SỐC - lần đầu tiên 1 giải đấu các tài năng trẻ toàn quốc không có 1 xu tiền thưởng

chungna_dc

Binh Nhì
chắc rằng năm 2012 là năm sẽ đi vào lịch sử BBVN -1 giải các cây vợt suất sắc trẻ tại từ sơn BẮC NINH mà khi kết thúc giải các VĐV đoạt giải ko nhận được 1 xu tiền thưởng nào ,ngoài huy chương và 1 bó hoa 20 ngàn, cũng như giải trẻ ở ban mê thuột khi trao giải đồng đội cũng không có 1 cái cúp cho các đội vô địch ,*mà 1 cái cúp ngoài thị trường đắt lắm là 500 ngàn *nhà tài trợ văn phòng phẩm hồng hà độc quyền tài trợ giải đã trốn cúp- 1 giải đấu để tuyển chọn các tài năng trẻ làm nền móng cho đội tuyển quốc gia mà èo uột ,nghèo nàn vậy sao -LĐBBVN chẳng nhẽ ko xin tài trợ cho các cháu 1 chút tiền để thưởng và động viên các cháu đoạt giải *trước đây giải này được ngân hàng NN.và PTNT việt nam tài trợ -giải nhất 7 triệu *
thế mà năm 2012 1 giải đấu các vđv trẻ suất sắc toàn VIỆT NAM lại không có 1 xu tiền thưởng ,những quan chức thể thao việt nam nói chung và LĐBBVN có chút suy nghĩ gì ko ,vì sao các gia đình họ ít khi cho con em họ theo nghiệp bb chuyên nghiệp- vì sao bbvn càng ngày càng đi xuống ,càng ngày càng ko có khán giả- 1 giải phong trào tại đà nãng -hải dương -hà nội -mức thưởng còn cao hơn mức thưởng của LĐBBVN- với những gì hiện tại và sau này mong rằng các giải bb trong hệ thống quốc gia ko bao giờ xảy ra như giải các cây vợt trẻ xuất sắc năm 2012 khi các vdv lên nhận giải không có 1 XU nào
chúng ta cũng thông cảm cho LĐBBVN hiện nay là LĐ nghèo nàn nhất trong nghành thể thao, nghèo hay giầu là do mình hết -dù có nghèo thì cha mẹ cũng ko nỡ nào để con mình đói khổ -trừ không còn cách nào thì đành chịu












