SK Team

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hehe gốc là người say xe, bg ko say, nhưng vẫn mỏi chú ạ!
Ngày xưa anh đi guide, khách hẹn ở Lào Cai, Móng Cái, toàn đầu giờ sáng, nên đi xe toàn phải đi đêm, mà vài trăm km chứ không đùa, có cách chống say cực hay giờ truyền lại cho anh em

Nếu đi Móng Cái, qua đầu đường 5, chỗ hay bán bánh mỳ buổi sáng ấy, bắt mỗi anh em 1 ổ bánh mỳ nóng, tùy trọng lượng tương ứng, anh chỉ thích loại 45kg cho nó nhẹ, dễ ăn, rồi nhai từ đó đến hết đường 5, chỗ bắt đầu rẽ về Sao Đỏ thì thôi. Lúc đó mệt nhoài, còn sức đâu mà say, thế là ngủ thẳng đến Bãi Cháy. Tới Bãi Cháy, hồi sức sau vài bát cháo hành ở chợ, ra Ngã 5 Hòn Gai, làm thêm ổ bánh mỳ nữa, thẳng tiến Móng Cái luôn. Nếu đến Móng Cái sớm, nhả bánh mỳ cũ, đánh thẳng xe ra Trà Cổ, cải thiện thành SÚP NÓNG QUÊ NHÀ, rồi về Móng Cái, khỏe lắm :p
 

langngoi

Đại Tá
Ngày xưa anh đi guide, khách hẹn ở Lào Cai, Móng Cái, toàn đầu giờ sáng, nên đi xe toàn phải đi đêm, mà vài trăm km chứ không đùa, có cách chống say cực hay giờ truyền lại cho anh em

Nếu đi Móng Cái, qua đầu đường 5, chỗ hay bán bánh mỳ buổi sáng ấy, bắt mỗi anh em 1 ổ bánh mỳ nóng, tùy trọng lượng tương ứng, anh chỉ thích loại 45kg cho nó nhẹ, dễ ăn, rồi nhai từ đó đến hết đường 5, chỗ bắt đầu rẽ về Sao Đỏ thì thôi. Lúc đó mệt nhoài, còn sức đâu mà say, thế là ngủ thẳng đến Bãi Cháy. Tới Bãi Cháy, hồi sức sau vài bát cháo hành ở chợ, ra Ngã 5 Hòn Gai, làm thêm ổ bánh mỳ nữa, thẳng tiến Móng Cái luôn. Nếu đến Móng Cái sớm, nhả bánh mỳ cũ, đánh thẳng xe ra Trà Cổ, cải thiện thành SÚP NÓNG QUÊ NHÀ, rồi về Móng Cái, khỏe lắm :p
Móa bánh gì kỳ cục vậy ta?
 

langngoi

Đại Tá
BÁNH MỲ NÓNG / BÁNH GIÒ NÓNG / ĐIẾU CÀY .... :D:D:D:D

Quên không ghi chú, dân guide toàn đi xe 45 chỗ hoặc Aero Space, 1 guide 1 phụ 1 tài thôi
hehe thôi thua :) em h ko say, nhưng mỏi thôi, chứ có lần 4h sáng từ nhà ra sân bay phi vào SG, chạy xuống BD xong sang DN về lại SG, rồi ra HN về nhà ngay trong ngày cũng ko bị nôn ọe gì, chỉ mỏi thôi cụ.
 

Bình luận từ Facebook

Top