Gai với anti cũng dễ đánh lắm mà, dễ hơn là gặp thể loại đục chọi quăng quật bóng. Họ có làm gì phạm pháp đâu mà ghét vậy bác .Với mình giao bóng kiểu gì cũng được, không đỡ được là mình còn kém thua là bình thường. Còn ghét nhất là những ông đánh gai, anti trừ đi thi đấu phải gặp còn giao lưu không bao giờ chơi.
Thế là mình bị Sobat "ghét" rồi, nhưng hy vọng là không phải "ghét nhất" vì mình xài gai công, "hiền" chứ không "quái" như gai dài, hehe !Với mình giao bóng kiểu gì cũng được, không đỡ được là mình còn kém thua là bình thường. Còn ghét nhất là những ông đánh gai, anti trừ đi thi đấu phải gặp còn giao lưu không bao giờ chơi.
Cái món gai ba rọi của bác cắt trái bóng nó cứ là là không nặng mà cũng chẳng lỏng, ai mới gặp giật đều xịt vào lưới hoặc ra bàn luônThế là mình bị Sobat "ghét" rồi, nhưng hy vọng là không phải "ghét nhất" vì mình xài gai công, "hiền" chứ không "quái" như gai dài, hehe !
Chào bác Út nghe tiếng bác đã lâu và rất nhiều nhưng chưa được hội ngộ trên bàn bóng cũng như bàn Bia. Đã đươc giao lưu với bác Hà trưởng bản, Bác DrHong son hẹn các bác ấy một ngày trong Sài Gòn nhưng chưa vào được. Còn bảo ghét kiểu chơi bóng đục, chọi, gai anti .. thì không đâu bác ơi cả ngày đi làm tối gải trí còn mang tâm trạng thì chơi làm gì. Chủ yếu AE chơi BB là nghiệp dư và tự phát là chính lên không hiểu Luật và không được tập lên bắt chiếc nhau và chủ yếu ở các "CLB Xóm" Còn trẻ mà được học hành đàng hoàng cũng sai luật thì mới lên án các bác ạ. Mà cứ chiểu theo luật đúng 100% thì số người giao bóng đúng luật chỉ đếm ở đầu ngón tay. Ngay bản thân em em cũng không biết đã đúng luật hay chưa?Thế là mình bị Sobat "ghét" rồi, nhưng hy vọng là không phải "ghét nhất" vì mình xài gai công, "hiền" chứ không "quái" như gai dài, hehe !
Thực ra em ....
Mà cách tẩy chay tốt nhất là gặp những người đó không chơi với họ, nếu trong thi đấu mà gặp họ mà trọng tài không bắt hãy học theo cách của "Choctietlon" họ giao bóng không thèm đỡ họ giao xong lại đi nhặt bóng đưa lại tận tay họ để họ giao tiếp đến lượt mình giao thì tung lên tận trần rồi oánh. Cũng như em đi giao lưu mà gặp các bác gai thì gần như không bao giờ chơi mà ai cũng như em thì những ông gai chắc phải bỏ hết.
Chào bác Út nghe tiếng bác đã lâu và rất nhiều nhưng chưa được hội ngộ trên bàn bóng cũng như bàn Bia...
em chỉ chú ý xem họ giao lên, xuống, ngang, chuội ..để mà đỡ thôi
Nói thế chứ gặp các Bác những bậc tiền bối đam mê BB những người có tâm huyết với BB xây dựng phong trào có cơ hội giao lưu là tốt lắm rồi. Bác Hà trưởng bản - Cuongphong.nitaku, bác Lương ruoubakich đã đến giao lưu ở CLB em và em cũng được giao lưu với 2 bác ấy rồi.Như vậy là NTBB chỉ còn cơ hội "hội ngộ" đồng chí Sobat ở trên bàn Bia thôi, huhu !
Hình như bác đang nói đến 1 bác béo béo đầu trọc ở nhà văn hóa yên hòa phải không ? E đến giao lưu 1 lần, vừa vào bác ấy bảo đánh trận 5 bia, e cũng chả biết trình độ thế nào nên nhân luôn, 2 C đầu e ăn đơn giản vì bác ấy giao bóng tung lên, bắt đầu C3 là giở bài ném bóng vào mặt vợt, e nhìn chán ko buồn đánh và cũng stop đến xới lần 2.....Nhìn bác mặc áo da, quần trắng giao bóng em lại nhớ đến một bác hay chơi
bóng ở Yên Hòa, nhưng có thể nói bác áo da quần trắng còn phải gọi bác em
đang nhắc đến bằng cụ luôn (Em nói vậy chắc nhiều bác biết tên).
Làm sao mà cùng một kiểu lại có chuội, lên, xuống mới đau, lối cầm vợt thì dị
giống như bác Huy Dao Rỉ, nhưng công nhận là tấn công, phòng thủ tuyệt vời
luôn, em rất thích. Hễ gặp là phải xin một trận (+3, 4), dù nhiều séc bị 4 quả
service chết liền nhưng cảm giác chinh phục cũng lớn theo.
nhưng ở mức độ cao cấp tý thôi...còn ở câu lạc bộ nhiều người đánh phủi từ hàng chục năm ...treo khẩu hiệu vậy để người ta gác vợt à...chịu khó mà tập luyện đi...đẳng cấp thì ko sợ nta tung hay ko tung bóngĐục chọi còn đơn giản chán vì ít nhất ta còn biết là người ta giao kiểu gì, đỡ giao bóng mãi cũng quen hết.
Còn ko tung bóng/chộp giựt hoặc che tay thì chịu, ko biết họ giao kiểu gì. Ko biết họ giao kiểu gì thì chỉ có thánh mới đỡ đc. Luật bóng bàn cũng nhấn mạnh nhất về 2 yếu tố này.
Ở trên đã có 1 clip giữa Phú sóc (A) và Tiến Đạt (chuyên nghiệp). Phú Sóc che tay và Tiến Đạt ý kiến ý cò suốt nhưng bị trọng tài làm ngơ.