Quảng Nam giải hạng phong trào lầnI

thoatk

Thượng Tá
chiều này đến CLB chứ dr, tập cho e vài chiêu để rinh giải của chủ sới ( mặt vợt đố Dr, nếu có giải e sẽ cắt cho bác 1/2).
 

lqphuong

Đại Uý
Mấy hôm nay e bận kô lên CLB, hôm nay vào forum mới đọc đc t.tin này...ối dzời ơi, cái giải này đơn giản mà các bác cứ chém gió cho nhiều vào, hèn gì mấy bữa nay mưa gió cứ ào ào, làm e quạt than, thổi lửa cho bà xã khó qá zời luôn, giải này quan điểm của e là rất đơn giản, gọi là giải: 50K
Vậy thôi, góp 50K/người vào đánh học hỏi kinh nghiệm, nếu may mắn thì giựt giải ổm cái mặt vợt, sau đó chung thêm 100K nữa nếu thích ở lại ăn nhậu bét nhè... 1 ...2...3 dzô...hết 100%

Đề nghị các Bác kô tranh luận nữa nhé ! các tỉnh khác họ đọc ... họ che miệng...họ...hề...hề...quê lắm ! (e nói rất chân tình đó, bác nào kô chịu hiểu thì cứ gặp e mà chửi, mà chém, e chịu tất...)
 

thoatk

Thượng Tá
Mấy hôm nay e bận kô lên CLB, hôm nay vào forum mới đọc đc t.tin này...ối dzời ơi, cái giải này đơn giản mà các bác cứ chém gió cho nhiều vào, hèn gì mấy bữa nay mưa gió cứ ào ào, làm e quạt than, thổi lửa cho bà xã khó qá zời luôn, giải này quan điểm của e là rất đơn giản, gọi là giải: 50K
Vậy thôi, góp 50K/người vào đánh học hỏi kinh nghiệm, nếu may mắn thì giựt giải ổm cái mặt vợt, sau đó chung thêm 100K nữa nếu thích ở lại ăn nhậu bét nhè... 1 ...2...3 dzô...hết 100%

Đề nghị các Bác kô tranh luận nữa nhé ! các tỉnh khác họ đọc ... họ che miệng...họ...hề...hề...quê lắm ! (e nói rất chân tình đó, bác nào kô chịu hiểu thì cứ gặp e mà chửi, mà chém, e chịu tất...)

Để hơi chửi mà chém gió hay hơn. Biết "chém gió" là gì không mà "xì ỏm". Để thời gian nói linh tinh mà quạt than cho vợ. Mới chỉ biết 1 mà nói đến 10. đúng là ....
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Giá than lên thì than thở càng nhiều!

Mấy hôm nay e bận kô lên CLB, hôm nay vào forum mới đọc đc t.tin này...ối dzời ơi, cái giải này đơn giản mà các bác cứ chém gió cho nhiều vào, hèn gì mấy bữa nay mưa gió cứ ào ào, làm e quạt than, thổi lửa cho bà xã khó qá zời luôn, giải này quan điểm của e là rất đơn giản, gọi là giải: 50K
Vậy thôi, góp 50K/người vào đánh học hỏi kinh nghiệm, nếu may mắn thì giựt giải ổm cái mặt vợt, sau đó chung thêm 100K nữa nếu thích ở lại ăn nhậu bét nhè... 1 ...2...3 dzô...hết 100%

Đề nghị các Bác kô tranh luận nữa nhé ! các tỉnh khác họ đọc ... họ che miệng...họ...hề...hề...quê lắm ! (e nói rất chân tình đó, bác nào kô chịu hiểu thì cứ gặp e mà chửi, mà chém, e chịu tất...)

Dân gian có câu: “Con so nhà mạ con rạ nhà chồng”, vợ Hiển đẻ đứa nhì. Nhà chật. Má Hiển ở quê, không có điều kiện mướn người, tất tật chuyện nuôi vợ sinh, “thân chồng” Hiển đảm nhiệm.

