TÁN CHUYỆN BÊN LỀ BÓNG BÀN...TRÊN TRỜI DƯỚI BỂ, BẤT KỂ CHUYỆN GÌ..(miễn vui..khì khì)

thoatk

Thượng Tá
Chào các anh chị ! e mạo muội xin góp vui một bài nhé.

TAM KỲ QUÊ TÔI
Chào anh em ở Tam Kỳ
Nơi mà ai cũng kỳ kỳ sao sao !
Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam
Mảnh đất oai hùng nhưng lắm gian nan
Nơi mà ai ghé là nghi ?
Sao nói ba kỳ tìm mãi chẳng ra
Ba kỳ ở khắp mọi nơi
Đố ai giải được xin mời khoai xiêm (kỳ 1)
Các bạn ghé sới Tam Kỳ
Tôi mời du ngoạn sông Tiên ngược dòng (kỳ 2)
Nhất là các bác đẹp trai
Đảm bảo chưa tán, các cô yêu liền (kỳ 3)
Tam kỳ đơn giản vậy thôi
Nhưng mà không phải giản đơn như vầy
Mỗi người cắt nghĩa khác nhau
Cộng lại chắc cũng trăm kỳ như chơi...
 

o3ma

Đại Tá
Tận bên nước Mỹ
Mới tập bóng bàn
Tham gia diễn đàn
Tìm tòi kinh nghiệm

Kinh đâu chưa thấy
Nghiệm cũng bặt hơi
Lùng xục khắp nơi
Gặp ngay thơ phú

Các anh, các chú
Bóng bánh mệt nhoài
Sao không ra ngoài ( quán )
Làm đôi ba vại ( bia )

Chém qua, chém lại
Phong phú cuộc chơi
Để thấy cuộc đời
Tươi vui, sảng khoái.
 

Duongapaco

Đại Tá
Lào Cai chỉ còn mấy ông già
Chiều chơi bóng bàn, tối ba hoa
Chém gió muôn người không địch nổi
Nói chi thơ phú với
Chào các anh chị, các bạn Lào Cai, lâu quá rồi, từ lúc diễn đàn mất dữ liệu hình như không thấy ai tán chuyện trên trời dưới đất ở topic này nữa, xem cũng thấy hơi vắng vẻ và buồn, mong rằng topic này sẽ lại nóng như xưa....
Mọi người đang bận tặng hoa và quà cho chị em nhân ngày mùng 8.3 em nhé, chắc vài hôm nữa lại rôm rả ngay thôi em
 

phonghongBBC

Đại Uý
Chào các anh chị em. Công việc mới bận quá chẳng có thời gian chơi bóng và vào diễn đàn nữa...nhưng công việc thế...biết làm sao được. Hồi này mỗi ngày đi gần 100 km...hôm nào cũng bận. Lau lắm hôm nay mới được thảnh thơi, ghé diễn đàn thăm mọi người. Phong nhờ mọi người chơi và ...làm thơ giúp P nhé....sao cho diễn đàn lại soi động như ngày xưa !!!!!!!!!!!!
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Chào các anh chị em. Công việc mới bận quá chẳng có thời gian chơi bóng và vào diễn đàn nữa...nhưng công việc thế...biết làm sao được. Hồi này mỗi ngày đi gần 100 km...hôm nào cũng bận. Lau lắm hôm nay mới được thảnh thơi, ghé diễn đàn thăm mọi người. Phong nhờ mọi người chơi và ...làm thơ giúp P nhé....sao cho diễn đàn lại soi động như ngày xưa !!!!!!!!!!!!
Hôm nọ còn thấy chú lên vtv1 trả lời phóng viên công tác chữa cháy rừng vừa qua đấy.
 

phonghongBBC

Đại Uý
Cáo lỗi bạn hiền bấy lâu nay,
Từ khi công việc ...ngược trên này ( lên núi )
Non cao rừng thẳm lòng hiu quạnh
Hồn thơ lãng đãng tựa ...sương...mây.

Đường xa nẻo quạnh buồn khôn tả,
"Thi sĩ" phương trời xa càng xa
Bon chen phố núi như kẻ chợ
" Cơm áo không đùa với khách Thơ"!

Ngẫm lại thủa nào ...những "mộng mơ"
Hằng đêm thao thức nỗi mong chờ
Đôi dòng bạn gửi ngàn tâm sự
Giữ mãi trong lòng ....nhớ ngẩn ngơ.

Đêm nay rừng thăm mây giăng giăng
Chẳng biết nơi xa bạn nhớ chăng?!
Lòng ta nhớ bạn khôn xiết tả,
Viết gửi đôi dòng cho bạn xa.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Cáo lỗi bạn hiền bấy lâu nay,
Từ khi công việc ...ngược trên này ( lên núi )
Non cao rừng thẳm lòng hiu quạnh
Hồn thơ lãng đãng tựa ...sương...mây.

Đường xa nẻo quạnh buồn khôn tả,
"Thi sĩ" phương trời xa càng xa
Bon chen phố núi như kẻ chợ
" Cơm áo không đùa với khách Thơ"!

Ngẫm lại thủa nào ...những "mộng mơ"
Hằng đêm thao thức nỗi mong chờ
Đôi dòng bạn gửi ngàn tâm sự
Giữ mãi trong lòng ....nhớ ngẩn ngơ.

Đêm nay rừng thăm mây giăng giăng
Chẳng biết nơi xa bạn nhớ chăng?!
Lòng ta nhớ bạn khôn xiết tả,
Viết gửi đôi dòng cho bạn xa.
Em làm thơ vẫn hay lắm, bận thì bận vẫn cố gắng vào làm thơ trên diễn đàn em nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top