TUẤN Bình dương thách đấu Nghĩa Bụm

Status
Không mở trả lời sau này.

Đức phá Đá

Trung Sỹ
Làm người trán cao thì phải hiểu sâu một chút chứ anh bạn. Chưa đủ tuổi có nghĩa là bạn chỉ là lớp đàn em trong bóng bàn so với tôi thôi, cả về tầm nhìn lẫn nhận thức, chưa cần xét trình độ; đừng xưng tuổi ở đây làm gì cho thêm phiền. Tiền tôi còn phải để đi chơi và làm từ thiện, không rảnh làm tài nguyên cho các bác thợ mộc bóng bàn - "bào" chuyên nghiệp, tôi chẳng có hứng thú gì với môn bóng bàn, còn nhiều món khác đáng đầu tư hơn nhiều. Chẳng qua ngưỡng mộ ông anh thì đánh tí cho vui, anh Nghĩa chê thì thôi. Giá khởi điểm 2 triệu, ai theo Tuấn gỗ thì cứ thêm vào.
Nhắn riêng với bạn Tùng vài lời chân thành, trên giang hồ nếu đã chưa biết nhau thì đừng tùy tiện xúc phạm hay soi mói, mổ xẻ đối phương; nếu không chỉnh được điều này thì bạn vẫn mãi là quân tốt trên bàn cờ thôi. Chúc bạn mau tiến bộ!
Thằng e này đã đánh với a một trân rồi,a thắng chú 3-2 a đã đánh hết mình còn chú thì a ko đủ trình để nhận biết chú hết mình hay chưa........a thích nhất câu của chú là ''Vợt gỗ là từ ngày khai sinh ra bóng bàn''và các câu ''Bình loạn'' phản hồi của chú cũng rất hay,nên a cũng ngứa nghề bắt trước ....!chú nói rất đúng a cảm thấy họ rất ích kỷ và nhỏ mọn,theo a ko cần để ý tới việc lẻ tẻ đó cho đau đầu,sao họ ko đọc kỹ bài viết đầu của chú nhỉ.Thuốc chữa bệnh mà dùng như vậy là ân hận đấy............rất tiếc a xa chú quá ko a cổ vũ cho chú và xin Đi chung một chuyến đò Tình...........mang theo 5 khoai.............
 

a Tủn

Binh Nhì
Hehehe, cám ơn anh Tuấn đã góp ý,tuy trình bb em thì phọt phẹt đều trái đều phải, đánh hạng F chắc BTC cũng ko cho:p, nhưng về tầm nhìn và nhận thức thì anh không phải lo, em dư sức biết ai mới là "thợ mộc" trong bóng bàn, anh tuy chỉ mới nổi đây thôi nhưng hình như cũng "bào" đc khá nhiều cao thủ rồi, ai lớ ngớ vào là chết với anh Tuấn ngay:cool:, anh nói không có hứng thú với bb mà sao thấy ai anh cũng đòi quất hết, trước hết là anh Nghĩa bụm, rồi nào là anh Cường Bắc, Phú sóc, ai anh cũng đòi kiểm chứng hết :(, tieuho_8x mới chỉ dự đoán vui anh Nghĩa thắng 3/0 thôi thì anh đã nói người ta gáy, hỏi người ta có nhu cầu gì ko, nổi đóa lên muốn đánh độ với người ta :(, anh đừng nói với em là các trận anh đánh chỉ mang tính chất "giao lưu" thôi nhé:confused:, em vừa gọi cho anh Nghĩa nói về giá khởi điểm "giao lưu" của anh Tuấn là 2 củ, anh Nghĩa chưa trả lời gì hết, chỉ nói có gì anh cứ liên hệ trực tiếp với ảnh hoặc post trực tiếp lên topic này cũng đc, khi rãnh ảnh sẽ vào trả lời, vậy nhé anh Tuấn gổ:p

