CLB Cổ Nhuế- Hoàng

meoluoitmb

Đại Tá
Nhìn qua hình ảnh đã thấy câu lạc bộ mình hay rồi. Công nhận các Bác có sân để tập luyện và thi đấu hay thật
 
Nhìn qua hình ảnh đã thấy câu lạc bộ mình hay rồi. Công nhận các Bác có sân để tập luyện và thi đấu hay thật

ước gì CLB 11-7 của mình được 1/2 thế này.

Hic clb em nhỏ bé lắm anh ạ! Clb chụp ở ảnh trên là 1 clb ở Sài Gòn anh ạ, anh Dũng đội em đi công tác vào đấy và được anh Dr Sơn đưa đi giao lưu!!!

@ anh DũngLT: Anh là xướng nhất clb rồi đấy, cả clb có mỗi mình anh được đi Sài Gòn và được các chú, các anh tiếp đón thật nồng nhiệt! Ước gì mình được như anh ý hic hic!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

socmeo

Binh Nhất
Chúc mừng SN Dũng nhé!

Tối qua mải ham hố BB và Bia ở CLB, về muộn quá (22h30) nên bị vợ giận, bắt chuyện mãi vẫn ko thèm nói câu gì....!
Sực nhớ ra câu mấy bác nói bèn nịnh vợ: "lúc nãy các anh ở CLB khen em xinh đấy...!" thế là vợ cười khanh khách - hết giận luôn! Ha ha....
Lần sau chắc ... lại "được" về muộn các bác ạ! Ha ha... :D :D
 
Last edited:
Chúc mừng SN Dũng nhé!

Tối qua mải ham hố BB và Bia ở CLB, về muộn quá (22h30) nên bị vợ giận, bắt chuyện mãi vẫn ko thèm nói câu gì....!
Sực nhớ ra câu mấy bác nói bèn nịnh vợ: "lúc nãy các anh ở CLB khen em xinh đấy...!" thế là vợ cười khanh khách - hết giận luôn! Ha ha....
Lần sau chắc ... lại "được" về muộn các bác ạ! Ha ha... :D :D

Anh cứ thế mà phát huy anh ạ hihi!!! Trước em cũng học bài này mới đi về muộn được như bây giờ, còn bây giờ đi vài hôm về thì lại phải học bài khác anh nhé hehe!!!
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Hic clb em nhỏ bé lắm anh ạ! Clb chụp ở ảnh trên là 1 clb ở Sài Gòn anh ạ, anh Dũng đội em đi công tác vào đấy và được anh Dr Sơn đưa đi giao lưu!!!

Ảnh chụp 2 CLB khác nhau, CLB đầu là nhà thi đấu đa năng Phú Thọ trên đường Lý Thường Kiệt; CLB thứ 2 là XNĐM khá nổi tiếng trên diễn đàn về giao lưu, tổ chức thi đấu và các dạng phủi của phủi vv... ;);););););););)
 
Ảnh chụp 2 CLB khác nhau, CLB đầu là nhà thi đấu đa năng Phú Thọ trên đường Lý Thường Kiệt; CLB thứ 2 là XNĐM khá nổi tiếng trên diễn đàn về giao lưu, tổ chức thi đấu và các dạng phủi của phủi vv... ;);););););););)

Hic bác chỉ được cái bắt nạt em là khỏe thôi! Lỗi có tý mà bác soi kỹ thế hihi! Bác xúc tiến vụ anh em Vitas giao lưu với Thôn Hoàng hộ em với nhé!!!
 

Sobat

Trung Uý
Chúc mừng SN Dũng nhé!

Tối qua mải ham hố BB và Bia ở CLB, về muộn quá (22h30) nên bị vợ giận, bắt chuyện mãi vẫn ko thèm nói câu gì....!
Sực nhớ ra câu mấy bác nói bèn nịnh vợ: "lúc nãy các anh ở CLB khen em xinh đấy...!" thế là vợ cười khanh khách - hết giận luôn! Ha ha....
Lần sau chắc ... lại "được" về muộn các bác ạ! Ha ha... :D :D
Tại bác lấy vợ trẻ đẹp lên khổ thế, mới tham gia với AE CLB lần đầu chương trình 2 mà đã bị vợ giận rồi. Cứ như bọn em chắc CLB phải mua thêm mấy cái giường để nghỉ lúc xa cơ lỡ bước. Bọn em còn nhiều bài lắm bác cứ theo đi chơi muộn nhiều sẽ có nhiều bài hay hơn.
 
Tại bác lấy vợ trẻ đẹp lên khổ thế, mới tham gia với AE CLB lần đầu chương trình 2 mà đã bị vợ giận rồi. Cứ như bọn em chắc CLB phải mua thêm mấy cái giường để nghỉ lúc xa cơ lỡ bước. Bọn em còn nhiều bài lắm bác cứ theo đi chơi muộn nhiều sẽ có nhiều bài hay hơn.

