tìm người cùng học lại cơ bản với giáo trình Học bóng bàn với Ben Larcombe (Anh Quốc)

tuananh84

Thượng Sỹ
Sau thời gian tự đánh phủi học linh tinh .v.v... mình quyết định tập lại cơ bản theo giáo trình này để đánh được đẹp hơn . Các bạn nào thích giáo trình này cùng nhau tập luyện nào , tập nghiêm túc từng động tác 1 đến khi thành thục mới chuyển động tác khác . các bác nào có cùng niềm đam mê liên lạc cùng em 0985 018 026 để cùng tập nhé. tập từ 17h kém 15 đến 19h00 các ngày trong tuần tại câu lạc bộ ams số 1 Hoàng Minh Giám (gần BigC ) HN nhé ( câu lạc bộ này ít người chơi tha hồ tập ko sợ thiếu bàn ). Nào các bác có cung đam mê hãy phế bỏ võ công để luyện lại công phu mới cho thâm hậu nào.
Lịch tập cố định 2-4-6 nhé , ngoài ra bác nào muốn giao lưu những ngày khác thì cứ alo trước cho em , em sẽ tiếp đón nhiệt tình .


[[/COLOR] Danh sách đã có :
1_Đặng Đình Tuấn Anh 30t (chủ topic sdt : 0985 018 026 )
2_Nguyễn Ngọc Linh (Mr bác nhé :D) - 28t(đang đi công tác )nick :gbm2511
3_Cường (35t) Đt: 0942959299. nick : cuongmd
4_Hoàng Đức Quang(1979)Sđt: 0912343886 nick :ducquanghn@gmail.com

5_nguyễn ngọc tuấn 20t sddt 0962905967 nick: anhbom14
6_một bác U40 :0983babon5ba4tam nick : Dungnx
7_0982 hai hai hai 1 3.6. Mr Huy SN 1982 nick :butterfly
8_nguyễn Đình Toản: (1976) ĐT: 0977760186 nick :dinhandanhbong
9_Trương Phạm Dũng SDT 0978691906 nick :dung_hvnh
 
Last edited:

trung2409

Trung Uý
mình cũng đang sửa động tác theo giáo trình này. nhưng ở đây e rằng ko có ai hứng thú.. hix hix.. nản, chuyển qua tập thể hình vậy..
 

tonic

Thượng Sỹ
Sau thời gian tự đánh phủi học linh tinh .v.v... mình quyết định tập lại cơ bản theo giáo trình này để đánh được đẹp hơn . Các bạn nào thích giáo trình này cùng nhau tập luyện nào , tập nghiêm túc từng động tác 1 đến khi thành thục mới chuyển động tác khác . các bác nào có cùng niềm đam mê liên lạc cùng em 0985 018 026 để cùng tập nhé. tập từ 17h kém 15 đến 18h30 các ngày trong tuần tại câu lạc bộ ams số 1 Hoàng Hoa Thám HN nhé ( câu lạc bộ này ít người chơi tha hồ tập ko sợ thiếu bàn ). Nào các bác có cung đam mê hãy phế bỏ võ công để luyện lại công phu mới cho thâm hậu nào.

Giờ hiểm quá, a về muộn chứ không cũng tham gia vụ này rồi. Mà số 1 Hoàng Hoa Thám lại có clb à?
 

NTBB

Super Moderators
Nhìn chung các giáo trình dạy BB cơ bản của các hãng và các tác giả trên thế giới đều na ná giống nhau (đương nhiên rồi, vì BB cũng chỉ "bi nhiêu" cú đánh thôi, hihi !), nhưng mình thấy giáo trình của Ben Larcombe khá dễ hiểu, dễ học. Đặc biệt là trong từng kỹ thuật đánh bóng đều có mục "Các lỗi thường gặp", mục này rất thiết thực, rất chính xác và khi chúng ta nhận ra các lỗi mà mình hay mắc phải (hoặc có thể mắc phải) thì việc sửa (hoặc tránh) không có gì là quá khó.