Bóng bàn là một trong số những sở thích mà tôi tâm đắc, nhưng ko phải ưu tiên hàng đầu, còn vài món nữa tôi đam mê hơn nhiều. Tôi đánh độ ra giá luôn ở mức vừa đủ để 2 bên thi đấu có trách nhiệm nhưng cũng không đến mức sau này anh em không thể nhìn mặt nhau. Và tôi chưa bao giờ có tư tưởng bỏ tiền mua tiếng, bạn nên xem lại ai dạy bạn cách nghĩ này nhé. Bạn nên học tập sư phụ bạn, luôn dùng thái độ khiêm nhường để đối đáp với anh em giang hồ, cho dù chưa biết mặt, đó mới là điều đáng quý. Tôi biết anh Nghĩa thật sự nghiêm túc nhận lời với tôi nên bạn ko cần vào làm loãng topic của bác Sơn nữa nhé! Nếu chủ đề khác thì hoan nghênh.
 

a Tủn

Binh Nhì
Thằng e này đã đánh với a một trân rồi,a thắng chú 3-2 a đã đánh hết mình còn chú thì a ko đủ trình để nhận biết chú hết mình hay chưa........a thích nhất câu của chú là ''Vợt gỗ là từ ngày khai sinh ra bóng bàn''và các câu ''Bình loạn'' phản hồi của chú cũng rất hay,nên a cũng ngứa nghề bắt trước ....!chú nói rất đúng a cảm thấy họ rất ích kỷ và nhỏ mọn,theo a ko cần để ý tới việc lẻ tẻ đó cho đau đầu,sao họ ko đọc kỹ bài viết đầu của chú nhỉ.Thuốc chữa bệnh mà dùng như vậy là ân hận đấy............rất tiếc a xa chú quá ko a cổ vũ cho chú và xin Đi chung một chuyến đò Tình...........mang theo 5 khoai.............

Vâng, cảm ơn ông anh. Vô tình ông anh làm em nhớ những ngày em còn ở miền Bắc, em cầm cây vợt gỗ đi đến đâu cũng được các bác lớn tuổi mời giao lưu, còn các đàn anh thì luôn sẵn sàng tiếp chiêu và kết thúc là vài cốc bia hơi ở một quán nào đó gần clb, không khí thật ấm cúng và tình cảm. Từ khi về lại miền nam để chuyên tâm cho sự nghiệp thì em cũng mất luôn cảm giác ấy. Thỉnh thoảng cầm cây vợt Đường Sắt ra clb mà cứ bị xem như quái nhân vậy, rồi còn bị gán cho biệt danh là chuyên đánh độ kiếm cơm, ko ai dám đánh với em. Chán thật! Ở trong này lớ ngớ là bị đâm lúc nào ko biết. ko biết ai đâm mới đau chứ.
Sau khi đi học ở Nhật về, chắc em sẽ về Hà Nội sống một thời gian để tìm lại cảm giác ấy.
 

haidangvt

Thượng Sỹ
Lâu rồi anh có nghe chú thắng trận độ 10 triệu ở clb Duy Hưng, lúc ấy anh lại đang ở Hải Dương với anh Hưng Đen nên không về góp gió cho chú được. Đánh độ vừa thôi em nhé, chuẩn bị lấy vợ đi rồi gửi thiệp hồng cho anh!

e có độ đủng gì mấy nữa đâu...bh e toàn đi chơi linh tinh hehe...khi nào đánh nhớ thông báo thằng e vs để ae đi chung chuyến đò vs a nhé hehe
 

a Tủn

Binh Nhì
e có độ đủng gì mấy nữa đâu...bh e toàn đi chơi linh tinh hehe...khi nào đánh nhớ thông báo thằng e vs để ae đi chung chuyến đò vs a nhé hehe

cảm ơn Đăng nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm anh em ngoài đó!
 

