Vòng chung kẾt giẢi tẬp Đoàn than.

napoleong389

Trung Sỹ
Vài clip up lên làm kỷ niệm thời tuổi trẻ bị 1 số đối tượng cực đoan soi mói. thật buồn.
tiếc rằng khả năng bị chia sẻ quá nhiều lĩnh vực
 

Drhongson

Đại Tá
Vài clip up lên làm kỷ niệm thời tuổi trẻ bị 1 số đối tượng cực đoan soi mói. thật buồn.
tiếc rằng khả năng bị chia sẻ quá nhiều lĩnh vực

Nam siêng luyện chiêu đi , hôm nào vào lại SÀI GÒN làm mấy trận mướt mồ hôi chục cái áo nữa nhé . hì
 

huydas

Đại Tá
Vài clip up lên làm kỷ niệm thời tuổi trẻ bị 1 số đối tượng cực đoan soi mói. thật buồn.
tiếc rằng khả năng bị chia sẻ quá nhiều lĩnh vực

Sao chú lại nói thế..ám chỉ mọi người làm gì..mọi người vào bình luận tí cho vui chứ có móc máy hay sóc gì chú đâu..chú quá lời rồi.
 

napoleong389

Trung Sỹ
Sao chú lại nói thế..ám chỉ mọi người làm gì..mọi người vào bình luận tí cho vui chứ có móc máy hay sóc gì chú đâu..chú quá lời rồi.
em ám chỉ 1 người chứ mọi người nào đâu bác, anh em ở xa không có điều kiện giao lưu nhiều có ít hình ảnh gửi anh em báo cáo tình hình thầy Võ quỷ tập luyện cho em trước ngày hội thao ngân hàng Công Thuơng. Còn nhớ ngày trước thách đấu với Cương pede tay này cũng làm 1 cái clip úp lên đây dìm em làm anh em tưởng em oánh ghê gớm lắm, ức là ở chỗ thực lực mình không có chứ hay thật thì nói làm gì
 
Last edited:

huydas

Đại Tá
em ám chỉ 1 người chứ mọi người nào đâu bác, anh em ở xa không có điều kiện giao lưu nhiều có ít hình ảnh gửi anh em báo cáo tình hình thầy Võ quỷ tập luyện cho em trước ngày hội thao ngân hàng Công Thuơng. Còn nhớ ngày trước thách đấu với Cương pede tay này cũng làm 1 cái clip úp lên đây dìm em làm anh em tưởng em oánh ghê gớm lắm, ức là ở chỗ thực lực mình không có chứ hay thật thì nói làm gì

Ơ thế à.........a k bít....hehe
 
em ám chỉ 1 người chứ mọi người nào đâu bác, anh em ở xa không có điều kiện giao lưu nhiều có ít hình ảnh gửi anh em báo cáo tình hình thầy Võ quỷ tập luyện cho em trước ngày hội thao ngân hàng Công Thuơng. Còn nhớ ngày trước thách đấu với Cương pede tay này cũng làm 1 cái clip úp lên đây dìm em làm anh em tưởng em oánh ghê gớm lắm, ức là ở chỗ thực lực mình không có chứ hay thật thì nói làm gì

chu' nam pede nay nho nhe ra phet' day',
thoi hom nao a va pede cuong ,pede hong sang choi giao luu voi chu' ty'
 

napoleong389

Trung Sỹ
chu' nam pede nay nho nhe ra phet' day',
thoi hom nao a va pede cuong ,pede hong sang choi giao luu voi chu' ty'
em có sao nói thế, con người khô khan khó giấu cảm xúc. anh em sang được nhà ông Võ đánh thì hay. sần bãi rộng rãi bàn chuẩn ánh sáng tốt. chỉ sợ anh em đi xa hơi mệt tí
 

boizach_cp

Trung Sỹ
em có sao nói thế, con người khô khan khó giấu cảm xúc. anh em sang được nhà ông Võ đánh thì hay. sần bãi rộng rãi bàn chuẩn ánh sáng tốt. chỉ sợ anh em đi xa hơi mệt tí
He he làm j xa đâu a, gần hơn sang bên VĐ mà, sân đẹp, bàn tốt ánh sáng tốt k có j để phàn nàn về sân nhà a Võ cả, mỗi tội hơi đen cho e là hôm gặp a bên nhà a Võ, lúc về mất toi 1 cái mũ bảo hiểm, may mà trên đường đi về 2ae e k gặp cơ động he he!
 

meoluoitmb

Đại Tá
He he làm j xa đâu a, gần hơn sang bên VĐ mà, sân đẹp, bàn tốt ánh sáng tốt k có j để phàn nàn về sân nhà a Võ cả, mỗi tội hơi đen cho e là hôm gặp a bên nhà a Võ, lúc về mất toi 1 cái mũ bảo hiểm, may mà trên đường đi về 2ae e k gặp cơ động he he!

lầ này có đi cũng âm thầm đi thôi, nhất định ko báo cho Cương pede, lần trước vườn đào sang gọi chú ấy, chú ấy kêu bận , hóa ra là đánh ở cọc 6 với mấy thằng Hà Nội. Mình được cái nhớ lâu, thù dai. mà hôm nọ anh ăn chú 3-0 chú còn nhớ hay đã quên?
 

napoleong389

Trung Sỹ
lầ này có đi cũng âm thầm đi thôi, nhất định ko báo cho Cương pede, lần trước vườn đào sang gọi chú ấy, chú ấy kêu bận , hóa ra là đánh ở cọc 6 với mấy thằng Hà Nội. Mình được cái nhớ lâu, thù dai. mà hôm nọ anh ăn chú 3-0 chú còn nhớ hay đã quên?
Hổ báo, để em nó còn đường sang đây chứ bác, đường nào thì cả anh lẫn em cũng nằm xuống thôi, yêu thương nhau lúc nào hay lúc ấy
 

napoleong389

Trung Sỹ
He he làm j xa đâu a, gần hơn sang bên VĐ mà, sân đẹp, bàn tốt ánh sáng tốt k có j để phàn nàn về sân nhà a Võ cả, mỗi tội hơi đen cho e là hôm gặp a bên nhà a Võ, lúc về mất toi 1 cái mũ bảo hiểm, may mà trên đường đi về 2ae e k gặp cơ động he he!
lần sau chú đi nhớ mang theo mấy cái quần. anh mà oánh là dễ mất khố lắm. hẹn chú ở nhà Võ, hôm nào đi chuẩn bị thể lực và mài kiếm thật sắc oánh 1 trận nổ tung nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top