SÂN CHƠI TRUNG LẬP

thinhq6

Thượng Sỹ
Chơi bóng bàn rất nhiều năm bớt hứng thú chuyển qua tennis được 5 năm lại chán chuyển về bóng bàn 2 năm nay bây giờ sẽ ổn định chơi luôn bóng bàn. Dù là môn thể thao nào qua thời gian cũng có lúc thật đam mê, cũng có lúc thật chán nản.Đam mê, hứng thú khi đánh lên tay, tiến bộ,vui khi thắng trận vv Chán nản chơi hoài không lên tay, thể lực yếu ớt, thua trận tơi bời vv. Bây giờ mình đã có những suy nghĩ mới, phù hợp với một sân chơi mới ( CLB Trường Nguyễn Du Q10 ) nên bây giờ chơi với một tâm trạng rất thỏai mái và vui vẻ. Mình cũng đã sinh hoạt nhiều clb, giao lưu nhiều nơi .Nhưng ở clb này sân chơi rộng rãi, bàn tốt và nhất là con người hòa đồng , không cục bộ vv.Nếu các bạn đam mê bóng bàn, hoặc muốn giao lưu rơ lạ, không phân biệt nam , nữ, hay trình độ. Hãy đến giao lưu thoải mái. Lực lượng ở đây nhiều độ tuổi từ trẻ đến già và nhiều trình độ khác nhau như : Lộc ốm, Huynh mút chai, Tuấn cá, Hào gai, Cường thầy giáo, vv Và cũng có những lão tướng sức khỏe như trai : Đức trắng, Thịnh 2 gai vv. Quan niệm của clb là ( CHƠI LÂU NĂM ( ở clb ) VẪN KHÔNG XEM LÀ GÀ NHÀ, MỚI ĐẾN CHƠI VẪN KHÔNG XEM LÀ KHÁCH ), ( THẮNG MỘT TRẬN CHƯA HẲN LÀ THẮNG, THUA MỘT TRẬN CHƯA PHẢI LÀ THUA ) ( THẮNG NHIỀU TRẬN CŨNG CHẲNG VINH, THUA NHIỀU TRẬN ĐÂU PHẢI NHỤC ) Tóm lại trong thể thao chuyện thắng thua là bình thường. Chắc chắn đó là một quan niệm đúng. Có thể mọi người đều nghĩ như vậy cả . Nhưng thực tế có như vậy không ? Đôi khi thua trận trong thi đấu, hoặc giao lưu tinh thần tiếc nuối bực bội, buồn bã thậm chí mất ngủ cả đêm.Tôi đã từng trải qua, bây giờ tư tưởng rất thỏai mái không sợ áp lực hơn thua , mục đích rèn luyện sức khỏe vì lớn tuổi rồi ( u60 ), sẵn lòng giao lưu bóng bàn với mọi lứa và mọi rơ lạ. Chúc môn bóng bàn tp luôn phát triển.
 

Anhnguyen2102

Binh Nhì
Chơi bóng bàn rất nhiều năm bớt hứng thú chuyển qua tennis được 5 năm lại chán chuyển về bóng bàn 2 năm nay bây giờ sẽ ổn định chơi luôn bóng bàn. Dù là môn thể thao nào qua thời gian cũng có lúc thật đam mê, cũng có lúc thật chán nản.Đam mê, hứng thú khi đánh lên tay, tiến bộ,vui khi thắng trận vv Chán nản chơi hoài không lên tay, thể lực yếu ớt, thua trận tơi bời vv. Bây giờ mình đã có những suy nghĩ mới, phù hợp với một sân chơi mới ( CLB Trường Nguyễn Du Q10 ) nên bây giờ chơi với một tâm trạng rất thỏai mái và vui vẻ. Mình cũng đã sinh hoạt nhiều clb, giao lưu nhiều nơi .Nhưng ở clb này sân chơi rộng rãi, bàn tốt và nhất là con người hòa đồng , không cục bộ vv.Nếu các bạn đam mê bóng bàn, hoặc muốn giao lưu rơ lạ, không phân biệt nam , nữ, hay trình độ. Hãy đến giao lưu thoải mái. Lực lượng ở đây nhiều độ tuổi từ trẻ đến già và nhiều trình độ khác nhau như : Lộc ốm, Huynh mút chai, Tuấn cá, Hào gai, Cường thầy giáo, vv Và cũng có những lão tướng sức khỏe như trai : Đức trắng, Thịnh 2 gai vv. Quan niệm của clb là ( CHƠI LÂU NĂM ( ở clb ) VẪN KHÔNG XEM LÀ GÀ NHÀ, MỚI ĐẾN CHƠI VẪN KHÔNG XEM LÀ KHÁCH ), ( THẮNG MỘT TRẬN CHƯA HẲN LÀ THẮNG, THUA MỘT TRẬN CHƯA PHẢI LÀ THUA ) ( THẮNG NHIỀU TRẬN CŨNG CHẲNG VINH, THUA NHIỀU TRẬN ĐÂU PHẢI NHỤC ) Tóm lại trong thể thao chuyện thắng thua là bình thường. Chắc chắn đó là một quan niệm đúng. Có thể mọi người đều nghĩ như vậy cả . Nhưng thực tế có như vậy không ? Đôi khi thua trận trong thi đấu, hoặc giao lưu tinh thần tiếc nuối bực bội, buồn bã thậm chí mất ngủ cả đêm.Tôi đã từng trải qua, bây giờ tư tưởng rất thỏai mái không sợ áp lực hơn thua , mục đích rèn luyện sức khỏe vì lớn tuổi rồi ( u60 ), sẵn lòng giao lưu bóng bàn với mọi lứa và mọi rơ lạ. Chúc môn bóng bàn tp luôn phát triển.
Cho em gia voi dc ko , em danh ga nhung thich choi co gi huong dan em voi , neu dc de lai so dt em lien lac thx
 

