Xin hỏi cách quấn cán FL đều và đẹp :3

Nghé Ọ

Thượng Tá
hai vợ chồng nhà em toàn đốt cháy giai đoạn thui, máu chiến quá đi...., ở nhà hai vợ chồng ai nhường ai vậy
để xem, em phát động, vợ em cổ vũ, nói chung là chồng đánh...vợ hùa theo... rất thoải mái hii. Mà có cả nhạc phụ đại quan nhân đi chơi chung nữa nên vui lắm hehe.
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
hai vợ chồng lên đại tá là phải khao cả diễn đàn đó nha
Chắc tương lai gần hjj. Khao gì nhẩy? Từ lúc lên 4rum em biết khá nhiều (mặt vợt, cốt vợt, cách cắt mặt vợt, làm mới cốt vợt, vào keo cốt vợt,...) Những gì em biết có khi nhiều người chơi giỏi ở chỗ em họ cũng ko biết nữa là, vui ở chỗ đó hehehe
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
nhà mình cũng có bàn nhưng không đánh ở nhà đc, không có chỗ kê. ra CLB đánh vui hơn
em với bx chưa đánh được ở clb nên chỉ ghé đó học thầy rồi thôi. Thời gian còn lại bọn em tập ở nhà với bóng, thinh thoảng giao lưu vài trái để áp dụng kiến thức đã xem và mở video để xem các kỹ thuật mới. Nói chung là vừa tập + vừa xem + vừa rút kinh nghiệm. Vậy có phản khoa học không nhỉ? Tại nghe nói là học là chỉ học chứ ko nên đánh!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top