Thật chán với 1 số bác như này

Minh ú

Thượng Sỹ
Em đánh bóng bàn với nhiều bác chấp họ từ 4,5,6,7,8 đều có cả,và họ luôn muốn xin gặp mình để học hỏi,và mình chưa bao giờ từ chối và đánh rất nhiệt tình,nhưng khi mình muốn họ đánh với học trò của mình,vì học trò mới tập ít năm nên còn dưới họ cũng tầm 4,5,678,như mình chấp họ vậy,nhưng sao họ có vẻ né ko muốn đánh...........thiết nghĩ...............xin các bác cho ý kiến ạ...........
 

nguyen chi linh

Trung Sỹ
Em đánh bóng bàn với nhiều bác chấp họ từ 4,5,6,7,8 đều có cả,và họ luôn muốn xin gặp mình để học hỏi,và mình chưa bao giờ từ chối và đánh rất nhiệt tình,nhưng khi mình muốn họ đánh với học trò của mình,vì học trò mới tập ít năm nên còn dưới họ cũng tầm 4,5,678,như mình chấp họ vậy,nhưng sao họ có vẻ né ko muốn đánh...........thiết nghĩ...............xin các bác cho ý kiến ạ...........
hẹp hòi như thế cũng chán thật, nhiều khi thấy chỉ vài chiêu cho người mới biết chơi thấy cũng vui vui...
Sau này họ có tiến bộ lên ngang ngữa với mình nữa để có đối tác thi đấu thì còn gì bằng:)
 

dungbat

Trung Uý
Có rất nhiều TH như thế bác ạ. Em ko phải là thằng đánh giỏi nhưng đánh với bất kì ai cũng không thả, ko coi thường. E gặp vài người trên bóng, muốn đánh với họ để học hỏi nhưng toàn nhận lại vẻ mặt chán nản, ko muốn chơi, họ có vẻ coi thường mình quá. Thiết nghĩ chẳng ai giỏi đc tất cả, họ làm thế ắt nhận đc điều tương tự trong lĩnh vực khác.
 

nguyen chi linh

Trung Sỹ
Có rất nhiều TH như thế bác ạ. Em ko phải là thằng đánh giỏi nhưng đánh với bất kì ai cũng không thả, ko coi thường. E gặp vài người trên bóng, muốn đánh với họ để học hỏi nhưng toàn nhận lại vẻ mặt chán nản, ko muốn chơi, họ có vẻ coi thường mình quá. Thiết nghĩ chẳng ai giỏi đc tất cả, họ làm thế ắt nhận đc điều tương tự trong lĩnh vực khác.
Chả biết tinh thần thể thao họ có không vậy...
 

namvietinbank

Đại Uý
Em đánh bóng bàn với nhiều bác chấp họ từ 4,5,6,7,8 đều có cả,và họ luôn muốn xin gặp mình để học hỏi,và mình chưa bao giờ từ chối và đánh rất nhiệt tình,nhưng khi mình muốn họ đánh với học trò của mình,vì học trò mới tập ít năm nên còn dưới họ cũng tầm 4,5,678,như mình chấp họ vậy,nhưng sao họ có vẻ né ko muốn đánh...........thiết nghĩ...............xin các bác cho ý kiến ạ...........
đấy là oánh vui thôi thì ai mà muốn oánh. các bác cứ cho tí độ vào là oánh nhiệt tình ngay ấy mà. đánh kém thì cứ xác định là nộp mà học tập còn đã kém cứ bắt thằng giỏi nó phải oánh với mình thì quá phi lý vì ngày xưa cao thủ thì cũng từ nộp mà lên. mà cũng phải có những người như thế thì anh em mới cay mũi mà tập luyện chứ
 

dungbat

Trung Uý
đấy là oánh vui thôi thì ai mà muốn oánh. các bác cứ cho tí độ vào là oánh nhiệt tình ngay ấy mà. đánh kém thì cứ xác định là nộp mà học tập còn đã kém cứ bắt thằng giỏi nó phải oánh với mình thì quá phi lý vì ngày xưa cao thủ thì cũng từ nộp mà lên. mà cũng phải có những người như thế thì anh em mới cay mũi mà tập luyện chứ
Nói như bác cũng không đúng, ko phải cứ chơi là phải độ, phần nhiều là tinh thần thôi, như vậy thiếu tinh thần thể thao quá.
 

