WTT Star Contender Lanzhou (02~08/10)

bachikho

Đại Tá
đang có dư luận trận tk vs LGY và trận ck vs ML có dàn xếp, các bác coi lại xem có thể ko (trận tk đúng là LGY k máu lửa như mọi khi nhưng trận ck thì có pha ML smash hỏng còn tức đập vợt xuống bàn mà nhỉ)?

 
  • Like
Reactions: crv

xenu

Trung Uý
đang có dư luận trận tk vs LGY và trận ck vs ML có dàn xếp, các bác coi lại xem có thể ko (trận tk đúng là LGY k máu lửa như mọi khi nhưng trận ck thì có pha ML smash hỏng còn tức đập vợt xuống bàn mà nhỉ)?

Em không nghĩ là Wang trình kém để Lin phải nhường đâu :D
 

conduongs

Đại Tá
team 2 nào thịt đc ML như thường???
team 1 ngoài FZD với WCQ ra thì LGY với LJK vẫn thua suốt, may mới kiếm được trận thắng, team 2 nào mà thịt nổi, ở CNT thì ML vẫn là tượng đài về sự ổn định, ăn được nó 1 trận là ghê lắm roài

Zhou Qihao cu em này đã từng ăn cả ML và Fan bác ah, và đã làm cho WCQ ngậm đắng nuốt cay khi đang được coi là thần đồng bóng bàn để thua một trận mà như không nghĩ mình thua, và sau trận đó còn đau hơn nữa bị treo giò cả một mùa giải còn lại của năm đó

 
  • Like
Reactions: crv

gakuteo

Đại Tá

Zhou Qihao cu em này đã từng ăn cả ML và Fan bác ah, và đã làm cho WCQ ngậm đắng nuốt cay khi đang được coi là thần đồng bóng bàn để thua một trận mà như không nghĩ mình thua, và sau trận đó còn đau hơn nữa bị treo giò cả một mùa giải còn lại của năm đó

Sự cố khiến Wang Chuqin bị cấm thi đấu 3 tháng là ở trận thua trước Zhao Zihao ở giải Áo mở rộng 2019 bác ạ
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
đang có dư luận trận tk vs LGY và trận ck vs ML có dàn xếp, các bác coi lại xem có thể ko (trận tk đúng là LGY k máu lửa như mọi khi nhưng trận ck thì có pha ML smash hỏng còn tức đập vợt xuống bàn mà nhỉ)?

Trong tuyển China hiện tại thì có thể nói chỉ có 2 tay vợt có thể gây khó khăn cho Ma Long, gọi là vượt trội hoàn toàn thì cũng chưa đến mức đó, đó là Fan ZhenDong (26 tuổi, số 1 tg) và Wang ChuQin (23 tuổi, số 2 tg)!

Một đặc điểm chung của 2 tay vợt trên là tuổi còn trẻ, đang độ sung sức, ở giai đoạn bùng nổ nhất của sự nghiệp bóng bàn đỉnh cao (bác bác nhớ là tuyển China hầu như chưa có ai còn thi đấu đỉnh cao sau tuổi 30, duy trì đến 34 mà vẫn phong độ như Ma Long là rất khó). Fan ZhenDong đã ổn định kỹ, chiến thuật, thể lực tốt, các đòn trái phải đều đỉnh cao, hiện tại Ma Long rất ít đấu phải với Fan ZhenDong mà chủ yếu ăn nhờ ép trái, tất nhiên lịch sử đối đầu ở các giải quốc tế được thống kê thì Ma Long vẫn cao hơn. Wang ChuQin quả trái chưa thực sự xuất sắc như Fan ZhenDong hay Ma Long nhưng có lợi thế tinh thần, tâm lý, và đặc biệt là thuận tay trái, vì vậy nếu nó tấn công thuận tay thì 2 ông anh kia đều đuối hơn. Tuy Ma Long đã lớn tuổi, nhưng việc còn duy trì được thể lực, tinh thần thi đấu, kinh nghiệm, và luôn luôn vào đến ít nhất TK, BK và CK một cách rất ổn định đương nhiên giành được sự tin tưởng rất cao của BHL cũng như người hâm mộ. Vì vậy, bộ 3 nguyên tử của tuyển China hiện nay chính là 3 VĐV này. Đó là sự kết hợp rất đẹp về trình độ, kinh nghiệm, tỉ lệ thuận tay phải và thuận tay trái. Thời Ma Lin, Wang Hao, Wwang LiQin thì luôn có Chen Qi, sau đó thời Ma Long, Zhang JiKe thì luôn có Xu Xin. Đến thời nay thì lại có Wang ChuQin không những xuất sắc ở đơn mà còn xuất sắc ở đôi nam, đôi nam nữ.

