Tokyo Olympics 2020 (24/7 ~ 06/8)

backhand-ghost

Đại Tá
Trong lịch sử đối đầu, Ma Long chưa một lần thua trước Ovtcharov, và rất tự tin hiệu quả đối với mọi pha giao bóng chém dù là ngang, ngang lên hay ngang xuống, tuy nhiên hôm nay thấy toàn đỡ một kiểu, bóng lên rất cao, rất vừa tầm để Ovt nó vã thuận tay, tay to như vậy thì dù trình độ có hơn nhau vài bóng thật nhưng chịu sao được. Bình thường những quả xoáy theo chiều cuộn về bên phải đó flick về nách trái là Ovt nó vãi đái ra luôn. Mai đánh tranh HCĐ với Lin mà xem, nó flick cho tối mặt tối mũi luôn.

Bàn về tấm HCV đôi nam nữ, em nghĩ đó là món quà tinh thần giành cho Xu Xin và Liu ShiWen thôi, bởi sau giải này có lẽ Liu ShiWen sẽ giải nghệ, theo gót Ding Ning đi học ĐH TDTT, còn Xu Xin thì cố tham gia giải vô địch thế giới cuối năm nay (tổ chức tại Mỹ) và vô địch đồng đội năm sau nữa rồi nhấn nhá tí nghỉ là vừa. Vì vậy, em nghĩ China họ không quá nặng nề về việc tuột mất tấm HCV đôi nam nữ bởi HCV đơn và đồng đội vẫn là quan trọng nhất.
Em thì nghĩ là với vị thế thống trị và kỳ vọng lớn lao của cả QG, CNT sẽ ko coi nhẹ bất kỳ một nội dung nào, nhất là đây là lần đầu tiên Olympic thêm vào nội dung đôi nam nữ. HCV đơn nam Olympic đầu tiên (năm 88, khi BB lần đầu đc đưa vào một kỳ TVH) không thuộc về người TQ (Kyu Yu Nam, nếu em nhớ ko nhầm). Lần này, người TQ lại có một lần đến sau, chắc hẳn họ không hề dễ chịu.
Nhìn Liu Shi Wen rơi nước mắt, nói lời xin lỗi với toàn đội khi phỏng vấn sau trận CK, ta chút nào cảm nhận được nỗi đau đó giày vò cô ấy thế nào. Chứng kiến những giọt nước mắt đó, thực sự là trái tim mình cũng muốn tan vỡ luôn, mặc dù chúng ta đều phấn khích tột độ với chiến thắng của Ito - Mizutani.
 
Last edited:

noobteam

Trung Uý
Nếu coi nhẹ thì TQ đã cho đôi WCQ-Sun kế cận đánh rồi, vẫn muốn lấy huy chương vàng lắm chứ.
Mã Long đợt này thần sắc kém tươi, sợ ko chịu đc cu Fan đang trẻ khỏe.
 

Lamberte

Trung Uý
Em thì nghĩ là với vị thế thống trị và kỳ vọng lớn lao của cả QG, CNT sẽ ko coi nhẹ bất kỳ một nội dung nào, nhất là đây là lần đầu tiên Olympic thêm vào nội dung đôi nam nữ. HCV đơn nam Olympic đầu tiên (năm 88, khi BB lần đầu đc đưa vào một kỳ TVH) không thuộc về người TQ (Kyu Yu Nam, nếu em nhớ ko nhầm). Lần này, người TQ lại có một lần đến sau, chắc hẳn họ không hề dễ chịu.
Nhìn Liu Shi Wen rơi nước mắt, nói lời xin lỗi với toàn đội khi phỏng vấn sau trận CK, ta chút nào cảm nhận được nỗi đau đó giày vò cô ấy thế nào. Chứng kiến những giọt nước mắt đó, thực sự là trái tim mình cũng muốn tan vỡ luôn, mặc dù chúng ta đều phấn khích tột độ với chiến thắng của Ito - Mizutani.
Nhiều người và chắc có thể có em, có bác, ko thích gì Trung Quốc, nhưng riếng đối với bóng bàn thì thực sự bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều phải học tập và dành sự tôn trọng cho họ (em thấy Olimpic có quá nhiều quốc gia (Pháp, Đức, Hàn Quốc,..) có người nhập tịch thi đấu là người Trung Quốc, đủ thấy họ tôn trọng người chơi bóng bàn Trung Quốc thế nào, sức mạnh thể thao nó còn vượt qua cả giới hạn của 1 quốc gia, một dân tộc)
Bóng bàn Trung Quốc vẫn rất mạnh các bác ạ, họ còn quá nhiều ngôi sao mà có thể cử đi đánh giải này, mà chắc chắn có kết quả tốt, có thể kể ra như Wang Chuqin, Zhao Qihao, Wang Manyu... nhưng tại sao họ vẫn cử Xuxin, Liushiwen, Malong...đi đánh giải vì họ muốn nói rằng Trung Quốc ko ngừng đào tạo ra những nhân tài, những tài năng trẻ trong bóng bàn, nhưng vẫn ko bao giờ quên những công thần, những người đã từng và vẫn đang lỗ lực được thể hiện mình, lỗ lực làm Bóng bàn của họ chiếm vị trí cao trong làng bb thế giới, họ ko quên nỗ lực tập luyện của những lão tướng mà phải cố gắng lắm mới ko bị thế hệ trẻ bỏ lai sau lưng.
Họ vẫn đúng vì những người họ cử đi vẫn giành được vị trí cao, có thể có khó khăn, nhưng chiến thắng trong khó khăn, áp lực mới là cách làm cho họ đứng vững và duy trì được vị thế của mình.
 

