Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

vova

Binh Nhì
Vấn đề của Đạt là tâm lý chứ không phải kĩ thuật, đánh không thoát, không tự tin khi xử lí kỹ thuật. HLV cứ nói về kí thuật, không có biện pháp nào làm thoát được tâm lí căng cứng. Thua phí quá
 

Cachua

Thượng Tá
Cố lên nào!
HLV nó thì động viên, HLV mình thì chê, trách móc, mặt nhăn tít cả vào, bố khỉ!
Đúng rồi, trong lúc đang đánh (không phải thời gian time out) lại bị dẫn trước mà bố Phong ngồi ngoài cứ "sao thế", "toàn đánh hỏng" ...nghe thế ai chẳng chán. Trong khi HLV bạn thì có những động tác truyền nhiệt, cầm tay, vỗ vai....
 

attack01

Đại Uý
Không biết sao mình không có cảm tình với HVL VN lần này...toàn nói ngập ngừng, rồi cái gì gì không, hội ý xong chả thấy khá hơn tí nào, còn tệ đi...
 

ngtrantoan

Đại Tá
Đúng rồi, trong lúc đang đánh (không phải thời gian time out) lại bị dẫn trước mà bố Phong ngồi ngoài cứ "sao thế", "toàn đánh hỏng" ...nghe thế ai chẳng chán. Trong khi HLV bạn thì có những động tác truyền nhiệt, cầm tay, vỗ vai....
hên là HLV kg nói "Bố khỉ, đánh cái quái gì thế" :D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top