SỐNG ĐƯỢC bằng NGHỀ BÓNG BÀN

Drhongson

Đại Tá
Báo cáo với bác "Tiểu Thần Tiền" rằng chandatmattoet nhà cháu chơi cũng "ngoan" lắm nên vợ cháu chiều tới nơi tới chốn. Cháu share cái ảnh cho bác xem cho vui nhá




Trên đây là cây vợt Handmade mà trên đó có hình vợ cháu. Từ đó tới giờ cây vợt đó luôn đc đặt ở vị trí trang trọng của cả 2 vợ chồng nhà cháu.
Thế nên, vợ cháu vừa yêu cháu lại vừa yêu vợt. Còn cháu thì vừa yêu vợt lại càng thêm yêu vợ. Thôi thì "Vợ là vợ cả, vợt là vợ 2. Cả 2 đều là vợ cả..."
Các bác cứ ấy thế đi cho đời nó thanh thản, bóng và bia cũng nhẹ đầu, về nhà "gấu" nó cũng ko càu nhàu ...:eek::eek::eek::eek:

Làm quen với bác Chân đất mắt toét ,nể bác có nhiều Vợ đẹp quá . hì

Chân không đi dép lấm lem
Mắt thì Toét nhẻm nhèm nhem ngó đời .
Vậy mà khiếp mặt dân chơi
Vợt xịn chục cái , loại hơi hiếm hàng .
Văn thơ lai láng nhất tràng
Vợ đẹp bậc nhất của làng pingpong .
Trách trời già quá bất công
Cái số mắt toét sao không tới mình
Mong mắt toét được vợ xinh
Mắt toét _nhiều vợt , khảm hình vợ yêu
Ví đây đổi phận cũng chiều
Có 2 Vợ dẹp , cũng liều 1 phen
Đôi dòng thơ dở làm quen
(Vì thấy hình mấy Vợ bác đẹp quá nên cho em ké tí thơ vào cho nó thơm lây . hì )
 
Last edited by a moderator:
Làm quen với bác Chân đất mắt toét ,nể bác có nhiều Vợ đẹp quá . hì

Chân không đi dép lấm lem
Mắt thì Toét nhẻm nhèm nhem ngó đời .
Vậy mà khiếp mặt dân chơi
Vợt xịn chục cái , loại hơi hiếm hàng .
Văn thơ lai láng nhất tràng
Vợ đẹp bậc nhất của làng pingpong .
Trách trời già quá bất công
Cái số mắt toét sao không tới mình
Mong mắt toét được vợ xinh
Mắt toét _nhiều vợt , khảm hình vợ yêu
Ví đây đổi phận cũng chiều
Có 2 Vợ dẹp , cũng liều 1 phen
Đôi dòng thơ dở làm quen
(Vì thấy hình mấy Vợ bác đẹp quá nên cho em ké tí thơ vào cho nó thơm lây . hì )

Chân đất bóng bàn lại thích thơ
Mắt nhẻm nhèm nhem rất mộng mơ
Vợ - Vợt với em đều nhất cả
Nên đời thanh thản cứ như mơ

Nhận được tin vui, bác Đốc tơ
Hồng sơn bác sĩ cũng yêu thơ
Đam mê chia sẻ, hồn thanh thản
Mong ngày gặp mặt Bóng với Thơ.

Kể cả đang họp đầu tuần cũng phải Đối với bác 1 nhát. Biathèm Biathèm Bia
 

choctietlon

Super Moderators

Chân đất mắt toét đúng là chàng
Dáng người nào khác củ khoai lang
Nõn nà, mập mạp, tròn trùng trục
Ham vui sưu tập vợt khoe hàng

Ấy vậy mà lấy được một nàng
Dịu hiền, nhã nhặn vẻ đoan trang
Yêu thương phác hình lên mặt vợt
Có ai "kính" vợ được như chàng

ka ka ka ka ka ...
 
Chân đất mắt toét đúng là chàng
Dáng người nào khác củ khoai lang
Nõn nà, mập mạp, tròn trùng trục
Ham vui sưu tập vợt khoe hàng

Ấy vậy mà lấy được một nàng
Dịu hiền, nhã nhặn vẻ đoan trang
Yêu thương phác hình lên mặt vợt
Có ai "kính" vợ được như chàng

ka ka ka ka ka ...
Ghét cái mẹt, chém cho phát

Ơn trời có sức thì mới chơi
Sức cùng lực kiệt, không ra hơi
Chân đất vẫn thú vui tao nhã
Xúc cảm làm thơ, bóng, bia hơi

Cuộc sống chả dài đâu người ơi
Sống vui, sống khỏe, đẹp cho đời
Anh em cứ gặp Chọc là Chém
Chém trời, chém đất, chén bia hơi.

