THÔNG BÁO CỦA BTC "ĐN PREMIERSHIP 2015 "

ngphe

Moderator
THÔNG BÁO
V / việc: Kỷ luật với hình thức cảnh cáo các vđv.

Kính gởi toàn thể vđv tham gia giải "ĐN Premiership 2015"

Vào lúc 18h00 ngày 05/11/2015 tại CLB BBQKV .BTC cùng các đội trưởng các đội đã họp sơ kết rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa được qua 8 vòng thi đấu .Qua buổi họp với 100% phiếu thuận .BTC cùng các đôi trưởng đã thống nhất và đi đến quyết định sau:

-Kỷ Luật hai vận động viên:

1- Nguyễn Văn Hùng (Hùng IRAC)

2-Trần Cảnh Tuấn

Với hình thức: Cảnh cáo

Lý do :

- Không chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của BTC và điều lệ giải.

-Post Lên mạng diễn đàn bóng bàn Việt Nam với những nội dung không đúng . làm ảnh hưởng uy tín của BTC, ảnh hưởng đến sự thành công của giải cũng chính là ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà tài trợ .

Nhằm đưa giải "ĐN premiership năm 2015" thành công tốt đẹp trong thời gian còn lại .Kể từ hôm nay .BTC yêu cầu hai VĐV chấm dứt việc post lên diễn đàn có những nội dung mang tính phá hoại như trên

TBTC

Nguyễn Phê
 
Last edited:

namdn

Binh Nhì
THÔNG BÁO
V / việc: Kỷ luật với hình thức cảnh cáo các vđv.

Kính gởi toàn thể vđv tham gia giải "ĐN Premiership 2015"

Vào lúc 18h00 ngày 05/11/2015 tại CLB BBQKV .BTC cùng các đội trưởng các đội đã họp sơ kết rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa được qua 8 vòng thi đấu .Qua buổi họp với 100% phiếu thuận .BTC cùng các đôi trưởng đã thống nhất và đi đến quyết định sau:

-Kỷ Luật hai vận động viên:

1- Nguyễn Văn Hùng (Hùng IRAC)

2-Trần Cảnh Tuấn

Với hình thức: Cảnh cáo

Lý do :

- Không chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của BTC và điều lệ giải.

-Post Lên mạng diễn đàn bóng bàn Việt Nam với những nội dung không đúng . làm ảnh hưởng uy tín của BTC, ảnh hưởng đến sự thành công của giải cũng chính là ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà tài trợ .

Nhằm đưa giải "ĐN premiership năm 2015" thành công tốt đẹp trong thời gian còn lại .Kể từ hôm nay .BTC yêu cầu hai VĐV chấm dứt việc post lên diễn đàn có những nội dung mang tính phá hoại như trên

TBTC

Nguyễn Phê
Xin hỏi cụ thể:
- Không chấp hành điều nào của điều lệ giải vậy?
- Những nội dung nào post không đúng?
 

hungiraqdn

Đại Uý
Tôi xin nói thẳng ! Với những lý do của một ý thức cá nhân sẽ không được cộng đồng đồng thuận đâu..? mặc dù không thể có được 100/100..?
Chứng minh thẳng ra bài nào mang tính chất "phá hoại"..?Nếu không có thì đây là sự vu khống trên mạng XH".
Đây là chuyện cá nhân Phê nhé, những bài viết trước đây chỉ là gợi ý một chút ! Là người thông minh thì chỉ cần xin lỗi là xong ! nhưng càng ngày càng quá đáng dồn ép tớ vào con đường cùng vậy là sao..? chỉ mới rung trà mà Cá đã nhảy lung tung tự đâm đầu vào Rọ rồi mà vẫn chưa biết hay sao..?
1 - Làm đàn Ông có lỗi thì nhận, sai đâu nhận đó - dám làm dám chịu mới là Trung. Như Ông Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Mới phát " Tôi không ngại đụng chạm.... làm đến cùng".
2 - Có dám đứng ra giữa thanh thiên bạch nhật đối chứng xem kết quả kích động của mình bày ra không..?( chưa nói )còn giữ thể diện cho Phê đó ).
Hãy trả lời đi...!
 
