WTT Champions Macao (17-23/4/2023)

conduongs

Đại Tá
Liang Jingkun dẫn trước 2-0 còn bị bế đi. Xem ra vẫn chỉ có FZD là thực sự uy tín 100% ở CNT hiện nay
Dù dẫn trước 2-0 nhưng hai game này LIANG Jingkun không thật sự xuất sắc, tỷ số game thứ 2 sát nút và có chút may mắn cho LJK. trong tất cả 4 game đấu chiến thuật, lối đánh của Darko JORGIC không hề giấu diếm khi luôn nhường cục diện trận đấu cho LJK, và mình ở thế thủ đứng gần bàn kê chặn đẩy vào hai góc của LJK. Với một dang vẻ mệt mỏi thật sự đôi chân của LJK dù có đi đôi giày hai màu xanh đỏ kỳ ảo cũng không làm LJK di chuyển nhanh được và cả hai lại trở về vạch xuất phát khi hòa nhau 2-2. Điểm sáng ở game 5 là việc Jogic đã biết khai thác triệt để tâm lý kém của LJK khi đã chủ động tấn công ở game này, tuy tấn công không phải là sở trường nhưng phần nào đã làm cho LJK lúng túng và bị dẫn điểm trước. Sau màn đổi sân LJK đã phần nào gượng dậy khi có macth point nhưng lại để mất, điều này khiến LJK càng hoảng loạn và chớp thời cơ Jogic đã tìm được điều mình muốn khi tiễn LJK là khán thính sau một pha bóng ngon ăn của LJK khi đã secvit làm Jogic phán đoán sai, bị bất ngờ đưa bóng quá cao nhưng có chút lắc nhẹ khiến LJK đã không còn đủ tỉnh táo để đánh pha này nữa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc dạo chơi tại giải này. Tôi sẽ hơi tò mò khi các giải tới có LJK tham gia thì cầu thủ này sẽ đi đôi giày màu gì nữa đây, háo hức mong chờ Idol này quá:p:p:p
 

WTT

Trung Uý
Yingsha lúc nóng máy rồi oánh quá dzữ.
HY sắp sang tuổi 40 rồi mà đánh thế là đáng nể rồi.
 
Last edited:

bachikho

Đại Tá
FB_IMG_1682006716953.jpg
 

conduongs

Đại Tá
Chiến với Han Ying rất hao pin, số 1 TG cũng không ngoại lệ
em Han Ying này có cơ hội thắng số 1 thế giới cũng không phải là không rõ. dẫn trước 2 game mà không phải là may mắn nhưng lại để tuột xích 3 game sau. sở dĩ thua là do chiến thuật đấu pháp của em Han Ying này cũng như HLV đã có phần nào chủ quan. Với hai game đầu nhưng quả cắt của HY mục tiêu làm giảm độ hưng phán của đối phương, quả cắt không nặng, cữ tay của HY rất ngắn, không để bóng quá sâu, và như vậy HY có đủ thời gian xoay người lại để tấn công khi những quả giật của Sun không quá mạnh, Chiến thuật đấu pháp của HY ở hai game này rất rõ ràng là chủ động tấn công lại. và kết quả 2 game đầu ăn dễ dàng, Sang 2 game còn lại HY và HLV lại có sự điều chỉnh khi để HY đứng xa bàn hơn, chủ động cắt bóng nặng, nhường thế tấn công cho Sun và mong chờ một cái kết Sun nôn nóng tự đánh hỏng, hoặc tiêu hao sức lực mà tự giật hỏng những quả nặng khi HY đưa sang. Xem trận đấu chuyển sang thế vậy tôi biết ngay em HY này đi rồi khi các cầu thủ trong team China không bao giờ ngại giật liên tiếp và với một em Sun với những quả giật như sấm sét thì dù cho bức tường HY có dày cũng sẽ biết tìm cách khoan thủng, Có lẽ HLV và em HY đã quá chủ quan trước số 1 thế giới
 

