Thông tin nóng trận tái đấu giữa Triết gai - Thông

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, hai kiếm khách Triết Gai và Thông hóc môn đã quyết định tái đấu với nhau. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian thi đấu: 20g ngày 13 tháng 10 năm 2012 (ngày thứ 7 tuần này)
Địa điểm thi đấu: CLB BB Hoàng Hoa Thám

Thông báo anh em gần xa hãy cùng đến xem, cỗ vũ....giao lưu, họp mặt bóng bia nhé!
 

trungboll

Trung Sỹ
Đây có thể nói là trận lượt về của hai cao thủ này,ở lượt đi phần thắng có vẻ nghiêng về cho Thông gai nhưng sau 4 tháng chuẩn bị cho trận lượt về này mọi sự có thể thay đổi ,sự kịch tính hấp dẩn của trận đấu và phần thắng sẻ thuộc về ai chưa ai biết trước được.
Một trận tái chiến đầy gai gốc như thế này anh em đừng bỏ lở cơ hội,hảy đến xem ,tiên đoán và cổ vũ cho trận đấu
À quên!Bác nào theo kèo ai thì chuẩn bị đạn từ hôm nay là vừa rồi,hihi!
 

chuhi

Binh Nhất
Trận trước Triết chưa quen với a Thông vì ảnh cứ nheo nheo cặp mắt hoài cho nên còn bị hơi phân tâm;)
Trận này nhất định hấp dẩn hơn!!!
 

michipsport

Thượng Sỹ
Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, hai kiếm khách Triết Gai và Thông hóc môn đã quyết định tái đấu với nhau. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian thi đấu: 20g ngày 13 tháng 10 năm 2012 (ngày thứ 7 tuần này)
Địa điểm thi đấu: CLB BB Hoàng Hoa Thám

Thông báo anh em gần xa hãy cùng đến xem, cỗ vũ....giao lưu, họp mặt bóng bia nhé!

Vote 1 phiếu cho trận này,
Sẽ không theo bên nào cả nhưng ủng hộ cho cả 2 & đăng ký 1 chân quay video clip cho A/E thưởng thức.
Chúc cả 2 có 1 trận đấu đẹp & hấp dẫn, tiền đề cho những trận tái đấu kế tiếp :)
Đánh giá khả năng là 5/5, vấn đề là Triết gai sẽ chọn đấu pháp ntn cho trận này.
 

toan892

Binh Nhất
Trận trước 2 set đầu Triết bị khớp oánh dưới sức quá nhiều. Chắc chắn trận này sẽ hấp dẫn hơn. Vấn đề ở chỗ là chiến thuật, càng phải của Triết rất bén phải tích cực di chuyển để giật phải khi đó mới làm chủ đc trận đấu.

Bác Thông tính làm thêm 1 trận chỉ riêng càng phải cho nó máu.

Giang hồ Tây Vực (Hóc Môn) kéo lên khá đông mời các bác giao niu, đặc biệt có bác Châu phản xoáy, các bác sẽ đc nếm cú giật xoáy xuống độc nhất vô nhị.
 
Last edited:

lamtq

Đại Tá
Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, hai kiếm khách Triết Gai và Thông hóc môn đã quyết định tái đấu với nhau. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian thi đấu: 20g ngày 13 tháng 10 năm 2012 (ngày thứ 7 tuần này)
Địa điểm thi đấu: CLB BB Hoàng Hoa Thám

Thông báo anh em gần xa hãy cùng đến xem, cỗ vũ....giao lưu, họp mặt bóng bia nhé!
trận trc đánh búng tai với nuớc miếng , thắng thua khó nói lên điều j các bác o75h
ko biết trận này đánh kèo thế nào và độ j?? nuớc màu, nc có gas hay bác Hồ
 

toan892

Binh Nhất
có kèo Thông chấp mình 2 ko Toàn ơi??
còn thiếu bác 10Bia rảnh ko mai ae gặp nhau tý
0124.7535004

Bể kèo với bác rồi, bác Thông hổng dám chấp. Mai ko đc rồi bác ạ, bác rãnh thứ 7 lên HH Thám luôn, lượt về mình làm mấy xị cho máu nhể.

trận trc đánh búng tai với nuớc miếng , thắng thua khó nói lên điều j các bác o75h
ko biết trận này đánh kèo thế nào và độ j?? nuớc màu, nc có gas hay bác Hồ

Kèo này cũng chỉ là búng tai thôi. Hehehe.
 

Yasakamv

Trung Sỹ
Bể kèo với bác rồi, bác Thông hổng dám chấp. Mai ko đc rồi bác ạ, bác rãnh thứ 7 lên HH Thám luôn, lượt về mình làm mấy xị cho máu nhể.



