Trứng chim cút?????

choctietlon

Super Moderators
@ bác meoluoitmb
Tôi thấy rằng đây là topic của bác Trứng Chim Cút lập ra với mong muốn gửi những niềm tâm sự bằng thơ (thơ tự làm nhé) vào đây cho anh em bóng bàn Diễn đàn cùng chia sẻ. Nếu bác có nhã hứng làm thơ xướng họa với bác Trứng Chim Cút thì rất ok nhưng bác không nên chép thơ nơi khác phọt 1 lèo như thế này. Tôi thấy từ trang 27 đến trang 35 toàn là các bài viết của bác.
Vài lời góp ý chia sẻ xin anh em đừng vội ném gạch nhé ! Bia Bia Bia Bia Bia Bia Bia
 

meoluoitmb

Đại Tá
@ bác meoluoitmb
Tôi thấy rằng đây là topic của bác Trứng Chim Cút lập ra với mong muốn gửi những niềm tâm sự bằng thơ (thơ tự làm nhé) vào đây cho anh em bóng bàn Diễn đàn cùng chia sẻ. Nếu bác có nhã hứng làm thơ xướng họa với bác Trứng Chim Cút thì rất ok nhưng bác không nên chép thơ nơi khác phọt 1 lèo như thế này. Tôi thấy từ trang 27 đến trang 35 toàn là các bài viết của bác.
Vài lời góp ý chia sẻ xin anh em đừng vội ném gạch nhé ! Bia Bia Bia Bia Bia Bia Bia
=========================
Bác nhắc em nhớ lắm rồi
Dù sao em chọn toàn bài thơ hay
Từ nay mèo em sẽ up
vài bài do chính chủ em làm
 

otkvn

Hạ Sỹ
@ bác meoluoitmb
Tôi thấy rằng đây là topic của bác Trứng Chim Cút lập ra với mong muốn gửi những niềm tâm sự bằng thơ (thơ tự làm nhé) vào đây cho anh em bóng bàn Diễn đàn cùng chia sẻ. Nếu bác có nhã hứng làm thơ xướng họa với bác Trứng Chim Cút thì rất ok nhưng bác không nên chép thơ nơi khác phọt 1 lèo như thế này. Tôi thấy từ trang 27 đến trang 35 toàn là các bài viết của bác.
Vài lời góp ý chia sẻ xin anh em đừng vội ném gạch nhé ! Bia Bia Bia Bia Bia Bia Bia

Hay quá! Mình cũng định có vài lời với bác meoluoitmb thì bác choctietlon đã góp ý chân thành rồi, bác meoluoitmb nên lắng nghe và ngâm cứu nha. Mình thấy và rất nể, hâm mộ lòng nhiệt tình của bác, post một lúc từng ấy trang và ngần ấy bài thơ là cả một vấn đề về time và công sức đấy. Nhưng hơi nhầm chỗ thì phải. Bác làm như này có lẽ bác Trứng Cút nhà ta hơi bị buồn, như là bác lôi quân hùng tướng mạnh, đầu gấu thứ dữ tới đòi nợ và muốn đuổi bật bác Trứng Chim Cút ra khỏi ngôi nhà của bác ấy vậy!? Nên chăng bác lâp 1 pic "Những bài thơ sưu tầm xưa và nay" và phải ghi rõ tên tác giả của từng bài thì hay biết mấy! Vài lời nông cạn, có gì không phải mong bác chém nhẹ. Cảm ơn! BiaBiaBiaBia
 

choctietlon

Super Moderators
Bác Trứng Chim Cút hỡi bác ơi
Mèo Lười cũng vì thích thơ thôi
Tiện đem những bài sưu tập được
Tràn topic bác, bác bùi ngùi
Bác hãy quay về viết thơ thôi
Giọng thơ thấu đọng mỗi lòng người
Vắng bác trang thơ buồn hiu quạnh
Hãy mau quay lại bác Cút ơi !
Bia Bia Bia Bia Bia
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Thành viên mới diễn đàn mạo muội tặng bác Trungchimcut bài thơ mới "Tối ... tác" !
Mong bác chỉ giáo nhiều! Thank u!