Last edited:

hungiraqdn

Đại Uý
Cám ơn An nhiều, mình tự hỏi làm như vậy được cái gì..? tại sao nó quá đáng thế mà nó koo hiểu là mình đã làm gì và với ai..? nó nói đúng trong nhà có Cha..? nhưng ngược lại ra đường Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín mà nó còn không mang theo thử hỏi coi ai ra gì..?
CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN- An ạ.
 
Last edited:

hungiraqdn

Đại Uý
Cám Ơn An nhắc nhở..! nói thật mình còn giấu mọi người quá nhiều điều..? bởi mình biết sự không hay tự vạch áo..Nên chỉ sơ sơ để cho biết mà tự điều chỉnh mình,thông minh như nó thế lại không hiểu nhã ý của Tớ, những tưởng việc mình làm chắc Lũ bị bệnh đó không hay biết gì chăng..?
Khẳng định giữa Mình với Cảnh Tuấn không ai có lỗi gì với sự thành công của giải . Chỉ do ghét nhau giữa cá nhân với cá nhân lại kéo lây cả đội, mang vào trong này làm trò cười thiên hạ .
Nhưng lẽ đời nó thế thì phải thế ..!
CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN !
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Cám Ơn An nhắc nhở..! nói thật mình còn giấu mọi người quá nhiều điều..? bởi mình biết sự không hay tự vạch áo..Nên chỉ sơ sơ để cho biết mà tự điều chỉnh mình,thông minh như nó thế lại không hiểu nhã ý của Tớ, những tưởng việc mình làm chắc Lũ bị bệnh đó không hay biết gì chăng..?
Khẳng định giữa Mình với Cảnh Tuấn không ai có lỗi gì với sự thành công của giải . Chỉ do ghét nhau giữa cá nhân với cá nhân lại kéo lây cả đội, mang vào trong này làm trò cười thiên hạ .
Nhưng lẽ đời nó thế thì phải thế ..!
CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN !
H gửi Bác Hùng vài lời tâm sự nhé!
1. Bác đã làm gì cho cộng đồng bóng bàn chưa? Bác toàn viết "đánh bóng" cá nhân và về đội One all.
2. H chỉ đọc thấy những điều Bác viết về 1 cá nhân mà hạ uy tín một Trưởng ban thì ảnh hưởng đến 13 đội trưởng. Mà các đội trưởng cùng thống nhất cảnh cáo Bác và anh Tuấn đấy. Cuộc đời này kô ai ngu để người khác khôn đâu Bác. Chuyện Bác với anh Phê thì gặp nhau cafê nói chuyện. Chào Bác!
 
Tôi xin nói thẳng ! Với những lý do của một ý thức cá nhân sẽ không được cộng đồng đồng thuận đâu..? mặc dù không thể có được 100/100..?
Chứng minh thẳng ra bài nào mang tính chất "phá hoại"..?Nếu không có thì đây là sự vu khống trên mạng XH".
Đây là chuyện cá nhân Phê nhé, những bài viết trước đây chỉ là gợi ý một chút ! Là người thông minh thì chỉ cần xin lỗi là xong ! nhưng càng ngày càng quá đáng dồn ép tớ vào con đường cùng vậy là sao..? chỉ mới rung trà mà Cá đã nhảy lung tung tự đâm đầu vào Rọ rồi mà vẫn chưa biết hay sao..?
1 - Làm đàn Ông có lỗi thì nhận, sai đâu nhận đó - dám làm dám chịu mới là Trung. Như Ông Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Mới phát " Tôi không ngại đụng chạm.... làm đến cùng".
2 - Có dám đứng ra giữa thanh thiên bạch nhật đối chứng xem kết quả kích động của mình bày ra không..?( chưa nói )còn giữ thể diện cho Phê đó ).
Hãy trả lời đi...!
Muôn đời vẫn thế!!!! Dân Việt chém giết nhau, thằg Tàu ngồi rung đùi hưởng lợi ( trưởng đoàn đội All one là gốc tàu).
Buồn!!!!
 
Last edited:

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
THÔNG BÁO
V / việc: Kỷ luật với hình thức cảnh cáo các vđv.

Kính gởi toàn thể vđv tham gia giải "ĐN Premiership 2015"

Vào lúc 18h00 ngày 05/11/2015 tại CLB BBQKV .BTC cùng các đội trưởng các đội đã họp sơ kết rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa được qua 8 vòng thi đấu .Qua buổi họp với 100% phiếu thuận .BTC cùng các đôi trưởng đã thống nhất và đi đến quyết định sau:

-Kỷ Luật hai vận động viên:

1- Nguyễn Văn Hùng (Hùng IRAC)

2-Trần Cảnh Tuấn

Với hình thức: Cảnh cáo

Lý do :

- Không chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật của BTC và điều lệ giải.

