Vòng loại thiếu nhi nhiều lông đón xuân 2016: Lâm TQ vs Red Arc

Red Arc

Đại Tá
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D
 

Proximang

Đại Uý
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D

Mặc cái áo xấu thế bảo sao không thua o_O
 

Trainee

Đại Tá
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D
Séc 2 bị đánh phủ đầu 4 quả giao, công nhận lão này giao bóng sốc dọc chữ I khó chịu thật! Em có đứng tập đỡ lão giao vui vài quả mà nhăn hết cả mặt, có quả bơi ra góc FH không kịp với vào bóng, vì nó nhanh lại hơi gẫy! :(
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Có vẻ như 2 bạn lần đầu làm chuyện ấy nên có phần gượng ngùng chưa phô hết được những đường cong mềm mại, sự dịch chuyển tinh tế.
Làm chuyện ấy thì khá nhiều nhưng với nhau thì mới có vài lần anh ạ, có vẻ vẫn chưa quen để giao hợp nhịp nhàng ạ / giao bóng phối hợp
 

cuongpn

Đại Tá
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D
tại bác đánh vội quá và ác đòn quá nên tự đánh hỏng nhiều, quả ngon cũng như k ngon đánh vào lực gần như giống nhau
 

lamtq

Đại Tá
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D
tại bác đánh vội quá và ác đòn quá nên tự đánh hỏng nhiều, quả ngon cũng như k ngon đánh vào lực gần như giống nhau
đánh ko vội thì sẽ hỏng nhiều hơn. gặp nhau 4-5 trận r:p:cool:
 

lamtq

Đại Tá
đánh chậm lại tăng thêm xoáy vào 2 góc là bác lamtq bí :). Bóng bàn chỉ sợ người công dai chứ k sợ người thủ dai
chậm đc với tăng đc xoáy thì tớ chấp 2:D
Bóng bàn chỉ sợ người công dai : cái này thì chuẩn , nhưng vấn đề là rơ. theo b @cuongpn thì cu Red công dai theo kiểu nào nhỉ?! Phang kinh hồn thế mà còn dai thì đánh đội tuyển lâu r
còn khi đã dai thì hết mạnh
báo cáo với bác là B diễn đàn phang có mạnh thì cứ phải trên 3 búa mới chết e đc. hết
b cứ độc tấu tiếp đi
 
Last edited:

cuongpn

Đại Tá
chậm đc với tăng đc xoáy thì tớ chấp 2:D
Bóng bàn chỉ sợ người công dai : cái này thì chuẩn , nhưng vấn đề là rơ. theo b @cuongpn thì cu Red công dai theo kiểu nào nhỉ?! Phang kinh hồn thế mà còn dai thì đánh đội tuyển lâu r
Dai theo í em là đánh nhẹ nhàng hơn chút, nhất là quả đầu tiên fai tăng xoáy, chờ đối thủ kê sang tuỳ độ cao thấp m sẽ tăng lực dần,
 

Red Arc

Đại Tá
chậm đc với tăng đc xoáy thì tớ chấp 2:D
Bóng bàn chỉ sợ người công dai : cái này thì chuẩn , nhưng vấn đề là rơ. theo b @cuongpn thì cu Red công dai theo kiểu nào nhỉ?! Phang kinh hồn thế mà còn dai thì đánh đội tuyển lâu r
còn khi đã dai thì hết mạnh
báo cáo với bác là B diễn đàn phang có mạnh thì cứ phải trên 3 búa mới chết e đc. hết
b cứ độc tấu tiếp đi
Anh @lamtq đòn tay và chân dài ngoẵng, lùi ra móc lốp cũng như đĩa, rơ của e khá nhạy cảm nên anh móc nhiều, lại móc toàn chỗ hiểm nên e nhột lắm. Điển hình là lượt về, oánh cong cả đít vẫn kg chết. Khó chịu thật....
 

haidang

Đại Uý
Nghe 2 ông lamtq phái cái bang đấu ông red arc phái nga my sôi nỗi kinh, xem ra nga my hơi yếu hơn chút, e trình còi đại diện phái côn lôn muốn bắt tay phái nga my đập hội đồng ông cái bang trận. Kèo bang chủ cái bang lamtq chấp haidang phái côn lôn 3 banh xử nốt. Hẹn ngày tỉ thí. Xin phép bang chủ red arc phái nga my cho côn lôn em nghênh chiến chút.
Hehe, Lượt đi set 1 dẫn 4-0 lại để thua ngược 11-9 (=> a Lâm có thể chấp mình 2)
Set 2 a Lâm dẫn 5-1 và cũng lại thắng 13-11 (gác 4 điểm vẫn theo kịp => hên xui)
Set 3 bị dẫn 4 quả, chạy tụt quần luôn cũng kg theo kịp (=> mình kém ổn định)
1+2+3 = thua toàn tập (thiếu quyết liệt trong các pha bóng cuối) và vẫn bị động với các quả giao bóng của a TQ :D:D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top