Rio Olympic 2016 - Update danh sách VĐV

songhungcar

Thượng Sỹ
Ma Long lần này vẫn phải tham dự vòng loại để có suất đánh đơn, số ông em này thật quá vất vả đi. Khổ nỗi, gần như đây cơ hội cuối cùng để ML có thể một lần trong đời được đánh đơn nam Olympic, kỳ sau 32t rồi (tuổi thật có khi phải là 34t) thì chắc là thôi.
Mà thi đấu thì ko biết thế nào, kém may mắn chút là hoàn toàn có thể sẽ tiếc hận một đời. Lần cuối, ko nhốt được con "tê tê" vào chuồng thì buồn luôn.
Mong là ML sẽ có một vé, suất còn lại để ZJK đi. FZD còn trẻ, XX thì chưa đeo đai master được ^\^
Mấy bác mắc bệnh Zjk à? Nhốt nó ở nhà xuxin đi. Các bác nghĩ ntn nếu sau này không ai chơi dọc, có nhàm chán không?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mấy bác mắc bệnh Zjk à? Nhốt nó ở nhà xuxin đi. Các bác nghĩ ntn nếu sau này không ai chơi dọc, có nhàm chán không?
Cái này do quan điểm của riêng mỗi người thôi bạn, ko phải do bệnh tật gì đâu. Mình hâm mộ cả CNT chứ ko phải chỉ 1-2 người, thật vậy. Nhưng nếu được chọn thì mình xin chọn như vậy và mình có lý do của mình, xin nhắc lại là lý do cũng tương đối khách quan chứ ko liên quan gì đến bệnh tật. :D
Về vợt dọc thì khi khác ta nói sau đi, cái món này tớ cũng tương đối hiểu, để nghe những kiến giải sâu sắc của bạn sau nha.
 

ga mo

Đại Tá
Như vậy, khu vực Mỹ Latinh cũng đã xong vòng loại, hiện nay đã có 16 người giành được vé đến Rio 2016, đó là:
1/Ovtcharop – Vô địch EURO games lần 1 năm 2016
2/ASSAR Omar – Ai Cập – Châu Phi
3/ARUNA Quadri - Nigeria – Châu Phi
4/ASSAR Khalid – Ai Cập – Châu Phi
5/WANG Jianan – Congo Brazzaville – Châu Phi
6/TORIOLA Segun – Nigeria – Châu Phi
7/SAKA Suraju – Congo Brazzaville – Châu Phi
8/POWELL David – Australia
9YAN Xin Chris – Australia
10/LIU Tengteng – New Zeland
11/CALDERANO Hugo – Brasil – Mỹ latinh
12/CAMPOS Jorge Cuba – Mỹ latinh
13/PEREIRA Andy – Cuba – Mỹ latinh
14/MADRID Marcos – Mexico – Mỹ latinh
15/AFANADOR Brian – Puerto Rico – Mỹ latinh
16/TSUBOI Gustavo – Brasil – Mỹ latinh
 

ga mo

Đại Tá
Mấy bác mắc bệnh Zjk à? Nhốt nó ở nhà xuxin đi. Các bác nghĩ ntn nếu sau này không ai chơi dọc, có nhàm chán không?
Không thể trách các Fan ZJK được vì họ là Fan nên họ muốn thế, và vì muốn nên chắc là khó được như nguyện. Còn thực tế mình cần phải đứng trên quan điểm của lão LIU thì mới có thể đưa ra nhận định gần với thực tế sẽ xảy ra hơn.
Em không là FAN của riêng ai cả nên có đôi điều về việc lựa chọn ai đi như sau:

Trước tiên việc lựa chọn phải đảm bảo hiệu quả cao nhất là có trận chung kết toàn CHINA và cũng đảm bảo cho các vận động viên có nhiều cống hiến được hưởng vinh dự và vinh dự cũng được san sẻ cho nhiều người. Vì vậy suất đánh đơn thứ hai sẽ là suất gây nhiều vấn đề nhất.