Bản thân mình cũng rất thích giáo trình này. Chúc các bạn, các cháu học hỏi được nhiều thứ từ giáo trình của Ben Larcombe !
 

tuananh84

Thượng Sỹ
Nhìn chung các giáo trình dạy BB cơ bản của các hãng và các tác giả trên thế giới đều na ná giống nhau (đương nhiên rồi, vì BB cũng chỉ "bi nhiêu" cú đánh thôi, hihi !), nhưng mình thấy giáo trình của Ben Larcombe khá dễ hiểu, dễ học. Đặc biệt là trong từng kỹ thuật đánh bóng đều có mục "Các lỗi thường gặp", mục này rất thiết thực, rất chính xác và khi chúng ta nhận ra các lỗi mà mình hay mắc phải (hoặc có thể mắc phải) thì việc sửa (hoặc tránh) không có gì là quá khó.

Bản thân mình cũng rất thích giáo trình này. Chúc các bạn, các cháu học hỏi được nhiều thứ từ giáo trình của Ben Larcombe !
hi thank chú đã úp 1 giáo trình thật tuyệt vời . Cháu đăng bài mà vẫn chưa thấy ai cùng chí hướng nản quá chú ah.
 

tuananh84

Thượng Sỹ
phế là cái chắc............................................. luôn sẵn sàng đập bỏ cái cũ, xây cái mới to hơn đàng hoàng hơn

Hi bác này chắc trong TPHCM nên ko thể cùng phế võ công cùng tập được nhỉ , buồn ''''''''''''''''''''''''''
 

NTBB

Super Moderators
Chán nhỉ chẳng thấy ai hứng thú gì cả , nản toàn tập.......

Chú thấy trong chương trình về các loài động vật trong tự nhiên trên tivi có cảnh những con chim khi muốn lôi kéo bạn tình (!?) thường xù lông, vươn cổ, giang cánh múa những động tác rất kỳ lạ và hấp dẫn, vừa múa vừa hót những âm thanh cũng rất ... lạ.

Hay là cháu thử học tập kinh nghiệm của mấy chú chim này xem sao. Gợi ý thế này:
- In tài liệu của chương trình mà mình định học ra giấy, có hình ảnh minh họa càng tốt. Format thật chính quy, đẹp mắt.
- Đem theo ra CLB, bắt chuyện làm quen với mấy bạn nhìn có vẻ mới mới. Hỏi xem bạn học theo giáo trình nào và "nhá nhá" cái tài liệu của mình ra.
- Thành thật nêu mục đích dự định của mình.

Chẳng biết đâu được, có khi lại khối "chim mái" kéo đến ấy chứ (!).

Kinh nghiệm "xương máu" : phải thật kiên trì, hihi !!!
 

tuananh84

Thượng Sỹ
Chú thấy trong chương trình về các loài động vật trong tự nhiên trên tivi có cảnh những con chim khi muốn lôi kéo bạn tình (!?) thường xù lông, vươn cổ, giang cánh múa những động tác rất kỳ lạ và hấp dẫn, vừa múa vừa hót những âm thanh cũng rất ... lạ.

Hay là cháu thử học tập kinh nghiệm của mấy chú chim này xem sao. Gợi ý thế này:
- In tài liệu của chương trình mà mình định học ra giấy, có hình ảnh minh họa càng tốt. Format thật chính quy, đẹp mắt.
- Đem theo ra CLB, bắt chuyện làm quen với mấy bạn nhìn có vẻ mới mới. Hỏi xem bạn học theo giáo trình nào và "nhá nhá" cái tài liệu của mình ra.
- Thành thật nêu mục đích dự định của mình.

Chẳng biết đâu được, có khi lại khối "chim mái" kéo đến ấy chứ (!).