quan221212

Đại Uý
Nhiều người và chắc có thể có em, có bác, ko thích gì Trung Quốc, nhưng riếng đối với bóng bàn thì thực sự bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều phải học tập và dành sự tôn trọng cho họ (em thấy Olimpic có quá nhiều quốc gia (Pháp, Đức, Hàn Quốc,..) có người nhập tịch thi đấu là người Trung Quốc, đủ thấy họ tôn trọng người chơi bóng bàn Trung Quốc thế nào, sức mạnh thể thao nó còn vượt qua cả giới hạn của 1 quốc gia, một dân tộc)
Bóng bàn Trung Quốc vẫn rất mạnh các bác ạ, họ còn quá nhiều ngôi sao mà có thể cử đi đánh giải này, mà chắc chắn có kết quả tốt, có thể kể ra như Wang Chuqin, Zhao Qihao, Wang Manyu... nhưng tại sao họ vẫn cử Xuxin, Liushiwen, Malong...đi đánh giải vì họ muốn nói rằng Trung Quốc ko ngừng đào tạo ra những nhân tài, những tài năng trẻ trong bóng bàn, nhưng vẫn ko bao giờ quên những công thần, những người đã từng và vẫn đang lỗ lực được thể hiện mình, lỗ lực làm Bóng bàn của họ chiếm vị trí cao trong làng bb thế giới, họ ko quên nỗ lực tập luyện của những lão tướng mà phải cố gắng lắm mới ko bị thế hệ trẻ bỏ lai sau lưng.
Họ vẫn đúng vì những người họ cử đi vẫn giành được vị trí cao, có thể có khó khăn, nhưng chiến thắng trong khó khăn, áp lực mới là cách làm cho họ đứng vững và duy trì được vị thế của mình.
Người TQ họ chỉ đặt mục tiêu 4 HCV bộ môn BB thôi, và họ cũng k đặt áp lực cho các VĐV đâu, chỉ có áp lực từ phía CĐV nước nhà thôi, kiểu như bóng đá đó, tôi mạnh lúc nào đội của tôi cũng phải VD
 

quan221212

Đại Uý
Vấn đề tâm lý thôi. Đánh Olympic nó khác, lại là giải cuối cùng của Ma Long, nên ke tay nhiều lắm. Ước mơ 02 lần "đại mãn quan" nó đè nặng trên vai, chưa kể trách nhiệm với QG, Ma Long ko thua ván 07 thì có thể nói là thần kinh bằng thép tinh rồi.
Ovt nó là cửa dưới, áp lực tâm lý nhẹ hơn, đánh chết bỏ vô tư. Nếu là một trận Grand Prix, World Cup thì Ốp ko thể đè tâm lý Ma Long như vầy được.
Nói chung bất cứ giải nào, muốn thắng ML và Fan ZenDong thì xác định phải liều ăn cả may ra mới có cơ hội.
 

