sự đời..

meoluoitmb

Đại Tá
Đừng buồn mà hãy vui lên a ơi,mình là người "fairplay" nên không phải xoắn những vấn đề như vậy,tiền mất,đồ mất còn có thể làm lại,kiếm ra đc,nhưng cái "uy tín" mà đã mất thì đừng bao giờ hy vọng lấy lại đc. Good bye forever thôi kaka

Thế nào là uy tín, nói phải biết nghĩ chứ. Quá Hồ đồ. Nói thủ xem uy tín đã mất như chú nói trong chuyện này là cái khỉ gì. Hỏi cho kỹ ngọn ngành rồi hãy phát ngôn.
 
Last edited:

mebb0101

Trung Tá
Lúc trước e cũng gặp trường hợp như 2 a.nhưng 2 lần mới đau chứ!hic.lần 1 có nhiều ng (e k tiện nêu ở đây vì chiện đã wa rồi,e k thix có ng soi mói tọc mạch lại chiện cũ)nhờ mua giày BTY Made in VN giá 170k về,nếu tốt sẽ đặt số lượng lớn cho học trò học thể dục.e mua về xong thì họ kiếm chuyện chê cái này cái nọ.cuối cùng e ôm xô.may là lấy ít chứ nhiều chắc chết!
lần 2 mua dùm mút rakza 7 soft về a kia đánh thử 3 ngày xong làm rách ở trên đầu tí và bảo k mua,còn hiểu lầm và giận mình nữa.ức chế thật!may là a meoluoi mua dùm nhưng vẫn im lặng k nói.e xin cảm ơn tấm lòng bao dung của a!thiết nghĩ có nhiều chuyện mình giúp ng hóa ra lại chuốc họa vào thân hoặc mất tiền vô cùng lãng xẹt!nhiều ng bảo mình ngốc,nhưng tính e k thể nào làm ngơ trước kk của ng khác vì quan niệm của e là lấy niềm vui của ng khác làm niềm vui của mình! e tin mình giúp ng ta thì khi mình gặp kk sẽ có ng khác giúp mình!ai làm xấu với mình tự động họ sẽ mắc cỡ thôi!
aHưng bình tĩnh đi.có lẽ e Giang k bít đầu đuôi ngọn ngành.a e dĩ hòa vi quý mà đúng k?
2 a e đã thống nhất rồi thì Close toppic để khỏi phải suy nghĩ lung tung nhức đầu lắm!vài lời góp ý cho cả nhà vui vẻ có j k phải mong a e bỏ qua!
 

thinhnguyen

Đại Tá
Cuối cùng thì em nó đã được một người sưu tầm mua nó....lúc sáng ny và đã chuyển tiền. Kết thúc có hậu ....
Sẳng dịp này anh chị em nên rút kinh nghiệm. Đừng để như e nhé.....
Thanks all.... chúc cả nhà vui vẻ.
 

Vinhtate

Trung Uý
Cuối cùng thì em nó đã được một người sưu tầm mua nó....lúc sáng ny và đã chuyển tiền. Kết thúc có hậu ....
Sẳng dịp này anh chị em nên rút kinh nghiệm. Đừng để như e nhé.....
Thanks all.... chúc cả nhà vui vẻ.
Sau chuyện này đúng là cả 2 bác thinhnguyen và meoluoi đều có cái khó. Thật ra bác meoluoi bán cốt chưa lấy tiền mà đã đưa cốt trước thì chỉ có chỗ anh em tin tưởng nhau mới như vậy. Bác thinhnguyen mua hộ nên cũng rất là rắc rối. Còn Giang (Cong_thu_nhu_nhau) anh em mình có có giao dịch và biết nhau rồi, e la liếm tùy chỗ thôi nhé, vì 2 bác đều là người có uy tín trên diễn đàn, hơn nữa đều là người lớn tuổi. A đọc mấy dòng bình luận của e thấy cũng chưa ổn lắm với mấy bác lớn tuổi. Vài lời góp ý sau khi đọc và hiểu nội dung của sự việc trên. Thân !
 
E ngu e dốt nên thế a Vinh ạ,nên ai chả thích nói,ai chả chém đc,hiện nay toàn clone "ảo là ảo" chả biết ng đang nói là ng nào! Cái gì sai cũng cứ đổ e tất cho nhanh đê,thế nó mới sướng! Còn thực tại như nào thì tự ng đó biết thôi a ạ!
 

