SK Team

langngoi

Đại Tá
Ra quân trận đầu, gặp @com1603 , thua 3-1

Long còm đánh hôm nay tốt đấy, nhưng anh hứa lượt về sẽ trả lại y nguyên, lần đầu tiên đánh giải, lại là trận đầu, hơi ngáo ngơ, nó cứ thế nào ấy, không nhập nhịp được
hi hiểu thế nào là vào giải nó khác rùi ah cụ :D, @com1603 đánh giải ổn định lắm đấy :D, luôn ăn 50% số trận đánh đơn đấy. bác phải dạng hẳn ra may ra mới có cơ hội, vào đánh giải thì sự ổn định nó quan trọng vô cùng :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hi hiểu thế nào là vào giải nó khác rùi ah cụ :D, @com1603 đánh giải ổn định lắm đấy :D, luôn ăn 50% số trận đánh đơn đấy. bác phải dạng hẳn ra may ra mới có cơ hội, vào đánh giải thì sự ổn định nó quan trọng vô cùng :D
Lượt về trả nợ vẫn chưa muộn

Hôm nay @com1603 ghê đấy, anh đánh tổng cộng 5 trận jeu ngang, mỗi trận mày anh thua, còn toàn ăn 3-0, 3-1.

Hai trận đánh với trình trên không nói, thành ra có thể tính là 5-1, chết trận chính là trận giải :(
 

langngoi

Đại Tá
Lượt về trả nợ vẫn chưa muộn

Hôm nay @com1603 ghê đấy, anh đánh tổng cộng 5 trận jeu ngang, mỗi trận mày anh thua, còn toàn ăn 3-0, 3-1.

Hai trận đánh với trình trên không nói, thành ra có thể tính là 5-1, chết trận chính là trận giải :(
hehe :D có mùi cay cú gì đó ở đây, ka ka! mất dzui! chắc gì lượt về đã được gặp mà hẹn hò ka ka. càng cay cú thì áp lực phải thắng càng nhớn, mà đã hơn gì ai đâu, nên dẫn đến lẽ ra cóng ít lại thành cóng nhiều :D đã ko ổn định lại càng ko ổn định, nhìn chung là giải cũng là chỗ để vui thôi, đừng sợ thua :D
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hehe :D có mùi cay cú gì đó ở đây, ka ka! mất dzui! chắc gì lượt về đã được gặp mà hẹn hò ka ka. càng cay cú thì áp lực phải thắng càng nhớn, mà đã hơn gì ai đâu, nên dẫn đến lẽ ra cóng ít lại thành cóng nhiều :D đã ko ổn định lại càng ko ổn định, nhìn chung là giải cũng là chỗ để vui thôi, đừng sợ thua :D
Sao lại phải cay cú, mày đúng là ...

Với anh, hơn nhau về trình độ thì cần cố gắng, chứ thắng nhau trận độ còn chả có ý nghĩa gì, nữa là một trận trong giải. Trảm Chủ nó cũng nghĩ thế, nên anh mới tham gia Trảm Phong, chứ còn nó abc, chắc anh đánh cho World Sport rồi ;)
 

langngoi

Đại Tá
Sao lại phải cay cú, mày đúng là ...

Với anh, hơn nhau về trình độ thì cần cố gắng, chứ thắng nhau trận độ còn chả có ý nghĩa gì, nữa là một trận trong giải. Trảm Chủ nó cũng nghĩ thế, nên anh mới tham gia Trảm Phong, chứ còn nó abc, chắc anh đánh cho World Sport rồi ;)
hehe bút xa gà chết, theo em thì :D lẽ thường ai thua chả ủ mưu, nhưng phải lôi lên public để răn đe :D trả cả vốn cả lãi thì nó hơi sặc máu tý nên gọi là cay cú đó mà :D. Giải nó thể hiện bản lĩnh phết đới :D chư độ đẹo với nghiệp dư, cá nhân em coi đó là vỡ vẩn :D nên hôm qua mới để @CaptainJack mất tiền đó kaka, để từ h hắn chừa đi đừng bao giờ có ý định lôi em vào cái món độ đẹo gì gì!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
hehe bút xa gà chết, theo em thì :D lẽ thường ai thua chả ủ mưu, nhưng phải lôi lên public để răn đe :D trả cả vốn cả lãi thì nó hơi sặc máu tý nên gọi là cay cú đó mà :D. Giải nó thể hiện bản lĩnh phết đới :D chư độ đẹo với nghiệp dư, cá nhân em coi đó là vỡ vẩn :D nên hôm qua mới để @CaptainJack mất tiền đó kaka, để từ h hắn chừa đi đừng bao giờ có ý định lôi em vào cái món độ đẹo gì gì!
Ủ mưu khỉ gì, nhưng phải quen với giải đã, nên mới hẹn lượt về :p
 

com1603

Thượng Tá
Lượt về trả nợ vẫn chưa muộn

Hôm nay @com1603 ghê đấy, anh đánh tổng cộng 5 trận jeu ngang, mỗi trận mày anh thua, còn toàn ăn 3-0, 3-1.