namvietinbank

Đại Uý
Có rất nhiều TH như thế bác ạ. Em ko phải là thằng đánh giỏi nhưng đánh với bất kì ai cũng không thả, ko coi thường. E gặp vài người trên bóng, muốn đánh với họ để học hỏi nhưng toàn nhận lại vẻ mặt chán nản, ko muốn chơi, họ có vẻ coi thường mình quá. Thiết nghĩ chẳng ai giỏi đc tất cả, họ làm thế ắt nhận đc điều tương tự trong lĩnh vực khác.
bác đánh kém là đúng rồi. nghe cái câu đánh với bất kỳ ai cũng không thả khả năng bác chẳng thả được ai. cứ ngày nào cũng oánh với cái thằng nó kém mình chỉ cần 3 quả thôi chứ không cần đến 7 8 quả mà bảo vẫn tập trung không thả thì đúng là mới tập chơi hoặc chỗ bác chơi toàn người hay hơn bác. vài lời nói thật của 10 năm bóng bàn. thứ 7 rỗi rỗi chém gió với các bác tí
 

namvietinbank

Đại Uý
Nói như bác cũng không đúng, ko phải cứ chơi là phải độ, phần nhiều là tinh thần thôi, như vậy thiếu tinh thần thể thao quá.
đúng tương đối bác ạ. bác chơi đâu cũng thế, muốn lên nhanh phải thuê thầy, muốn học hỏi phải nhận độ dưới dưới để kém cơ hơn phải cố. ở đời có cái gì cho không biếu không. bác tưởng tự nhiên người ta lên được đến trình độ ấy à, trừ khi là anh em trong nhà. đến vợ em em dậy cũng còn phải có điều kiện là tối mấy nháy cơ mà ^^
 

dungbat

Trung Uý
bác đánh kém là đúng rồi. nghe cái câu đánh với bất kỳ ai cũng không thả khả năng bác chẳng thả được ai. cứ ngày nào cũng oánh với cái thằng nó kém mình chỉ cần 3 quả thôi chứ không cần đến 7 8 quả mà bảo vẫn tập trung không thả thì đúng là mới tập chơi hoặc chỗ bác chơi toàn người hay hơn bác. vài lời nói thật của 10 năm bóng bàn. thứ 7 rỗi rỗi chém gió với các bác tí
Em kém thôi mà :)) Nhưng chơi môn thể thao nào cũng không bao giờ thả từ bóng đá, bơi lội, bóng bàn kể cả chơi bi, bắn chun, nhảy dây bác ạ.
 

namvietinbank

Đại Uý
Em kém thôi mà :)) Nhưng chơi môn thể thao nào cũng không bao giờ thả từ bóng đá, bơi lội, bóng bàn kể cả chơi bi, bắn chun, nhảy dây bác ạ.
tiện góp ý bác không phải cứ thắng là hay đâu, trừ khi bác là chuyên nghiệp. đánh với sếp hay mấy ông cao tuổi...hoặc đối tác. bác cứ không thả đi rồi bác sẽ thua nhiều lĩnh vực chứ không phải riêng bóng bàn đâu.
 

hungtv2002

Đại Tá
Cố dạy trò nhanh tiến bộ nện lại cho họ trận...
Em đánh bóng bàn với nhiều bác chấp họ từ 4,5,6,7,8 đều có cả,và họ luôn muốn xin gặp mình để học hỏi,và mình chưa bao giờ từ chối và đánh rất nhiệt tình,nhưng khi mình muốn họ đánh với học trò của mình,vì học trò mới tập ít năm nên còn dưới họ cũng tầm 4,5,678,như mình chấp họ vậy,nhưng sao họ có vẻ né ko muốn đánh...........thiết nghĩ...............xin các bác cho ý kiến ạ...........
 

