Tuyển thủ trẻ (bóng bàn) … kêu đói !!!?

Trainee

Đại Tá
Theo FB của HLV Tô Minh:

Qua thông tin đăng tải trên báo đài những ngày qua, M cảm thấy danh dự của mình đang vô tình bị xúc phạm nặng nề! M muốn được nói rõ là trước giờ trong công tác huấn luyện M chỉ tham gia vào công việc chuyên môn thuần túy, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc tài chính M tuyệt đối không dính dáng đến. Đây cũng là điều kiện tiên quyết mà M yêu cầu khi nhận công việc.

Ngoài ra, M đã thôi công tác ở đội tuyển trẻ từ 2 năm nay vì lý do gia đình (bắt đầu từ ngày 01/01/2022) nên M không hiểu tại sao tên mình vẫn được đưa ra trong danh sách các huấn luyện viên đương nhiệm. Vấn đề này sẽ được cơ quan có thẩm quyền làm sáng tỏ.

M hiểu sẽ có nhiều bạn đồng nghiệp, các em vận động viên và người thân của M cũng như của gia đình đang có những thắc mắc nhưng ngại hỏi trực tiếp, qua đây M xin khẳng định M chắc chắn không can dự đến bất cứ vấn đề tài chính nào ở đội tuyển trẻ vì nó nằm ngoài quyền hạn và trách nhiệm trong công việc của M, không chỉ ở thời kỳ huấn luyện đội tuyển trẻ mà cả trước đó lẫn hiện nay cũng vậy. Mọi người có thể tham khảo ý kiến từ các huấn luyện viên, các em vận động viên và các phụ huynh đã từng làm việc với M nếu muốn xác thực những gì M nói trên đây.

M cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các em vận động viên, các anh chị học viên cùng bạn bè và người thân đã chia sẻ, động viên M và gia đình trong mấy ngày qua.
 

lion

Đại Tá
Theo FB của HLV Tô Minh:

Qua thông tin đăng tải trên báo đài những ngày qua, M cảm thấy danh dự của mình đang vô tình bị xúc phạm nặng nề! M muốn được nói rõ là trước giờ trong công tác huấn luyện M chỉ tham gia vào công việc chuyên môn thuần túy, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc tài chính M tuyệt đối không dính dáng đến. Đây cũng là điều kiện tiên quyết mà M yêu cầu khi nhận công việc.

Ngoài ra, M đã thôi công tác ở đội tuyển trẻ từ 2 năm nay vì lý do gia đình (bắt đầu từ ngày 01/01/2022) nên M không hiểu tại sao tên mình vẫn được đưa ra trong danh sách các huấn luyện viên đương nhiệm. Vấn đề này sẽ được cơ quan có thẩm quyền làm sáng tỏ.

M hiểu sẽ có nhiều bạn đồng nghiệp, các em vận động viên và người thân của M cũng như của gia đình đang có những thắc mắc nhưng ngại hỏi trực tiếp, qua đây M xin khẳng định M chắc chắn không can dự đến bất cứ vấn đề tài chính nào ở đội tuyển trẻ vì nó nằm ngoài quyền hạn và trách nhiệm trong công việc của M, không chỉ ở thời kỳ huấn luyện đội tuyển trẻ mà cả trước đó lẫn hiện nay cũng vậy. Mọi người có thể tham khảo ý kiến từ các huấn luyện viên, các em vận động viên và các phụ huynh đã từng làm việc với M nếu muốn xác thực những gì M nói trên đây.

M cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các em vận động viên, các anh chị học viên cùng bạn bè và người thân đã chia sẻ, động viên M và gia đình trong mấy ngày qua.
Nếu thế thật thì có nghĩa là có người ký nhận chế độ (lương, thưởng, phụ cấp...) hàng tháng cho thầy Minh rồi, chuyện ký nhận lương, trợ cấp...cho người chết (đã chết thật, nhưng không cho chết trên sổ sách), người không có mặt tại địa phương, người không tồn tại trên đời (ảo) không phải là chuyện hiếm ở nước ta!
 