pmhung

Trung Uý
Rất vui với quan điểm của bạn @thinhq6, rất tinh thần thể thao. Còn muốn comment rất nhiều về quan điểm này. Hẹn 1 dịp đc đến giao lưu tại CLB của bạn. Tôi sống và chơi bóng bàn tại Hà Nội, nhưng vẫn thường xuyên đi công tác trong đó, nên hy vọng sẽ được gặp bạn và giao lưu tại sân trường Nguyễn Du.
 

thinhq6

Thượng Sỹ
Rất vui với quan điểm của bạn @thinhq6, rất tinh thần thể thao. Còn muốn comment rất nhiều về quan điểm này. Hẹn 1 dịp đc đến giao lưu tại CLB của bạn. Tôi sống và chơi bóng bàn tại Hà Nội, nhưng vẫn thường xuyên đi công tác trong đó, nên hy vọng sẽ được gặp bạn và giao lưu tại sân trường Nguyễn Du.
Cám ơn bạn đã quan tâm. Mong một dịp nào đó bạn sẽ vào giao lưu bóng bàn .
 

Đoan Ngố

Binh Nhì
Chơi bóng bàn rất nhiều năm bớt hứng thú chuyển qua tennis được 5 năm lại chán chuyển về bóng bàn 2 năm nay bây giờ sẽ ổn định chơi luôn bóng bàn. Dù là môn thể thao nào qua thời gian cũng có lúc thật đam mê, cũng có lúc thật chán nản.Đam mê, hứng thú khi đánh lên tay, tiến bộ,vui khi thắng trận vv Chán nản chơi hoài không lên tay, thể lực yếu ớt, thua trận tơi bời vv. Bây giờ mình đã có những suy nghĩ mới, phù hợp với một sân chơi mới ( CLB Trường Nguyễn Du Q10 ) nên bây giờ chơi với một tâm trạng rất thỏai mái và vui vẻ. Mình cũng đã sinh hoạt nhiều clb, giao lưu nhiều nơi .Nhưng ở clb này sân chơi rộng rãi, bàn tốt và nhất là con người hòa đồng , không cục bộ vv.Nếu các bạn đam mê bóng bàn, hoặc muốn giao lưu rơ lạ, không phân biệt nam , nữ, hay trình độ. Hãy đến giao lưu thoải mái. Lực lượng ở đây nhiều độ tuổi từ trẻ đến già và nhiều trình độ khác nhau như : Lộc ốm, Huynh mút chai, Tuấn cá, Hào gai, Cường thầy giáo, vv Và cũng có những lão tướng sức khỏe như trai : Đức trắng, Thịnh 2 gai vv. Quan niệm của clb là ( CHƠI LÂU NĂM ( ở clb ) VẪN KHÔNG XEM LÀ GÀ NHÀ, MỚI ĐẾN CHƠI VẪN KHÔNG XEM LÀ KHÁCH ), ( THẮNG MỘT TRẬN CHƯA HẲN LÀ THẮNG, THUA MỘT TRẬN CHƯA PHẢI LÀ THUA ) ( THẮNG NHIỀU TRẬN CŨNG CHẲNG VINH, THUA NHIỀU TRẬN ĐÂU PHẢI NHỤC ) Tóm lại trong thể thao chuyện thắng thua là bình thường. Chắc chắn đó là một quan niệm đúng. Có thể mọi người đều nghĩ như vậy cả . Nhưng thực tế có như vậy không ? Đôi khi thua trận trong thi đấu, hoặc giao lưu tinh thần tiếc nuối bực bội, buồn bã thậm chí mất ngủ cả đêm.Tôi đã từng trải qua, bây giờ tư tưởng rất thỏai mái không sợ áp lực hơn thua , mục đích rèn luyện sức khỏe vì lớn tuổi rồi ( u60 ), sẵn lòng giao lưu bóng bàn với mọi lứa và mọi rơ lạ. Chúc môn bóng bàn tp luôn phát triển.
bác cho cháu giao lưu với được không ạ
 

thinhq6

Thượng Sỹ
bác cho cháu giao lưu với được không ạ
Bạn ở đâu ? MÌnh thường chơi bóng bàn vào buổi chiều ( từ 5g đến tối ) Ở đó có rất nhiều người chơi đủ mọi trình. Khi nào bạn đến cho mình biết trước . ( Thịnh 0903173550 )
 