Kinh nghiệm "xương máu" : phải thật kiên trì, hihi !!!
Hi cách của chú cũng hay ghê, có lẽ cháu phải thử thật. hix nhưng cháu sợ chim mái theo lắm chú ah (có một con chim mái ở nhà là quá đủ rồi hihi...) . nói nghiêm túc cháu thấy ít có người tâm huyết chịu học lại từ đầu thật, ra CLB đánh chỉ đa số thấy chém chém , chén chén xem ai thắng ai thua mà ko chịu xem ai đánh cơ bản , đẹp hơn. hix tìm một người cũng biết chơi ngang mình và tập chỉnh lại động tác thì sẽ nhanh tiến bộ hơn là một người bắt đầu biết cầm vợt thế nên mới khó chú ah.
 

tuananh84

Thượng Sỹ
Em cũng rất muốn tập bài bản nhưng hiện em đang đi công tác chưa về nên chưa tham gia với bác đc. Em ở khu Trung Hòa Nhân chính bác ợ. Có vẻ hơi xa Hoàng Hoa Thám. Hic
Bác này hợp ly quá lúc nào về alo nhé, ở chỗ bác gần mà , Hoàng Minh Giám trong trường amsterdam bác ah chứ ko phải hoàng hoa thám nhé.
 

NTBB

Super Moderators
Hi cách của chú cũng hay ghê, có lẽ cháu phải thử thật. hix nhưng cháu sợ chim mái theo lắm chú ah (có một con chim mái ở nhà là quá đủ rồi hihi...) . nói nghiêm túc cháu thấy ít có người tâm huyết chịu học lại từ đầu thật, ra CLB đánh chỉ đa số thấy chém chém , chén chén xem ai thắng ai thua mà ko chịu xem ai đánh cơ bản , đẹp hơn. hix tìm một người cũng biết chơi ngang mình và tập chỉnh lại động tác thì sẽ nhanh tiến bộ hơn là một người bắt đầu biết cầm vợt thế nên mới khó chú ah.

Chú hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cách nghĩ của cháu về việc tập và chơi bóng bàn. Mình chơi bóng phong trào, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe, nhưng đã là môn thể thao mình đam mê thì phải chơi ngày càng hay mới thấy thú vị. "Hay" ở đây là hay /lên tay với chính bản thân mình. Cứ sau một tháng, 1 tuần, hay 1 ngày mà mình cải thiện được trình độ so với tháng trước, tuần trước, hôm trước là OK rồi (có thể chỉ là chút ít - cái này tùy khả năng tiếp thu và chịu tìm tòi học hỏi của mỗi người, cũng như điều kiện xung quanh nữa).

Chú hiện đang chơi với 1 nhóm các bác cao tuổi (toàn trên dưới 60 hết cả rồi), vậy mà các bác ấy vẫn dành một tuần 1 buổi để tập riêng từng động tác đánh bóng, tập những kỹ thuật nào mà mình còn yếu, và còn tập cả với máy bắn bóng nữa. Đa số là tập quả giật với bóng đến xoáy xuống (vì từ trước tới nay đa số là chơi với bóng xoáy lên nhiều hơn nên quen rồi, giờ khi vào séc hoặc đánh chơi nhưng gặp bóng gò/cắt là giật/ bạt rúc lưới hết). Chú biết cắt xa bàn nên mỗi lần tập, chú thường ở 1 bên cắt cho 3, 4 bác ở bên kia mỗi người 1 quả bóng thay nhau vào giật. Kết quả rất khả quan. Chỉ trong vài tuần (1 tuần chỉ 1, 2 buổi tập như vậy thôi, mà mỗi buổi cũng xen kẽ cả đánh sec cho vui nữa) mà các bác ấy đều đã có động tác giật khá đúng, đặc biệt là cảm giác về nhịp và xác định thời điểm chạm bóng, vị trí chạm bóng, góc độ vung tay, góc độ mặt vợt, việc hạ sâu trọng tâm khi xoáy lấy đà v.v... đều được cải thiện rõ rệt, và ai cũng vui, phấn khởi hẳn lên. Chơi bóng phong trào lấy mồ hôi thì thế là OK rồi !

