Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

KTT

Thượng Tá
Thần Đao Hồ Đại Đởm

Truyện kiếm hiệp Kim Dung với tác phẩm Tuyết Sơn Phi Hồ ( hay còn gọi là Thần Đao Hồ Đại Đởm ) nói về anh hùng Hồ Phỉ là con của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao. Câu chuyện rất lôi cuốn về chốn vỏ lâm, ân ân oán oán trường kỳ. Nổi bật là anh hùng Hồ Phỉ với Lãnh Nguyêt Bảo Đao tung hoành ngang dọc. Giới giang hồ thường gọi là Hồ Đao ( đao của họ Hồ ). Chuyện xưa kết thúc đã lâu vì từ thời nhà Thanh bên TQ. Người xưa đã mất & Hồ Đao cũng từ đó lưu lạc giang hồ bặt vô âm tín. Vô tình nhưng cố ý KTT có được cây Hồ Đao này. Cất giấu đã lâu thôi nay trình làng cho anh em ngự lãm



Hồ Đao óng ánh một màu vàng tuyệt đẹp. Dáng vẽ bề ngoài mềm mại uyển chuyễn nhưng linh hồn Hồ Đao lại toát lên sát khí đằng đằng. Phải cẩn thận với đao kiếm vô tình vì không có ... mắt.
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ


Thế là giới thiệu xong một em người mẩu chân dài tuy da đen nhưng trông duyên dáng lạ kỳ, càng nhìn càng thấy thích.

Chú cho con hỏi đổi cái tem như chú mất nhiêu tiền vậy chú, con cũng muốn đổi ở cây vợt thành tên của con trên đó
 

KTT

Thượng Tá


Một logo mica để cẩn vào cây vợt trơn sẽ tạo nên cái duyên riêng của nó. Giá 1 cái thì rất rẽ nhưng phải đặt ... vài chục cái trở lên. Còn đặt một cái thì ra khu nhà thờ Huyện Sỉ hỏi thử. Làm bằng đồng cho sang chừng 3 _4 chục ngàn 1 cái thôi.
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ


Một logo mica để cẩn vào cây vợt trơn sẽ tạo nên cái duyên riêng của nó. Giá 1 cái thì rất rẽ nhưng phải đặt ... vài chục cái trở lên. Còn đặt một cái thì ra khu nhà thờ Huyện Sỉ hỏi thử. Làm bằng đồng cho sang chừng 3 _4 chục ngàn 1 cái thôi.

Nhà thờ đó ở đâu vậy Chú ? hôm nào con đi đặt 1 cái gắn vào cán vợt vủa con !
 

tuyetvu79

Đại Tá
Thần Đao Hồ Đại Đởm

Truyện kiếm hiệp Kim Dung với tác phẩm Tuyết Sơn Phi Hồ ( hay còn gọi là Thần Đao Hồ Đại Đởm ) nói về anh hùng Hồ Phỉ là con của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao. Câu chuyện rất lôi cuốn về chốn vỏ lâm, ân ân oán oán trường kỳ. Nổi bật là anh hùng Hồ Phỉ với Lãnh Nguyêt Bảo Đao tung hoành ngang dọc. Giới giang hồ thường gọi là Hồ Đao ( đao của họ Hồ ). Chuyện xưa kết thúc đã lâu vì từ thời nhà Thanh bên TQ. Người xưa đã mất & Hồ Đao cũng từ đó lưu lạc giang hồ bặt vô âm tín. Vô tình nhưng cố ý KTT có được cây Hồ Đao này. Cất giấu đã lâu thôi nay trình làng cho anh em ngự lãm



Hồ Đao óng ánh một màu vàng tuyệt đẹp. Dáng vẽ bề ngoài mềm mại uyển chuyễn nhưng linh hồn Hồ Đao lại toát lên sát khí đằng đằng. Phải cẩn thận với đao kiếm vô tình vì không có ... mắt.
..hic.hic.
bác KTT ui........
em ( Hồ Tuyết Vũ )chính là ....cháu đời thứ 9 của Hồ Phỉ đây....
không ngờ Hồ Đao lưu lạc bao năm k ai pít....lại nằm trong tay bác
mong bác....niệm tình Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao mà cho bảo đao hồi lại Hồ gia....!
BiaBiaBia
mong tin bác...!
 