Bia mà không có hơi thì là bia đểu thèm Biathèm Biathèm Bia
 

Drhongson

Đại Tá
Đang từ NGHỀ BÓNG BÀN nay tự nhiên chuyển thành THƠ VỢ VỢT ,
công nhận dân bóng bàn lãng mạn khoáng hoạt thật.
Nhưng bữa trước em nghe bác nào ngâm thơ rằng
<<Vợ là cơm nguội nhà ta
nhưng là phở tái của cha láng giềng >>
có vợt ngon vợ đẹp thì liệu mà giữ kỹ úm kín kẻo hư hao mất mát nhé Mắt toét tiên sinh ...hì
 
Last edited by a moderator:

michipsport

Thượng Sỹ
Trong ngành bóng bàn ở Việt nam ta , có nhiều người sống nhờ thu nhập quanh trái banh nhựa.
Có người mở hẳn công ty , shop , đại lý ,... kinh doanh 1 cách chuyên nghiệp ,
đó là những VITAS, HOẢ CHÂU , HÙNG HÀ , TAKE, NGUYÊN sports, NGHĨA SPORT , MICHIP, DUNG, HẰNG , TÀI SPORTS...
Lại cũng có những shop di động là các chủ xới ,thầy dạy bóng bàn kiêm luôn bán lẻ cốt mút mới cũ ...
hoặc lại có những bác khéo tay tinh mắt thì làm nghề sửa cốt vợt , ghép mút ...
Có nhiều tay vợt danh tiếng giải nghệ về làm nghề huấn luyện , dạy học trò hoặc đi làm trọng tài cho các giải
cho đỡ nhớ nghề và kiếm thêm thu nhập ... hoặc lâu lâu cáp độ kiếm bia uống chơi ,
thắng thì dư chút đỉnh đưa vợ mua gạo mua rau, lỡ mà thua thì cả nhà ăn cháo ...
Lại có nhiều người lấy nghề chủ xới làm chuyên nghiệp , khi trời mưa vắng khách thì mặt méo sẹo, tái hơn rau héo...
Có 1 ít người thì chọn thăng tiến theo đường quan chức , làm giám đốc hay trưởng phòng nghiệp vụ thể thao...
Có người coi bóng bàn là thu nhập chính, có người coi là nghề tay trái ...
Nhưng nhìn chung , ở xứ ta thì vẫn hiếm có nhà kinh doanh thể thao nào có thu nhập khủng cả,
hầu hết đắp đổi qua ngày ,sống được với nghề là may ... chứ chắc là chưa ai vươn lên hàng phú gia địch quốc.
Mong sẽ có ngày những ai sống bằng nghề bóng bàn sẽ có đời sống ở hàng TOP trong xã hội ,thu nhập vài tỉ mỗi tháng...
khi ấy cha mẹ nào cũng cho con woánh bóng bàn , nhà nhà luyện bóng , các hãng Caosumina, Sao vàng ...
chuyển sang làm mút , lâm tặc chỉ lăm lăm phá rừng lấy gỗ làm cốt vợt ...
Lúc ấy thì Trung quốc kia chạy đứt hơi cũng theo không kịp Việt nam ta. hihi.
Ối , trời sáng rồi , dang dở giấc mộng Việt nam kha ...
Thôi thì trước mắt , mong các bác ấy ai cũng sống được với nghề bóng bàn.

Tham gia mạn bàn tí với Bác Dr nhe.
"Sống bằng nghề bóng bàn"
Nếu hiểu theo nghĩa "sống" tức là có kiếm dc nhiều money thì "thì ai ơi xin đừng...chưa tan buổi chợ đã chia đôi đường"
ngay cả các đại gia cở Donic, Andro,.... còn chẳng bao giờ bén mẻng được đến gần những danh sách top nữa kia kìa...
Nhưng nếu ta hiểu chữ "Sống" theo cách khác? Bao gồm đời sống tinh thần và đời sống vật chất? được làm những điều mình yêu thích mà vẫn có thề hoàn thành những nghĩa vụ đời thường với với vơ con, cha mẹ, em út...thì chắc là có thể được :)
Vậy thì:
Các cửa hàng cty kinh doanh bóng bàn vẫn sống tốt...
Các shop di động cũng sống tốt...
Các chủ xới vẫn sống tốt...
các fan tâm huyết của bóng bàn vẫn sống tốt...
Tất cả chúng ta vẫn đang sống tốt đấy chứ :D

Ta vẫn làm việc ta cần làm, vẫn hoàn thành những trách nhiệm ta phải thực hiện và vẫn được làm những việc ta thích làm, vẫn ngày ngày đăng tải, truyền cảm hứng, đam mê của ta cho những người khác... -> Ta đang sống quá tốt!