tranvietanh

Trung Tá
Vâng, cảm ơn ông anh. Vô tình ông anh làm em nhớ những ngày em còn ở miền Bắc, em cầm cây vợt gỗ đi đến đâu cũng được các bác lớn tuổi mời giao lưu, còn các đàn anh thì luôn sẵn sàng tiếp chiêu và kết thúc là vài cốc bia hơi ở một quán nào đó gần clb, không khí thật ấm cúng và tình cảm. Từ khi về lại miền nam để chuyên tâm cho sự nghiệp thì em cũng mất luôn cảm giác ấy. Thỉnh thoảng cầm cây vợt Đường Sắt ra clb mà cứ bị xem như quái nhân vậy, rồi còn bị gán cho biệt danh là chuyên đánh độ kiếm cơm, ko ai dám đánh với em. Chán thật! Ở trong này lớ ngớ là bị đâm lúc nào ko biết. ko biết ai đâm mới đau chứ.
Sau khi đi học ở Nhật về, chắc em sẽ về Hà Nội sống một thời gian để tìm lại cảm giác ấy.
Chúc trận đấu diễn ra đúng với kế hoạch và với tinh thần giao lưu, học hỏi là chính
Nghe danh Tuấn đã lâu, khi nào ra HN, rất mong được giao lưu với Tuấn
 

a Tủn

Binh Nhì
Chúc trận đấu diễn ra đúng với kế hoạch và với tinh thần giao lưu, học hỏi là chính
Nghe danh Tuấn đã lâu, khi nào ra HN, rất mong được giao lưu với Tuấn

Khi nào gặp anh em mình làm một trận đánh chầu nhậu nhé! thắng nộp 60%, thua nộp 40%. Ở HN thì Tuấn gỗ đâu cũng có anh em!
 

dung.vima

Moderator
Mình ở Hải Phòng, cách đây 1 thời gian có nghe đến một tay vợt mặt gỗ đã thắng không ít cao thủ ở Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Nhưng thực hư tnao thì chưa được tận mắt chứng kiến nên trong lòng có đôi phần tò mò.

Nay được dịp này cũng là một sự kiện hay. Mình đã xem clip 1 số trận anh Nghĩa đánh và rất thích zơ đánh của ảnh. Nay mình cũng rất thích phát ngôn của bạn Tuấn : "Tôi đánh độ ra giá luôn ở mức vừa đủ để 2 bên thi đấu có trách nhiệm nhưng cũng không đến mức sau này anh em không thể nhìn mặt nhau."

Hi vọng mọi người anh em bạn bè nên chỉ chém gió xung quanh, tránh đưa ra từ ngữ nhạy cảm. Còn riêng về việc kèo + độ nên để 2 đấu thủ nhắn nhủ riêng với nhau sẽ hay hơn

Mong rằng anh chị em bóng bàn trong HCM cố gắng quay lại trận đấu này để người đam mê bóng bàn cả nước có dịp được chiêm ngưỡng.
 

duy_cm

Thượng Sỹ
99% là không khớp lệnh trận này đâu, topic này giống topic trả lời bạn đọc gần xa quá. hahaa
Thân!
 

PhuSoc

Trung Uý
99% là không khớp lệnh trận này đâu, topic này giống topic trả lời bạn đọc gần xa quá. hahaa
Thân!

duy cà mau chấp em 0-2-0 đi.em chấp lại tiền 10trieu ăn 100 triệu chơi ko kakaka.dạo này lâu quá ko đánh với a duy cò ma nhớ quá.....
 

Yasakamv

Trung Sỹ
Bắt đầu đi quá đà rồi đấy. Qui định không có nói "củ" nữa nhé, cái này phản cảm, gây tiếng xấu cho diễn đàn. Đề nghị chuyển từ "củ" sang "bia", ví dụ đánh 5 bia, thế là vui và có khi đánh xong lại được người thắng dẫn đi uống bia. (5 két bia, 5 chai bia, 5 cốc bia, ai cũng hiểu là vui uống bia là chính).

Còn lại theo anh (chắc mình lớn tuổi hơn cả 2 cầu thủ, xưng anh cho nó tình cảm), thì không nên đánh quá nhiều "bia", sẽ gây ra cay cú, trái với tôn chỉ, mục đích của diễn đàn. Nên đánh lượt đi , lượt về (trong cùng một buổi), mỗi lượt không quá 3 bia, để ai thắng 2 lượt cũng xứng đáng, ai thua cũng tâm phục khẩu phục, mà cũng có khi hòa cả làng cho lành.
 

chonmylac2

Trung Sỹ
anh tuấn này hình như sinh năm 1989 thì phải, trình độ chắc khủng lắm hay sao ấy mà thấy ai cũng muốn oánh, muốn chiến, kinh thật :(

Theo tin bên lề thì anh Nghĩa bụm nói trận này phải đánh 10 củ trở lên anh Nghĩa mới đánh, anh Nghĩa mở sổ, anh tuấn thấy sao?

