v/3rl25d6l7pg.htm][img]http://np6.upanh.com/b1.s28.d3/0024a4ad4086347dd39d396dd4b7446e_48356256.dsc00510.jpg[/url][/IMG]
CLB Mình bác nào cũng trắng trẻo thế nhỉ?????????
 

ltdung

Trung Uý
Bác Đào nói đi đến 3h sáng mới về là cái vụ này à!
Vui thế này mà ko đc tham gia, tại vợ nó cứ dúi cho thằng con là mình ko làm ăn gì đc nữa!
Hix
Anh Tuân được cái là yêu nhất vợ đấy, nhưng mà anh em chơi vui lắm anh à, thỉnh thoảng đi 'bụi' 1 tý chứ.
Thân gửi anh Dung!

Anh ơi về đến nhà đã thấy V ngủ khì, thấy may quá. Nhưng hôm sau thì vẫn phải lấy anh ra làm bình phong đấy. Đến hôm nay "gió vẫn chưa yên, biển vẫn chưa lặng", thôi hôm sau em xin chừa. Nếu có đi thi đến 7h sáng rồi đi làm luôn nhé, nhưng phải có lịch trước để xắp xếp đấy.

Đời sống được đo bằng "khoảnh khắc sống" thôi phải không anh.

BB, thân ái.
Cường à, biển mà cứ lặng im không có sóng thì cũng thấy chán phải không em, phải có những lúc sóng giận giữ ào ào xô bờ thì mới cảm nhận được sự bình yên tĩnh lặng...
ừ mà công nhận anh em mình về sớm quá, lần sau 7h về là chuẩn.
Cứ đi chơi kiểu này trong cơ quan em có sẵn máy tính, máy in em sẽ đánh sẵn hai cái mẫu đơn 1 là bản kiểm điểm, 2 là đơn xin ly hôn; em sẽ in và phát cho AE CLB mỗi người mấy chục bản hôm nào đi chơi về muộn là ta cứ điền ngày tháng vào là xong, chứ đã mệt và buồn ngủ lại còn phải giải trình với vợ thì mệt lắm. Bác nào có nhu cầu nhiều thì đăng ký trước.
Bác Kiều cứ in tài liệu ra đi, em đảm bảo chẳng ai xin 1 cái nào đâu. Có phải không anh em nhỉ? mình đi chơi lành mạnh mà, hix..
CLB Mình bác nào cũng trắng trẻo thế nhỉ?????????
Không phải đâu Hưng sếu ạ, tại ánh sáng CLB mình sáng quá đấy thôi, trắng nhất là anh Nam đen đấy ha.ha..
nick này hình như của bác tuyến ????????????
Đây là nick của Hưng sếu đánh cho CLB Hỏa Châu. Em về NB đã vác kiếm đi kiểm tra trình độ của mình sau khi đi công tác chưa? anh sợ em lại tụt mất mấy quả ấy chứ.
 

giatraumuong

Binh Nhất
Tiếc quá, tiếc quá! Có tuần chay nào e thiếu nước mắt đâu mà đúng hôm chia tay chú e Quý lại hết pin nên phải về sớm, e cứ tưởng lúc bia vịt chém gió đã là cao trào rồi, ai ngờ các bác tổ chức ctrinh càng về sau càng hấp dẫn vậy!
Chắc vì các bác pải đợi trời yên bể lặng nên mấy hôm nay có đúng mình thuyền e ngoài khơi chả có cá nào mà bắt toàn về sớm thôi. Mong các Bác mau chóng ổn định đất liền mà sớm thuyền anh ra khơi đi thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top