Chúc mọi người ngày càng sống vui, sống khỏe với niềm đam mê của mình nói chung và môn bóng bàn nói riêng nhé

:cool::):p
 

Drhongson

Đại Tá
Chịu nhất là tính lạc quan của Michipsports .
Gai rụng thì các bác Michip sắm gai mới , girl zà thì các bác thay ...
kkk.
Cầu chúc mọi thành phần trong chuỗi nghề bóng bàn luôn sống tốt , phát đạt.
 

michipsport

Thượng Sỹ
Chịu nhất là tính lạc quan của Michipsports .
Gai rụng thì các bác Michip sắm gai mới , girl zà thì các bác thay ...
kkk.
Cầu chúc mọi thành phần trong chuỗi nghề bóng bàn luôn sống tốt , phát đạt.

Úi chà chà.... gai rụng thì sắm gai mới... còn cái vụ gơ zà thì... kaka , vấn đề này rất là vấn đề nhưng Bác nói nghe cũng dc đấy chứ nhỉ ? Vote 1 phát :eek::p
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Thật ngưỡng mộ các bác đang sống được bằng nghề bóng bàn! Vừa được chơi bóng bàn, vừa có cơ hội giao lưu, vừa có xiền mặc dù không thể so sánh lợi nhuận với nhiều nghề khác vv... :D:D:D:D:D:D:D:D:D Các bác đang làm nghề này đã và đang đóng góp một phần không nhỏ cho phong trào bóng bàn khắp mọi miền tổ quốc, đây là điều đáng trân trọng!

Trước đây tôi đã có rất nhiều bài viết về chuyện đi chơi bóng bàn, sau đó về đối phó hoặc thương thuyết vợ ;);););););););) Tuy nhiên ở nhà tôi mà hở miệng ra nói chuyện bóng với bán thì CHẾT . Thậm chí đến cả việc đưa con đi học bóng bàn còn bị vợ phá ngang :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
Last edited:

giacuong

Trung Sỹ
Sống với nghề BB đủ ăn ,đủ mặc , là thỏa lòng rồi có thế thì mới theo nổi với niềm đam mê các bác à....
 

dodung

Thượng Sỹ
Ủng hộ thật mạnh 2 bác này. MÌnh thì mình trang bị luôn cho vợ một combo ==> thế là cả 2 cùng mê luôn. Hết ý..................................
Ý tưởng này giống với ý tưởng em được ông anh mách bảo, và em dự định sẽ thực hiện với cây vợt người yêu tặng! Phát họa em và ghi vài dòng thư pháp! Ý tưởng hay! vote cực mạnh luôn nè!
 