8
Bóng bàn Việt Nam như thế này thì bao giờ mới được như Triều Tiên
 

mtam

Binh Nhất
Đã từ lâu mình biết rằng quan chức ở VN ta sâu dân mọt nước chiếm đại đa số. Nhưng hôm nay đọc xong bài này mình cũng không tin được nó lại là sự thật.
Nếu như ông chủ tịch LĐBBVN mà là người có dù chỉ một chút tự trọng thì phải xin lỗi trước thông tin đại chúng và xin từ chức ngay lập tức!
Thật là không còn lời gì để nói!
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Chào cả nhà. Em theo dõi toppic này và thấy thực sự cũng bức súc. Thực ra LDBBVN là một tổ chức nhà nước, mà đã nói đến nhà nước là nói đến cơ chế là cơ chế xin cho .... trình duyệt...đấu đá(7 môn phối hợp )..tham nhũng.... an phận v v..v. Theo em được biết thì lãnh đạo liên đoàn và Ô Long cũng không ngô ngọng gì. Họ biết hết họ hiểu hết thậm chí họ còn biết làm gì để BBVN phát triển và cần những điều kiện gì.
Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại với cơ chế chỉ có vậy xin không được để an thân người ta đâu dám quyết liệt theo đuổi những gì mà họ nghĩ là tốt cho BBVN, họ chỉ nghĩ : ĐẤU TRANH = TRÁNH ĐÂU. Họ có cái khó trong khuôn khổ có vậy mà vẫn phải có thành tích có phong trào và có cả phong bì nữa nên họ chỉ làm vậy thôi, họ làm với quan điểm LÀM ÍT THÌ ÍT LỖI, LÀM NHIỀU LỖI NHIỀU --> VỀ HƯU, MẤT CHỨC...
Thử hỏi một giải đấu họ không biết huy động tài chính bên ngoài để có phần thưởng cho các vận động viên sao ? Họ biết đó nhưng họ sợ không dám làm vì khi làm phe cánh nọ kia lại có cơ hội soi mói. Nỗi khổ của VDV Quốc và nhiều VDV khác họ biết không ? Biết chứ các bác, nhưng không có cơ chế rõ ràng thì ai dám đứng ra mà lo liệu chứ, ví dụ : Ô Long không thể dùng mối quan hệ cá nhân với Hiệu Trưởng để đặt vấn đề cho Quốc vì : Chẳng nhẽ tiền túi hay lo hộ Quốc lúc đó Ô Long lại bị soi mói... Còn về cơ cấu tổ chức thì Ông Thể Thao đâu nói được Ông Giáo Dục .
--> Thiệt hại lớn nhất là sự phát triển của BBVN, sau đó là thiệt thòi các VDV.
Nhưng tại sao lại có những con người không dám làm, dám nhận phong bì, sợ trách nhiệm đó...? Theo suy nghĩ của em Hệ thống cơ chế xã hội VN đào tạo ra những con người như vậy. Em tin chắc rằng vẫn cơ chế như vậy nếu đặt một ai đó trong số chúng ta vào làm vị trí đó thì các bác có niềm tin rằng có sự thay đổi tốt lên không ?
Để thay đổi được thì LDBB có làm được nhiều không và được bao lâu ? Cần thay đổi là thay đổi chung và một cách tổng thể . KHÓ QUÁ , QUÁ KHÓ ....
Theo như bác phân tích thì vậy là đi tong cả nhiều thế hệ rồi! Hu hu hu! Tiếc thay tiếc thay! Buồn thay buồn thay! Đau thương thay!
Vậy phải tư vấn cho các em vừa đoạt giải qua chơi những môn khác để sau này còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa chứ????
Vô địch: Tuấn Anh Tướng cao ráo, nhanh nhẹn cho qua Bóng chuyền.
Á quân: Thanh Sơn hai chân cứng cáp, thủ giao bóng như chuẩn bị sút banh cho qua bóng đá.
Hạng Ba: Hoài Nam mặt mài sáng sủa, nước da trắng trẻo, mặt hay cười cho đi làm người mẫu, diễn viên.........
Hu hu hu đâu rồi niềm đam mê? đâu rồi tình yêu bóng nhựa? Thì thôi cũng phải trải qua một thời oanh oanh liệt liệt!
Xin lổi các bác em bi quan quá!
 

NDB55

Thượng Tá
Không có tiền, lương thấp không đủ sống, không có nhà tài trợ, cơ chế, cơ chế...bóng bàn ít người xem....hàng ngàn lý do chính đáng khác làm lkhó cho LDBBVN. Đành rằng bọn quan lại tham nhũng, lợi ích nhóm lợi dụng cơ chế làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ở Vinashin và nhiều lĩnh vực khác mà người dân của cả một tỉnh của VN phải làm quần quật và nhịn ăn cả trăm năm cũng không bù lại được. Nếu số tiền đó đầu tư cho thể thao hay cho LDBBVN thì hay biết mấy. Nhưng việc đó "đã có Đảng và nhà nước lo". Trong trường hợp này câu nói đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay áp dụng cho ngành TDTT mà đặc biệt là BBVn? Từ ngày hệ thống thi đấu và diễn đàn bongban.org được công nhận nằm trong hệ thống tc của LDBBVN đã có biết bao bài viết đầy tâm huyết xung quanh vấn đề luyện tập và phong trào BB ở các địa phương trong cả nước và cả ở nước ngoài nhưng đấy hầu như toàn là bài viết của người chơi nghiệp dư chia sẻ với nhau. Một diễn đàn lớn có nhiều người ghé thăm và tham gia như vậy lại hầu như không có bài viết nào của CB LDBBVN, của các HLV gạo cội, các danh thủ chuyên nghiệp nổi tiếng đang hoạt động cũng như nghỉ hưu tham gia? Phải chăng họ cho rằng những người chơi nghiệp dư không đáng để trao đổi dẫn dắt chia sẻ...vậy thì BB chuyên nghiệp bị quay lưng và còn nghèo, còn khó khăn dài dài khơng thể đổ tại khách quan được. Vài bức xúc cùng các bạn.
 

