ThƯƠng hiỆu Đã dƯỢc khẲng ĐỊnh!!!!! Hòa say.........!

MaLong_nd

Trung Uý
Chắc ít nhiều anh em trong giới bóng bàn hà nội ít nhiều cũng biết đến tay vợt Hòa say, 1 tay vợt có rất nhiều cái duyên với giải 3!!!! Ngày 28-29/01/2013 vừa qua, bên trường em có tổ chức 1 cái giải gọi là giao lưu giữa VĐV và sinh viên:p!! giải đấu diễn ra vô cùng gay cấn với vô vàn pha bóng đẹp mắt và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta lại dành giải 3!!! Vì giải đấu kết thúc tốt đẹp nên anh em tổ chức 1 bữa liên hoan vào ngày 30. Buổi liên hoan có đông đủ anh em sinh viên và VĐV và không thể thiếu ban tổ chức là anh Phong và bác Quỳnh hiện là huấn luyện viên!!! Thục sự khi bắt đầu vào bữa tiệc thì em cũng không thể nhớ là uống hết bao nhiêu chai nhưng khi gần tàn cuộc, bản thân em cũng đã cảm thấy gấm đòn rồi thì nhận lệnh từ sếp Phong "Tình hình là anh em mỗi người 1 chai men nữa rồi nghỉ thôi nhỉ, đỡ phải PHAN ĐÌNH GIÓT" Ôi mẹ ơi!! em thất kinh, hồn xiêu phách lạc. Chẳng ngờ Hòa say đúng là ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà tiếp lời ngay "Đúng, đỡ phải rót cho nhau, ai uống hết chai thì nghỉ" thế là sếp Phong làm trọng tài cho 5 con "gà chọi đá nhau". 5 con gà gồm nhân vật chính Hòa say, Thành ma que, Hoang bư, Hiếu tiền giang và em người quay clip :p!!!! khi say hòa có buông lời xanh rờn "Khi say chưa bao giờ biết đánh thua ai" và rồi kết quả anh ngất tại nhà tập VĐV (clip chỉ mang tính minh họa)thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
[video=youtube_share;55-dDw5FAEY]http://youtu.be/55-dDw5FAEY[/video]
 

haitanqd

Thượng Tá
Chắc ít nhiều anh em trong giới bóng bàn hà nội ít nhiều cũng biết đến tay vợt Hòa say, 1 tay vợt có rất nhiều cái duyên với giải 3!!!! Ngày 28-29/01/2013 vừa qua, bên trường em có tổ chức 1 cái giải gọi là giao lưu giữa VĐV và sinh viên:p!! giải đấu diễn ra vô cùng gay cấn với vô vàn pha bóng đẹp mắt và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta lại dành giải 3!!! Vì giải đấu kết thúc tốt đẹp nên anh em tổ chức 1 bữa liên hoan vào ngày 30. Buổi liên hoan có đông đủ anh em sinh viên và VĐV và không thể thiếu ban tổ chức là anh Phong và bác Quỳnh hiện là huấn luyện viên!!! Thục sự khi bắt đầu vào bữa tiệc thì em cũng không thể nhớ là uống hết bao nhiêu chai nhưng khi gần tàn cuộc, bản thân em cũng đã cảm thấy gấm đòn rồi thì nhận lệnh từ sếp Phong "Tình hình là anh em mỗi người 1 chai men nữa rồi nghỉ thôi nhỉ, đỡ phải PHAN ĐÌNH GIÓT" Ôi mẹ ơi!! em thất kinh, hồn xiêu phách lạc. Chẳng ngờ Hòa say đúng là ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà tiếp lời ngay "Đúng, đỡ phải rót cho nhau, ai uống hết chai thì nghỉ" thế là sếp Phong làm trọng tài cho 5 con "gà chọi đá nhau". 5 con gà gồm nhân vật chính Hòa say, Thành ma que, Hoang bư, Hiếu tiền giang và em người quay clip :p!!!! khi say hòa có buông lời xanh rờn "Khi say chưa bao giờ biết đánh thua ai" và rồi kết quả anh ngất tại nhà tập VĐV (clip chỉ mang tính minh họa)thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
[video=youtube_share;55-dDw5FAEY]http://youtu.be/55-dDw5FAEY[/video]
-------------------
Hòa say a đã từng xem và ko chỉ có anh, rất nhiều người thích lối đánh ma quái , dị dạng và đặc biết càng trái ghi điểm quá chuẩn . Nhưng các chú đưa ra Clip này phản cảm quá.
 

MaLong_nd

Trung Uý
-------------------
Hòa say a đã từng xem và ko chỉ có anh, rất nhiều người thích lối đánh ma quái , dị dạng và đặc biết càng trái ghi điểm quá chuẩn . Nhưng các chú đưa ra Clip này phản cảm quá.
Anh ơi vui thôi mà .Bọn em sinh viên đôi khi phải thả ga 1 chút chứ, cũng tại hôm đó liên hoan vui quá!!! không biết ngày trước anh có trải qua thời sinh viên không a. Anh thông cảm vì clip chỉ mang tính minh họa và khẳng định cái "say" trong bóng bàn cũng như trong sinh hoạt bình thường mà!!! Em đưa lên cũng không phải có ác ý gì vì em và hòa ở cùng phòng chơi với nhau lâu rùi, em đưa lên anh em chém gió cuối năm thôi mà
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
Rất hoàn hảo , giá như có cái xe cải tiến để chở nhân vật chính đi khắp cửa ngỏ thủ đô nữa thì hấp dẫn hơn .
 

haitanqd

Thượng Tá
Anh ơi vui thôi mà .Bọn em sinh viên đôi khi phải thả ga 1 chút chứ, cũng tại hôm đó liên hoan vui quá!!! không biết ngày trước anh có trải qua thời sinh viên không a. Anh thông cảm vì clip chỉ mang tính minh họa và khẳng định cái "say" trong bóng bàn cũng như trong sinh hoạt bình thường mà!!! Em đưa lên cũng không phải có ác ý gì vì em và hòa ở cùng phòng chơi với nhau lâu rùi, em đưa lên anh em chém gió cuối năm thôi mà

-----------------
Thời SV của a ngày xưa úông rất nhiều và say cũng rất nhiều nhưng bọn A ko để cho người nhà ở xa biết. Vì biết sẽ rất nhiều vấn đề ( Các bậc phụ huynh sẽ nghĩ một khía cạnh khác ...) Clip này vô tình bố mẹ hay người thân quen bạn ấy biết được sẽ rất nhiều lo lắng ). Theo a , ae mình say sưa vui vẻ kín đáo. Những vấn đề này nếu người ngoài nhìn thấy sẽ có suy nghĩ và có thể họ sẽ nâng cao quan điểm trở nên phức tạp hơn, lo lắng bởi vì ko có mặt họ sẽ ko biết đó là A,E mình bày trò cho vui.
Chúc AE BB cuối năm SK và VV./.
THTQD
 

Bình luận từ Facebook

Top