Hai trận đánh với trình trên không nói, thành ra có thể tính là 5-1, chết trận chính là trận giải :(
Ra quân trận đầu, gặp @com1603 , thua 3-1

Long còm đánh hôm nay tốt đấy, nhưng anh hứa lượt về sẽ trả lại y nguyên, lần đầu tiên đánh giải, lại là trận đầu, hơi ngáo ngơ, nó cứ thế nào ấy, không nhập nhịp được

Hihi, bác khởi động kĩ quá, em thấy bác quất cứ ầm ầm bên ngoài là em toát mồ hôi rồi. Em lại bận cổ vũ anh em không được đi lung tung nên tay chân cũng cứng quá.
Nhưng mà anh em mình kém tí nhưng thể hiện một trận cũng không đến nỗi nào thế là được rồi. Sec 4 chả gần...21 cơ mà, như bình thường là em buông súng rồi nhưng hôm qua là không thể ;) Bác chì thật đấy, tranh đấu đến cùng.
Còn lượt về em với bác chắc gì đã có trong danh sách thi đấu :D
Cơ mà bên ngoài cốp bia thì thoải mái mà!
Không thì thỉnh thoảng lại SK, AMS thôi, thứ 5 đội em tập trung trên AMS, kính mời bác cùng các đại ca SK lên giao lưu cọ xát.
 

langngoi

Đại Tá
Hihi, bác khởi động kĩ quá, em thấy bác quất cứ ầm ầm bên ngoài là em toát mồ hôi rồi. Em lại bận cổ vũ anh em không được đi lung tung nên tay chân cũng cứng quá.
Nhưng mà anh em mình kém tí nhưng thể hiện một trận cũng không đến nỗi nào thế là được rồi. Sec 4 chả gần...21 cơ mà, như bình thường là em buông súng rồi nhưng hôm qua là không thể ;) Bác chì thật đấy, tranh đấu đến cùng.
Còn lượt về em với bác chắc gì đã có trong danh sách thi đấu :D
Cơ mà bên ngoài cốp bia thì thoải mái mà!
Không thì thỉnh thoảng lại SK, AMS thôi, thứ 5 đội em tập trung trên AMS, kính mời bác cùng các đại ca SK lên giao lưu cọ xát.
@Trạng .... CÁ đới cả đoạn dài dài phải chú ý dòng này nè ka ka, @com1603 nhỉ?
 

com1603

Thượng Tá
@Trạng .... CÁ đới cả đoạn dài dài phải chú ý dòng này nè ka ka, @com1603 nhỉ?
Lúc đó bắt buộc phải cố thôi, buông phát là trượt dài ngay. Mà trận đó lại rất quan trọng, thua phát là bên em thua luôn nên càng cố gắng cẩn thận.
Nhưng mà bác Cá nói đúng, trận đầu tiên tâm lí bao giờ cũng bất ổn như vậy, khó có thể 100% phong độ như bên ngoài được. Thế là quá hay rồi!
Đội em thua 4-5 hôm qua cũng có thể nói là chấp nhận được, hơi tiếc nuối một chút vì có cơ hội thắng!
 

tabletennis

Thượng Tá
Lúc đó bắt buộc phải cố thôi, buông phát là trượt dài ngay. Mà trận đó lại rất quan trọng, thua phát là bên em thua luôn nên càng cố gắng cẩn thận.
Nhưng mà bác Cá nói đúng, trận đầu tiên tâm lí bao giờ cũng bất ổn như vậy, khó có thể 100% phong độ như bên ngoài được. Thế là quá hay rồi!
Đội em thua 4-5 hôm qua cũng có thể nói là chấp nhận được, hơi tiếc nuối một chút vì có cơ hội thắng!
Hi! hi! Đánh búng tai nó khác đánh độ và đánh giải!
 

Bình luận từ Facebook

Top