Hà Nội Tìm mua vợt cũ

Ngocson94

Binh Nhì
Em là sinh viên tại Hn do k có điều kiện nên đã bỏ chơi 4 năm nay muốn chơi lại e muốn tìm mua 1 hoặc 2 cây vợt cũ tại Hn chỉ miễn là chơi đc thôi ạ :D :D Có anh chị nào ở Hn mà có vợt cũ vứt góc có thể bán lại cho e đc k ạ? E rất biết ơn ạ
 

1lannua

Trung Tá
Xvt giá 268k
Tập chơi là Ok , giá rẻ
 

Attachments

  • IMG_1018.JPG
    IMG_1018.JPG
    1.9 MB · Đọc: 0

kanusyb1

Thượng Sỹ
Em là sinh viên tại Hn do k có điều kiện nên đã bỏ chơi 4 năm nay muốn chơi lại e muốn tìm mua 1 hoặc 2 cây vợt cũ tại Hn chỉ miễn là chơi đc thôi ạ :D :D Có anh chị nào ở Hn mà có vợt cũ vứt góc có thể bán lại cho e đc k ạ? E rất biết ơn ạ
Ib zalo cho a.O989.349.66O .
 

mebb0101

Trung Tá
Thực ra mặt và cốt thì chả thiếu, chỉ sợ bạn thiếu sự chân thành và nhiệt tình thôi. Nếu bạn có đam mê thật, nhắn tin cho mình, cốt và mút đều có, miễn phí nếu bạn đủ điều kiện đam mê
E k bit e sv kia là ai. Nhưng e thay mặt e ấy và những ng đã từng dc a jup đỡ gửi lời cảm ơn chân thành đến a! Vì a làm e nhớ lại năm xưa cũng từng dc a SONCAD, Chú NTBB.. júp đỡ miếng mút khi e còn là SV.
Tấm lòng của các Chú , các a thật đáng trân quý trước thực tại xh kim tiền xô bồ!
Sống trên đời sống phải có một tấm lòng
Thấy nguy không gíup, có buồn không !!??
.....
Yêu là chết ở trong lòng một ít..
Sống là cho..., đâu chỉ nhận riêng mình..!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
E k bit e sv kia là ai. Nhưng e thay mặt e ấy và những ng đã từng dc a jup đỡ gửi lời cảm ơn chân thành đến a! Vì a làm e nhớ lại năm xưa cũng từng dc a SONCAD, Chú NTBB.. júp đỡ miếng mút khi e còn là SV.
Tấm lòng của các Chú , các a thật đáng trân quý trước thực tại xh kim tiền xô bồ!
Sống trên đời sống phải có một tấm lòng
Thấy nguy không gíup, có buồn không !!??
.....
Yêu là chết ở trong lòng một ít..
Sống là cho..., đâu chỉ nhận riêng mình..!
Thực ra, nó chả đáng bao nhiêu tiền cả, hơn nữa, những đồ đó, để thì cũng được, chả có chả sao, không ảnh hưởng gì đến mình cả

Cái chính là cho người cần, chứ không vứt đi đồ mình mất tiền thua thôi. Các cụ vẫn bảo

Mất vàng không tiếc, tiếc công cầm vàng

Mình ngày xưa, hồi lớp 6, thích chơi bóng bàn lắm. Nhưng hồi đó, nhà không có điều kiện, nói thẳng là nghèo, nên chuyện có một cái vợt 150k là quá xa xỉ, khi mà tiền học phí có 15k/tháng, bố mẹ còn vất vả mới đóng được.
Có lần, ông chơi ở CLB khu bị gãy vợt, ông ấy cho mình cái vợt gãy đó, về nhà, thằng trẻ con lớp 6, phải nghĩ đủ cách, để cái cán liền với cái mặt vợt. Thành quả chắc giờ nhìn lại, có đưa cho ai, họ cũng vứt đi thôi, thế mà theo mình suốt mấy năm trời thời cấp 2, đánh thì ít, giữ gìn nhiều hơn.

