Thực trạng bóng bàn Quảng Ninh

napoleong389

Trung Sỹ
Quảng ninh, một miền đất hiếu học nhưng lại là cái nôi của văn hóa, thể thao, văn nghệ. Không biết từ bào giờ nhưng quả là Quảng Ninh đã cống hiến khá nhiều nhân tài cho đất Việt. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực nghệ thuật ta có thể kể đến những tên tuổi quen thuộc như Tuấn Anh (dòng nhạc thính phòng) Tân Nhàn (dòng nhạc ca giao, nhạc dân tộc....;)), Ngọc Anh (dòng nhạc nhẹ), Quang Duy (hoàng tử violin)....và còn rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi nữa. Lĩnh vực thể thao tuy có phần khiêm tốn hơn chút nhưng ta cũng không thể không kể đến đặc biệt là bóng đá với sự góp mặt của Than Quảng Ninh là một câu lạc bộ bóng đá được thành lập vào năm 1950 (Hiện đang thi đấu tại Giải vô địch bóng đá hạng nhất Việt Nam, đội nhận được sự hỗ trợ từ Tập đàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), 10 năm trở lại đây, phong trào bóng bàn cũng phát triển rầm rộ với quy mô và tổ chức quy củ hơn trước kia.
Nói về bóng bàn quảng ninh có lẽ không thể không kể đến Quang Kim - người đã 9 lần đăng quang trong giải vô địch tỉnh, Tuấn Vân (tuấn mổ) - với quả giao bóng thần sầu và lối đánh công thủ toàn diện khó chịu. Tiếp theo thế hệ đó là những Bình Xúy (chủ nhiệm CLB Trần Hưng Đạo xuất hiện như 1 tượng đài về lối đánh tấn công hủy diệt), Minh Côn (Minh Hà Tu - được đánh giá là thủ hay nhất tỉnh), Nguyên phèng, Kiên ma, Võ Quỷ, Lộc mộc, Thắng giáo dục, Điệp CP, Ngọc Nhớ,....Từ năm 2007 trở lại đây 1 lớp thế hệ mới nổi lên với tinh thần tập luyện hăng say quên ăn quên chơi như Đức cà lỷ, Việt Dũng (đệ tử ruột Quang Kim, Nam trâu (đệ tử Mai Võ), Thế Anh, Đức Rồng, Thường "thơm tho", Phỏm, Trung Lu, Hồng CP, Cương CP, Hải con CP, Tùng sao móng cái....Nhưng tất cả chỉ làm nền cho 1 ngôi sao duy nhất tỏa sáng - Vương Ngọc (vương hủi, Vương ái...). Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống bóng bàn, từ nhỏ anh đã được làm quen với trái bóng nhựa, được theo học trường năng khiếu của tỉnh, sớm thể hiện được tài năng của mình và được sự hỗ trợ từ phía gia đình anh đã có thời gian tập luyện tại đội tuyển Hà Nội (lúc này Lê Huy đang là huấn luyện viên). Tại đây anh đã làm nên vô số bất ngờ, lần lượt vượt qua từng đồng đội, đã có lúc Thái Ngọc Trình nhìn thấy anh còn phải kiêng nể vài phần (một vđv nghiệp dư Quảng Ninh), cùng với đó trong thời gian này anh đã giành được một số danh hiệu ( chưa cập nhật). Chỉ tiếc rằng con đường vinh quang của Vương quá ngắn ngủi khi mà tài năng đang nở rộ thì anh lại chọn con đường học hành làm trọng. Về quê hương công tác tại công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin, vừa làm vừa học... hàng ngày anh vẫn cống hiến những đường bóng đẹp cho đất mỏ (chỉ tiếc rằng hiện tại vẫn chưa có 1 đệ tử nào ra hồn).
Hiện tại phong trào bóng bàn nghiệp dư tại vùng đất này được đánh giá ở mức trung bình và có phần hơi trầm lặng. Các clb ở đây ( có hẳn 1 topic riêng để chém gió): http://bongban.org/forum/showthread.php/206-Các-CLB-bóng-bÃ*n-tại-Quảng-Ninh. Phải nói rằng để thúc đẩy phong trào thì cũng cần có sự quan tâm của các lãnh đạo đầu ngành cũng như những anh em tâm huyết với bóng bàn ( anh Nguyên phèng - chủ nhiệm clb Vườn Đào, anh Bình chủ nhiệm clb Trần Hưng Đạo, anh Võ - chủ xới Mai Võ....). Thực tế đang thể hiện bóng bàn đã và đang bị các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh quên lãng... và tuyệt chủng những tài năng trẻ tiếp nối thế hệ đàn anh. Nếu có thêm vài CLB như CLB Trần Hưng Đạo, CLB Mai Võ để huấn luyện, vài tài năng như Vương Ngọc và nhiều nhiều những anh em tích cực xây dựng phong trào trên cơ sở đoàn kết học hỏi như anh Bình, anh Hưng CP, anh Nguyên thì chắc hẳn 1 ngày kia.... bóng bàn Quảng Ninh sẽ khác.
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Viết hay lắm chú em của anh, nhưng đính chính lại ngay, Tân Nhàn nào sinh ra ở Quảng Ninh, em ấy lấy Tuấn Anh nên chỉ là dâu đất Quảng Ninh thôi, ông em thấy người ta hát hay nên vơ vào luôn, bái phục.. về văn nghệ chú thiếu 2 cây cổ thụ to phạc đó là: Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc trẻ bổ sung thêm Hồ Quỳnh Hương em nhé.
 