Ngược lại, có thể coi Liang JingKun, Lin GaoYuan (đều 28 tuổi) ở chiếu dưới, mỗi người đó đều có ưu, nhược điểm nhưng một điểm chung là sự bất ổn về tâm lý, thành tích thi đấu, không những có thể thua VĐV China, mà còn có thể bị VĐV nước ngoài qua mặt dễ dàng. Những Liang JingKun, Lin GaoYuan chưa bao giờ được gọi là đối thủ xứng tầm của Ma Long. Đối thủ của Ma Long hiện tại chỉ là 2 tay vợt hàng đầu ở trên mà thôi. Xu Xin chưa bao giờ là đối thủ, Zhang JiKe ở thời kỳ đỉnh cao ngắn ngủi mới là đối thủ trội hơn tí.
 

lion

Đại Tá

Zhou Qihao cu em này đã từng ăn cả ML và Fan bác ah, và đã làm cho WCQ ngậm đắng nuốt cay khi đang được coi là thần đồng bóng bàn để thua một trận mà như không nghĩ mình thua, và sau trận đó còn đau hơn nữa bị treo giò cả một mùa giải còn lại của năm đó

Zhou QiHao tuy từng ăn Ma Long nhưng có lẽ đó là trong một ngày đen tối nào đó thôi, còn lại không ăn thua, Zhou QiHao nhìn tổng thể thì còn dưới cả Liang JingKun, Lin GaoYuan.
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Sự cố khiến Wang Chuqin bị cấm thi đấu 3 tháng là ở trận thua trước Zhao Zihao ở giải Áo mở rộng 2019 bác ạ
Lúc đó thằng Wang ChuQin nó mới mọc mụn trứng cá, nhưng sau này nó được dạy bảo lại khôn hơn nhiều rồi, bây giờ nó là thằng rất bản lĩnh về tinh thần thi đấu.
 

bachikho

Đại Tá
Trong tuyển China hiện tại thì có thể nói chỉ có 2 tay vợt có thể gây khó khăn cho Ma Long, gọi là vượt trội hoàn toàn thì cũng chưa đến mức đó, đó là Fan ZhenDong (26 tuổi, số 1 tg) và Wang ChuQin (23 tuổi, số 2 tg)!