Đoan Ngố

Binh Nhì
Bạn ở đâu ? MÌnh thường chơi bóng bàn vào buổi chiều ( từ 5g đến tối ) Ở đó có rất nhiều người chơi đủ mọi trình. Khi nào bạn đến cho mình biết trước . ( Thịnh 0903173550 )
trình độ của cháu vẫn còn gà lắm. có gì cháu đi cháu liên lạc cho bác trước
 

TTaim

Trung Sỹ
Chơi bóng bàn rất nhiều năm bớt hứng thú chuyển qua tennis được 5 năm lại chán chuyển về bóng bàn 2 năm nay bây giờ sẽ ổn định chơi luôn bóng bàn. Dù là môn thể thao nào qua thời gian cũng có lúc thật đam mê, cũng có lúc thật chán nản.Đam mê, hứng thú khi đánh lên tay, tiến bộ,vui khi thắng trận vv Chán nản chơi hoài không lên tay, thể lực yếu ớt, thua trận tơi bời vv. Bây giờ mình đã có những suy nghĩ mới, phù hợp với một sân chơi mới ( CLB Trường Nguyễn Du Q10 ) nên bây giờ chơi với một tâm trạng rất thỏai mái và vui vẻ. Mình cũng đã sinh hoạt nhiều clb, giao lưu nhiều nơi .Nhưng ở clb này sân chơi rộng rãi, bàn tốt và nhất là con người hòa đồng , không cục bộ vv.Nếu các bạn đam mê bóng bàn, hoặc muốn giao lưu rơ lạ, không phân biệt nam , nữ, hay trình độ. Hãy đến giao lưu thoải mái. Lực lượng ở đây nhiều độ tuổi từ trẻ đến già và nhiều trình độ khác nhau như : Lộc ốm, Huynh mút chai, Tuấn cá, Hào gai, Cường thầy giáo, vv Và cũng có những lão tướng sức khỏe như trai : Đức trắng, Thịnh 2 gai vv. Quan niệm của clb là ( CHƠI LÂU NĂM ( ở clb ) VẪN KHÔNG XEM LÀ GÀ NHÀ, MỚI ĐẾN CHƠI VẪN KHÔNG XEM LÀ KHÁCH ), ( THẮNG MỘT TRẬN CHƯA HẲN LÀ THẮNG, THUA MỘT TRẬN CHƯA PHẢI LÀ THUA ) ( THẮNG NHIỀU TRẬN CŨNG CHẲNG VINH, THUA NHIỀU TRẬN ĐÂU PHẢI NHỤC ) Tóm lại trong thể thao chuyện thắng thua là bình thường. Chắc chắn đó là một quan niệm đúng. Có thể mọi người đều nghĩ như vậy cả . Nhưng thực tế có như vậy không ? Đôi khi thua trận trong thi đấu, hoặc giao lưu tinh thần tiếc nuối bực bội, buồn bã thậm chí mất ngủ cả đêm.Tôi đã từng trải qua, bây giờ tư tưởng rất thỏai mái không sợ áp lực hơn thua , mục đích rèn luyện sức khỏe vì lớn tuổi rồi ( u60 ), sẵn lòng giao lưu bóng bàn với mọi lứa và mọi rơ lạ. Chúc môn bóng bàn tp luôn phát triển.
A Thịnh chí phải. Hoan hô!
 

4PHUONG

Binh Nhất
Cháu mới đi ctac vao tphcm q 1 . Bác cho cháu xin địa chỉ để vào clbo giao lưu . Xin cảm ơn bác . Cháu ở 252 nguyễn trãi . Đến chỗ clbo có xa ko ạ

Đa phần mọi người chuyển về NVH thiêu nhi Tân bình. ngay goc ngã tư âu cơ - lạc long quân, bạn google map là định vị đc đường đi. cho Nguyễn Du họ trả mb rồi.

mình cũng sinh hoạt ở đây cung quen đc mấy bác ngoài hà nội và nam định vào công tác rong tp hcm. rồi chơi BB ở đây
 

tuanninhbinh

Trung Sỹ
Đa phần mọi người chuyển về NVH thiêu nhi Tân bình. ngay goc ngã tư âu cơ - lạc long quân, bạn google map là định vị đc đường đi. cho Nguyễn Du họ trả mb rồi.

mình cũng sinh hoạt ở đây cung quen đc mấy bác ngoài hà nội và nam định vào công tác rong tp hcm. rồi chơi BB ở đây
Bạn cho mình xin số dt để mình tiện liên hệ . Chiều nay bạn co chơi ở đó ko
 

4PHUONG

Binh Nhất
Bạn cho mình xin số dt để mình tiện liên hệ . Chiều nay bạn co chơi ở đó ko

chiều nay mình ko ghé đc. bạn cứ ghé clb. chủ bàn hay mọi người sẽ tiếp bạn, vì ai lạ vào sẽ đc ưu tiên tiếp. hhh, minh trươc ghé vào đây cũng vậy à nhưng đông nhất là sau 17h. rất nhiều người chơi nên bạn đánh thoải mái. có máy tập cho bạn tập luôn
 

Bình luận từ Facebook

Top