LongV

Thượng Tá
Nhiều người và chắc có thể có em, có bác, ko thích gì Trung Quốc, nhưng riếng đối với bóng bàn thì thực sự bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều phải học tập và dành sự tôn trọng cho họ (em thấy Olimpic có quá nhiều quốc gia (Pháp, Đức, Hàn Quốc,..) có người nhập tịch thi đấu là người Trung Quốc, đủ thấy họ tôn trọng người chơi bóng bàn Trung Quốc thế nào, sức mạnh thể thao nó còn vượt qua cả giới hạn của 1 quốc gia, một dân tộc)
Bóng bàn Trung Quốc vẫn rất mạnh các bác ạ, họ còn quá nhiều ngôi sao mà có thể cử đi đánh giải này, mà chắc chắn có kết quả tốt, có thể kể ra như Wang Chuqin, Zhao Qihao, Wang Manyu... nhưng tại sao họ vẫn cử Xuxin, Liushiwen, Malong...đi đánh giải vì họ muốn nói rằng Trung Quốc ko ngừng đào tạo ra những nhân tài, những tài năng trẻ trong bóng bàn, nhưng vẫn ko bao giờ quên những công thần, những người đã từng và vẫn đang lỗ lực được thể hiện mình, lỗ lực làm Bóng bàn của họ chiếm vị trí cao trong làng bb thế giới, họ ko quên nỗ lực tập luyện của những lão tướng mà phải cố gắng lắm mới ko bị thế hệ trẻ bỏ lai sau lưng.
Họ vẫn đúng vì những người họ cử đi vẫn giành được vị trí cao, có thể có khó khăn, nhưng chiến thắng trong khó khăn, áp lực mới là cách làm cho họ đứng vững và duy trì được vị thế của mình.
Cử ML, FZD, XX, LSW đi là vì chuyên môn, kinh nghiệm, và bản lĩnh thi đấu của họ. Với mục tiêu tối thượng là gom hết HCV nội dung bóng bàn Olympics chứ TQ không cần phải nói hay chứng tỏ gì với thế giới về hệ thống đào tạo bb của họ. Trước Olympics, các giải đánh đôi XX và LSW vẫn nhẹ nhàng làm gỏi các đối thủ, kể cả cặp Mizutani Ito. Trận chung kết đôi, người Nhật đã chuẩn bị quá tốt và chớp được cơ hội. Nghệ sỹ nhân dân XX và em LSW hơi lận đận, số nó thế rồi, không cãi được :( Còn lại ML, FZD, Chen Meng, Sun Yingsha vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và bản lĩnh của mình.
 

quan221212

Đại Uý
A e lại dự đoán tỷ số CK đơn nam tối nay nào? nếu như trở về đây 4-5 năm có thể nói chức VD chắc chắn của ML, nhưng giờ gánh nặng tuổi tác k cho phép Long làm gỏi Fan dễ dàng nữa rồi. Từ xưa đến giờ chưa có VĐV nam nào bảo vệ thành công HCV Olympic thì phải? Vậy thì...?
 

LangThang

Đại Uý
Nói chung bất cứ giải nào, muốn thắng ML và Fan ZenDong thì xác định phải liều ăn cả may ra mới có cơ hội.
Zhou Qihao trong giải nội bộ CN vừa rồi ăn cả ML và FZD nhưng chưa dám kiêu ngạo, đó là phẩm chất khiêm tốn đáng quý của Zhou Qihao. Nếu đi ra TG để kiếm thành tích thì kể cả WCQ vẫn chưa thể qua mặt ML được
 

ga mo

Đại Tá
A e lại dự đoán tỷ số CK đơn nam tối nay nào? nếu như trở về đây 4-5 năm có thể nói chức VD chắc chắn của ML, nhưng giờ gánh nặng tuổi tác k cho phép Long làm gỏi Fan dễ dàng nữa rồi. Từ xưa đến giờ chưa có VĐV nam nào bảo vệ thành công HCV Olympic thì phải? Vậy thì...?
Nào cùng dự. Hiện nay phong độ của FZD nhỉnh hơn ML chút xíu, nhưng trái tim vẫn mong ML thắng 4-2 để rở thành vận động viên nam duy nhất ăn được 2 GS (Nữ thì có Zhang Yning với 2 WCh, 2 Olympic và 4 WC) và ngồi độc tôn một mâm, không chung mâm với thằng Z nữa (mặc dù chung mâm nhưng ngồi cao hơn nó).
 