Một đặc điểm chung của 2 tay vợt trên là tuổi còn trẻ, đang độ sung sức, ở giai đoạn bùng nổ nhất của sự nghiệp bóng bàn đỉnh cao (bác bác nhớ là tuyển China hầu như chưa có ai còn thi đấu đỉnh cao sau tuổi 30, duy trì đến 34 mà vẫn phong độ như Ma Long là rất khó). Fan ZhenDong đã ổn định kỹ, chiến thuật, thể lực tốt, các đòn trái phải đều đỉnh cao, hiện tại Ma Long rất ít đấu phải với Fan ZhenDong mà chủ yếu ăn nhờ ép trái, tất nhiên lịch sử đối đầu ở các giải quốc tế được thống kê thì Ma Long vẫn cao hơn. Wang ChuQin quả trái chưa thực sự xuất sắc như Fan ZhenDong hay Ma Long nhưng có lợi thế tinh thần, tâm lý, và đặc biệt là thuận tay trái, vì vậy nếu nó tấn công thuận tay thì 2 ông anh kia đều đuối hơn. Tuy Ma Long đã lớn tuổi, nhưng việc còn duy trì được thể lực, tinh thần thi đấu, kinh nghiệm, và luôn luôn vào đến ít nhất TK, BK và CK một cách rất ổn định đương nhiên giành được sự tin tưởng rất cao của BHL cũng như người hâm mộ. Vì vậy, bộ 3 nguyên tử của tuyển China hiện nay chính là 3 VĐV này. Đó là sự kết hợp rất đẹp về trình độ, kinh nghiệm, tỉ lệ thuận tay phải và thuận tay trái. Thời Ma Lin, Wang Hao, Wwang LiQin thì luôn có Chen Qi, sau đó thời Ma Long, Zhang JiKe thì luôn có Xu Xin. Đến thời nay thì lại có Wang ChuQin không những xuất sắc ở đơn mà còn xuất sắc ở đôi nam, đôi nam nữ.

Ngược lại, có thể coi Liang JingKun, Lin GaoYuan (đều 28 tuổi) ở chiếu dưới, mỗi người đó đều có ưu, nhược điểm nhưng một điểm chung là sự bất ổn về tâm lý, thành tích thi đấu, không những có thể thua VĐV China, mà còn có thể bị VĐV nước ngoài qua mặt dễ dàng. Những Liang JingKun, Lin GaoYuan chưa bao giờ được gọi là đối thủ xứng tầm của Ma Long. Đối thủ của Ma Long hiện tại chỉ là 2 tay vợt hàng đầu ở trên mà thôi. Xu Xin chưa bao giờ là đối thủ, Zhang JiKe ở thời kỳ đỉnh cao ngắn ngủi mới là đối thủ trội hơn tí.
ZJK thành tích hơn ML thời điểm đỉnh cao chứ H2H vẫn thua nhé 14-20
 

IFUD

Trung Uý
Nói chung ML ở cnt vẫn còn bén lắm, thua một trận chiếu dưới có thể là do chấn thương, điểm rơi phong độ, hoặc là xui thôi (như trận đấy đối thủ cứ bon bàn, bóng leo lưới miết thì sao), còn tính thực lực thì phải tính trên số trận đối đầu tương đối, ít gì cũng 3 trận trở lên chứ. ML mà bị team 2 bắt nạt dễ như thế thì BHL đã rút ML ra lâu rồi chứ đâu phải để ông già U40 gánh mãi thế này đâu. Tiền đầu tư cho 1 ML chắc cũng đủ cho 2-3 vđv team 2 ấy chứ nhỉ, đời nào người Tàu lại làm chuyện vô bổ như thế :D
 

mcfly

Thượng Tá
Tức tối éo ngủ được ấy. Nhưng tao chỉ tức có 1 tối thôi con trai của ta ạ
khổ thế - bác già rồi mà vẫn còn sân si toàn lo những chuyện vớ vẩn ở đâu đâu không sợ các bác sinh hoạt cùng trong hội phụ nữ (lão) cười vào mặt cho à
 
  • Like
Reactions: crv

lion

Đại Tá
Trận MaLong với Liang Jingkun. Ma Long phi góc trống như thanh niên, cảm giác rất sung mãn. Trận chung kết thì thấy uể oải quá.
Thực ra nếu em là Ma Long thì tầm này không cần cố sống cố chết để vô địch mấy giải như vừa rồi, vừa quá sức, vừa khiến đàn em nó không vui, chỉ cần vào CK vừa đạt yêu cầu giữ HVC cho đội tuyển, vừa có đủ điểm để giữ phong độ tham dự đồng đội nam 2024 và Paris Olympic rồi nghỉ hưu là đẹp.
 