Vinhtate

Trung Uý
E ngu e dốt nên thế a Vinh ạ,nên ai chả thích nói,ai chả chém đc,hiện nay toàn clone "ảo là ảo" chả biết ng đang nói là ng nào! Cái gì sai cũng cứ đổ e tất cho nhanh đê,thế nó mới sướng! Còn thực tại như nào thì tự ng đó biết thôi a ạ!
Thật ra là chuyện này a có biết rõ đầu đuôi nên a mới nói trong 2 người không có ai sai cả. Em chém gió vui thì không sao, chém gió nhầm lúc cả 2 đang căng thẳng nên e mới bị mọi người nói. Cũng không ai đổ lỗi gì cho e, chỉ có điều mấy việc lằng nhằng như thế này để mọi chuyện rõ ràng rồi mình đóng nhận định cá nhân và ý kiến sau em à :D
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Có một câu chuyện như thế này: Hơi dài một tí
Có một con sư tử đã già nhờ ông bạn Hổ bên kia thung lung săn hộ con hươu vừa to vừa non về để đãi ông bạn Sư tử già từ phương Bắc đến chơi.
Hổ nhận lời đi săn được con hươu rất to và non tơ, trên đường về thì gặp một con Linh cẩu ghẻ lở đang lang thang, lưỡi đang thè dãi chảy ra cả vũng vì bụng đang rất đói. Khi gặp Hổ, Linh cẩu nói:
- Bác cho em liếm con hươu của bác tí đỡ buồn cái lưỡi được không? Hổ thấy thương hại liền hỏi:
- Thế tại sao lại để đói thế kia, sao không đi kiếm mồi đi liếm vào của tao làm gì?
Linh cẩu nói:
- dạ bẩm anh, em săn được con thỏ nhưng khốn nỗi bị trấn lột mất nên mới thế này.
Hổ nói: sao chú không nhảy vào mà chén nó, để nó cướp thế à
Linh cẩu nói:
- E quen ngồi rỗi la liếm rồi. Với lại e ngu e dốt và nhát gan nên thế a Hổ ạ.
Hổ nói: Thế mày tự nói mày ngu thì mày không thấy hổ thẹn với bố mẹ sinh ra mày à?Không sợ bố mẹ mày xí hổ à?
Linh cẩu:
- Dạ!Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh,phải tự hào mới đúng chứ ạ, ngu nó mới sướng a ạ, theo gen di truyền sinh ra em đã noob sẵn rồi thế nên đi đâu e cũng khoe, nhưng được cái em còn thừa hưởng ở bố ba e là cái phẩm chất "fairplay", em nghĩ em là là là người "fairplay" nên không vướng ba cái chuyện đó. Thỏ mất còn có thể đi săn đc,nhưng gãy lưng với lại vỡ mồm thì khó lành lắm anh Hổ ạ..hic hic sợ lắm.
- Hổ cười thầm: Đúng là ngu thật, mình chửi nó mà nó không biết.
Thôi được rồi: đây hươu đây anh cho chú liếm láp tí cho đỡ ngứa cái lưỡi.
Soap...soapp...soapp....>> liếm nữa đi.
Linh cẩu nói: dạ thôi e chán rồi anh ạ, no rồi, hết ngứa lưỡi rồi anh ạ
Hổ nói:
- thế thì mày lượn đi cho nước nó trong.:D
Và thế là Hổ đã đưa con hươu về cho Ông bạn Sư tử già nhưng không may ông bạn kia chờ lâu quá về mất tiêu nên giữa họ đã xảy ra cãi cọ nhau hết sức căng thẳng. Nhưng các bạn biết không khi hiểu ra sự thật là do đâu thì các bạn biết rồi đó.
Thân! Có câu chuyện nhạt chém tí.hihihi..
Lưu ý: Đây là câu chuyện hư cấu mà ra, ko có thực. Đề nghị không nên học theo
 
Last edited:

lethanhtrung

Trung Sỹ
Có một câu chuyện như thế này: Hơi dài một tí
Có một con sư tử đã già nhờ ông bạn Hổ bên kia thung lung săn hộ con hươu vừa to vừa non về để đãi ông bạn Sư tử già từ phương Bắc đến chơi.
Hổ nhận lời đi săn được con hươu rất to và non tơ, trên đường về thì gặp một con Linh cẩu ghẻ lở đang lang thang, lưỡi đang thè dãi chảy ra cả vũng vì bụng đang rất đói. Khi gặp Hổ, Linh cẩu nói:
- Bác cho em liếm con hươu của bác tí đỡ buồn cái lưỡi được không? Hổ thấy thương hại liền hỏi:
- Thế tại sao lại để đói thế kia, sao không đi kiếm mồi đi liếm vào của tao làm gì?
Linh cẩu nói:
- dạ bẩm anh, em săn được con thỏ nhưng khốn nỗi bị trấn lột mất nên mới thế này.
Hổ nói: sao chú không nhảy vào mà chén nó, để nó cướp thế à
Linh cẩu nói:
- E quen ngồi rỗi la liếm rồi. Với lại e ngu e dốt và nhát gan nên thế a Hổ ạ.
Hổ nói: Thế mày tự nói mày ngu thì mày không thấy hổ thẹn với bố mẹ sinh ra mày à?Không sợ bố mẹ mày xí hổ à?
- Dạ ngu nó mới sướng a ạ,bố mẹ em sinh ra em đã ngu sẵn rồi nhưng được cái em thừa hưởng ở bố mẹ em phẩm chất "fairplay", em nghĩ em là là là người "fairplay" nên không vướng ba cái chuyện đó, Thỏ mất còn có thể đi săn đc,nhưng gãy lưng với lại vỡ mồm thì khó lành lắm anh Hổ ạ..hic hic sợ lắm.
- Hổ cười thầm: Đúng là ngu thật, mình chửi nó mà nó không biết.
Thôi được rồi: đây hươu đấy anh cho chú liếm láp tí cho đỡ ngứa cái lưỡi.
Soap...soapp...soapp....>> liếm nữa đi. Linh cẩu nói: dạ thôi e chán rồi anh ạ, no rồi, hết ngứa lưỡi rồi anh ạ
Hổ nói:
- thế thì mày lượn đi cho nước nó trong.:D
Và thế là Hổ đã đưa con hươu về cho Ông bạn Sư tử già nhưng không may ông bạn kia chờ lâu quá về mất tiêu nên giữa họ đã xảy ra cãi cọ nhau hết sức căng thẳng. Nhưng các bạn biết không khi hiểu ra sự thật là do đâu thì các bạn biết rồi đó.
Thân! Có câu chuyện nhạt chém tí.hihihi..
Lưu ý: Đây là câu chuyện hư cấu mà ra, ko có thực. Đề nghị không nên học theo

Hay đấy, Sư tử và Hổ đều là những động vật ăn thịt, vì thế mồi trong mõm của chúng không dễ gì nhả ra...trừ khi có cái gì đó để trao đổi.Con sư tử kia cũng thuộc loài ghê gớm, nó nổi tiếng xưa nay rồi, nó muốn được ăn ngon nhưng lại muốn dựa trên nanh vuốt của kẻ khác, rồi nó có đầu óc của dòng dõi chúa sơn lâm, nếu vụ đó thành công nó hưởng lợi khá nhiều, rất tiếc, ở đời không phải cái gì cũng trơn tru như nó tính...haha.Kẻ tham lam đôi khi cúng bị hố...haha.Còn Hổ, nó cũng muốn được lòng Sư tử, lại muốn có được thứ mà nó đang cần, nhưng nó cũng muốn nhiều thứ khác...nên hơi lề mề...thành ra chẳng ai được lợi trong vụ này, à có con Linh cẩu được liém láp tí..hí hí.
 