minhsaybn

Trung Sỹ
Chúc cho phong chào bóng bàn QN ngày càng phát triển và lớn mạnh. Khi nào có dịp đi nghỉ dưới đó qua giao lưu với các bác.....
 

hieupq

Binh Nhất
Chúc cho bóng bàn Quảng Ninh phát triển xứng tầm với truyền thống đất mỏ.
Chắc mấy bác ngành Văn hóa tỉnh nhà còn mải uống bia và múa hát nên quên mất thể thao. Các bác ý nếu có nghĩ đến thể thao thì chỉ thích loại bóng to thôi, bóng bàn bé quá ứ thíchthèm Bia
 

bbmc

Binh Nhì
cám ơn bạn bài viết rất hay và ý nghĩa ..bbmc cũng chúc cho bb quảng ninh ngày càng nhiều nhân tài,phát triển mạnh hơn nữa..nhưng đính chính tí để cho chuẩn tránh nhầm lẫn Móng cái ko phải tùng sao mà là tùng shop..vì nhà e ý có shop quần áo...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Viết hay lắm chú em của anh, nhưng đính chính lại ngay, Tân Nhàn nào sinh ra ở Quảng Ninh, em ấy lấy Tuấn Anh nên chỉ là dâu đất Quảng Ninh thôi, ông em thấy người ta hát hay nên vơ vào luôn, bái phục.. về văn nghệ chú thiếu 2 cây cổ thụ to phạc đó là: Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc trẻ bổ sung thêm Hồ Quỳnh Hương em nhé.
Thêm drmatchetzoola nữa nhé, mình làm rễ ở Quảng Ninh, nhưng vì cuộc sống văn minh, phải làm ăn chạy linh tinh rời Quảng Ninh vào Quảng Nam. Hì, hẹn!
 

huydas

Đại Tá
cám ơn bạn bài viết rất hay và ý nghĩa ..bbmc cũng chúc cho bb quảng ninh ngày càng nhiều nhân tài,phát triển mạnh hơn nữa..nhưng đính chính tí để cho chuẩn tránh nhầm lẫn Móng cái ko phải tùng sao mà là tùng shop..vì nhà e ý có shop quần áo...

Tùng sao......hihi...sao lại gọi là Tùng sao nhỉ các bác nhỉ?
 

thangRau

Đại Uý
Viết hay đấy e.
QNi có Liên đoàn BB lâu rồi mà ít có hoạt động chuyên nghiệp, vẫn toàn hoạt động nghiệp dư. Vài năm trước vẫn có giải tỉnh và giải HL là do LĐ BB tổ chức
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Có chú Thanh ngày trước học ĐH Mỏ điạ chất nữa, chắc là làm nền cho mấy bác kia :D
 

napoleong389

Trung Sỹ
Viết hay lắm chú em của anh, nhưng đính chính lại ngay, Tân Nhàn nào sinh ra ở Quảng Ninh, em ấy lấy Tuấn Anh nên chỉ là dâu đất Quảng Ninh thôi, ông em thấy người ta hát hay nên vơ vào luôn, bái phục.. về văn nghệ chú thiếu 2 cây cổ thụ to phạc đó là: Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và cố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Nhạc trẻ bổ sung thêm Hồ Quỳnh Hương em nhé.
vốn kiến thức vẫn trên con đường bổ sung. ngẫm lại thuyền theo lái gái theo chồng mà bác.
 