Một số anh em có nói với em là có trường hợp 1 số người muốn bỏ ra vài triệu bạc lấy tiếng, muốn có tiếng số má trong giang hồ đôi khi phải trả giá hơi đắt đấy.
Dạo này em lên banh chóng mặt dữ vậy? Tham gia Pre D cơ đấy! hông nào ranh ghé CLB Dĩ An hay CLB Thuận an cho anh học hỏi tí nhé!
 

chonmylac2

Trung Sỹ
99% là không khớp lệnh trận này đâu, topic này giống topic trả lời bạn đọc gần xa quá. hahaa
Thân!

Mình thấy A Tủn nên Đưa DCM vào danh sách cuốn 1 thêm nhé! 2-0-2-0-2-0-2 mình theo Tuấn kéo 1 con gà nướng + 5 lon ken tình cảm! có ai theo không?
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Bắt đầu đi quá đà rồi đấy. Qui định không có nói "củ" nữa nhé, cái này phản cảm, gây tiếng xấu cho diễn đàn. Đề nghị chuyển từ "củ" sang "bia", ví dụ đánh 5 bia, thế là vui và có khi đánh xong lại được người thắng dẫn đi uống bia. (5 két bia, 5 chai bia, 5 cốc bia, ai cũng hiểu là vui uống bia là chính).

Còn lại theo anh (chắc mình lớn tuổi hơn cả 2 cầu thủ, xưng anh cho nó tình cảm), thì không nên đánh quá nhiều "bia", sẽ gây ra cay cú, trái với tôn chỉ, mục đích của diễn đàn. Nên đánh lượt đi , lượt về (trong cùng một buổi), mỗi lượt không quá 3 bia, để ai thắng 2 lượt cũng xứng đáng, ai thua cũng tâm phục khẩu phục, mà cũng có khi hòa cả làng cho lành.
Mình thấy 2 đấu thủ đều hòa nhã giữ tiếng giữ lời với nhau! Đều từ tốn khiêm nhường với nhau! Nhưng không hiểu sao người ngoài cuộc lại căng thẳng quá!
 

Congacon

Binh Nhì
Em biết rồi, bác là tín đồ của trường phái chính thống chứ gì. Đánh vợt gỗ là cái gốc sơ khởi của nền Bóng bàn thế giới bác nhé, không phải dị dạng bác à. Em không quan tâm CB lắm, chỉ hứng thú với cái nhóm "mấy ông khéo" của bác là những ông nào thôi? Nếu có dịp ra HN học tập nhóm mấy ông khéo này em cũng vui, chứ có một ông khéo CB ra mất công lắm.

Tuấn ra HN oánh đồng banh thì chỉ ngại mỗi Lâm gai thôi nhỉ :D:D:D:D:D:D:D:D
 
a Tủn cố lên! Cửa Em hơi hẹp,nên đối thủ khó mà qua được hihi!!!!!
Đùa tý cho topic vui hơn các bác đừng ném đá Em nhé hic!
Chúc cuộc tỷ thí diễn ra tốt đẹp với tinh thần giao lưu học hỏi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

a Tủn

Binh Nhì
a Tủn cố lên! Cửa Em hơi hẹp,nên đối thủ khó mà qua được hihi!!!!!
Đùa tý cho topic vui hơn các bác đừng ném đá Em nhé hic!
Chúc cuộc tỷ thí diễn ra tốt đẹp với tinh thần giao lưu học hỏi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hôm nào rảnh em chở bác về Bình Dương giao lưu nhé! Cho anh em xem thế nào là hòa thượng chọi bóng!
 

a Tủn

Binh Nhì
Hic giao lưu thôi, mà dạo này Anh có chọi nữa đâu, Anh giờ giao bóng không xoáy nữa rồi hic!!!

Thôi chết, bác đã tập đến cảnh giới giao bóng làm cho nó không thể xoáy rồi sao! Thế là đỉnh cao của giao bóng rồi bác ạ. Thế này thì bác thu xếp hẳn một ngày đi rồi báo em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top