IFUD

Trung Uý
Trận MaLong với Liang Jingkun. Ma Long phi góc trống như thanh niên, cảm giác rất sung mãn. Trận chung kết thì thấy uể oải quá.
ML cũng già rồi, thể lực hạn chế, thời gian hồi phục dài hơn thời trẻ, cố được một vài trận thôi. Chứ vào trận ck lúc timeout ra thấy cu WCQ bình thường còn anh Long nhà ta ngồi thở dốc rồi
 

conduongs

Đại Tá
Thực ra nếu em là Ma Long thì tầm này không cần cố sống cố chết để vô địch mấy giải như vừa rồi, vừa quá sức, vừa khiến đàn em nó không vui, chỉ cần vào CK vừa đạt yêu cầu giữ HVC cho đội tuyển, vừa có đủ điểm để giữ phong độ tham dự đồng đội nam 2024 và Paris Olympic rồi nghỉ hưu là đẹp.
Vấn đề là nghỉ hưu làm gì cơ chú, các ghế thì kín hết chỗ cmnr rồi, Tuyển tỉnh thì các coach không chỉ là chuyên môn mà nó là cả bao thứ ma mị bà giằng. Còn một khi ở lại tiếp tục thi đấu thì phải cố thôi, Chứ ở giờ này ML cũng mệt mỏi lắm chứ, ai cũng muốn mỉnh ở đỉnh cao của sự nghiệp được hạ cánh chuyển ngạch để vinh quang mãi là vinh quang. Chứ giờ này còn thi đấu mặc dù không phải là không hay nữa, nhưng các lứa đàn em nó luôn lấy mình là mục tiêu để làm thịt, tượng đài để chúng nó chỉ nhìn ngắm, không có cơ hội chạm đến thế mà giờ đây để lứa đàn em nó dày vò, lởn vởn vây quanh lấy việc thắng mình là mục tiêu có khi còn cao hơn là ăn giải nữa ấy chứ, Thắng ML còn được nhớ, biết đến hơn là giành giải thì thử hỏi ML nó cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng giờ giải nghệ biết đi đâu về đâu khi hát không biết hát để lấn sân sang show biz như đồng đội ZJK, trong khi vợ vẫn cần tiền đi chợ, con vẫn cần bỉm sữa, Thôi lại cố gồng mình lên vậy, Nghĩ nhiều lúc nó chán nhưng biết sao bây giờ, :D
 

xenu

Trung Uý
Vấn đề là nghỉ hưu làm gì cơ chú, các ghế thì kín hết chỗ cmnr rồi, Tuyển tỉnh thì các coach không chỉ là chuyên môn mà nó là cả bao thứ ma mị bà giằng. Còn một khi ở lại tiếp tục thi đấu thì phải cố thôi, Chứ ở giờ này ML cũng mệt mỏi lắm chứ, ai cũng muốn mỉnh ở đỉnh cao của sự nghiệp được hạ cánh chuyển ngạch để vinh quang mãi là vinh quang. Chứ giờ này còn thi đấu mặc dù không phải là không hay nữa, nhưng các lứa đàn em nó luôn lấy mình là mục tiêu để làm thịt, tượng đài để chúng nó chỉ nhìn ngắm, không có cơ hội chạm đến thế mà giờ đây để lứa đàn em nó dày vò, lởn vởn vây quanh lấy việc thắng mình là mục tiêu có khi còn cao hơn là ăn giải nữa ấy chứ, Thắng ML còn được nhớ, biết đến hơn là giành giải thì thử hỏi ML nó cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng giờ giải nghệ biết đi đâu về đâu khi hát không biết hát để lấn sân sang show biz như đồng đội ZJK, trong khi vợ vẫn cần tiền đi chợ, con vẫn cần bỉm sữa, Thôi lại cố gồng mình lên vậy, Nghĩ nhiều lúc nó chán nhưng biết sao bây giờ, :D
Cuộc sống là vậy :D
 

Bình luận từ Facebook

Top