“Lịch công tác” ngày đối với tháng “nghỉ phép nuôi vợ” của Hiển dày đặc. Mỗi ngày Hiển giặt 3 thau đồ (ứ hự) vào sáng, trưa, chiều. Còn lai rai “Vò sơ mấy cái tả con vừa tè cái... a... n... h!” thì có đến cả chục. Hiển dậy từ 5 giờ (thực ra cả đêm Hiển chỉ lơ mơ chợp mắt vì phải giúp vợ thay tã cho con, và nặn, ngắt “bình sữa” để bé khỏi khát, khỏi sặc). Giặt đồ, nấu nước (lá) cho vợ uống xong, Hiển đập “chị lớn” dậy, hối thúc vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chở mau tới trường cho kịp giờ kẻo “sao đỏ” ghi tên, trừ điểm thi đua của lớp. Quay về nhà nghe “chỉ thị” của “bả” xong, Hiển xách giỏ ra chợ. Mấy bữa đầu thấy “con nai vàng ngơ ngác” mấy chị bán hàng mời hỏi búa xua làm Hiển quáng gà. Tuần sau, Hiển đã là “mối” của 3 chị sồn sồn nhìn cũng bắt mắt (gọi chị vậy thôi chứ Hiển đoán nhỏ tuổi hơn mình là cái chắc!). Đi chợ về, Hiển để qua bên để lo mẹ con nó. Nào là quạt lửa háp con. Giã nghệ tươi vắt lấy nước thoa vợ (cả người luôn à nghen!). Song song đó bắt nồi nấu nước để vợ xông. Nấu ăn, bưng vào buồng mời vợ. Khi “mẹ và bé” ăn no ngủ yên, Hiển tranh thủ “nạp năng lượng”, rửa xoong nồi, thau chậu, giặt đồ. Công việc chiều và tối cơ bản như sáng (trừ đi chợ), thêm nhiệm vụ đón con bé lớn, tắm rửa, ép “ổng” ăn, kèm “ổng” học (lơ tí là ổng “xếp bút nghiên” liền hà!). Việc đâu vào đấy, trước khi được... “ngủ”, Hiển “khóa đuôi” lịch công tác ngày bằng... thau đồ thứ 3. Hơn tháng nghỉ phép, thằng Hiển vốn mặt “xương”, thành... mặt “tóp”. Ngày trở lại cơ quan, Hiển mặc cảm với mọi người bởi nam nhi làm cái việc của... “bà zú”, nhưng Hiển đã nhầm, đồng nghiệp rất hiểu và “cảm phục” Hiển (mới lạ?). Có người chọc quê Hiển là tấm gương “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Danh hiệu này dành cho phụ nữ! Nhưng không sao.:zingme10:
Bỏ quên sân tập bóng bàn
Tôi về xin để quạt than em nằm

Than ôi thân phận con tằm

Đắng lòng ghi sổ cái thằng hái dâu
Giờ đây có phải ta đâu …
 
Last edited:

nam_chem

Trung Uý
Đã bốc thăm đợt 1 giải phong trào Quảng Nam

Tối hôm qua ngày 21/09/2013 tại CLB bóng bàn Tam Kỳ đã diễn ra lễ bốc thăm đợt 1 giải bóng bàn phong trào thành phố tam kỳ với 32 vận động viên tham gia, được chia thanh 8 bảng đấu vòng tròn một lượt. Đây là lần đầu tiên Tam Kỳ tổ chức giải quy mô để tạo đà cho những dự kiến sắp tới. Mặc dù số lượng vận động viên tham gia chưa nhiều vẫn còn rất nhiều vận động viên không thể tham gia vì đang đi công tác ở các tỉnh khác không thể về tham gia được nhưng đã thấy dấu hiệu tốt cho bóng bàn Tam Kỳ về sau. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thời gian sớm nhất để cho những người con Quảng Nam ở xa tâm huyết với quê hương được biết.
Nhân tiện xin được thay mặt những ae bóng bàn Tam Kỳ rất chân thành cám ơn thầy Thụy Đà Nẵng đã luôn cập nhật có những ý kiến đóng góp cho bóng bàn Tam kỳ nói riêng và Quảng Nam nói chung những lời tâm huyết và xin chân thành những ace bóng bàn luôn đóng góp ý kiến để bóng bàn Quảng Nam ngày càng hoàn thiện hơn. Trân trọng!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Kỷ niệm 1 năm thành lập CLB BB Tam Kỳ và một kỷ niệm đẹp!

Tam Kỳ có món Gà đặc sản, vì vậy để kỷ niệm 1 năm thành lập CLB BB Tam Kỳ (TTTC) sau khi đại hội, ban chủ nhiệm mới đã thống nhất tổ chức giải Gà gồm 32 VĐV, chọn hạt giống, chia làm 8 bản thi đấu vòng tròn, chọn nhất nhì bảng sau khi cát, sạn, lông rụng tan tành, 16 con gà chiến mài cựa tiếp tục vào vòng trong. Một số trận lồng ghép nhiều tính tâm lý, tình cảm, đối kháng đến nghẹt thở như trận Mai Anh - Thủy Gỗ, Phát - Khoa, Thoa - Phát, Thoa - Triển ... Thật bất ngờ đến hồi kết thúc thì một con Gà mái bước lên bục vinh quang và dẫm lên lưng 25 con gà trống xệ cánh, gãy cựa. VĐV Thoa được mọi người chúc vui trong niềm hoan hỹ và được chủ nhiệm Thống thưởng nóng 1 triệu ngay sau khi lội ngược dòng với quả bóng thứ 11. Chị ta thật quả cảm và được Drmatchetzoola hát tặng bài "Thương lắm tóc dài ơi".

Gà mái mẹ Thoa cười vô địch (áo vàng)



Và một số nụ cười bất hủ




Ban chủ nhiệm mới (Drmatchetzoola mặc áo đen Tài sport tặng)

 

thoatk

Thượng Tá
mình sẽ làm mẫu cho nụ cười chiến thắng, Dr này phải công nhận là chớm thời cơ chọp hình nhanh như chóp quả bóng vậy.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Trao giải thưởng

mình sẽ làm mẫu cho nụ cười chiến thắng, Dr này phải công nhận là chớm thời cơ chọp hình nhanh như chóp quả bóng vậy.

Đồng hạng 3 (Anh Cảnh áo xanh là phu quân nhà vô địch thoatk)


Giải nhì


Vô địch thoatk
 

Bình luận từ Facebook

Top