Hôm nay có gì Mới ???

thichlayeu

Trung Sỹ
Em chào các AE Sài thành, AE đưa hoathuongthichduthu nhà em đi giao lưu bàn bóng thì xin hãy nhẹ tay, bàn bia và các bàn khác em nó đang tu nên xin các AE tha cho em nó ạ.
Em xin đa tạ, đa tạ...
@hoathuong: vào trong này đã thấy thay đổi kiểu tóc?????, nhìn ngố quá.hi hi...

E nó đang giả nai đấy a ơi ai mà chủ quan là e nó cho đi chuyến tàu nhanh ra Hà Nội ngay.
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay Nam hòa thượng tung hoành xới HHT , thấy con chim lạ nên có tới chục người vào chiến .
Từ bác Chung phim phổi , bác Chính lốp , anh em nhà Lan gai , Nam Phú yên , ... tới chủ xới Tiến lực sỹ .
Công nhận Nam có thể lực phi thường , cân hết cả chục trận liên tục .Hôm nay hình như Nam thắng tất cả , chỉ thua 1 trận chót trước Lan gai , hì .
Sau trận đấu 2 anh em ra ăn phở Lý Quốc Sư , uống nước mía siêu sạch (Nam đang kiêng bia ) .
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Hôm nay Nam hòa thượng tung hoành xới HHT , thấy con chim lạ nên có tới chục người vào chiến .
Từ bác Chung phim phổi , bác Chính lốp , anh em nhà Lan gai , Nam Phú yên , ... tới chủ xới Tiến lực sỹ .
Công nhận Nam có thể lực phi thường , cân hết cả chục trận liên tục .Hôm nay hình như Nam thắng tất cả , chỉ thua 1 trận chót trước Lan gai , hì .
Sau trận đấu 2 anh em ra ăn phở Lý Quốc Sư , uống nước mía siêu sạch (Nam đang kiêng bia ) .

Bố Hùng (áo trắng) của Nam Phú Yên ở quê nhà cũng say mê làng bóng nhựa



 

ducphubb

Thượng Sỹ
Anh tên là Hùng, bác Drhongson. anh Hùng nổi tiếng nghề làm nem chả Phú Yên, một gia đình cực kỳ mê bóng bàn, nhà có đặt 2 bàn cho anh em thích đến chơi miễn phí, tuy nhiên khi Nam là sinh viên ở TPHCM và CLBBB Phú Yên mở rộng tử 3 bàn lên 5 bàn chuyển địa điểm mới thoáng rộng, sáng nào anh Hùng cũng túc trực ở CLB với niềm đam mê cháy bỏng và cũng có nghe anh nói con trai anh lúc này chơi bóng lên tay rất nhiều
 

Drhongson

Đại Tá
Anh tên là Hùng, bác Drhongson. anh Hùng nổi tiếng nghề làm nem chả Phú Yên, một gia đình cực kỳ mê bóng bàn, nhà có đặt 2 bàn cho anh em thích đến chơi miễn phí, tuy nhiên khi Nam là sinh viên ở TPHCM và CLBBB Phú Yên mở rộng tử 3 bàn lên 5 bàn chuyển địa điểm mới thoáng rộng, sáng nào anh Hùng cũng túc trực ở CLB với niềm đam mê cháy bỏng và cũng có nghe anh nói con trai anh lúc này chơi bóng lên tay rất nhiều

Nam Phú yên chơi cho đội HHT , có lối đánh kỹ thuật toàn diện , 2 càng mạnh đều , đẹp mắt .
Nam chỉ cần khắc phục 1 xíu về tâm lý thi đấu , trui rèn bản lãnh 1 xíu nữa là ok .
 
Nam -Thái như Ý



Hòa thượng giao quả nhắm mắt này thì ai đỡ dc chứ.

HIc em dạo này giao bóng có xoáy đâu nên nhắm mắt lại cho mọi người tưởng là nhiều xoáy đấy mà hihi!!!!

Chú Nam đúng là vua phá mồi, tình hình trong đó thế nào, dạo này nhiều việc quá ít vào diễn đàn, CLB cũng ít được vào toàn tranh thủ ra C9 thịt Cường cá chọi.