Kèo này cũng chỉ là búng tai thôi. Hehehe.
Triết gai mà đánh búng tai à ? thế thì đánh gì, phải có tí bia nó mới máu, nó mới cắt gai và lên giật vù vù.
Triết chấp anh 3 quả đi, anh chơi luôn đấy
 

return

Thượng Sỹ
Chiến thuật thì Triết gai chắc đã có kinh nghiệm trận trước, vấn đề còn lại là khi 2 mặt gai qua lại một đường bóng, phải dùng cú bạt để xử lý mới hiệu quả. Chúc Triết gai may mắn lần này để anh em tiếp tục được coi trận kế tiếp nữa.
 

wanghaocangtrai

Trung Sỹ
Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, hai kiếm khách Triết Gai và Thông hóc môn đã quyết định tái đấu với nhau. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian thi đấu: 20g ngày 13 tháng 10 năm 2012 (ngày thứ 7 tuần này)
Địa điểm thi đấu: CLB BB Hoàng Hoa Thám

Thông báo anh em gần xa hãy cùng đến xem, cỗ vũ....giao lưu, họp mặt bóng bia nhé!

Sài thành những ngày lập đông
Dư vị của đại hội võ lâm (premiership) vẫn còn râm ran với ngôi quán quân hạng quần hùng (D) thuộc về môn phái Ốc Quán với các kiếm thủ trẻ tuổi có những đường gươm tựa như sao xẹt khiến các cao thủ thuộc các môn phái nổi danh lâu nay trên chốn giang hồ như Bát Lão Gia, Mì Chính, Sắt Thủ phải gác kiếm thúc thủ dù toàn dùng những thanh kiếm bén và độc chiêu
Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, giờ đây các tay kiếm lại tản mác khắp chốn giang hồ. Với thanh kiếm (vợt) và ngựa (sắt) đủ loại, họ lại dong duổi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến tận các lò võ để dợt lại những đường kiếm cho đại hội năm sau và từ đó những cuộc tỉ thí bắt đầu...
Tại một lữ quán hè phố trung tâm Tây vực (Hóc môn) gần nửa đêm...
Trời vừa dừng cơn mưa lớn. Những tia chớp vẫn còn lóe sáng. Tiết trời se lạnh... Nhưng tất cả vẫn không ngăn được một vài lữ khách đang ngồi xung quanh chiếc bàn trên vỉa hè với y phục ...vắt trên ghế (ở trần!). Thì ra là những kiếm khách từ hạng 'quần hùng' đến hạng 'hãi hùng' khu Tây vực vừa mới luyện gươm ở lò Lâm gia trang (clb HT) xong và đang vừa uống nước dừa vừa nói về trận tái đấu giữa hai tay kiếm GAI GÓC lừng danh, một đại diện khu Đông Tà và một của khu Tây Độc tại lò của Tiến Lực Gia Trang một ngày gần cuối con trăng!
Dừng ngựa (sắt) và dắt song kiếm bên hông ngựa, lữ khách tham gia câu chuyện lúc nửa đêm và tham gia tí kèo cho vui!
Và cuộc vui mới lại sắp bắt đầu!!
(Theo nhật ký của một kiếm thủ hạng 'hãi hùng')
 

chuhi

Binh Nhất
Sài thành những ngày lập đông
Dư vị của đại hội võ lâm (premiership) vẫn còn râm ran với ngôi quán quân hạng quần hùng (D) thuộc về môn phái Ốc Quán với các kiếm thủ trẻ tuổi có những đường gươm tựa như sao xẹt khiến các cao thủ thuộc các môn phái nổi danh lâu nay trên chốn giang hồ như Bát Lão Gia, Mì Chính, Sắt Thủ phải gác kiếm thúc thủ dù toàn dùng những thanh kiếm bén và độc chiêu
Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, giờ đây các tay kiếm lại tản mác khắp chốn giang hồ. Với thanh kiếm (vợt) và ngựa (sắt) đủ loại, họ lại dong duổi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến tận các lò võ để dợt lại những đường kiếm cho đại hội năm sau và từ đó những cuộc tỉ thí bắt đầu...
Tại một lữ quán hè phố trung tâm Tây vực (Hóc môn) gần nửa đêm...
Trời vừa dừng cơn mưa lớn. Những tia chớp vẫn còn lóe sáng. Tiết trời se lạnh... Nhưng tất cả vẫn không ngăn được một vài lữ khách đang ngồi xung quanh chiếc bàn trên vỉa hè với y phục ...vắt trên ghế (ở trần!). Thì ra là những kiếm khách từ hạng 'quần hùng' đến hạng 'hãi hùng' khu Tây vực vừa mới luyện gươm ở lò Lâm gia trang (clb HT) xong và đang vừa uống nước dừa vừa nói về trận tái đấu giữa hai tay kiếm GAI GÓC lừng danh, một đại diện khu Đông Tà và một của khu Tây Độc tại lò của Tiến Lực Gia Trang một ngày gần cuối con trăng!
Dừng ngựa (sắt) và dắt song kiếm bên hông ngựa, lữ khách tham gia câu chuyện lúc nửa đêm và tham gia tí kèo cho vui!
Và cuộc vui mới lại sắp bắt đầu!!
(Theo nhật ký của một kiếm thủ hạng 'hãi hùng')
Em không hỉu gì hết chơn he he he:D
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Sài thành những ngày lập đông
Dư vị của đại hội võ lâm (premiership) vẫn còn râm ran với ngôi quán quân hạng quần hùng (D) thuộc về môn phái Ốc Quán với các kiếm thủ trẻ tuổi có những đường gươm tựa như sao xẹt khiến các cao thủ thuộc các môn phái nổi danh lâu nay trên chốn giang hồ như Bát Lão Gia, Mì Chính, Sắt Thủ phải gác kiếm thúc thủ dù toàn dùng những thanh kiếm bén và độc chiêu
Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, giờ đây các tay kiếm lại tản mác khắp chốn giang hồ. Với thanh kiếm (vợt) và ngựa (sắt) đủ loại, họ lại dong duổi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến tận các lò võ để dợt lại những đường kiếm cho đại hội năm sau và từ đó những cuộc tỉ thí bắt đầu...
Tại một lữ quán hè phố trung tâm Tây vực (Hóc môn) gần nửa đêm...
Trời vừa dừng cơn mưa lớn. Những tia chớp vẫn còn lóe sáng. Tiết trời se lạnh... Nhưng tất cả vẫn không ngăn được một vài lữ khách đang ngồi xung quanh chiếc bàn trên vỉa hè với y phục ...vắt trên ghế (ở trần!). Thì ra là những kiếm khách từ hạng 'quần hùng' đến hạng 'hãi hùng' khu Tây vực vừa mới luyện gươm ở lò Lâm gia trang (clb HT) xong và đang vừa uống nước dừa vừa nói về trận tái đấu giữa hai tay kiếm GAI GÓC lừng danh, một đại diện khu Đông Tà và một của khu Tây Độc tại lò của Tiến Lực Gia Trang một ngày gần cuối con trăng!
Dừng ngựa (sắt) và dắt song kiếm bên hông ngựa, lữ khách tham gia câu chuyện lúc nửa đêm và tham gia tí kèo cho vui!
Và cuộc vui mới lại sắp bắt đầu!!
(Theo nhật ký của một kiếm thủ hạng 'hãi hùng')