mika9967

Trung Sỹ
việc tổ chức, xây dựng phong trào mà thiếu đi các chế độ đãi ngộ, các hình thức khuyến khích bằng vật chất để khuyến khích tinh thần các vận động viên gần đây với bộ môn bb sao ngày càng nhiều, làm cho bb ngày càng mất đi giá trị thể thao, người cầm quân chán nản, người cầm vợt thì chán theo, người có chút kỹ năng thì bỏ đi làm huấn luyện viên cấp huyện, tỉnh, trình độ không được nâng cấp, thiếu đi cơ hội giao lưu cọ xát với đấu trường quốc tế. theo đà này, bb vài năm nữa VN chắc mất cả bộ môn này trong các cuộc thi cấp thành phố hay quốc gia vì không có tài năng và lực lượng kế thừa.
 

TuanHai

Thượng Sỹ
Chào cả nhà. Em theo dõi toppic này và thấy thực sự cũng bức súc. Thực ra LDBBVN là một tổ chức nhà nước, mà đã nói đến nhà nước là nói đến cơ chế là cơ chế xin cho .... trình duyệt...đấu đá(7 môn phối hợp )..tham nhũng.... an phận v v..v. Theo em được biết thì lãnh đạo liên đoàn và Ô Long cũng không ngô ngọng gì. Họ biết hết họ hiểu hết thậm chí họ còn biết làm gì để BBVN phát triển và cần những điều kiện gì.
Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại với cơ chế chỉ có vậy xin không được để an thân người ta đâu dám quyết liệt theo đuổi những gì mà họ nghĩ là tốt cho BBVN, họ chỉ nghĩ : ĐẤU TRANH = TRÁNH ĐÂU. Họ có cái khó trong khuôn khổ có vậy mà vẫn phải có thành tích có phong trào và có cả phong bì nữa nên họ chỉ làm vậy thôi, họ làm với quan điểm LÀM ÍT THÌ ÍT LỖI, LÀM NHIỀU LỖI NHIỀU --> VỀ HƯU, MẤT CHỨC...
Thử hỏi một giải đấu họ không biết huy động tài chính bên ngoài để có phần thưởng cho các vận động viên sao ? Họ biết đó nhưng họ sợ không dám làm vì khi làm phe cánh nọ kia lại có cơ hội soi mói. Nỗi khổ của VDV Quốc và nhiều VDV khác họ biết không ? Biết chứ các bác, nhưng không có cơ chế rõ ràng thì ai dám đứng ra mà lo liệu chứ, ví dụ : Ô Long không thể dùng mối quan hệ cá nhân với Hiệu Trưởng để đặt vấn đề cho Quốc vì : Chẳng nhẽ tiền túi hay lo hộ Quốc lúc đó Ô Long lại bị soi mói... Còn về cơ cấu tổ chức thì Ông Thể Thao đâu nói được Ông Giáo Dục .
--> Thiệt hại lớn nhất là sự phát triển của BBVN, sau đó là thiệt thòi các VDV.
Nhưng tại sao lại có những con người không dám làm, dám nhận phong bì, sợ trách nhiệm đó...? Theo suy nghĩ của em Hệ thống cơ chế xã hội VN đào tạo ra những con người như vậy. Em tin chắc rằng vẫn cơ chế như vậy nếu đặt một ai đó trong số chúng ta vào làm vị trí đó thì các bác có niềm tin rằng có sự thay đổi tốt lên không ?
Để thay đổi được thì LDBB có làm được nhiều không và được bao lâu ? Cần thay đổi là thay đổi chung và một cách tổng thể . KHÓ QUÁ , QUÁ KHÓ ....

Nhất trí quan điểm của bác minhdc, bác là người khá am hiểu về chính trị của VN câu kết của bác là chuẩn!
Để thay đổi được thì LDBB có làm được nhiều không và được bao lâu ? Cần thay đổi là thay đổi chung và một cách tổng thể . KHÓ QUÁ , QUÁ KHÓ
 

chonmylac2

Trung Sỹ
Mời các bác vote cho bộ sậu LĐBBVN về hưu non hết để cho bác nào tâm huyết ở dđ ta lên thay!