Bọn cháu còn trẻ khỏe, đã chơi thì nên chơi cho bài bản (tất nhiên nếu ko đi theo con đường chuyên nghiệp thì "bài bản" ở đây chỉ có nghĩa là phải đánh có căn bản, đúng bộ, vậy là tốt rồi). Và chú tin là nhiều bạn khác đã ham thích BB và cầm vợt ra xới thì ít nhiều cũng sẽ có ý nghĩ đó. Chỉ có điều đôi khi ngại, xấu hổ sợ mọi người nói này nói nọ nên không dám "nổ phát súng đầu tiên" thôi. Chứ nếu có ai "cùng chí hướng" thì sẽ vui vẻ nhận lời cùng tập ngay. Các cháu phải mạnh dạn gạt bỏ sự "ngại ngùng" đó để chủ động rủ nhau cùng tập. Mình tập bóng cho hay hơn, đẹp hơn chứ có làm gì xấu đâu (và cũng có "chết" ai đâu) mà phải ngại. Cứ tập vô tư và sẵn sàng giúp người khác cùng nâng cao trình độ thì sẽ không bị ai "chê cười" hết, thậm chí còn được cảm ơn ấy chứ. Chỉ sợ ai đó tập như các VĐV "pro" nhưng lại ..."chảnh", xem thường người khác và bo bo một mình ko chịu chỉ dẫn những chiêu mình học được cho ai cả thì chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt khác, và sẽ bị ... tẩy chay, hihi !.

Chúc cháu tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp !
 
Sau thời gian tự đánh phủi học linh tinh .v.v... mình quyết định tập lại cơ bản theo giáo trình này để đánh được đẹp hơn . Các bạn nào thích giáo trình này cùng nhau tập luyện nào , tập nghiêm túc từng động tác 1 đến khi thành thục mới chuyển động tác khác . các bác nào có cùng niềm đam mê liên lạc cùng em 0985 018 026 để cùng tập nhé. tập từ 17h kém 15 đến 18h30 các ngày trong tuần tại câu lạc bộ ams số 1 Hoàng Minh Giám (gần BigC ) HN nhé ( câu lạc bộ này ít người chơi tha hồ tập ko sợ thiếu bàn ). Nào các bác có cung đam mê hãy phế bỏ võ công để luyện lại công phu mới cho thâm hậu nào.

Bác có thể cho em tham gia được không? Em mới đang tập đôi công và giật phải tay. (Quang: 1979). Ngoài ra, bác có thể nâng giờ bắt đầu lên khoảng 17h30 thì thuận lợi hơn. Khi đó em thường mới có thể ra khỏi VP

Trân trọng.
 

tuananh84

Thượng Sỹ
Chú hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cách nghĩ của cháu về việc tập và chơi bóng bàn. Mình chơi bóng phong trào, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe, nhưng đã là môn thể thao mình đam mê thì phải chơi ngày càng hay mới thấy thú vị. "Hay" ở đây là hay /lên tay với chính bản thân mình. Cứ sau một tháng, 1 tuần, hay 1 ngày mà mình cải thiện được trình độ so với tháng trước, tuần trước, hôm trước là OK rồi (có thể chỉ là chút ít - cái này tùy khả năng tiếp thu và chịu tìm tòi học hỏi của mỗi người, cũng như điều kiện xung quanh nữa).

Chú hiện đang chơi với 1 nhóm các bác cao tuổi (toàn trên dưới 60 hết cả rồi), vậy mà các bác ấy vẫn dành một tuần 1 buổi để tập riêng từng động tác đánh bóng, tập những kỹ thuật nào mà mình còn yếu, và còn tập cả với máy bắn bóng nữa. Đa số là tập quả giật với bóng đến xoáy xuống (vì từ trước tới nay đa số là chơi với bóng xoáy lên nhiều hơn nên quen rồi, giờ khi vào séc hoặc đánh chơi nhưng gặp bóng gò/cắt là giật/ bạt rúc lưới hết). Chú biết cắt xa bàn nên mỗi lần tập, chú thường ở 1 bên cắt cho 3, 4 bác ở bên kia mỗi người 1 quả bóng thay nhau vào giật. Kết quả rất khả quan. Chỉ trong vài tuần (1 tuần chỉ 1, 2 buổi tập như vậy thôi, mà mỗi buổi cũng xen kẽ cả đánh sec cho vui nữa) mà các bác ấy đều đã có động tác giật khá đúng, đặc biệt là cảm giác về nhịp và xác định thời điểm chạm bóng, vị trí chạm bóng, góc độ vung tay, góc độ mặt vợt, việc hạ sâu trọng tâm khi xoáy lấy đà v.v... đều được cải thiện rõ rệt, và ai cũng vui, phấn khởi hẳn lên. Chơi bóng phong trào lấy mồ hôi thì thế là OK rồi !