nguyen chi linh

Trung Sỹ
đúng tương đối bác ạ. bác chơi đâu cũng thế, muốn lên nhanh phải thuê thầy, muốn học hỏi phải nhận độ dưới dưới để kém cơ hơn phải cố. ở đời có cái gì cho không biếu không. bác tưởng tự nhiên người ta lên được đến trình độ ấy à, trừ khi là anh em trong nhà. đến vợ em em dậy cũng còn phải có điều kiện là tối mấy nháy cơ mà ^^
đánh cho vui, đây chính là tinh thần thể thao đấy. Còn nhận độ là để trận đấu thêm phần gay cấn và nghiêm túc thôi... Chứ không phải là để rơ yếu hơn phải chịu...
 

namvietinbank

Đại Uý
Em đánh bóng bàn với nhiều bác chấp họ từ 4,5,6,7,8 đều có cả,và họ luôn muốn xin gặp mình để học hỏi,và mình chưa bao giờ từ chối và đánh rất nhiệt tình,nhưng khi mình muốn họ đánh với học trò của mình,vì học trò mới tập ít năm nên còn dưới họ cũng tầm 4,5,678,như mình chấp họ vậy,nhưng sao họ có vẻ né ko muốn đánh...........thiết nghĩ...............xin các bác cho ý kiến ạ...........
sao bác không đổi cách suy nghĩ tại mình kém cỏi dạy học trò không tiến bộ thay vì đổ lỗi cho người khác. cố mà dạy học trò tiến bộ nhanh có ngày củ hành lại có phải sướng không nhể ông bạn. xin lỗi bác nếu bác là Minh thái bình thì cho em đặt gạch trận Minh Nam (+3) 5 lít học tập.
 

Đức phá Đá

Trung Sỹ
Mình thì gặp nhiều trường hợp này các bác cảnh giác nhé,gặp các nhí thì phụ huynh nói xin bác chú 1 trận học tập,chẳng nói gì đến độ cả,khi nhí lớn lên hơn mình rồi thì luôn gạ đánh độ..........thiết nghĩ mình ko nhỏ nhen gì khi nhí còn nhí,nhưng khi nhí lớn và giỏi rồi tốt nhất né.........vì nên dạy cho nó giỏi nhưng ko nên để nó thịt mình..........
 

Đức phá Đá

Trung Sỹ
sao bác không đổi cách suy nghĩ tại mình kém cỏi dạy học trò không tiến bộ thay vì đổ lỗi cho người khác. cố mà dạy học trò tiến bộ nhanh có ngày củ hành lại có phải sướng không nhể ông bạn. xin lỗi bác nếu bác là Minh thái bình thì cho em đặt gạch trận Minh Nam (+3) 5 lít học tập.
người ta đang nói về đức tính con người bạn nhé,việc đó chẳng xảy ra thì ng ta cũng cố gắng
 

namvietinbank

Đại Uý
Mình thì gặp nhiều trường hợp này các bác cảnh giác nhé,gặp các nhí thì phụ huynh nói xin bác chú 1 trận học tập,chẳng nói gì đến độ cả,khi nhí lớn lên hơn mình rồi thì luôn gạ đánh độ..........thiết nghĩ mình ko nhỏ nhen gì khi nhí còn nhí,nhưng khi nhí lớn và giỏi rồi tốt nhất né.........vì nên dạy cho nó giỏi nhưng ko nên để nó thịt mình..........
thì bác bắt nó chấp. chả nhẽ nó hay hơn mình mà mình cứ đòi oánh ngang với nó thì thua là đúng rồi. hay là bác xấu hổ
 

Bình luận từ Facebook

Top