Trước hết là suất thứ nhất, suất này phụ thuộc vào phong độ nhất thời của các VĐV tại thời điểm từ ngày 13-15/4, khi vòng loại thứ nất khu vực châu Á diễn ra. Ai có phong độ tốt nhất và giành chiến thắng cuối cùng thì sẽ đương nhiên chiếm 01 suất, lão LIU không can thiệp vào đây được. Bây giờ giả sử là Ma Long giành được suất này, suất thứ hai sẽ là lựa chọn giữa FZD, XX và ZJK. (Còn nếu suất đầu tiên không phải ML giành được thì suất thứ hai có lẽ đương nhiên lão LIU sẽ chọn ML)

Căn cứ các tiêu chí trên thì XU Xin sẽ là lực chọn hợp lý nhất vì các lý do sau:

XU Xin: nói gì thì nói XU Xin vẫn là ông kẹ so với thế giới còn lại, hiện nay thế giới còn lại chưa có ai đủ sức đối đầu với Xu Xin, vì vậy nếu XU Xin đánh cùng Ma Long thì sẽ đảm bảo trận chung kết toàn China.
Xét về cống hiến thì XU Xin cũng đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển Quốc gia nên cũng xứng đáng được có mặt 1 lần ở Olimpic. Tuổi thì Xu Xin năm nay 26 rồi, giải sau sẽ là 30 nên cơ hội ở giải sau là khá thấp. nếu không được lựa chọn thì dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, nếu theo tiêu chí của Olimpic 2012, người nào xếp ở vị trí số 1 và 2 trên BXH ngay sau khi giải Vô địch thế giới kết thúc sẽ có vé chính thức thì XU Xin cũng phù hợp với tiêu chí này.
FZD: Cũng rất xứng đáng, tuy nhiên về mặt cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì FZD chưa nhiều bằng XU Xin do tuổi đời còn quá trẻ. FZD còn nhiều cơ hội ở những năm sau.
ZJK: So với thế giới còn lại thì gần đây ZJK thua khá nhiều, nào là Jang Woojin, Lunqvist, Fergel Stefan, Ovtcharop… vì vậy nếu chọn ZJK thì sẽ khó đảm bảo một trận chung kết toàn China. Ngoài ra, Ovtcharop cũng đang bám sát ZJK trên bảng xếp hạng ITTF, nếu đến thời điểm xác định hạt giống cho giải đơn mà Ovtcharop mà vượt ZJK trên bảng XH thì khi đó ZJK nếu được đi cũng sẽ không chiếm được vị trí hạt giống số 2 và khi đó dễ có khả năng có trận Bán kết toàn China chứ không phải là Chung kết toàn China nữa. Ngoài ra nếu chọn ZJK cũng thiếu sức thuyết phục và dễ gây mất đoàn kết nội bộ.

Vì vậy, FANs cứ có quyền muốn, còn quyết định cuối cùng thuộc về lão LIU. Quyết định này có thỏa mãn ước nguyện của các ZJK’s FANs hay không thì chờ tới ngày 15/4 là biết.
 

songhungcar

Thượng Sỹ
Không thể trách các Fan ZJK được vì họ là Fan nên họ muốn thế, và vì muốn nên chắc là khó được như nguyện. Còn thực tế mình cần phải đứng trên quan điểm của lão LIU thì mới có thể đưa ra nhận định gần với thực tế sẽ xảy ra hơn.
Em không là FAN của riêng ai cả nên có đôi điều về việc lựa chọn ai đi như sau:

Trước tiên việc lựa chọn phải đảm bảo hiệu quả cao nhất là có trận chung kết toàn CHINA và cũng đảm bảo cho các vận động viên có nhiều cống hiến được hưởng vinh dự và vinh dự cũng được san sẻ cho nhiều người. Vì vậy suất đánh đơn thứ hai sẽ là suất gây nhiều vấn đề nhất.

Trước hết là suất thứ nhất, suất này phụ thuộc vào phong độ nhất thời của các VĐV tại thời điểm từ ngày 13-15/4, khi vòng loại thứ nất khu vực châu Á diễn ra. Ai có phong độ tốt nhất và giành chiến thắng cuối cùng thì sẽ đương nhiên chiếm 01 suất, lão LIU không can thiệp vào đây được. Bây giờ giả sử là Ma Long giành được suất này, suất thứ hai sẽ là lựa chọn giữa FZD, XX và ZJK. (Còn nếu suất đầu tiên không phải ML giành được thì suất thứ hai có lẽ đương nhiên lão LIU sẽ chọn ML)