thinhnguyen

Đại Tá
Nguyên văn bởi XeLu3b@nh Xem bài viết

Có một câu chuyện như thế này: Hơi dài một tí
Có một con sư tử đã già nhờ ông bạn Hổ bên kia thung lung săn hộ con hươu vừa to vừa non về để đãi ông bạn Sư tử già từ phương Bắc đến chơi.
Hổ nhận lời đi săn được con hươu rất to và non tơ, trên đường về thì gặp một con Linh cẩu ghẻ lở đang lang thang, lưỡi đang thè dãi chảy ra cả vũng vì bụng đang rất đói. Khi gặp Hổ, Linh cẩu nói:
- Bác cho em liếm con hươu của bác tí đỡ buồn cái lưỡi được không? Hổ thấy thương hại liền hỏi:
- Thế tại sao lại để đói thế kia, sao không đi kiếm mồi đi liếm vào của tao làm gì?
Linh cẩu nói:
- dạ bẩm anh, em săn được con thỏ nhưng khốn nỗi bị trấn lột mất nên mới thế này.
Hổ nói: sao chú không nhảy vào mà chén nó, để nó cướp thế à
Linh cẩu nói:
- E quen ngồi rỗi la liếm rồi. Với lại e ngu e dốt và nhát gan nên thế a Hổ ạ.
Hổ nói: Thế mày tự nói mày ngu thì mày không thấy hổ thẹn với bố mẹ sinh ra mày à?Không sợ bố mẹ mày xí hổ à?
- Dạ ngu nó mới sướng a ạ,bố mẹ em sinh ra em đã ngu sẵn rồi nhưng được cái em thừa hưởng ở bố mẹ em phẩm chất "fairplay", em nghĩ em là là là người "fairplay" nên không vướng ba cái chuyện đó, Thỏ mất còn có thể đi săn đc,nhưng gãy lưng với lại vỡ mồm thì khó lành lắm anh Hổ ạ..hic hic sợ lắm.
- Hổ cười thầm: Đúng là ngu thật, mình chửi nó mà nó không biết.
Thôi được rồi: đây hươu đấy anh cho chú liếm láp tí cho đỡ ngứa cái lưỡi.
Soap...soapp...soapp....>> liếm nữa đi. Linh cẩu nói: dạ thôi e chán rồi anh ạ, no rồi, hết ngứa lưỡi rồi anh ạ
Hổ nói:
- thế thì mày lượn đi cho nước nó trong.
Và thế là Hổ đã đưa con hươu về cho Ông bạn Sư tử già nhưng không may ông bạn kia chờ lâu quá về mất tiêu nên giữa họ đã xảy ra cãi cọ nhau hết sức căng thẳng. Nhưng các bạn biết không khi hiểu ra sự thật là do đâu thì các bạn biết rồi đó.
Thân! Có câu chuyện nhạt chém tí.hihihi..
Lưu ý: Đây là câu chuyện hư cấu mà ra, ko có thực. Đề nghị không nên học theo

Hay đấy, Sư tử và Hổ đều là những động vật ăn thịt, vì thế mồi trong mõm của chúng không dễ gì nhả ra...trừ khi có cái gì đó để trao đổi.Con sư tử kia cũng thuộc loài ghê gớm, nó nổi tiếng xưa nay rồi, nó muốn được ăn ngon nhưng lại muốn dựa trên nanh vuốt của kẻ khác, rồi nó có đầu óc của dòng dõi chúa sơn lâm, nếu vụ đó thành công nó hưởng lợi khá nhiều, rất tiếc, ở đời không phải cái gì cũng trơn tru như nó tính...haha.Kẻ tham lam đôi khi cúng bị hố...haha.Còn Hổ, nó cũng muốn được lòng Sư tử, lại muốn có được thứ mà nó đang cần, nhưng nó cũng muốn nhiều thứ khác...nên hơi lề mề...thành ra chẳng ai được lợi trong vụ này, à có con Linh cẩu được liém láp tí..hí hí.
=================================
như thế mới có sự đời.... có ai tự xem là số 1 ko? chỉ có người chém gió mới được quả trong vụ này... giống như Linh Cẩu. mà dù cho trong ngụ ngôn kia Linh Cẩu lại là con chó ghẻ lở.
 

hổ ngu

Binh Nhì
Đọc bài xong ai cũng thấy thằng hổ là ngu nhất. Ai đời cũng ăn thịt lại đi săn mồi ngon về cho sư tử, rồi nghe lời linh cẩu để cho liếm láp trước khi mình được ăn, đến nỗi đem về cho sư tử bị trễ, đã vậy còn cố viết bài này để cho thiên hạ thấy mình ngu và ......la liếm nhất.
 

meoluoitmb

Đại Tá
như thế mới có sự đời.... có ai tự xem là số 1 ko? chỉ có người chém gió mới được quả trong vụ này... giống như Linh Cẩu. mà dù cho trong ngụ ngôn kia Linh Cẩu lại là con chó ghẻ lở.

========================
Thịnh dùng từ bôi đỏ hay quá thể..................
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Đọc bài xong ai cũng thấy thằng hổ là ngu nhất. Ai đời cũng ăn thịt lại đi săn mồi ngon về cho sư tử, rồi nghe lời linh cẩu để cho liếm láp trước khi mình được ăn, đến nỗi đem về cho sư tử bị trễ, đã vậy còn cố viết bài này để cho thiên hạ thấy mình ngu và ......la liếm nhất.

Hic, hic,,đính chính em không phải là hổ@@.....em thấy câu chuyện hay quá nên đăng lên cho các bác đọc chơi bời, giải trí thôi@@...Đừng liên tưởng hay suy diễn quá ạ:D vui thôi mà,,hí hí hí.
 

Nhân Dân

Binh Nhì
Anh em trong lúc không bình tĩnh cũng có sai lầm này khác, nhưng sau đó cũng là anh em bóng bàn. Bác đừng đổ thêm dầu vào lửa thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top