Bọn cháu còn trẻ khỏe, đã chơi thì nên chơi cho bài bản (tất nhiên nếu ko đi theo con đường chuyên nghiệp thì "bài bản" ở đây chỉ có nghĩa là phải đánh có căn bản, đúng bộ, vậy là tốt rồi). Và chú tin là nhiều bạn khác đã ham thích BB và cầm vợt ra xới thì ít nhiều cũng sẽ có ý nghĩ đó. Chỉ có điều đôi khi ngại, xấu hổ sợ mọi người nói này nói nọ nên không dám "nổ phát súng đầu tiên" thôi. Chứ nếu có ai "cùng chí hướng" thì sẽ vui vẻ nhận lời cùng tập ngay. Các cháu phải mạnh dạn gạt bỏ sự "ngại ngùng" đó để chủ động rủ nhau cùng tập. Mình tập bóng cho hay hơn, đẹp hơn chứ có làm gì xấu đâu (và cũng có "chết" ai đâu) mà phải ngại. Cứ tập vô tư và sẵn sàng giúp người khác cùng nâng cao trình độ thì sẽ không bị ai "chê cười" hết, thậm chí còn được cảm ơn ấy chứ. Chỉ sợ ai đó tập như các VĐV "pro" nhưng lại ..."chảnh", xem thường người khác và bo bo một mình ko chịu chỉ dẫn những chiêu mình học được cho ai cả thì chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt khác, và sẽ bị ... tẩy chay, hihi !.

Chúc cháu tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp !
Hi cảm ơn chú, đúng vậy cháu cũng chơi phong trào thôi , ham thích môn này từ bé (cảm giác mình cũng hơi có năng khiếu nhưng ko được đào tạo bài bản) đến khi học lớp 12 và học ĐH thì ko có thời gian chơi nữa nên đành bỏ giờ mới chơi lại được khoảng vài tháng, lúc đầu lâu ko cầm vợt đánh ko co cảm giác gì , bây giờ cũng bắt đầu có cảm giác bóng lại . Nên muốn tìm bạn cùng học lại cho nó bài bản. ah chú ơi cho cháu hỏi khi giật quả bóng cắt xoáy xuống cháu vẫn giật lên được nhưng phải mạnh mới lên còn giật nhẹ la vô lưới luôn , mà mạnh thì là giật sát thủ một là mình thắng , hai là họ kê lại thì mình chết luôn ko kịp phản ứng , mà giật thế thì mệt kinh khủng vào séc chỉ giật được séc đầu séc 2 là đuối ko đủ lực vô lưới luôn, chú có cách nào giật nhẹ mà vẫn an toàn ko ạ? hix cháu đánh khi ra tay ko thể hãm lực nhẹ lại được , khi giật cứ phải thả lỏng ra tay mạnh thì mới vô bàn nhưng như vậy hơi khó điều chỉnh bóng đúng 1 vị trí khi tập, khi cháu đánh nhẹ cứ cảm giác ngượng ngượng tay và cứng tay chú ah. Chú có cách nào giúp cháu có thể đánh lúc nhẹ lúc mạnh mà vẫn thấy thoát tay và thoải mái ko ạ? thank Chú út , Chú mà ở ngoài HN cho cháu qua học hỏi chú thì tốt quá.
 