Căn cứ các tiêu chí trên thì XU Xin sẽ là lực chọn hợp lý nhất vì các lý do sau:

XU Xin: nói gì thì nói XU Xin vẫn là ông kẹ so với thế giới còn lại, hiện nay thế giới còn lại chưa có ai đủ sức đối đầu với Xu Xin, vì vậy nếu XU Xin đánh cùng Ma Long thì sẽ đảm bảo trận chung kết toàn China.
Xét về cống hiến thì XU Xin cũng đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển Quốc gia nên cũng xứng đáng được có mặt 1 lần ở Olimpic. Tuổi thì Xu Xin năm nay 26 rồi, giải sau sẽ là 30 nên cơ hội ở giải sau là khá thấp. nếu không được lựa chọn thì dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, nếu theo tiêu chí của Olimpic 2012, người nào xếp ở vị trí số 1 và 2 trên BXH ngay sau khi giải Vô địch thế giới kết thúc sẽ có vé chính thức thì XU Xin cũng phù hợp với tiêu chí này.
FZD: Cũng rất xứng đáng, tuy nhiên về mặt cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì FZD chưa nhiều bằng XU Xin do tuổi đời còn quá trẻ. FZD còn nhiều cơ hội ở những năm sau.
ZJK: So với thế giới còn lại thì gần đây ZJK thua khá nhiều, nào là Jang Woojin, Lunqvist, Fergel Stefan, Ovtcharop… vì vậy nếu chọn ZJK thì sẽ khó đảm bảo một trận chung kết toàn China. Ngoài ra, Ovtcharop cũng đang bám sát ZJK trên bảng xếp hạng ITTF, nếu đến thời điểm xác định hạt giống cho giải đơn mà Ovtcharop mà vượt ZJK trên bảng XH thì khi đó ZJK nếu được đi cũng sẽ không chiếm được vị trí hạt giống số 2 và khi đó dễ có khả năng có trận Bán kết toàn China chứ không phải là Chung kết toàn China nữa. Ngoài ra nếu chọn ZJK cũng thiếu sức thuyết phục và dễ gây mất đoàn kết nội bộ.

Vì vậy, FANs cứ có quyền muốn, còn quyết định cuối cùng thuộc về lão LIU. Quyết định này có thỏa mãn ước nguyện của các ZJK’s FANs hay không thì chờ tới ngày 15/4 là biết.
Câu trả lời công tâm nhất.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Không thể trách các Fan ZJK được vì họ là Fan nên họ muốn thế, và vì muốn nên chắc là khó được như nguyện. Còn thực tế mình cần phải đứng trên quan điểm của lão LIU thì mới có thể đưa ra nhận định gần với thực tế sẽ xảy ra hơn.
Em không là FAN của riêng ai cả nên có đôi điều về việc lựa chọn ai đi như sau:

Trước tiên việc lựa chọn phải đảm bảo hiệu quả cao nhất là có trận chung kết toàn CHINA và cũng đảm bảo cho các vận động viên có nhiều cống hiến được hưởng vinh dự và vinh dự cũng được san sẻ cho nhiều người. Vì vậy suất đánh đơn thứ hai sẽ là suất gây nhiều vấn đề nhất.

Trước hết là suất thứ nhất, suất này phụ thuộc vào phong độ nhất thời của các VĐV tại thời điểm từ ngày 13-15/4, khi vòng loại thứ nất khu vực châu Á diễn ra. Ai có phong độ tốt nhất và giành chiến thắng cuối cùng thì sẽ đương nhiên chiếm 01 suất, lão LIU không can thiệp vào đây được. Bây giờ giả sử là Ma Long giành được suất này, suất thứ hai sẽ là lựa chọn giữa FZD, XX và ZJK. (Còn nếu suất đầu tiên không phải ML giành được thì suất thứ hai có lẽ đương nhiên lão LIU sẽ chọn ML)

Căn cứ các tiêu chí trên thì XU Xin sẽ là lực chọn hợp lý nhất vì các lý do sau:

XU Xin: nói gì thì nói XU Xin vẫn là ông kẹ so với thế giới còn lại, hiện nay thế giới còn lại chưa có ai đủ sức đối đầu với Xu Xin, vì vậy nếu XU Xin đánh cùng Ma Long thì sẽ đảm bảo trận chung kết toàn China.
Xét về cống hiến thì XU Xin cũng đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển Quốc gia nên cũng xứng đáng được có mặt 1 lần ở Olimpic. Tuổi thì Xu Xin năm nay 26 rồi, giải sau sẽ là 30 nên cơ hội ở giải sau là khá thấp. nếu không được lựa chọn thì dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, nếu theo tiêu chí của Olimpic 2012, người nào xếp ở vị trí số 1 và 2 trên BXH ngay sau khi giải Vô địch thế giới kết thúc sẽ có vé chính thức thì XU Xin cũng phù hợp với tiêu chí này.
FZD: Cũng rất xứng đáng, tuy nhiên về mặt cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì FZD chưa nhiều bằng XU Xin do tuổi đời còn quá trẻ. FZD còn nhiều cơ hội ở những năm sau.
ZJK: So với thế giới còn lại thì gần đây ZJK thua khá nhiều, nào là Jang Woojin, Lunqvist, Fergel Stefan, Ovtcharop… vì vậy nếu chọn ZJK thì sẽ khó đảm bảo một trận chung kết toàn China. Ngoài ra, Ovtcharop cũng đang bám sát ZJK trên bảng xếp hạng ITTF, nếu đến thời điểm xác định hạt giống cho giải đơn mà Ovtcharop mà vượt ZJK trên bảng XH thì khi đó ZJK nếu được đi cũng sẽ không chiếm được vị trí hạt giống số 2 và khi đó dễ có khả năng có trận Bán kết toàn China chứ không phải là Chung kết toàn China nữa. Ngoài ra nếu chọn ZJK cũng thiếu sức thuyết phục và dễ gây mất đoàn kết nội bộ.

Vì vậy, FANs cứ có quyền muốn, còn quyết định cuối cùng thuộc về lão LIU. Quyết định này có thỏa mãn ước nguyện của các ZJK’s FANs hay không thì chờ tới ngày 15/4 là biết.
Kiến giải của bro rất chính xác, nhất là cái đoạn sắp xếp ở có trận CK toàn China.
Bác đánh giá rất khách quan, còn mình lại có chút cảm tính. Nhưng Bban hay thể thao nó là vậy, có chút cảm tính là bình thường mà. Ko vậy thì xem trận banh nó sẽ hơi nhạt, thiếu đi yếu tố "màu cờ sắc áo, fan anh fan tôi" thì thể thao sẽ biến thành thể dục mất ^\^
Thanks một bài viết rất nghiêm túc của bác.
 