KTT

Thượng Tá
Anh thắng đừng ep em lấy thêm cây này nhé!

Ép dầu ép mỡ ai nở ép ... vợt. Hôm nào rãnh rỗi sẽ gặp lại nha. Lâu quá rồi nên giờ này không biết còn nhớ mặt mủi Cường Âm Ty ra sao nửa. Trốn đâu mà kỷ thế không biết.
 

KTT

Thượng Tá
..hic.hic.
bác KTT ui........
em ( Hồ Tuyết Vũ )chính là ....cháu đời thứ 9 của Hồ Phỉ đây....
không ngờ Hồ Đao lưu lạc bao năm k ai pít....lại nằm trong tay bác
mong bác....niệm tình Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao mà cho bảo đao hồi lại Hồ gia....!
BiaBiaBia
mong tin bác...!

Ối cha mẹ ơi ... ai dè có lắm hậu bối của Hồ gia xuất hiện chứ. Rắc rối to rồi ... Hồ đao đương nhiên qui hồi Hồ gia là thuận theo ý trời mà.
Nhưng có điều từ ngày sở hửu Hồ Đao trong lòng KTT không yên một chút nào nên luôn tìm Hồ Gia Chi Tử để hoàn đao nhưng chẵng thể. Gặp 2 tay vỏ lâm cao thủ Hồ Phước Hiền & Hồ Mộng Vân ( cựu tuyển thủ TP.HCM ) thì cả hai lắc đầu không chịu nhận bảo đao vì tuy là họ Hồ nhưng không phải thuộc dòng dõi Hồ Phỉ bên TQ mà hình như dòng dỏi của Hồ Quí Ly của Việt Nam nhà mình. Thế là bảo đao chưa trả được.

Một thời gian sau có một tay tên là Hu Jintao bên TQ mò sang tự nhận là dòng dõi Hồ Nhất Đao, Hồ Phỉ . Ông ta nói Hu Jintao dịch sang chữ Hán Việt là ... Hồ Cẩm Đào, nay nghe tin nên sang nhận lại bảo đao về trị nước ( nghe đâu ông ta làm chức gì đó lớn lắm ở TQ ). Chí lý nên KTT chuẩn bị trao trả bảo đao nhưng hỏi kiểm tra thử 1 câu là Hồ Đao nặng bao nhiêu vì những ai thuộc dòng dỏi chính thống của Hồ Nhất Đao đều thuộc nằm lòng điều này vì nó cũng là bí quyết tạo nên huyền thoại Hồ Đao. Thế nhưng Hồ Cẩm Đào lúng ta lúng túng không trả lời được nên đành tay không về TQ tiếp tục làm chủ tịch nước TQ & trị quốc bằng con dấu đỏ như xưa. Thế là Hồ Đao vẩn chưa trở về dòng họ Hồ Nhất Đao.

Thế nên Hồ Tuyết Vủ trả lời xem có đúng không nào ? Xin lổi một chút vì phải kiểm tra sơ bộ để bảo đao về đúng địa chỉ nha. Thanks
 

KTT

Thượng Tá


Trước khi xem tiếp 2 cây bảo đao còn lại của bộ Tam Đao Tuyệt Kỷ xin mời các bạn thưởng lãm 1 cây kiếm độc




Những vân gỗ pha trộn tinh tế như một bức tranh lung linh tuyệt đẹp
 

tipphono8x

Trung Uý





Mấy cốt vợt chú làm mà không đọc chú thích tưởng nghệ nhân nào đó ở Nhật. Made in Việt Nam quá đẹp chú ạ! :)
 