Nhất trí với bác! Em xin vote anh Huy Toàn Cầu Vàng 1 phiếu lên làm TTK LDBB VN vì ảnh có tâm huyết và quan trọng là có . . . . . tiền và chịu chơi! KKKKKKKKKKK
 

mika9967

Trung Sỹ
nếu được lấy ý kiến dân chủ và bầu cử công khai, chắc thể chế này còn nhiều vị rớt dài dài, mà trong kỳ họp quốc hội có vị đã từng nói nếu cán bộ có lổi mà kiểm điểm rồi cho nghĩ việc thì lấy ai mà làm, tư tưởng đó mà còn thì sẽ không có nền dân chủ thật sự, đó là ý tưởng của kinh tế vĩ mô. nói về bb, nếu mà được, thì cũng nên bầu cho bác nào thật sự tâm huyết và có cả lực nữa làm chủ cho bb nước nhà, chứ mấy ông kia cứ ngồi như pho tượng, chán chổ mà chẳng làm nên trò gì cho bb nhờ.
 

docmaorg

Đại Tá
Đọc xong thấy buồn và không thể tin nổi, Thật ra nói đến bóng bàn hay các môn khác đều chịu chung số phận, chỉ buồn là bóng bàn bị liệt vào môn trọng điểm yếu kém nhất, muốn bóng bàn thoát cảnh yếu kém thì phải trông chờ vào sự kết hợp của các cấp Sở Ban nghành, Đoàn thể, thì mới mong có hy vọng, bóng bàn có đưa vào học đường mà kg cải tổ chính sách cũng khó mà phát triển, huống chi các môn khác cũng đòi vào học đường, tại sao ưu tiên Bóng bàn mà kg ưu tiên các môn khác. Vấn đề chính hiện nay phải nhìn thấy đó là thể thao Việt nam tụt hậu vì nhiều lý do trong đó có nghèo, khoa học công nghệ kém, trí thức hạn chế...làm gì thì làm yếu tố con người là quan trọng nhất nhưng cách làm hiện nay là làm dàn trải, không tập trung vào thế mạnh môn thể thao mà người Việt nam phù hợp. Do vậy phải có cuộc khảo sát, các công trình nghiên cứu môn thể thao nào phù hợp thể chất VN thì may ra Bóng bàn sẽ thoát khỏi là môn bị liệt vào yếu kém, dù hiện nay bóng bàn chưa lấy lại vị thế như thời bác Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được... vì ít người chơi do khó và ít tiền đem lại, nhưng mình tin rằng nếu làm triệt để và quyết tâm thì sẽ cải tổ được vì nói tiền ít tuy đúng nhưng không hề thiếu, ở đây nếu Viện Khoa học thể dục thể thao VN làm được cuộc khảo sát nghiên cứu môn thể thao nào phù hợp thể chất con người VN bước đầu là may ra chứng minh cho hệ thống chính sách thể thao VN phải thay đổi và sẽ có cái nhìn mới để tập trung vào môn thể thao phù hợp con người Vn, lúc đó đảm bảo bóng bàn sẽ phát triển do có chính sách mới vì môn bóng bàn quá phù hợp với Vn khi ra đấu trường quốc tế để đem vinh quang về cho tổ quốc.

Đề án nghiên cứu của việt nam toàn đề án gấp thôi, làm xong lấy tiền rồi đề án gấp lại cất lên nóc tủ chứ có cái nào có tính ứng dụng đâu, thâm thúy quá mà. Nên bảo làm đề án với nghiên cứu lại vẽ đường cho 1 lũ ó bậu xậu tiêu tiền đó đừng có vẽ đường cho hươu chạy.
 

docmaorg

Đại Tá
Chắc mấy bác bên liên đoàn sợ các cháu cầm tiền vào là hư người nên giải mới ko có tiền đấy chứ. Ha ha. vì một thế hệ trẻ Việt Nam lành mạnh và ko có tiền :))
Anh rất hiểu tại sao chú lại ko đi theo chuyên nghiệp cũng như rất nhiều người nói chơi nghiệp dư cho lành.
 

docmaorg

Đại Tá
nếu như BQT trên dd lập ra 1 quý nào đó để giúp cho tài năng trẻ của bbvn thì tốt quá!!!!!!!!

quý nhằm vào các giải bóng bàn trẻ vn thôi.

chắc sẽ ko thiếu những người hảo tâm vì bbvn đâu.
Lập quỹ thấy có ứt là lũ chó nó lại đòi làm lũ giữ ứt ngay, rồi tiền đó lại được các bác gấu chia phần hết lũ ó bấu xấu được tí ứt là những VDV lại ko có gì đâu.
 

Bình luận từ Facebook

Top