Bác cứ chém thế mà dạo này có dám về muộn đâu hihi! Lâu lắm mới thấy bác dũng cảm ở lại chung vui cùng anh em hehe!!!
 

ltdung

Trung Uý
Anh em ở nhà sinh hoạt vui quá nhỉ, em đi công tác và giao lưu với các anh em Nam, Trung nhưng vẫn nhớ về cái nôi của mình quá, hu..hu..
KHI TA Ở ĐẤT CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở, KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN.
 
Last edited:
Anh em ở nhà sinh hoạt vui quá nhỉ, em đi công tác và giao lưu với các anh em Nam, Trung nhưng vẫn nhớ về cái nôi của mình quá, hu..hu..
KHI TA Ở ĐẤT CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở, KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN.

Anh ơi! Chiều nay anh ra clb Sông Thu thì anh cứ hỏi anh Tuấn y khoa và anh Bảo Cầu Vồng thì đấy là nhị sư phụ và tam sư phụ trong 3 sư phụ của em! Khi nào anh rỗi thì ra clb người lớn tuổi ở Lý Tự Trọng hỏi thầy Quang Gà thì đấy là đại sư phụ của em!!!
Chúc anh có những buổi giao lưu vui vẻ khi ở quê hương em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Vida của A chỉ đến 23h về muộn vợ lại cho đi ngủ nhà nghỉ.

Chào bác Kiều!

Hôm trước ra CLB em được bác cho học vài chiêu thật phê. Sau đó ngồi đc với Hòa thượng và bác Cả đến khoảng 23h30' cũng bị Hoathuong đăng đàn nói xấu. Hôm nào có dịp rot BIA ra chén mời uống cùng xem hắn chịu đc mấy nhiệt, không say không về, ngày qua đêm, đêm sang ngày. Bác nhé.

Trân trọng
 

cuong_ars

Trung Sỹ
Kính, kính... chào bác "Cả"!

Bác đợt này sức khỏe, công việc thế nào, đợt này CHỊ lại mắng nhiều hay sao mà ít thấy xuất hiện quá. Hôm trước không ngồi được đến cuối buổi mong được dịp tạ lỗi, mong bác thông cảm nhé. Hôm qua em bị giãn dây chằng nên chắc phải hơn 10 ngày nữa mới chơi lại đc, chủ nhật này CLB có thi đấu không anh.

Mong sớm gặp lại anh.
 
Chào bác Kiều!

Hôm trước ra CLB em được bác cho học vài chiêu thật phê. Sau đó ngồi đc với Hòa thượng và bác Cả đến khoảng 23h30' cũng bị Hoathuong đăng đàn nói xấu. Hôm nào có dịp rot BIA ra chén mời uống cùng xem hắn chịu đc mấy nhiệt, không say không về, ngày qua đêm, đêm sang ngày. Bác nhé.

Trân trọng

Hic em có đăng đàn họp báo anh đâu oan cho em quá huhu! Em nói là em nói anh Kiều đấy chứ hihi, anh mà bắt em uống là em lại học tập anh Toản clb mình lặn luôn đấy hehe!!!

Xin chào!

Đây có phải là anh "Tuân lông", nếu phải hân hạnh đc làm quen với anh!

Chào anh.

Anh "Tuân lông" mà anh đề cập nick name là Socmeo đấy anh ạ! Anh có ân oán gì với anh ý không để em liên hệ cho 2 anh em giải quyết hihi!!!
 

Sobat

Trung Uý
Kính, kính... chào bác "Cả"!

Bác đợt này sức khỏe, công việc thế nào, đợt này CHỊ lại mắng nhiều hay sao mà ít thấy xuất hiện quá. Hôm trước không ngồi được đến cuối buổi mong được dịp tạ lỗi, mong bác thông cảm nhé. Hôm qua em bị giãn dây chằng nên chắc phải hơn 10 ngày nữa mới chơi lại đc, chủ nhật này CLB có thi đấu không anh.

Mong sớm gặp lại anh.
Chú này là không được nhận là đệ tử, đã học được vài chiêu mà lại còn bị dãn dây chằng. Bài cơ bản đầu tiên của anh là đứng ì một chỗ không cần di chuyển, K cần chân, tay.
 
Chú này là không được nhận là đệ tử, đã học được vài chiêu mà lại còn bị dãn dây chằng. Bài cơ bản đầu tiên của anh là đứng ì một chỗ không cần di chuyển, K cần chân, tay.

Hic bài này em không dạy anh đâu nhé! Anh mà không sửa là anh em qua mặt anh vù vù đấy hihi!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top