IFUD

Trung Uý
em Han Ying này có cơ hội thắng số 1 thế giới cũng không phải là không rõ. dẫn trước 2 game mà không phải là may mắn nhưng lại để tuột xích 3 game sau. sở dĩ thua là do chiến thuật đấu pháp của em Han Ying này cũng như HLV đã có phần nào chủ quan. Với hai game đầu nhưng quả cắt của HY mục tiêu làm giảm độ hưng phán của đối phương, quả cắt không nặng, cữ tay của HY rất ngắn, không để bóng quá sâu, và như vậy HY có đủ thời gian xoay người lại để tấn công khi những quả giật của Sun không quá mạnh, Chiến thuật đấu pháp của HY ở hai game này rất rõ ràng là chủ động tấn công lại. và kết quả 2 game đầu ăn dễ dàng, Sang 2 game còn lại HY và HLV lại có sự điều chỉnh khi để HY đứng xa bàn hơn, chủ động cắt bóng nặng, nhường thế tấn công cho Sun và mong chờ một cái kết Sun nôn nóng tự đánh hỏng, hoặc tiêu hao sức lực mà tự giật hỏng những quả nặng khi HY đưa sang. Xem trận đấu chuyển sang thế vậy tôi biết ngay em HY này đi rồi khi các cầu thủ trong team China không bao giờ ngại giật liên tiếp và với một em Sun với những quả giật như sấm sét thì dù cho bức tường HY có dày cũng sẽ biết tìm cách khoan thủng, Có lẽ HLV và em HY đã quá chủ quan trước số 1 thế giới
Chuẩn luôn, team china chưa bao giờ ngại mấy rơ cắt chặt cả. HY chuyển sang cắt nặng xa bàn làm cho tỉ lệ đánh hỏng tăng lên rõ rệt, mặt khác nhường thế công cho mấy vđv trẻ như Sun, không có gì ngoài sức giật thì quả là sai lầm
 

bachikho

Đại Tá
mẹ thằng fzd đầu đất vãi đái, trong khi bắt ngắn roài quất phát 1 thì nó vượt trội nhưng nhất định méo đánh, quả nào cũng cố gắng vẩy sang để bị đánh tối tăm mặt mũi, mai ML chỉ bắt ngắn rồi quất sẽ thịt lebrun 3-0 cho coi
 

IFUD

Trung Uý
Fan ngã ngựa trước Lebrun lớn, một trận đấu gay cấn, nhưng thần may mắn lại đứng về phía Lebrun ở match point khi bóng bon cạnh bàn. Trận này thấy Fan bị bất ngờ với rất nhiều quả giao bóng nhanh, dài, theo sau là một cú fh dọc biên của Lebrun
 

conduongs

Đại Tá
Fan ngã ngựa trước Lebrun lớn, một trận đấu gay cấn, nhưng thần may mắn lại đứng về phía Lebrun ở match point khi bóng bon cạnh bàn. Trận này thấy Fan bị bất ngờ với rất nhiều quả giao bóng nhanh, dài, theo sau là một cú fh dọc biên của Lebrun
Có lẽ Fan quá bất ngờ nhiều hơn là thán phục kỹ thuật trình độ của anh Lebrun này. Đôi khi ở trên cao lại không nghĩ người đang chơi với mình lại thể hiện một lối chơi nếu không nói là tiểu nhân:D:D:p đường bóng lắt nhắt, vụn vặn nó gần như xé toang phá hỏng nhưng toan tính dự định hay phong cách của Fan. Fan đã cố đưa về lối đánh sở trưởng mình vốn có vốn áp đặt lên cục diện trận đấu nhưng anh Lebrun vẫn vậy vẫn ton thờ chủ nghĩa ngẫu hứng,vẩy trái vẩy phải tùy hứng miễn vào bàn,đến cả khi dánh chiến thắng thì vẫn khuân mặt hồn nhiền đấy nở nụ cười mà khán giả còn thẫn thờ không ngờ lại vậy. Chúc mừng cậu bé lebrun này
 