NTBB

Super Moderators
Hi cảm ơn chú, đúng vậy cháu cũng chơi phong trào thôi , ham thích môn này từ bé (cảm giác mình cũng hơi có năng khiếu nhưng ko được đào tạo bài bản) đến khi học lớp 12 và học ĐH thì ko có thời gian chơi nữa nên đành bỏ giờ mới chơi lại được khoảng vài tháng, lúc đầu lâu ko cầm vợt đánh ko co cảm giác gì , bây giờ cũng bắt đầu có cảm giác bóng lại . Nên muốn tìm bạn cùng học lại cho nó bài bản. ah chú ơi cho cháu hỏi khi giật quả bóng cắt xoáy xuống cháu vẫn giật lên được nhưng phải mạnh mới lên còn giật nhẹ la vô lưới luôn , mà mạnh thì là giật sát thủ một là mình thắng , hai là họ kê lại thì mình chết luôn ko kịp phản ứng , mà giật thế thì mệt kinh khủng vào séc chỉ giật được séc đầu séc 2 là đuối ko đủ lực vô lưới luôn, chú có cách nào giật nhẹ mà vẫn an toàn ko ạ? hix cháu đánh khi ra tay ko thể hãm lực nhẹ lại được , khi giật cứ phải thả lỏng ra tay mạnh thì mới vô bàn nhưng như vậy hơi khó điều chỉnh bóng đúng 1 vị trí khi tập, khi cháu đánh nhẹ cứ cảm giác ngượng ngượng tay và cứng tay chú ah. Chú có cách nào giúp cháu có thể đánh lúc nhẹ lúc mạnh mà vẫn thấy thoát tay và thoải mái ko ạ? thank Chú út , Chú mà ở ngoài HN cho cháu qua học hỏi chú thì tốt quá.

He he ! Những điều cháu hỏi thì phải cỡ cao thủ mới chỉ vẽ cho cháu được. Chú chơi phong trào, lại là rơ phòng thủ phản công (nghe oai ra phết, hihi !), thường dùng gai bên BH cắt, chặn, gò điểm rơi, gài bóng để tìm cơ hội phản công bằng bạt hoặc giật bằng mút bên FH nên nói về quả giật thì ko phải là ..."sở trường" rồi. Các anh các chị trình cao, chơi rơ tấn công sẽ bày cho cháu.

Nhưng có 1 vài lưu ý chung mà ai đã biết giật cũng đã biết hoặc khi học quả giật bóng xoáy xuống (bóng đến là xoáy xuống) cần phải nắm được để chuẩn bị tinh thần là:
- Bóng xoáy xuống thường bay chậm, chạm bàn thì nảy lên nhẹ và ít lao ra so với bóng xoáy lên, vì thế người giật không thể mượn lực bóng đến khi đánh trả bóng lại. Và chúng ta hay gọi "bóng nặng" là vì thế.
- Vì là xoáy xuống nên khi mình giật là đánh cùng chiều xoáy, nếu mình giật với góc vợt khép + góc vung vợt khép như khi giật bóng xoáy lên thì chắc chắn bóng sẽ tụt lưới, thậm chí sụp ngay đầu bàn bên mình, trừ trường hợp đánh với lực cực mạnh đủ sức phá xoáy của bóng đến và "kéo" được quả bóng qua lưới. Và đây cũng là 1 lý do để nói bóng xoáy xuống... "nặng".
- Giật bóng xoáy xuống thì phải có đà vung vợt dài, thường người giật phải hạ trọng tâm rất sâu (bằng cách cong gối phải và xoay người nghiêng sang phải nhiều), hạ vợt sâu (chứ không ra sau lưng nhiều như khi giật bóng xoáy lên), và quỹ đạo vợt cũng thường dài hơn, góc đánh lớn hơn (đánh lên trên nhiều hơn) ... vì thế sức bỏ ra phải nhiều hơn. Dẫn đến mau mệt. Cháu xem mấy cao thủ khi gặp Joosehuyk đều phải giật cong cả "đít" mới được, nhiều người giật một hồi là ...hết hơi, đánh tụt lưới. Chú thấy có một số cao thủ khi giật liên tiếp vài quả thì lại bỏ nhỏ, thả bóng ngắn 1 quả, hoặc thay vì giật mạnh thì chỉ giật mỏng, moi nhẹ để làm giảm nhịp độ và cường độ lại, đó là 1 cách để hồi sức nhằm "trường kỳ kháng chiến" với mấy đối thủ phòng ngự dai như đỉa.