LangThang

Đại Uý
Nào cùng dự. Hiện nay phong độ của FZD nhỉnh hơn ML chút xíu, nhưng trái tim vẫn mong ML thắng 4-2 để rở thành vận động viên nam duy nhất ăn được 2 GS (Nữ thì có Zhang Yning với 2 WCh, 2 Olympic và 4 WC) và ngồi độc tôn một mâm, không chung mâm với thằng Z nữa (mặc dù chung mâm nhưng ngồi cao hơn nó).
Có cái khó hiểu là trên đường đi đến trận CK , ML k phải gặp đối thủ nào được cho là xương đối với cậu ta, khiến cho người xem có cảm giác như ML được sự ưu ái nào đó. Người hâm mộ cũng muốn IDOL của mình lập thêm kỳ tích nhưng còn FZD, FZD có ưu ái cho ông anh của nó k ?
Theo cái tư duy thiên vị một chút thì có thể cho ML ăn 3 sec : 2 sec là dựa vào kinh nghiệm lão luyện và thuộc bài của thằng e, 1 sec là do cái con rồng trong ML trỗi dậy. Như vậy là phải đánh đến sec 7. Ở sec cuối này tôi k tìm được logic nào để ưu ái cho ML.
 

Lamberte

Trung Uý
Nào cùng dự. Hiện nay phong độ của FZD nhỉnh hơn ML chút xíu, nhưng trái tim vẫn mong ML thắng 4-2 để rở thành vận động viên nam duy nhất ăn được 2 GS (Nữ thì có Zhang Yning với 2 WCh, 2 Olympic và 4 WC) và ngồi độc tôn một mâm, không chung mâm với thằng Z nữa (mặc dù chung mâm nhưng ngồi cao hơn nó).
Dự 2 trận luôn đi bác Gà mờ ơi, để anh em còn theo :))
 

quan221212

Đại Uý
Mặc dù thích Mã Long, nhưng dự đoán kết quả thì có lẽ 3-4 Fan thắng.
nhiều người đã mong chờ cuộc lật đổ này từ lâu lắm rồi, nhất là ở thời điểm Fan có sức trẻ, còn Long thì đang ở đỉnh dốc tụt xuống, Fan muốn ăn ML thì phải đánh kiểu như ốp chả lov một mất một còn, chứ còn nếu không thì vẫn vở cũ soạn lại.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nói chung bất cứ giải nào, muốn thắng ML và Fan ZenDong thì xác định phải liều ăn cả may ra mới có cơ hội.
Xét đến cùng, về chuyên môn, rõ ràng cả Fan và ML đều là cửa trên so với phần còn lại. Đúng như bác nói, muốn nhai được thì phải chớp được thời cơ, chấp nhận mạo hiểm và chờ đợi cả may mắn.
Nhưng dù cho có thời cơ và dám chơi chết bỏ thì tiền đề là vẫn phải có đủ năng lực tối thiểu. Chắc giờ chỉ có Ovt, Hari, Lin đài có năng lực đó.
 

lion

Đại Tá
Em thì nghĩ là với vị thế thống trị và kỳ vọng lớn lao của cả QG, CNT sẽ ko coi nhẹ bất kỳ một nội dung nào, nhất là đây là lần đầu tiên Olympic thêm vào nội dung đôi nam nữ. HCV đơn nam Olympic đầu tiên (năm 88, khi BB lần đầu đc đưa vào một kỳ TVH) không thuộc về người TQ (Kyu Yu Nam, nếu em nhớ ko nhầm). Lần này, người TQ lại có một lần đến sau, chắc hẳn họ không hề dễ chịu.
Nhìn Liu Shi Wen rơi nước mắt, nói lời xin lỗi với toàn đội khi phỏng vấn sau trận CK, ta chút nào cảm nhận được nỗi đau đó giày vò cô ấy thế nào. Chứng kiến những giọt nước mắt đó, thực sự là trái tim mình cũng muốn tan vỡ luôn, mặc dù chúng ta đều phấn khích tột độ với chiến thắng của Ito - Mizutani.
Liu ShiWen chỉ tham dự Rio nội dung đồng đội nữ, năm nay dù là đương kim vô địch thế giới (thắng Chen Meng), nhưng không được chọn đánh đơn (chứng tỏ China họ rất nghiêm túc, sát sao) mà được trao cơ hội cho đánh đôi nam nữ, năm nay cũng đã 30 tuổi, không thể có cơ hội tham dự kỳ Olympic tiếp theo, đừng nói là đôi nam nữ hay đơn nữ. Vì vậy, với 1 tấm HCV đơn nữ WTTC 2019 và 5 HCV Womens World Cup, dù không được giải đơn nhưng nếu có giải đôi nam nữ cũng sẽ giúp tên tuổi của Liu ShiWen được vẻ vang hơn. Tuy là thất vọng với Liu ShiWen và Xu Xin nhưng xét về thực tế trận đấu và về phong trào bóng bàn chung của thế giới thì việc họ để thua không có gì khó hiểu, cặp Mizutani/Ito thắng rất xứng đáng và đẹp!
 

Bình luận từ Facebook

Top