Dạ em cũng ổn rồi anh ơi! sao lại không vào clb là thế nào đấy anh? Anh thịt cái mỏ cocacola của clb làm gì làm anh không dám vào đến clb là phải!!!
Em chào các AE Sài thành, AE đưa hoathuongthichduthu nhà em đi giao lưu bàn bóng thì xin hãy nhẹ tay, bàn bia và các bàn khác em nó đang tu nên xin các AE tha cho em nó ạ.
Em xin đa tạ, đa tạ...
@hoathuong: vào trong này đã thấy thay đổi kiểu tóc?????, nhìn ngố quá.hi hi...

Hic tóc em do người ta cắt lỗi mà giờ nó thế đấy anh ơi huhu!!!
E nó đang giả nai đấy a ơi ai mà chủ quan là e nó cho đi chuyến tàu nhanh ra Hà Nội ngay.

Hic sự thật là em không biết uống rượu bia đã có chứng nhận tại Hà Nôi đấy anh ơi huhu!
không thấy về giải tân phú!!!thấy đông cao thủ lên lắm đấy

Em chỉ ham vui đi đánh bóng bàn để giao lưu thôi! Chứ trình độ em thì đánh giải cái nổi gì anh!!!
Hôm nay Nam hòa thượng tung hoành xới HHT , thấy con chim lạ nên có tới chục người vào chiến .
Từ bác Chung phim phổi , bác Chính lốp , anh em nhà Lan gai , Nam Phú yên , ... tới chủ xới Tiến lực sỹ .
Công nhận Nam có thể lực phi thường , cân hết cả chục trận liên tục .Hôm nay hình như Nam thắng tất cả , chỉ thua 1 trận chót trước Lan gai , hì .
Sau trận đấu 2 anh em ra ăn phở Lý Quốc Sư , uống nước mía siêu sạch (Nam đang kiêng bia ) .

Hic đánh xong mệt quá anh cho em làm tô phở với ly nước mía mà tỉnh cả người hehe, lần sau mà đến HHT anh lại dẫn em đi ăn món phở này nữa anh nhé hihi!!!
Bố Hùng (áo trắng) của Nam Phú Yên ở quê nhà cũng say mê làng bóng nhựa
v



dạ anh nhầm rồi anh ơi! Em là Nam Đà Nẵng mà anh, ba em tên là Tờn như lời anh Sơn bảo là chính xác đấy anh!!!!
Uả , ổng tên Hùng hả dr Minh Đức ? Vậy mà nghe biệt danh Nam Tờn , mình cứ nghĩ hắn con ông Tờn chứ .

Anh nghĩ đúng rồi đấy anh hihi, anh ducphubb nhầm lẫn một tý thôi anh ạ!!!
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Hôm nay Nam hòa thượng tung hoành xới HHT , thấy con chim lạ nên có tới chục người vào chiến .
Từ bác Chung phim phổi , bác Chính lốp , anh em nhà Lan gai , Nam Phú yên , ... tới chủ xới Tiến lực sỹ .
Công nhận Nam có thể lực phi thường , cân hết cả chục trận liên tục .Hôm nay hình như Nam thắng tất cả , chỉ thua 1 trận chót trước Lan gai , hì .
Sau trận đấu 2 anh em ra ăn phở Lý Quốc Sư , uống nước mía siêu sạch (Nam đang kiêng bia ) .
Không nhầm đâu, có 2 Nam là Nam hoathuongthichbongban và Nam Phú Yên.
Hòa thượng thích bóng bàn là đã đắc đạo bóng bàn rồi!
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
TUẤN GỖ Bình dương Thách đấu danh thủ Nghĩa Bụm . Hy vọng đây sẽ là 1 trận đấu hay , anh em chuẩn bị đón xem nhé .

