Tiếu ngạo giang hồ

archer

Đại Tá
Cho - nhận

Tiền nhân đã đúc kết rồi
Biếu - lo, cho - nợ, mà người chẳng tha
Bày trò vãi thóc dụ gà
Cho đi một cắc kể ba năm trời
Không nhận thì miệng bớt tươi
Nhận rồi sẽ mắc nợ người chẳng yên
Có khi tùy ý xỏ xiên
Có khi lên giọng kẻ trên dạy đời
Có khi sai quấy mười mươi
Ta đành ngậm ngọt nói cười cho qua
Chính kiến chớ có hở ra
Kẻo người sẽ kể "xưa ta cho mày..."
"Để nay mày lại thế này..."
Khó ăn khó nói, khó bày khó thu
Ai ơi tớ bảo chớ ngu
Thích gì thì cứ chổng khu mà cày
Đến ngày lộc nở đầy cây
Của mình hái xuống thẳng ngay thụ dùng
Đừng mắc mưu mấy thằng khùng
Cho để kiếm kẻ phục tùng khắm tâm.
 

archer

Đại Tá
Làm anh

Làm anh cho đáng nên anh
Khom lưng uốn gối chạy quanh xó nhà
Sức dùng mắng lợn xua gà
Thấy thằng gấu chó giơ cà là bưng
Ngoan thì sẽ được thu dùng
Chán thì nó đập nát lưng, tưởng à!
 
Last edited:

archer

Đại Tá
Sang - hèn

Kiếm đồng tiền mọn tưởng sang
Lỡ chênh một cắc tính toan so bì
Rồi ngồi buôn chuyện lâm ly
Mấy mụ bán mắm có khi chẳng bằng
Ta ngồi ta sẽ kể rằng
Ta đã bố thí cho thằng Lọ, Chai
Nếu mà ngứa mắt trái tai
Mày tru lên nhé: "Chúng hai thằng hèn!"
 
Last edited:

archer

Đại Tá
Hôm nay làm thơ viết văn đăng báo này báo kia mệt quá, tớ đi đớp dồi chó và tọng XO 2 tí đã các cậu nhé! :)
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Làm anh

Làm anh cho đáng nên anh
Khom lưng uốn gối chạy quanh xó nhà
Sức dùng mắng lợn xua gà
Thấy thằng gấu chó giơ cà là bưng
Ngoan thì sẽ được thu dùng
Chán thì nó đập nát lưng, tưởng à!
Ô, hay nhỉ, thế mà cứ tưởng sẽ đc đọc

"Làm anh thật khó....
.... Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi"

 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Mỹ nhân cửa ải mấy người dễ qua
Nông dân, trí thức, thương gia...
Giang hồ tiếu ngạo khó qua ải này
Khốn thay dù có trắng tay
Vẫn mơ má ấp, kề tay má hồng
Hỡi người sắc sắc không không
Nhìn chi nhìn mãi đôi gò bồng tiên
 

archer

Đại Tá
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Mỹ nhân cửa ải mấy người dễ qua
Nông dân, trí thức, thương gia...
Giang hồ tiếu ngạo khó qua ải này
Khốn thay dù có trắng tay
Vẫn mơ má ấp, kề tay má hồng
Hỡi người sắc sắc không không
Nhìn chi nhìn mãi đôi gò bồng tiên
Hay lắm, tiếc mỗi câu cuối :)
Nhưng cho hỏi mít liên quan gì mỹ nhân? :eek::rolleyes::confused::oops:o_O
 

archer

Đại Tá
Đã toan lên núi ăn chay
Bỗng nghe chó sủa, như này tính sao?
Lại thèm bảy món xiết bao!
Thôi đành chào Phật thanh cao, em zìa :D
 

archer

Đại Tá
Tàu không còn cỏ, long mất mã
Máng chẳng vương cơm, tịch vô hell
Bảo kiếm hết thời, chung thành củi
Rừng không còn thỏ, chó vô nồi
Âu cũng liễn, thế cũng xong!
Thanh lý!
 

Bình luận từ Facebook

Top