Mình chả giàu có gì, nhưng cái vợt cũ và 2 cái mặt cũ, đánh tàm tạm cho người cùng máu, thì không làm mình nghèo đi tí nào. :p
 

mebb0101

Trung Tá
Z thì a cứ xài chiêu dùng vàng thử lòng và lửa nhiệt huyết đi ạ. Cứ đem đủ loại vợt cho e ấy chọn . Nhìn cách đánh , ánh mắt, cử chỉ... là bít ngay tấm lòng thế nào a ạ! E tin a hỉu ngu ý e! Hi
Cũng mấy năm rùi a e k đàm đạo thơ văn... a nhỉ. Nhờ a ới cựu Tổng Thống, a Sơn Red Arc... hâm nóng jup e ạ .hi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Z thì a cứ xài chiêu dùng vàng thử lòng và lửa nhiệt huyết đi ạ. Cứ đem đủ loại vợt cho e ấy chọn . Nhìn cách đánh , ánh mắt, cử chỉ... là bít ngay tấm lòng thế nào a ạ! E tin a hỉu ngu ý e! Hi
Cũng mấy năm rùi a e k đàm đạo thơ văn... a nhỉ. Nhờ a ới cựu Tổng Thống, a Sơn Red Arc... hâm nóng jup e ạ .hi
Nếu bạn ấy có lòng, thì mình có ruột thôi

mấy đồng chí lính cựu diễn đàn vẫn trao đổi với nhau, chỉ có điều giờ tan tác, không chém chung trên này thôi
 

mebb0101

Trung Tá
Nếu bạn ấy có lòng, thì mình có ruột thôi

mấy đồng chí lính cựu diễn đàn vẫn trao đổi với nhau, chỉ có điều giờ tan tác, không chém chung trên này thôi
Sao tan tác thế hở a? Phải mở cuộc họp báo chiêu mộ lại gấp ạ! Hơn hai năm rùi e k onl. H thấy cô đơn lạc lõng wá a ah! Hix
 

Ngocson94

Binh Nhì
Thực ra mặt và cốt thì chả thiếu, chỉ sợ bạn thiếu sự chân thành và nhiệt tình thôi. Nếu bạn có đam mê thật, nhắn tin cho mình, cốt và mút đều có, miễn phí nếu bạn đủ điều kiện đam mê
Đọc đến đây mà vui quá. Trước tiên e cảm ơn a có lòng tốt ạ, ai muốn quay lại chơi bóng mà đọc đc tin này chắc sẽ đều vui như e thôi :D A có ở Hn k, và còn thường xuyên chơi bóng k ạ?
 

Ngocson94

Binh Nhì
E k bit e sv kia là ai. Nhưng e thay mặt e ấy và những ng đã từng dc a jup đỡ gửi lời cảm ơn chân thành đến a! Vì a làm e nhớ lại năm xưa cũng từng dc a SONCAD, Chú NTBB.. júp đỡ miếng mút khi e còn là SV.
Tấm lòng của các Chú , các a thật đáng trân quý trước thực tại xh kim tiền xô bồ!
Sống trên đời sống phải có một tấm lòng
Thấy nguy không gíup, có buồn không !!??
.....
Yêu là chết ở trong lòng một ít..
Sống là cho..., đâu chỉ nhận riêng mình..!
Bác văn thơ lai láng quá :)))
 

Ngocson94

Binh Nhì
Thực ra, nó chả đáng bao nhiêu tiền cả, hơn nữa, những đồ đó, để thì cũng được, chả có chả sao, không ảnh hưởng gì đến mình cả

Cái chính là cho người cần, chứ không vứt đi đồ mình mất tiền thua thôi. Các cụ vẫn bảo

Mất vàng không tiếc, tiếc công cầm vàng

Mình ngày xưa, hồi lớp 6, thích chơi bóng bàn lắm. Nhưng hồi đó, nhà không có điều kiện, nói thẳng là nghèo, nên chuyện có một cái vợt 150k là quá xa xỉ, khi mà tiền học phí có 15k/tháng, bố mẹ còn vất vả mới đóng được.
Có lần, ông chơi ở CLB khu bị gãy vợt, ông ấy cho mình cái vợt gãy đó, về nhà, thằng trẻ con lớp 6, phải nghĩ đủ cách, để cái cán liền với cái mặt vợt. Thành quả chắc giờ nhìn lại, có đưa cho ai, họ cũng vứt đi thôi, thế mà theo mình suốt mấy năm trời thời cấp 2, đánh thì ít, giữ gìn nhiều hơn.

Mình chả giàu có gì, nhưng cái vợt cũ và 2 cái mặt cũ, đánh tàm tạm cho người cùng máu, thì không làm mình nghèo đi tí nào. :p
Vâng a nói chuẩn quá ngày xưa e nhớ dành dụm tiền ăn sáng mãi đc 80k xin bố mẹ 70k mua cái vợt 729 đểu mà nâng niu trân trọng lắm. Sau chơi cùng mấy bác ở trung tâm các bác quý nên cho e cây vợt Nhật cũ mà thích mê, về toàn ngắm mấy cái chỉ gỗ rồi khen vợt xịn, chả biết có xịn thật k:D nhưng quả thật là một món quà vô giá
 

Bình luận từ Facebook

Top