IFUD

Trung Uý
Theo FB của HLV Tô Minh:

Qua thông tin đăng tải trên báo đài những ngày qua, M cảm thấy danh dự của mình đang vô tình bị xúc phạm nặng nề! M muốn được nói rõ là trước giờ trong công tác huấn luyện M chỉ tham gia vào công việc chuyên môn thuần túy, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc tài chính M tuyệt đối không dính dáng đến. Đây cũng là điều kiện tiên quyết mà M yêu cầu khi nhận công việc.

Ngoài ra, M đã thôi công tác ở đội tuyển trẻ từ 2 năm nay vì lý do gia đình (bắt đầu từ ngày 01/01/2022) nên M không hiểu tại sao tên mình vẫn được đưa ra trong danh sách các huấn luyện viên đương nhiệm. Vấn đề này sẽ được cơ quan có thẩm quyền làm sáng tỏ.

M hiểu sẽ có nhiều bạn đồng nghiệp, các em vận động viên và người thân của M cũng như của gia đình đang có những thắc mắc nhưng ngại hỏi trực tiếp, qua đây M xin khẳng định M chắc chắn không can dự đến bất cứ vấn đề tài chính nào ở đội tuyển trẻ vì nó nằm ngoài quyền hạn và trách nhiệm trong công việc của M, không chỉ ở thời kỳ huấn luyện đội tuyển trẻ mà cả trước đó lẫn hiện nay cũng vậy. Mọi người có thể tham khảo ý kiến từ các huấn luyện viên, các em vận động viên và các phụ huynh đã từng làm việc với M nếu muốn xác thực những gì M nói trên đây.

M cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các em vận động viên, các anh chị học viên cùng bạn bè và người thân đã chia sẻ, động viên M và gia đình trong mấy ngày qua.
Báo đã có bài, Cục đang kiểm tra, tiền lương gần 2 năm trời không phải ít đâu, khui ra tận cùng chắc sẽ có người ăn cơm nhà nước đấy :D
 

Trainee

Đại Tá
Báo đã có bài, Cục đang kiểm tra, tiền lương gần 2 năm trời không phải ít đâu, khui ra tận cùng chắc sẽ có người ăn cơm nhà nước đấy :D
Nếu câu chuyện chỉ ở nội bộ ngoài Vỹ tuyến 17 thì có thể xong rồi, nhưng nó đã vượt quá xa
 

lion

Đại Tá
Báo đã có bài, Cục đang kiểm tra, tiền lương gần 2 năm trời không phải ít đâu, khui ra tận cùng chắc sẽ có người ăn cơm nhà nước đấy :D
Chưa chắc nhé!
 

IFUD

Trung Uý
Lúc nãy đọc được một bài vđv cầu lông Nguyễn Thùy Linh đi thi đấu giải to quốc tế chỉ có lủi thủi một mình, đến nỗi HLV đội Thái Lan thấy tội nghiệp nhìn không nổi nữa phải sang chỉ đạo chiến thuật, cổ vũ tâm lí cho Linh. Ngẫm lại một môn có phong trào mạnh, từng có vđv lọt vào top 5 BXH thế giới mà còn thế này thì cái môn bóng nhựa của chúng ta qua vụ bữa ăn 800k này chắc ngụp lặn ao làng mãi thôi
 

bachikho

Đại Tá
tennis thì lý hoàng nam ko hề được nhà nước đầu tư, đi đánh giải tự túc, có thành tích về bị bắt phải đánh cho đội tuyển, nếu k thì k cho đi đánh tự túc nữa kìa
 