Giống phim Hồng Kông quá đi..... Cát Hạ là ai mà Bình luận cuộc tỷ thí chiều tối nay thật khó hiểu và "hải hùng" như là chúng ta đang quay ngược thời gian về thời phong kiến quá à....hì...

Nói chung đại khái là anh em Tây vực đang chuẩn bị lương thực và chiến thuật thật kỹ cho trận chiến chiều nay....tối nay phải quay lại Tiến Lực Gia Trang quá à. hấp dẫn quá đi....hì....
 

trin_hoa_an

Trung Uý
Lượt về kỳ này có ai quay phim không sao chưa post lên cho mọi người 'nghiên kíu':confused:

Có anh Tiến đục chọi quay phim nhưng chắc không up lên.

Báo cáo tình hình chiến trường như sau.

Khoảng 8h 2 cao thủ 1 láng 1 gai vào trận sau khi dợt khởi động khá kỹ.

Triết gai chắc rút được kinh nghiệm từ lần trước nên có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Còn anh Thông thì với phong độ già dặn và kinh nghiệm nên có lẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.

Hiệp 1 A Thông giao bóng trước và ngay lập tức tung ra quả mổ cực độc và xoáy, Triết gai đánh hụt 1 trái, một trái rúc lưới. Với quả mổ thường thì xa bàn nắm bắt được quả đó từ trận trước nên giật ngay nhưng rất xoáy nên ko giật được. ( cũng phần có vẻ hơi vội, có lẽ chờ thềm 1 nhịp thì tốt).

Set 1 ra đi nhanh 11-6 thì phải

Set 2 cũng vậy chết ở cú giao bóng nhưng do tinh thần trải qua nhiều trận đấu độ nên Triết gai không hề ngại vẫn chịu giật và vẫn cứ ra đi đều. hì.

Set 3 Biết không thể ăn được và có lẽ chưa chỉnh được cú giật nên không dám mạo hiểm nữa chuyển từ giật bằng trả banh gai trái sang góc phải. A. Thông cũng nắm được bài đó liền ra chiêu ngay xoáy xuống gai đỡ nhổng hoặc lỏng bạt mạnh. Thịt được mấy trái đầu.

Tưởng chứng Triết gai bó chiếu nhưng tinh thần vẫn sung và vẫn hơi nóng vội lúc bị dẫn 8-2 ở set 3 thì bình tĩnh lại hơn và chuẩn hơn ở động tác và có lúc từu 8-2 bị dẫn lên thành dẫn ngược 9-8

rồi 9-9 10-10

Cuối cùng bị khuất phục 10-12. Ra đi trong thanh thản.

Theo cá nhân nếu ổn định phát huy tối đa thì anh Thông vẫn nhỉnh hơn 1 -2 banh.

Thắng được mấy củ nhưng bia cũng hết nên anh em cũng không uổng công đi cổ vũ. hehe. Chỉ khổ chủ xị thôi thắng được tiếng nhưng hết miếng. Thua thì "Vỡ mặt" hì
 

Bình luận từ Facebook

Top