VÒNG ĐỜI TRỨNG - CHIM
_Bịa: MrThinh_

Trứng sao lại ... nở thành chim
Là do ... TRỨNG "Rụng" ... CHIM tìm đến ..."Chơi"
Chim khi đã lớn lên rồi
Không quên đẻ trứng ... lặp đời ... TRỨNG - CHIM./.
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Gửi người năm ấy!!
Ước gì? Mình gặp được nhau
Để tôi hát khúc “Qua cầu gió bay”
Để mình tay lại trong tay
Em làm rơi áo ?-Tôi lay gió trời
Dù cho vật đổi sao rời
Trăng thề còn mãi những lời yêu thương

HN tháng 8-2013
BỊA TCC

Xin được giải thích: "BỊA TCC"
Ngày xưa TCC chỉ đơn giản thế thôi, sao giờ lại có "BỊA" Ở ĐÂY?

Mấy bữa nay trời nổi cơn giông tố
Chắc ngoài kia nỗi nhớ dâng đầy
Biển dào dạt chi nhiều quá vậy
Cho trời cao mưa gió lắt lay./.

SG, 14/8/2013
THN
 

thuhanoi_729

Trung Uý
GỬI NGƯỜI XƯA ẤY !!
Thu này sao Hà nội chợt buồn ,
Những lá vàng chìm trong thu lạnh.
Mây dăng dăng đất trời u ám,
Nỗi tương tư như trĩu nặng hơn.

Tôi nhìn quanh ,nào đâu thấy em?
Con đê xưa ,còn đâu hình bóng,
Đầm rau muống những chiều ngập nắng
Nay đã thành mái ngói lô xô.

Thôi..giã từ những kỷ niệm xưa
Ngày xưa ! vĩnh biệt ngày xưa ấy
Thôi… dành vậy ,xin cầm lòng vậy
Kỷ niệm xưa –xin hãy ngủ yên[


BỊA TCC ..THÁNG 8 2013

Có chắc kỷ niệm đã ngủ yên
Mỗi khi chiều xuống, trăng vừa lên
Hay là tự mình trói tim lại
Để xót xa mình, với trăng đêm.

Ta biết có người vờ quên lãng
Dù rằng níu giữ có được đâu
Trần tình ai biết đời dâu bể
Thảng thốt nên lời dối lòng nhau.

Lại chọc cho TCC tức điên rồi... hà hà.
 

Red Arc

Đại Tá
THÔI!!!!

Thôi…. xin hay ngủ yên
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Thôi… đành cầm lòng vậy
Cho tim bớt nhói đau

BỊA TCC

Bình yên hỡi xin về trong giấc ngủ
Kỉ niệm xưa thôi ấp ủ nghẹn ngào
Cầm lòng nhé một mai tình thắp lửa
Xóa vết ưu phiền ta đắp lại đời nhau...!
 

kimlieen

Binh Nhì
GIẦY...HAY DÉP
Em đọc anh nghe bài thơ đôi dép
Nỗi thuỷ chung son sắt đến lạ kỳ
Cùng đồng hành nâng bước người đi
Không phải đôi sẽ trở thành cọc cạch

Nhưng em ơi mình đừng như đôi dép
Đôi lúc vội vàng ai cũng… sỏ nhầm đôi
Dù cọc cạch chỉ một lúc mà thôi
Phút xao nhãng cũng làm mình đau đớn

Cùng để đi nhưng..giầy thì khác
Không bao giờ ,vội vã cũng chẳng sai
Làm gì ai ,giầy đi chẳng đúng đôi
Dù vô ý thôi , ..cũng làm sao nhầm được!!