hungiraqdn

Đại Uý
Drhongson đưa ra cái đề tài này thật chí lý..! đúng quá đúng cho đến từng góc cạnh của vợt nhẹ nhàng áp vào quả bóng miết nó bay đi..?
Xung quanh quả bóng với cái vợt mà lắm chuyện cực kỳ lý thú và rùng rợn, nhiều giai thoại vui buồn chen lấn nhau trong bối cảnh bận rộn cho trận kịch chiến sắp tới, đúng là bóng với banh. Mình còn nhớ trước đây, hết giờ làm việc là đi kiếm cái gì nhét vội vào bụng rồi hai chân nó cứ tự động đưa mình đến cái chỗ có bàn bóng thế mới tài chứ, đắm say một hồi đã 9 giờ tối mới mò về nhà trong tình trạng mệt phờ áo quần hôi hám, mấy đứa nhỏ chạy ra reo mừng lên Ba đã về..! còn Mẹ nó thì Ba chúng bay chỉ ham mê vật lộn với mấy quả bóng thôi, cơm nguội là chuyện bình thường, ấy là bà xã đã thông cảm và chịu đựng quá nhiều cho sự đam mê của mình rồi, thương bả thật tình vất vả chăm sóc con cái, chợ búa cơm nước, thôi thì đủ tất tần tật các công việc của một người Mẹ biết thương chồng, thương con mà phải chịu đựng..!
Đà Nẵng đã có trường hợp Ông chồng đi đánh giải nhưng lại không dám nói với vợ, vừa mới sinh cháu được dăm ba tháng, sáng chủ nhật giấu cái vợt sau lưng nói đi uống cafe vợ nhắn theo Anh nhớ khi về mua sữa cho con, nhà hết sữa rồi... xí về Anh mua, không ngờ cái giải đấu quái ác kéo dài tới 13 giờ Anh ta mới đấu xong, đã thua trận mò về nhà lại quên mua sữa cho con, vợ cằn nhằn thế nào mà Anh ta xáng cho vợ một cái tát tai, cô vợ đang ôm con khát sữa lại bị chồng đối xử như vậy nổi đóa một tay ôm con còn một tay nắm đấm làm phát đia rếch cho Ông chồng vũ phu kia một quả vào mặt, đúng là "họa vô đơn chí". Chiều, tối bỏ giải luôn vì không dám vác cái mặt thâm đen một bên mắt ra đường. Chỉ sơ xuất một tí thôi, cả hai vợ chồng đều không thể kìm hãm được, hai người đều bị ức chế vào cái thời điểm bùng phát đúng cái thời khắc của nó phải xảy ra, câu chuyện trên thật đáng tiếc trong giới bóng bàn, có tiu verr ở đâu thì mặc nhưng về đến nhà thì đừng có mà tặng vợ cái rever đó mà cơm chẳng lành canh không ngọt nhá..!
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay năm hết tết đến , dạo qua mấy nơi xem các bác có sống khỏe với nghề bóng bàn không nào ?
-Các lò các xới đông ken khách chơi , kín mít các bàn vào giờ CAO ĐIỂM .
(có cách nào để giờ THẤP ĐIỂM cũng đông khách không nhỉ ?)
Các bác chủ xới Bách khoa , Dũng cửu , Văn Thánh , Hoàng Hoa Thám , Đầu máy ... rất phấn khởi,
bác nào cũng đua nhau sắm bàn mới , máy bắn bóng ... rất khí thế ,
Hôm nọ gặp mình Tiến lực sỹ , Hoàng Tàu phấn khởi khoe toàn tin vui << năm nay tụi em làm ăn khấm khá
nên sẽ còn mở nhiều giải tạo sân chơi phục vụ anh em >> .
. Nhiều club mới thành lập hoạt động ngon lành
như Hoàng Mai , Duy Hưng , Trần Quốc Toản , Bế Văn Đàn , Hà Trì , Xala .
-Các thầy dạy bóng bàn như Châu Giang , Dũng Cửu , Võ Kỳ Long , Phương nhí , Vũ Bình hòa
và hàng ngàn thầy khác vẫn kín lịch dạy từ mờ sáng tới tối khuya , vừa truyền tuyệt nghệ ,vừa rủng rỉnh tiền tiêu , Quá vui .
- Các club , các đội nhóm ZLC ,Thái Hà , GPMB , 9X, Tàu đạo , Stiga , hoạt động mạnh và ngày càng loang rộng .
-Các NHÀ KINH DOANH SPORT như Hiệp XIOM , Nguyên , Tài sport, FBI Sport , Vitas ,Hỏa Châu ,... ngày càng gắn bó sâu hơn ,
tài trợ nhiều hơn , đều đặn hơn , mạnh tay hơn .Hoan nghênh các Sport này quá ,
nhưng còn nhiều bác SPORT khác nữa hình như vẫn chưa sẵn sàng xắn tay nhập cuộc chơi thì phải ???.
-Các member thì ngày càng đông , chơi bóng ngày càng hăng , có rất nhiều giải để mà tranh đua phấn đấu,
rồi lại trang bị vũ khí mới , lại làm 1 mắt xích trong guồng quay bóng bàn .
Năm mới này kính mến chúc CÁC BÁC SỐNG KHỎE BẰNG NGHỀ BÓNG BÀN NHÉ .
 
Last edited by a moderator:

vietanhhatinh

Thượng Sỹ
bài viết quá hay thưa bác Drhongson, cháu rất ngưỡng mô những người có niềm đam mê vs trái bóng nhựa như bác, đem thế thao nước nhà tiến bước đi lên. Nếu các ae trong diễn đàn, ai cũng có bài viết hay như bác thì quá tốt. Diễn đàn sẽ có sự thay đổi vượt bậc, là nơi trau dồi kinh nghiệm thi đấu , là nơi chia sẻ nhưng khúc mắc về kĩ thuật cũng như chia sẻ buồn vui, có lẽ đây là nguồn động viên lớn nhất cho ae diễn đàn. Có ý chí quyết tâm nghiên cứu say mê về môn bóng bàn , tâm huyết vs bộ môn này thì sẽ đi tới thành công, biết đâu sau này, các lớp tài năng trẻ của bóng bàn Việt Nam được tham dự các giải đấu lớn mang tầm quốc tế thì sao? cuối cùng cháu chúc, các cô các bác và toàn thể ae trong diễn đàn năm mới an khang thịnh vượng, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trình độ đánh bóng sẽ ngày càng tiến bộ, sớm trở thành cao thủ. Hihi
 

Bình luận từ Facebook

Top