Việt linh lần đầu tiên vô địch KÉP giải bóng bàn TQ

thaythuydn

Đại Tá
Chiều nay tại CLB Phan chu Trinh Đà nẳng ,Việt Linh đả thắng Lương thị Tám QĐ với tỉ số cách biệt 4-1 đoạt cúp vô địch đơn nử giải các cây vợt mạnh TQ. Tuấn Quỳnh thắng Đào duy Hoàng 4-1 đoạt chức vô địch đơn nam.Cả 2 trận đều rất hấp dẩn.Các bạn đón xem trên giải các đội mạnh TQ do anh Hung-Hanoi quay
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
Trận chung kết đơn nử tôi chứng kiến toàn trận.Ván 1 Linh dẩn 10-9,nhưng thua Tám 9-11.Ván 2 Linh thắng lại.Các ván sau thế trận rất dằn co,hai bên bám nhau từng điểm một.Trận này Linh cắt còn đều hơn trận chung kết gặp Trang ở giải bóng bàn báo Nhân dân.Kỳ này Linh còn phát triển thêm cú bạt TRÁI TAY như sao băng làm Tám lúng túng,giật mình.Linh cắt ép qua bên trái ,Tám giật revers đôi lúc bị rúc lưới hoặc ra ngoài.Tám giật cầu vồng bên phải,Linh kiên trì cắt.Linh không có cú phản công đối giật bên phải như J S Huk Hàn quốc và không có cú bạt phải phản công xa bàn như cựu kiện tướng Lê văn Inh ,có lẻ do yếu tố thể chất của nử.Linh chờ cơ hội bóng bổng thì nhào vào bạt cú phải như sấm sét. Có một điều khác biêt trong jeu phòng thủ xa bàn ,là thay vì dùng mặt GAI bên trái như đa số các vdv khác ,thì Linh dùng mặt MÚT tấn công của TÀU.Bên phải SRIVER.Tám càng giật ,thì Linh càng trả xoáy càng độc,khi rất nặng,khi rất nhẹ làm Tám đánh bóng hỏng hoặc rúc lưới hoặc ra ngoàiTóm lại dầu tỉ số 4-1,nhưng diển tiến rất hấp dẩn.
Mình chỉ là thầy giáo làng thôi không đủ trình độ để bình luận trận đấu đỉnh cao,bàn chuyện đúng sai,chỉ xin lạm bàn để các bạn xa gần biết sơ qua cho vui thế thôi.
"Lời quê cóp nhặt đôi vần....
Mua vui củng được một vài trống canh"
 
Last edited:

pingpong_baocham

Trung Sỹ
thế là ở nội dung của nữ rơ thủ lên ngôi hả các bác? chán nhỉ ! dù thích việt linh.....nhưng dù sao vẫn yêu lối tấn công hơn!!!!!!!!!!!!!!!
 

thaythuydn

Đại Tá
thế là ở nội dung của nữ rơ thủ lên ngôi hả các bác? chán nhỉ ! dù thích việt linh.....nhưng dù sao vẫn yêu lối tấn công hơn!!!!!!!!!!!!!!!
Mình đồng ý với bạn là jeu tấn công bao giờ củng đẹp mắt hơn.Nhưng có người thực dụng thì quan điểm của họ là ai lên 11 trước là đẹp nhất.Một HLV kỳ cựu TQ đả từng nói với học trò "Phải tấn công như hổ dử.Nếu có chết ,thì chết gần bàn,chết trên mặt bàn".Vấn đề còn lại là các HLV phải có đấu pháp như thế nào đối với jeu thủ trong tương lai.Mình nhớ có lần trong một giải thế giới,J_S_Huk tung hoành trên khắp mặt trận(Ma Lin củng thua) để cuối cùng chỉ chịu dừng bước trước Schlager và lần đầu tiên trở thành á địch thế giới .Sau trận đấu Schlager tiết lộ sở dỉ ông ta thắng được vì trong đội có Cheng Weixing có lối đánh phòng thủ tương tự như J_S_Huk.Nhưng năm sau các HLV thay đổi đấu pháp,và lần này J_S_Huk bò và lết luôn.
Tóm lại :"Chẳng thà có một người thù,
Thông minh .đáo để lợi ta hơn nhiều"
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top