Last edited:

tuyetvu79

Đại Tá


Nàng thơ đi vắng nên chưa kịp đặt tên cho em nó

Vân gỗ nhìn như mây trời, hay gọi là Phong Vân Kiếm đi anh :)

Rất hợp .......tuyệt....tuyệt...!
Bia
PHONG VÂN cũng là tên của truyện kiếm hiệp nổi tiếng mừ
PHONG VÂN KIẾM ....ra chiêu nhanh như gió, mạnh như cuồng phong bão táp....thoắt ẩn thoắc hiện kỳ ảo như mây
 

tuyetvu79

Đại Tá
Nguyên văn bởi tuyetvu79
..hic.hic.
bác KTT ui........
em ( Hồ Tuyết Vũ )chính là ....cháu đời thứ 9 của Hồ Phỉ đây....
không ngờ Hồ Đao lưu lạc bao năm k ai pít....lại nằm trong tay bác
mong bác....niệm tình Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao mà cho bảo đao hồi lại Hồ gia....!
BiaBiaBia
mong tin bác...!

Ối cha mẹ ơi ... ai dè có lắm hậu bối của Hồ gia xuất hiện chứ. Rắc rối to rồi ... Hồ đao đương nhiên qui hồi Hồ gia là thuận theo ý trời mà.
Nhưng có điều từ ngày sở hửu Hồ Đao trong lòng KTT không yên một chút nào nên luôn tìm Hồ Gia Chi Tử để hoàn đao nhưng chẵng thể. Gặp 2 tay vỏ lâm cao thủ Hồ Phước Hiền & Hồ Mộng Vân ( cựu tuyển thủ TP.HCM ) thì cả hai lắc đầu không chịu nhận bảo đao vì tuy là họ Hồ nhưng không phải thuộc dòng dõi Hồ Phỉ bên TQ mà hình như dòng dỏi của Hồ Quí Ly của Việt Nam nhà mình. Thế là bảo đao chưa trả được.

Một thời gian sau có một tay tên là Hu Jintao bên TQ mò sang tự nhận là dòng dõi Hồ Nhất Đao, Hồ Phỉ . Ông ta nói Hu Jintao dịch sang chữ Hán Việt là ... Hồ Cẩm Đào, nay nghe tin nên sang nhận lại bảo đao về trị nước ( nghe đâu ông ta làm chức gì đó lớn lắm ở TQ ). Chí lý nên KTT chuẩn bị trao trả bảo đao nhưng hỏi kiểm tra thử 1 câu là Hồ Đao nặng bao nhiêu vì những ai thuộc dòng dỏi chính thống của Hồ Nhất Đao đều thuộc nằm lòng điều này vì nó cũng là bí quyết tạo nên huyền thoại Hồ Đao. Thế nhưng Hồ Cẩm Đào lúng ta lúng túng không trả lời được nên đành tay không về TQ tiếp tục làm chủ tịch nước TQ & trị quốc bằng con dấu đỏ như xưa. Thế là Hồ Đao vẩn chưa trở về dòng họ Hồ Nhất Đao.

Thế nên Hồ Tuyết Vủ trả lời xem có đúng không nào ? Xin lổi một chút vì phải kiểm tra sơ bộ để bảo đao về đúng địa chỉ nha. Thanks

Hồ Đao nặng bao nhiêu..?
Hồ Đao mà rơi vào tay bọn phàm phu....thì nặng tựa nghìn cân....sắc chỉ bằng dao thái thịt thui..!
còn hồi lại Hồ gia....vào tay Hồ Tuyết Vũ thì...nhẹ tựa lông hồng....sắc vô biên....bén vô đối....chiêu ra vô tiền khóang hậu...!
...............
Đao hồi Hồ gia .....được chưa bác ui.....!
BiaBiaBia
 

Bình luận từ Facebook

Top