ga mo

Đại Tá
Kiến giải của bro rất chính xác, nhất là cái đoạn sắp xếp ở có trận CK toàn China.
Bác đánh giá rất khách quan, còn mình lại có chút cảm tính. Nhưng Bban hay thể thao nó là vậy, có chút cảm tính là bình thường mà. Ko vậy thì xem trận banh nó sẽ hơi nhạt, thiếu đi yếu tố "màu cờ sắc áo, fan anh fan tôi" thì thể thao sẽ biến thành thể dục mất ^\^
Thanks một bài viết rất nghiêm túc của bác.
Cám ơn bác đã có ý kiến, đã là thể thao thì phải có các fans mới vui nên mình hoàn toàn thông cảm tình cảm của các fan. Tuy nhiên vấn đề của CHINA rất tế nhị, như trên mình đã nói về việc dễ gây mất đoàn kết nội bộ mà không phân tích rõ, nay mình phân tích rõ hơn một chút về vấn đề này, đó là dưới góc độ của các nhà quản lý bóng bàn CNT cũng như của Ban Huấn luyện CNT, thì việc giữ được đoàn kết nội bộ rất quan trọng, hiện nay ZJK đã hưởng đủ ving quang rồi mà nếu được chọn cho suất thứ 2 thì bọn XX, FZD sẽ thấy sự đối xử thiếu công bằng và họ sẽ nhìn thấy rõ ràng là WANG Jianan của Congo Brazzaville, YAN Xin Chris – Australia, LIU Tengteng – New Zeland đã có vé đi Rio, sắp tới có thể Li Ping của Qatar, Wang Eugen của Canada, Wang Timothy của USA, Wang Zengyi của Ba Lan, Kolei của Ucraina, cũng lần lượt nhận vé đi Rio mà đám này nào có phải là cao thủ gì đâu, vì vậy nếu đám XX, FZD rồi đám trẻ tuổi hơn và đang rất có tài năng như bọn Wang Chuqin, Liu Dingshuo, YU Ziyang v.v… bất mãn và theo gương Liping khoác áo cho các nước giàu có khác để tìm vé cho Olimpic 2020 thì sợ rằng đội tuyển lúc đó chỉ còn mình Zhang đấu với chính bọn FZD, XX ấy chứ, khi đó chưa biết ai sẽ thắng ai. Vì vậy, theo ngu ý của em thi Ban huấn luyện của CNT sẽ cân nhắc rất kỹ khi chọn người đi tranh suất thứ 2 (Đấy là nói trong trường hợp ML chiếm suất thứ nhất rồi, còn nếu như Zhang đủ tài chiếm suất thứ nhất thì khỏi nói gì luôn). Nhân đây em cũng xin nhắc lại là tại Olimpic Bắc Kinh năm 2008, tình hình lúc đó cũng tương tự như bây giờ, CNT có 03 suất đánh đơn, 02 suất đầu tiên đã thuộc về Ma Lin và Wang Hao. Lúc đó Ma Long đang rất sung, trình đã vượt Wang Liqin, tuy nhiên, CNT đã chọn Wang Liqin mà không chọn Ma Long. Điều này hẳn nhiên là phải có lý do. Lý do gì thì chỉ có CNT biết và chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Vậy em viết thêm vài dòng để các bác tham khảo.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cám ơn bác đã có ý kiến, đã là thể thao thì phải có các fans mới vui nên mình hoàn toàn thông cảm tình cảm của các fan. Tuy nhiên vấn đề của CHINA rất tế nhị, như trên mình đã nói về việc dễ gây mất đoàn kết nội bộ mà không phân tích rõ, nay mình phân tích rõ hơn một chút về vấn đề này, đó là dưới góc độ của các nhà quản lý bóng bàn CNT cũng như của Ban Huấn luyện CNT, thì việc giữ được đoàn kết nội bộ rất quan trọng, hiện nay ZJK đã hưởng đủ ving quang rồi mà nếu được chọn cho suất thứ 2 thì bọn XX, FZD sẽ thấy sự đối xử thiếu công bằng và họ sẽ nhìn thấy rõ ràng là WANG Jianan của Congo Brazzaville, YAN Xin Chris – Australia, LIU Tengteng – New Zeland đã có vé đi Rio, sắp tới có thể Li Ping của Qatar, Wang Eugen của Canada, Wang Timothy của USA, Wang Zengyi của Ba Lan, Kolei của Ucraina, cũng lần lượt nhận vé đi Rio mà đám này nào có phải là cao thủ gì đâu, vì vậy nếu đám XX, FZD rồi đám trẻ tuổi hơn và đang rất có tài năng như bọn Wang Chuqin, Liu Dingshuo, YU Ziyang v.v… bất mãn và theo gương Liping khoác áo cho các nước giàu có khác để tìm vé cho Olimpic 2020 thì sợ rằng đội tuyển lúc đó chỉ còn mình Zhang đấu với chính bọn FZD, XX ấy chứ, khi đó chưa biết ai sẽ thắng ai. Vì vậy, theo ngu ý của em thi Ban huấn luyện của CNT sẽ cân nhắc rất kỹ khi chọn người đi tranh suất thứ 2 (Đấy là nói trong trường hợp ML chiếm suất thứ nhất rồi, còn nếu như Zhang đủ tài chiếm suất thứ nhất thì khỏi nói gì luôn). Nhân đây em cũng xin nhắc lại là tại Olimpic Bắc Kinh năm 2008, tình hình lúc đó cũng tương tự như bây giờ, CNT có 03 suất đánh đơn, 02 suất đầu tiên đã thuộc về Ma Lin và Wang Hao. Lúc đó Ma Long đang rất sung, trình đã vượt Wang Liqin, tuy nhiên, CNT đã chọn Wang Liqin mà không chọn Ma Long. Điều này hẳn nhiên là phải có lý do. Lý do gì thì chỉ có CNT biết và chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Vậy em viết thêm vài dòng để các bác tham khảo.
Mình nghĩ rằng thời điểm năm 2008 ML chưa so được với WLQ (vừa vô địch WTTC 2005, 2007) cả về đai đẳng và trình độ.
Phong độ đỉnh cao của Mr Forehand còn kéo dài ít nhất cho đến WTTC 2009 khi chỉ chịu thua Wang Hao ở trận CK (đây là trận CK WTTC thứ 4 và là trận CK thứ 3 liên tiếp, một thành tích khủng khiếp loài người). Ngược lại, ML của năm 2008 là con số "0" đúng nghĩa bác nhỉ.
Tiếc là Wang ko có duyên với Olympic, 02 lần ngã ngựa ở BK dù cho ở thời điểm đó mọi người đều nghĩ là WLQ ở cửa trên so với dù là Ma Lin hay Wang Hao.
 