lion

Đại Tá
Lúc nãy đọc được một bài vđv cầu lông Nguyễn Thùy Linh đi thi đấu giải to quốc tế chỉ có lủi thủi một mình, đến nỗi HLV đội Thái Lan thấy tội nghiệp nhìn không nổi nữa phải sang chỉ đạo chiến thuật, cổ vũ tâm lí cho Linh. Ngẫm lại một môn có phong trào mạnh, từng có vđv lọt vào top 5 BXH thế giới mà còn thế này thì cái môn bóng nhựa của chúng ta qua vụ bữa ăn 800k này chắc ngụp lặn ao làng mãi thôi
Vừa không có tâm, không có tầm, lại không có tiền!
Không có tiền nhưng nếu có tâm thì có thể huy động nhà tài trợ, miễn sao minh bạch, đàng hoàng, chi tiêu hợp lý thì cũng có thể xin được tài trợ. Tuy nhiên, tiền mà rơi vào tay một số ông quản lý không có tâm thì bao nhiêu cho nó vừa, chưa có ai than tiền nhiều cả! Tầm ở đây nghĩa là phải xác định người Việt Nam có phù hợp với môn thể thao đó hay không, tối đa có thể vươn tới tầm nào trong khu vực, châu lục, hay thế giới, rồi từ đó hoạch định đầu tư từ gây dựng phong trào, phát hiện tài năng trẻ, tuyển chọn và bồi dưỡng, đến cho đi thi đấu cọ sát...hết sức bài bản, chuyên nghiệp, và phải là mục tiêu dài hạn, không có tâm lý nhiệm kỳ. Về điểm này mình thấy người China họ chọn bóng bàn rất chuẩn xác, và họ làm rất bài bản, thành quả thì ae biết rồi, không có gì phải bàn cãi.

Trong các môn thể thao đỉnh cao thì mình thấy đầu tiên là môn bóng đá không phù hợp với người Việt Nam về thể trạng, tư duy, kỹ chiến thuật, công tác tổ chức, điều hành...cực kỳ nhiều vấn đề, vì vậy bao nhiêu năm nó vẫn như vậy không khá hơn được, phấn đầu duy trì trong Top 3 ĐNA là phù hợp, đừng có đặt mục tiêu thế giới, quá viển vông! Tiếp theo là môn tennis, người Việt Nam không phù hợp với môn này, đơn giản vì chúng ta người nhỏ, yếu, hoàn toàn không thể đáp ứng được yêu cầu thể hình, thể lực của nó. Nhìn các tay vợt Việt Nam cầm vợt tennis không khác gì cụ bà cầm chổi xể quét sân, không ra cái dáng gì hết. Muốn chơi môn này hay thể hình ít nhất cũng phải cao 1.80~1.85m, nặng 75-80Kg trở lên và phải duy trì được thể lực ở cường độ cao, rất cao, sau đó mới nói đến kỹ thuật, chiến thuật.

Mình không phủ nhận tài năng và công sức của Hoàng Nam, nhưng đó là do gia đình em có khả năng tài chính, và vì em đam mê, còn nếu xét về bình diện tennis Việt Nam thì phải nói rằng rất thấp, thậm chí còn không phổ biến như bóng bàn!

Trường hợp của Linh, Hoàng Nam là các VĐV (và cả nhà tài trợ của các em) có tâm, có tiền, nhưng khôn ngoan không dính dáng nhiều tới mấy tay quản lý, vì vậy tuy ra ngoài hơi tủi thân nhưng được cái ít áp lực, tự chủ, và quan trọng nhất là được nhà tài trợ tin tưởng, tiếp tục ủng hộ!!!
 

docmaorg

Đại Tá
1697697425835.png
 

HungGL

Đại Tá
Vừa không có tâm, không có tầm, lại không có tiền!
Không có tiền nhưng nếu có tâm thì có thể huy động nhà tài trợ, miễn sao minh bạch, đàng hoàng, chi tiêu hợp lý thì cũng có thể xin được tài trợ. Tuy nhiên, tiền mà rơi vào tay một số ông quản lý không có tâm thì bao nhiêu cho nó vừa, chưa có ai than tiền nhiều cả! Tầm ở đây nghĩa là phải xác định người Việt Nam có phù hợp với môn thể thao đó hay không, tối đa có thể vươn tới tầm nào trong khu vực, châu lục, hay thế giới, rồi từ đó hoạch định đầu tư từ gây dựng phong trào, phát hiện tài năng trẻ, tuyển chọn và bồi dưỡng, đến cho đi thi đấu cọ sát...hết sức bài bản, chuyên nghiệp, và phải là mục tiêu dài hạn, không có tâm lý nhiệm kỳ. Về điểm này mình thấy người China họ chọn bóng bàn rất chuẩn xác, và họ làm rất bài bản, thành quả thì ae biết rồi, không có gì phải bàn cãi.