Cùng gian khó nâng bàn chân bước
Xiết chặt dây .vững vàng bước gian nan
Ôm gọn bàn chân.Đạp núi băng rừng
Mặc chông gai vững trên đường vạn lý

Mình đừng như đôi dép kia em nhé
Hãy như giầy son sắt với thuỷ chung

BỊA!!..TCC

tình yêu dép vẫn có chut xao lòng ????
Còn giầy thì mãi mãi thủy chung
 

kimlieen

Binh Nhì
PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em


HN 5-9-2012
BỊA!!..TCC
Chao ơi phận bóng buồn ghê sao anh TCC cứ để phận bóng bạc bẽo thế
 

kimlieen

Binh Nhì
VÔ ĐỀ

Có bao giờ Anh thấy chán em không !!?
Nàng công chúa xưa khi da mồi,tóc bạc
Má nhăn nheo ,hai hàm răng dụng hết
Khi đó rồi Anh có chán em không ?

Rồi đến một ngày- những buổi chiều đông
Em run rẩy ,từng cơn ho đứt quãng
Dáng liêu xiêu trong áng chiều chạng vạng
Khi đó rồ.i…. Anh có chán em không

Thử lửa làm chi..vàng phải đau lòng
Nàng công chúa xưa có thành bà lão
Sắc đẹp,cao sang chỉ là mộng ảo
Suốt đời này Anh mãi ..mãi yêu em

BỊA!!..TCC
Dù cho em sẽ già má nhăn nheo ,béo ục ịch .Dù cho em sẽ rụng hết răng ,dù cho em sẽ thật lắm mồm cằn nhằm ,dù cho.......???!!
 

Red Arc

Đại Tá
tôi đã phổ nhạc bài thơ này nhưng không biết làm sao đưa lên diễn đàn !!!! tiếc quá

Anh chụp hình bản nhạc lại rồi up ảnh lên thôi anh ơi. Còn nếu có video thì up lên youtube, sau đó đưa link qua đây ạ. còn 1 phương án nữa là anh gởi mail cho em rồi em up lên cho, hihi (thaison0380@gmail.com)
 

TuTraTH

Trung Uý
Ôi ôi bác Trứng Chim Cút ơi!
Siêu bão Haiyan đang vào rồi
Mặc bão, bác cứ ngồi than thở
Mối tình xưa tan! Hỡi trời ơi!

Ngoài kia gió đang rít tơi bời
Mưa mưa quất ngả nghiêng đất trời
Quắt quay lòng bác trong đau đớn
Em đi lấy chồng, xé lòng tôi!

ngày bão BỊA cùng bác chút.....
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Thơ bịa mà sao lại quá hay
Lời thơ nức nở xót xa đầy
Em bỏ theo chồng neo bến lạ
Mưa bão đau cùng Chim Cút đây

Đọc thơ Chim Cút bốn chục trang
Ý thơ phóng khoáng vút mây ngàn
Tươi vui, dí dỏm rồi khắc khoải
Ngẫm lại cuộc đời sao trái ngang!!!!!
 

kimlieen

Binh Nhì
BÓNG BÀN &VỢT

Em dù trắng tròn nhưng mỏng manh
Ngàn thương ,trăm nhớ mặt vợt Anh
Dẫu biết …rồi mai chia đôi ngả
Mỗi va ,mỗi đập ,mỗi yêu anh

Em biết mỗi khi được gần anh
Là mỗi chia xa đến thật gần
Tiếng va đau đớn nhưng tha thiết
Ôi !! cuộc đời sao quá mong manh

Thế rồi đến ngày em dập vỡ
Hai mình đôi ngả ,những chia xa
Vợt lại đi tìm niềm vui mới
ANH …đã quên rồi những ngày qua


BỊA TCC.tháng 9/2013[/quote
sao baif thow nghe tha thieets buoonf vaayj
 

Hungdshp

Đại Uý
Phượng thắm

Một buổi chiều nắng tôi đạp xe
Ngang qua con phố rạo rực hè
Hàng cây tán lá màu xanh mướt
Từng chùm phượng vĩ cánh đỏ hoe
Phượng ơi! tại sao lại đẹp thế?
Phải chăng vì được nắng chở che
Cả con đường tô đầy phượng thắm
Muôn cánh màu tươi đua sắc khoe.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top