Đó chỉ là "lý thuyết" và những gì chú thấy khi tham khảo các tài liệu, các video, và xem mọi người đánh bóng ở các CLB. Bản thân chú cũng tập giật và thấy như thế.

Còn trong khi tập, theo chú lúc đầu không nên giật với lực quá mạnh (giật sát thủ như cháu mô tả). Vì lúc này mình đang cần lấy lại cảm giác về nhiều thứ sau một thời gian dài cháu nghỉ không chơi bóng ( tư thế đứng, xoay người lấy đà, vung tay, góc đánh, xác định thời điểm chạm bóng - tức vị trí bóng trên quỹ đạo khi mình chạm bóng, vung vợt theo bóng sau khi chạm bóng, hồi vị...). Nên đánh với lực vừa phải, nhưng động tác phải dứt khoát. Tốt nhất là nếu có máy bắn bóng thì set nó phát bóng xoáy xuống (từ nhẹ đến nặng) và cứ thế mà giật thì rất dễ điều chỉnh động tác. Tập với bạn cùng tập mà mình "giật sát thủ", "một phát ăn luôn" (hoặc "out luôn", hehe !) thì bạn tập sẽ mau chán - trừ trường hợp bạn ấy thích thế để tập ... đỡ bóng giật sát thủ; mà mình cũng không có nhiều bóng đều để tập, rất khó rút kinh nghiệm. Tập với máy, khi đã có cảm giác tốt thì cháu tha hồ muốn giật mạnh nhẹ gì cũng được, vì "bạn cùng tập" không biết "bực mình", hihi !
 
Last edited:

tuananh84

Thượng Sỹ
Bác có thể cho em tham gia được không? Em mới đang tập đôi công và giật phải tay. (Quang: 1979). Ngoài ra, bác có thể nâng giờ bắt đầu lên khoảng 17h30 thì thuận lợi hơn. Khi đó em thường mới có thể ra khỏi VP

Trân trọng.
Ok bác cứ qua địa chỉ như trên và nt vào sdt cho em minh cùng làm 1 đội tập đều ở đấy nhé , cố gắng tuần đi 3 buổi đều hoặc hơn nhé. CHiều nay rảnh bác qua luôn nhé , em chưa có hẹn được với ai nhưng cũng vẫn qua đấy giao lưu đánh cho no cảm giác bóng. Khi có người cùng chí hướng rồi thì chỉ chuyên tập là chính nhé. bác cố gắng ra sớm càng tốt nhé. em 5h kem 15 là có mặt ở đó đợi rồi.
 

tuananh84

Thượng Sỹ
He he ! Những điều cháu hỏi thì phải cỡ cao thủ mới chỉ vẽ cho cháu được. Chú chơi phong trào, lại là rơ phòng thủ phản công (nghe oai ra phết, hihi !), thường dùng gai bên BH cắt, chặn, gò điểm rơi, gài bóng để tìm cơ hội phản công bằng bạt hoặc giật bằng mút bên FH nên nói về quả giật thì ko phải là ..."sở trường" rồi. Các anh các chị trình cao, chơi rơ tấn công sẽ bày cho cháu.