Nguyên văn bởi a Tủn ( Tuấn gỗ Bình dương )

<<Gửi ông anh cùng quê Nghĩa Bụm
Đầu tiên xin chúc mừng ông anh đã chiến thắng trở về từ một giải quy tụ khá nhiều cao thủ, Tuấn BD em xét thấy gần đây không khí bóng bàn tp có vẻ hơi BUỒN, cũng là vì có quá nhiều giải mở rộng từ các địa phương lân cận. Sẵn quý anh Nghĩa từ lâu, anh em mình thử làm trận độ góp vui cho bà con, phần em quyết tâm chịu tí thiệt thòi. Xét đẳng cấp, anh Nghĩa có thể ung dung khẳng định trên em 3 bóng, nhưng nếu vào độ, em chấp anh 0-2-0-2, bù lại ông anh chấp em tiền theo tỉ lệ em 1 - anh 2. Đánh 7 ván, bên nào thua trắng sẽ có khung hình nộp phạt riêng, nếu anh đồng ý. Nếu ông anh thấy OK, anh em mình tiến hành luôn cuối tháng, em cũng sắp đi du học nên cũng ko còn nhiều thời gian.
Rất vinh dự được ông anh chiếu cố cho đàn em học tập!>>
http://bongban.org/forum/showthread.php/12812-TU%E1%BA%A4N-B%C3%ACnh-d%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%A1ch-%C4%91%E1%BA%A5u-Ngh%C4%A9a-B%E1%BB%A5m
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
18 giờ tối nay Nam Hoathuongthichbongban sẽ có mặt tại xới Bv 175 .
Đã có Hòa Đại kượng (Hoaphanminh ) và mấy hảo bằng hữu nhận lời tiếp chiêu giao lưu .
Anh em mình ai rảnh thì lên phó hội vài set nhé .
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay Hoathuongthichbongban đuoc 1 bữa đánh bóng thỏa thích ở xới 175 .
Vừa đến nơi là có các anh Ngọc , Hoàn , Văn Công Thắng , Hòa Đại lượng ...rủ vào giao đấu ngay .
Hết lượt đi tới lượt về , kéo sang cả lượt chung kết ... trận nào cũng hay .
Hôm nay Hòa Thượng đuoc nếm đủ các rơ đánh đa dạng , nào cắt bạt của anh Ngọc anh Hoàn ,
nào giật xé cánh kiểu Văn Công Thắng , nào giao bóng cực hiểm rồi đôi công bắn phá mạnh
mà tốc độ cao chiu chíu hỏa tiễn của Hòa Đại lượng ...

Thật là 1 buổi giao lưu thân tình khốc liệt . Cám ơn chủ xới Chung Thảo đã triệu Văn Công Thắng tới giao lưu ,
giờ chót còn có nhã ý khoản đãi bàn bia nhưng Hòa thượng đang kiêng khem nên hẹn dịp khác .

Hơn 21h , Hòa Đại Lượng rủ mấy anh em cùng ra Hải Ký mỳ gia đãi mấy món Tàu thật ngon thật bổ ,
vừa ăn vừa trò chuyện bóng banh thật tâm đắc vui vẻ .

@ Cám ơn Chủ xới HỒ THIỆN VINH và Chủ xới Hoàng Hoa Thám đã có lời mời khách đến giao lưu nữa ,
rất cám ơn thịnh tình của các vị , Nhưng lo gì hết củi , Nam Hòa thượng còn ở Sài gòn mấy tháng nữa kia mà .
Hẹn sớm gặp lại . hihi.
@Vậy là mấy hôm nay Hoathuongthichduthu đã rảo quanh đuoc mấy xới VĂN THÁNH , ĐẦU MÁY , HOÀNG HOA THÁM , BV 175 , <<ĐUOC NẾM>> nhiều loại chiêu pháp của anh em bóng bàn Sài thành .
Vậy anh em nào muốn giao lưu thì cứ vào đây nhắn tin lại nhé .
 
Last edited by a moderator:

ltdung

Trung Uý
Sau lần xuống núi này hoathuong chắc lên 3-4 bóng, kinh nghiệm đầy mình. Khi nào về nhớ truyền đạt lại cho AE CLB hoathuong nhé.Bia
 

Bình luận từ Facebook

Top