boizach_cp

Trung Sỹ
Bài viết hay và chi tiết nhất từ trc đến h e đc đọc trên diễn đàn bb quảng ninh! thank a vì bài viết rất hữu ích, khen kiểu tàu khựa là Hảo Hảo Hảo he he! sang tuần có dịp mấy ae e sẽ sang giao lưu học hỏi bên clb of a! time tới có điều kiện mời a xuống clb of e ở xa nhà a Hải 1 chút, hứa hẹn sẽ cho a 1 ngày oáh đã tay! Thân >,<
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Riêng ý này của chú anh không đồng ý: Hiện tại phong trào bóng bàn nghiệp dư tại vùng đất này được đánh giá ở mức trung bình và có phần hơi trầm lặng.
Phong trào Bóng bàn ở Quảng Ninh hiện này so với những năm trước phát triển lên rất nhiều, với rất nhiều CLB được thành lập cộng với những CLB cũ thì theo anh người chơi bóng bàn tại Quảng Ninh cũng phải đến cả ngàn người và hoạt động hết sức hăng say và sôi nổi, nó diễn ra âm thầm mà em chắc không biết thôi. Số lượng người quan tâm và bắt đầu tập bóng bàn cũng tăng lên rất nhiều so với trước rồi. Hàng tuần, hàng tháng các CLB giao lưu với nhau liên tục đó em à, chắc có lẽ chỉ ở HL là ít giao lưu thôi chứ anh thấy CP, Móng Cái, Uông Bí, Đông triều , Tiên Yên, Hoành Bồ, Vườn Đào họ tổ chức giao lưu học hỏi cả trong lẫn ngoài tỉnh suốt đó.Nhưng thực tế là hoạt động sôi nổi rồi nhưng mọi người mới chỉ ở mức chơi cho khỏe, cho vui chứ chưa đi sâu vào nâng cao trình độ chuyên môn như các địa phương khác, một lý do khác là Liên đoàn Bóng bàn Quảng Ninh lập ra để cho có chứ chưa có một hoạt động thiết thực nào để đưa bóng bàn Quảng Ninh đi lên mà hầu như là các CLB tự tạo phong trào cho mình thôi, ai đời cả năm mà chả có một giải Bóng bàn nào mà Liên đoàn tổ chức để đánh giá xem phong trào BB hiện nay đang ở mức nào, toàn các giải của các cơ quan, xí nghiệp tổ chức là chính, mấy ông Liên đoàn ngồi đó cho có, chẳng có bất cứ một hành động nào hết.
Mấy cây đa cây đề nhiều khi giao lưu với lớp trẻ còn ngại, còn sợ thua, giữ miếng, giữ tiếng thì thử hỏi làm sao nền bóng bàn QN đi lên được. Trách nhiệm chính ở đây là Liên đoàn bóng bàn với ban lãnh đạo bù nhìn chả biết làm gì cả chứ không phải Sở VHTTDL đâu em. Sở VHTTDL chỉ là cơ quan đưa ra định hướng, bao quát chung thôi em, còn BB mạnh hay không phải do ông Liên đoàn tham mưu đề xuất này nọ kia kia kìa.:)
Còn vấn đề phát hiện đào tạo tài năng trẻ thì hiện nay đúng là khủng hoảng thật, hầu hết những em chơi tốt là do gia đình tự bỏ tiền ra đào tạo, còn lại trường TDTT với HLV bóng bàn như thế thì tài năng trẻ tuyệt chủng cũng là dễ hiểu thôi. Từ việc đào tạo học sinh năng khiếu tồi, ko có thành tích trong nhiều năm dẫn tới việc Sở VHTTDL QN lãng quên để tập trung đầu tư cho môn khác có hiệu quả hơn như Bơi lội, Cờ, võ thuật....làm gì thì làm cũng phải có thành tích mà.haizzzz. Cũng muốn vực dậy nền bóng bàn tỉnh nhà lắm nhưng mà lực bất tòng tâm thôi em ạ, Chắc phải chờ khi nào lên làm Giám đốc Sở thì may ra ^^.....ha ha
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Riêng ý này của chú anh không đồng ý: Hiện tại phong trào bóng bàn nghiệp dư tại vùng đất này được đánh giá ở mức trung bình và có phần hơi trầm lặng.
Phong trào Bóng bàn ở Quảng Ninh hiện này so với những năm trước phát triển lên rất nhiều, với rất nhiều CLB được thành lập cộng với những CLB cũ thì theo anh người chơi bóng bàn tại Quảng Ninh cũng phải đến cả ngàn người và hoạt động hết sức hăng say và sôi nổi, nó diễn ra âm thầm mà em chắc không biết thôi. Số lượng người quan tâm và bắt đầu tập bóng bàn cũng tăng lên rất nhiều so với trước rồi. Hàng tuần, hàng tháng các CLB giao lưu với nhau liên tục đó em à, chắc có lẽ chỉ ở HL là ít giao lưu thôi chứ anh thấy CP, Móng Cái, Uông Bí, Đông triều , Tiên Yên, Hoành Bồ, Vườn Đào họ tổ chức giao lưu học hỏi cả trong lẫn ngoài tỉnh suốt đó.Nhưng thực tế là hoạt động sôi nổi rồi nhưng mọi người mới chỉ ở mức chơi cho khỏe, cho vui chứ chưa đi sâu vào nâng cao trình độ chuyên môn như các địa phương khác, một lý do khác là Liên đoàn Bóng bàn Quảng Ninh lập ra để cho có chứ chưa có một hoạt động thiết thực nào để đưa bóng bàn Quảng Ninh đi lên mà hầu như là các CLB tự tạo phong trào cho mình thôi, ai đời cả năm mà chả có một giải Bóng bàn nào mà Liên đoàn tổ chức để đánh giá xem phong trào BB hiện nay đang ở mức nào, toàn các giải của các cơ quan, xí nghiệp tổ chức là chính, mấy ông Liên đoàn ngồi đó cho có, chẳng có bất cứ một hành động nào hết.
Mấy cây đa cây đề nhiều khi giao lưu với lớp trẻ còn ngại, còn sợ thua, giữ miếng, giữ tiếng thì thử hỏi làm sao nền bóng bàn QN đi lên được. Trách nhiệm chính ở đây là Liên đoàn bóng bàn với ban lãnh đạo bù nhìn chả biết làm gì cả chứ không phải Sở VHTTDL đâu em. Sở VHTTDL chỉ là cơ quan đưa ra định hướng, bao quát chung thôi em, còn BB mạnh hay không phải do ông Liên đoàn tham mưu đề xuất này nọ kia kia kìa.:)
--------------------------------------------------------------------------------