lion

Đại Tá
Kệ thây các bác tranh cãi, em update Olympic Ranking T4/2016. Theo đó thằng Ma Long nó
đang dẫn đầu, Fan thứ hai. Thằng Ốp-Chả-Ruốc nó được bôi xanh vì đã đạt chuẩn rồi đấy ạ.
Screen Shot 2016-04-06 at 1.31.34 PM.png

Nguồn: http://ittf.com/ittf_ranking/olympic_singles_ranking/
 

fairplay83hp

Đại Uý
giờ chỉ chờ đến 13/4 để xem top 4 china chọi nhau thôi chứ mấy thằng ngoài china nó đánh cho có lệ thôi chứ chúng nó nằm cao trên bảng xếp hạng thì trượt làm sao đc nữa.
 

aunhh

Đại Tá
Sorry, năm 2012 thì Ma Long chỉ đánh đồng đội thôi, đánh đơn là ZJK và Wang Hao, còn 2016 này thì Ma Long, Xu Xin, FZD, ZJK được cử đi đánh vòng loại tại Hongkong từ ngày 13-17/4
Tuần tới là quýnh rồi. Hic. Hồi hộp bác nhỉ? Ai được dự Rio đều xứng đáng cả
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Sorry, năm 2012 thì Ma Long chỉ đánh đồng đội thôi, đánh đơn là ZJK và Wang Hao, còn 2016 này thì Ma Long, Xu Xin, FZD, ZJK được cử đi đánh vòng loại tại Hongkong từ ngày 13-17/4
Vì trận Chung kết, cu ML phải ngồi cổ vũ cùng MaLin làm Trương Long Triệu Hổ cho Liu mà
 

fairplay83hp

Đại Uý
Qua giải Kuwait vừa rồi mới thấy được sự tính toán mưu mô của liu gouliang, bởi chiến thắng tại Kuwait đảm bảo vị trị thứ 4 trên bảng xếp hạng ITTF cho ZJK trước sự nhòm ngó của Ovt. vì tốp 4 toàn china sẽ chánh được họ cùng 1 nhánh và phải loại nhau, với mục tiêu là trận Final toàn china tại Olympic 2016. do vậy trận chung kết Kuwait mới tẻ nhạt, thắng chẳng thèm ăn mừng, thua cũng chả thấy buồn tiếc.
 

ducmthai

Trung Uý
Qua giải Kuwait vừa rồi mới thấy được sự tính toán mưu mô của liu gouliang, bởi chiến thắng tại Kuwait đảm bảo vị trị thứ 4 trên bảng xếp hạng ITTF cho ZJK trước sự nhòm ngó của Ovt. vì tốp 4 toàn china sẽ chánh được họ cùng 1 nhánh và phải loại nhau, với mục tiêu là trận Final toàn china tại Olympic 2016. do vậy trận chung kết Kuwait mới tẻ nhạt, thắng chẳng thèm ăn mừng, thua cũng chả thấy buồn tiếc.
Liu tính cho nó gom Qatar luôn nhưng Liang tính k bằng thằng Zhang còi tính, thua luôn ku Ovt =]]
 

ga mo

Đại Tá
Vòng loại khu vự Bắc Mỹ đã bắt đầu, Wang Eugen của Canada đã kiếm được chiếc vé thứ 17 rồi, Người Trung Quốc đang đổ bộ ào ạt đến Rio. Tính đến nay đã có 4 Người TQ có vé đi Rio.
 

Bình luận từ Facebook

Top