Trong các môn thể thao đỉnh cao thì mình thấy đầu tiên là môn bóng đá không phù hợp với người Việt Nam về thể trạng, tư duy, kỹ chiến thuật, công tác tổ chức, điều hành...cực kỳ nhiều vấn đề, vì vậy bao nhiêu năm nó vẫn như vậy không khá hơn được, phấn đầu duy trì trong Top 3 ĐNA là phù hợp, đừng có đặt mục tiêu thế giới, quá viển vông! Tiếp theo là môn tennis, người Việt Nam không phù hợp với môn này, đơn giản vì chúng ta người nhỏ, yếu, hoàn toàn không thể đáp ứng được yêu cầu thể hình, thể lực của nó. Nhìn các tay vợt Việt Nam cầm vợt tennis không khác gì cụ bà cầm chổi xể quét sân, không ra cái dáng gì hết. Muốn chơi môn này hay thể hình ít nhất cũng phải cao 1.80~1.85m, nặng 75-80Kg trở lên và phải duy trì được thể lực ở cường độ cao, rất cao, sau đó mới nói đến kỹ thuật, chiến thuật.

Mình không phủ nhận tài năng và công sức của Hoàng Nam, nhưng đó là do gia đình em có khả năng tài chính, và vì em đam mê, còn nếu xét về bình diện tennis Việt Nam thì phải nói rằng rất thấp, thậm chí còn không phổ biến như bóng bàn!

Trường hợp của Linh, Hoàng Nam là các VĐV (và cả nhà tài trợ của các em) có tâm, có tiền, nhưng khôn ngoan không dính dáng nhiều tới mấy tay quản lý, vì vậy tuy ra ngoài hơi tủi thân nhưng được cái ít áp lực, tự chủ, và quan trọng nhất là được nhà tài trợ tin tưởng, tiếp tục ủng hộ!!!
Bác nói đúng thế. Haha
Dân VN đam mê bóng đá, muốn vươn tầm Thế Giới, nghĩ hài. Vào đá bọn Tây, nó cầm bóng đuổi chả kịp, nó chắn bóng cũng ko có đủ sức mà phá, cướp bóng thì vươn cái gì. Như Tàu nó định hướng rất rõ môn thể thao nào nó đáng và phù hợp để đầu tư.
Cái này là liên quan thể chất con người rồi. Dân mình bé nhỏ, yếu, thì ko nên kì vọng và đầu tư quá nhiều vào các môn đòi hỏi thể lực, thể hình cao
 

bachikho

Đại Tá
lý hoàng nam cũng k có nhà nước đầu tư, hoàn toàn là tư nhân đầu tư mà cũng đánh master thượng hải rồi đó, bóng bàn bao h mới đủ tuổi dự wtt contender?
 

WTT

Trung Uý
Bác nói đúng thế. Haha
Dân VN đam mê bóng đá, muốn vươn tầm Thế Giới, nghĩ hài. Vào đá bọn Tây, nó cầm bóng đuổi chả kịp, nó chắn bóng cũng ko có đủ sức mà phá, cướp bóng thì vươn cái gì. Như Tàu nó định hướng rất rõ môn thể thao nào nó đáng và phù hợp để đầu tư.
Cái này là liên quan thể chất con người rồi. Dân mình bé nhỏ, yếu, thì ko nên kì vọng và đầu tư quá nhiều vào các môn đòi hỏi thể lực, thể hình cao
Tàu nó đầu tư bóng đá kinh lém nhưng vẫn thua VN
 

lion

Đại Tá
Nói chung, người Việt Nam không đủ thể chất, kỹ chiến thuật, tư duy của bóng đá để tạo ra những trận bóng hay đúng nghĩa, xem toàn thấy tiểu xảo, manh mún, ý thức kém đặc biệt là ở giải V-League phức tạp từ trên xuống dưới!
 

lion

Đại Tá
lý hoàng nam cũng k có nhà nước đầu tư, hoàn toàn là tư nhân đầu tư mà cũng đánh master thượng hải rồi đó, bóng bàn bao h mới đủ tuổi dự wtt contender?
Tự bỏ kinh phí thì thích đi bao nhiêu lần chả được! Nhưng mà có thành tích là có người vào nhận công trạng liền nhé!
 

Bình luận từ Facebook

Top