Nhưng có 1 vài lưu ý chung mà ai đã biết giật cũng đã biết hoặc khi học quả giật bóng xoáy xuống (bóng đến là xoáy xuống) cần phải nắm được để chuẩn bị tinh thần là:
- Bóng xoáy xuống thường bay chậm, chạm bàn thì nảy lên nhẹ và ít lao ra so với bóng xoáy lên, vì thế người giật không thể mượn lực bóng đến khi đánh trả bóng lại. Và chúng ta hay gọi "bóng nặng" là vì thế.
- Vì là xoáy xuống nên khi mình giật là đánh cùng chiều xoáy, nếu mình giật với góc vợt khép + góc vung vợt khép như khi giật bóng xoáy lên thì chắc chắn bóng sẽ tụt lưới, thậm chí sụp ngay đầu bàn bên mình, trừ trường hợp đánh với lực cực mạnh đủ sức phá xoáy của bóng đến và "kéo" được quả bóng qua lưới. Và đây cũng là 1 lý do để nói bóng xoáy xuống... "nặng".
- Giật bóng xoáy xuống thì phải có đà vung vợt dài, thường người giật phải hạ trọng tâm rất sâu (bằng cách cong gối phải và xoay người nghiêng sang phải nhiều), hạ vợt sâu (chứ không ra sau lưng nhiều như khi giật bóng xoáy lên), và quỹ đạo vợt cũng thường dài hơn, góc đánh lớn hơn (đánh lên trên nhiều hơn) ... vì thế sức bỏ ra phải nhiều hơn. Dẫn đến mau mệt. Cháu xem mấy cao thủ khi gặp Joosehuyk đều phải giật cong cả "đít" mới được, nhiều người giật một hồi là ...hết hơi, đánh tụt lưới. Chú thấy có một số cao thủ khi giật liên tiếp vài quả thì lại bỏ nhỏ, thả bóng ngắn 1 quả, hoặc thay vì giật mạnh thì chỉ giật mỏng, moi nhẹ để làm giảm nhịp độ và cường độ lại, đó là 1 cách để hồi sức nhằm "trường kỳ kháng chiến" với mấy đối thủ phòng ngự dai như đỉa.

Đó chỉ là "lý thuyết" và những gì chú thấy khi tham khảo các tài liệu, các video, và xem mọi người đánh bóng ở các CLB. Bản thân chú cũng tập giật và thấy như thế.

Còn trong khi tập, theo chú lúc đầu không nên giật với lực quá mạnh (giật sát thủ như cháu mô tả). Vì lúc này mình đang cần lấy lại cảm giác về nhiều thứ sau một thời gian dài cháu nghỉ không chơi bóng ( tư thế đứng, xoay người lấy đà, vung tay, góc đánh, xác định thời điểm chạm bóng - tức vị trí bóng trên quỹ đạo khi mình chạm bóng, vung vợt theo bóng sau khi chạm bóng, hồi vị...). Nên đánh với lực vừa phải, nhưng động tác phải dứt khoát. Tốt nhất là nếu có máy bắn bóng thì set nó phát bóng xoáy xuống (từ nhẹ đến nặng) và cứ thế mà giật thì rất dễ điều chỉnh động tác. Tập với bạn cùng tập mà mình "giật sát thủ", "một phát ăn luôn" (hoặc "out luôn", hehe !) thì bạn tập sẽ mau chán - trừ trường hợp bạn ấy thích thế để tập ... đỡ bóng giật sát thủ; mà mình cũng không có nhiều bóng đều để tập, rất khó rút kinh nghiệm. Tập với máy, khi đã có cảm giác tốt thì cháu tha hồ muốn giật mạnh nhẹ gì cũng được, vì "bạn cùng tập" không biết "bực mình", hihi !
Hi thank chú , hình như quả giật bóng xoáy xuống của cháu là quả giật phá xoáy thì phải nên giật nhẹ la ko qua lưới được(góc vợt cháu tầm khoảng 80do và có xu hướng lao vào bóng hơn là kéo mỏng lên. hi có nhiều quả cháu để vợt ngửa tầm gần 130do keo nhe vao bóng như múa cũng có thể qua bàn nhưng hình như cú ấy là cú đẩy bóng trả xoáy thì đúng hơn là giật vì lực rất nhẹ. Hix cháu sợ người đánh gai lắm , bị kê lại là bóng tụt luôn không giật tiếp được vì mất bộ , nhìn mặt gai đánh vào bóng nghe tiếng kêu tưởng bóng đi ra rất mạnh nhưng thực tế chạm bàn lại bị hãm lực lại và chuôi ko có xoáy gì cả thế nên toàn bị mất bộ vì phán đoán sai lực bóng hix .
 

Bình luận từ Facebook

Top