-Post Lên mạng diễn đàn bóng bàn Việt Nam với những nội dung không đúng . làm ảnh hưởng uy tín của BTC, ảnh hưởng đến sự thành công của giải cũng chính là ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà tài trợ .

Nhằm đưa giải "ĐN premiership năm 2015" thành công tốt đẹp trong thời gian còn lại .Kể từ hôm nay .BTC yêu cầu hai VĐV chấm dứt việc post lên diễn đàn có những nội dung mang tính phá hoại như trên

TBTC

Nguyễn Phê
Lâu nay vẫn dõi theo bóng bàn quê hương và có nhiều tâm tư nhưng đến thời điểm này không thể không nói ra được. Vì lý do công việc tôi hay đi nhiều nơi trong nước và điều vui nhất là ai cũng nhắc đến ĐN là nơi đáng sống và đặc biệt con người ở đây đã tạo nên thương hiệu đó. Nhưng cái topic này đã lột trần đến trơ trụi tất cả. Con người ĐN ở trong topic này là vậy sao? Buồn nhưng sau khi nghĩ lại cố tìm một lý do và nhận ra những nhân vật chính là những người không phải gốc ĐN. Thôi thì " vui gọi vui mà để là, ai tri âm đó mặn mà với nhau..."
 

dung_linh

Đại Tá
Gởi Bác Hùng Irac , có gì chiều mai gặp rồi nói chuyện Bác nhé ! vì chiều nào chúng ta cũng gặp nhau ở CLB mà , không nhất thiết phải làm như vậy Bác nhé ! Chúc Bác ngủ ngon
Chúc Chú Hùng Irac sức khỏe vô biên, giữ đúng phong độ, thi đấu vòng đấu tiếp theo, đạt thành tích cao nhất giải, luôn luôn có chụp hình ảnh đẹp về giải đấu "ĐN Premiership 2015", MỘT LẦN NỮA CHÚC GIẢI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!!!
Thân!
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Lâu nay vẫn dõi theo bóng bàn quê hương và có nhiều tâm tư nhưng đến thời điểm này không thể không nói ra được. Vì lý do công việc tôi hay đi nhiều nơi trong nước và điều vui nhất là ai cũng nhắc đến ĐN là nơi đáng sống và đặc biệt con người ở đây đã tạo nên thương hiệu đó. Nhưng cái topic này đã lột trần đến trơ trụi tất cả. Con người ĐN ở trong topic này là vậy sao? Buồn nhưng sau khi nghĩ lại cố tìm một lý do và nhận ra những nhân vật chính là những người không phải gốc ĐN. Thôi thì " vui gọi vui mà để là, ai tri âm đó mặn mà với nhau..."
Em cũng từng học đại học Bách Khoa Kinh Tế Đà Nẵng, nhớ nhất là những bãi biển đẹp nơi này.Đường Núi Thành thật đẹp, đúng Đà Nẵng phát triển nhanh nhất Miền Trung hôm nay. Chưa có điều kiện giao lưu với anh Dong Song Thu, hè.
 
Last edited:

ba8bongban

Binh Nhì
Quân lệnh như sơn! BTC ĐN Premiership xử lý như vậy là đúng.Tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì là nói..Bác Hùng đưa ra chủ đề là thấy ko có tính xây dựng rồi.
Mấy ông ơi nhìn T & T đi người ta tập ngày tập đêm có thời gian đâu như mấy ông ngồi đó đâm xỏ với nhau, chuyên môn thì kém, thành tích thì chẳng có gì, xem lai mình đi nhé!
 

manhlinh

Trung Uý
Em cũng từng học đại học Bách Khoa Kinh Tế Đà Nẵng, nhớ nhất là những bãi biển đẹp nơi này.Đường Núi Thành thật đẹp, đúng Đà Nẵng phát triển nhanh nhất Miền Trung hôm nay. Chưa có điều kiện giao lưu với anh Dong Song Thu, hè.
Chắc anh học khóa trước năm 1990 đúng ko ạ??
 

Bình luận từ Facebook

Top