Cái phần anh đã in đậm, anh thấy quá đúng, anh mà là mấy ông này, sau khi đọc được những dòng này chắc anh chui mẹ nó xuống lỗ cho đỡ nhục.
 

napoleong389

Trung Sỹ
Bài viết hay và chi tiết nhất từ trc đến h e đc đọc trên diễn đàn bb quảng ninh! thank a vì bài viết rất hữu ích, khen kiểu tàu khựa là Hảo Hảo Hảo he he! sang tuần có dịp mấy ae e sẽ sang giao lưu học hỏi bên clb of a! time tới có điều kiện mời a xuống clb of e ở xa nhà a Hải 1 chút, hứa hẹn sẽ cho a 1 ngày oáh đã tay! Thân >,<
một bài viết khơi mào để anh em chung tay xây dựng phong trào và trình độ chuyên môn cao hơn mà thôi. gửi cái link để anh em cùng sướng http://www.tt-action.de/list.php?movienr=2230
 
Last edited:

huydas

Đại Tá
Ùi zời.........1năm kinh tế buồn....hehe
Xếp hàng hết ra đây.....làm mấy trận bia cho sướng...các bố đấy bây giờ chỉ lo đến cái hũ gạo nhà các bố ấy thôi...haha
 

Bình luận từ Facebook

Top