IFUD

Trung Uý
Có lẽ Fan quá bất ngờ nhiều hơn là thán phục kỹ thuật trình độ của anh Lebrun này. Đôi khi ở trên cao lại không nghĩ người đang chơi với mình lại thể hiện một lối chơi nếu không nói là tiểu nhân:D:D:p đường bóng lắt nhắt, vụn vặn nó gần như xé toang phá hỏng nhưng toan tính dự định hay phong cách của Fan. Fan đã cố đưa về lối đánh sở trưởng mình vốn có vốn áp đặt lên cục diện trận đấu nhưng anh Lebrun vẫn vậy vẫn ton thờ chủ nghĩa ngẫu hứng,vẩy trái vẩy phải tùy hứng miễn vào bàn,đến cả khi dánh chiến thắng thì vẫn khuân mặt hồn nhiền đấy nở nụ cười mà khán giả còn thẫn thờ không ngờ lại vậy. Chúc mừng cậu bé lebrun này
dù bất ngờ hay thán phục thì nhìn vẻ mặt Fan vẫn rất lì và không hề tỏ vẻ cay cú như mấy anh vđv phương Tây nói chung. Đúng kiểu huấn luyện của mấy team Trung "nghệ không bằng người, thua không hối tiếc, thua là thua, không cần phải giải thích hay cay cú". Chỉ hơi tiếc cho người xem là mất đi cơ hội được xem cặp Ma long vs Fan tái đấu thôi :D:D
 

WTT

Trung Uý
Có lẽ Fan quá bất ngờ nhiều hơn là thán phục kỹ thuật trình độ của anh Lebrun này. Đôi khi ở trên cao lại không nghĩ người đang chơi với mình lại thể hiện một lối chơi nếu không nói là tiểu nhân:D:D:p đường bóng lắt nhắt, vụn vặn nó gần như xé toang phá hỏng nhưng toan tính dự định hay phong cách của Fan. Fan đã cố đưa về lối đánh sở trưởng mình vốn có vốn áp đặt lên cục diện trận đấu nhưng anh Lebrun vẫn vậy vẫn ton thờ chủ nghĩa ngẫu hứng,vẩy trái vẩy phải tùy hứng miễn vào bàn,đến cả khi dánh chiến thắng thì vẫn khuân mặt hồn nhiền đấy nở nụ cười mà khán giả còn thẫn thờ không ngờ lại vậy. Chúc mừng cậu bé lebrun này
Nhiều ku khác cũng muốn "tiểu nhân" như thế.
 

WTT

Trung Uý
dù bất ngờ hay thán phục thì nhìn vẻ mặt Fan vẫn rất lì và không hề tỏ vẻ cay cú như mấy anh vđv phương Tây nói chung. Đúng kiểu huấn luyện của mấy team Trung "nghệ không bằng người, thua không hối tiếc, thua là thua, không cần phải giải thích hay cay cú". Chỉ hơi tiếc cho người xem là mất đi cơ hội được xem cặp Ma long vs Fan tái đấu thôi :D:D
Trận ML vs Lebrun cũng sẽ hay, thằng bé Lebrun này có nhiều quả rất sát thủ, cả phải lẫn trái
 

LMC

Trung Tá
Thằng bé lebrun đã làm mấy anh TQ lạnh gáy rồi. chúc mừng thế giới đã có sự thay đổi để cuộc chơi hấp dẫn hơn.
 

tla

Super Moderators
Vẫn chỉ là cú sẩy chân thôi, với cách lv nghiêm túc của đội ngũ hlv china và đội ngũ quân xanh chất lượng thì giải sau sẽ lại đâu vào đấy, còn khuya mới có sự thay đổi
 

388 C-1

Trung Sỹ
Cú vẩy trái sở trường chuyên trị giao bóng trên bàn của Fan đã bị vô hiệu hóa : cu Pháp giao thật ngắn gần lưới 2 bên, Fan chỉ có cách băt ngắn hay vẩy nhẹ lên là ăn đòn ngay và tiếp theo là cú giao sốc dài vào bụng, Fan đề phòng cú này nên khi bị bóng ngắn không chủ động lên trái uy lực được.
Chỉ phần này đã lấy đi của Fan 4 điểm mỗi set rồi, đừng bảo cu Pháp ăn hên, em nó vô địch Pháp và đang làm điên đảo châu Âu.
 

Bình luận từ Facebook

Top