QOROS 2015 WTTC,26/4 - 03/55, Suzhou, China

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Không phản đối được gì, trừ việc cuối sec 5 ML đánh như thằng tân binh, đười ươi giữ ống, không đoán biết và uy hiếp được tinh thần đối phương, dù đang ở thế thượng phong : KỸ THUẬT HƠN, ĐIỂM HƠN, TÂM LÝ THOẢI MÁI HƠN ... Buồn cho ML dù em fan FH Malong
Cái nói ở đây là rơ của ma Long Khác hẳn cái thời nó liều mạng rồi đó ạ, Fang Bo chính là hiện thân của Ma Long thời kỳ sung mãn nhất ở thể lực, tốc độ, còn Ma Long bây giờ là Ma Long điềm tĩnh, đánh gần bàn hơn, hiểm hơn và chính thế đòn của nó đã nhẹ hơn hồi đánh kiểu trẻ trâu rồi.
Em khẳng định về thể chất Fang Bo hơn cả Ma Long 2012, cứ nhìn cái bộ đùi và bắp tay là biết, nhìn trông gân guốc hẳn lên.
Cái ở trên em lấy ví dụ 3 lần thất bại trước WH thì key word là từ "Liều mạng" chứ không phải là "Jeu", và cái Ma Long trưởng thành chính là ở chỗ đó, bình tĩnh, lạnh lùng và ngạo nghễ.

Nhưng nếu đánh với thằng Zhang trong trận CK 2013 thì có lẽ vẫn tạch thôi :D
 

anhthinh098

Thượng Tá
ZJK hnay đánh dưới sức, ko thể hiện đc quả BH để áp đặt trc Fan; ML thì chờ đợi quá, cú FH trời giáng nhưng ít sử dụng, cả trận CK thấy mỗi 1 fa bóng hay. Nếu gặp ZJK ko biết có ôm nổi cái vàng ko nứa.
 

jack2309

Trung Uý
Không phản đối được gì, trừ việc cuối sec 5 ML đánh như thằng tân binh, đười ươi giữ ống, không đoán biết và uy hiếp được tinh thần đối phương, dù đang ở thế thượng phong : KỸ THUẬT HƠN, ĐIỂM HƠN, TÂM LÝ THOẢI MÁI HƠN ... Buồn cho ML dù em fan FH Malong
Buồn cho những bình luận của bác!!!!
 

jack2309

Trung Uý
Quan trọng là biết thức thời đúng lúc..Ma Long rõ điềm tĩnh và khôn ngoan hơn rất nhiều, đâu nhất thiết cứ phải lấy FH để đấu súng với thằng Fang liều kia, chặn trái hả hê rồi húc 1 phát sướng hơn ko? Set 5 Fang xuất thần những quả cuối thôi...thịt ZJK và XX thì đâu phải dạng vừa đâu nhưng mà công nhận thằng Bo này nó đỏ dã man!!
 

sunsukeqn25

Thượng Tá
Qua trận FB - ZJK mới thấy lối đánh không bản sắc nguy hiểm thật.

ZJK thì chả có chiến thuật gì, chiến thuật của nó từ trước đến giờ là dựa vào kỹ thuật BH tốt, đè sở trường và lối chơi của đối thủ, như với ML, nó cứ đè vào BH, đợi ML mở chân né FH là nó làm phát vào FH, chạy tụt quần luôn.

Nên gặp FB, nó bí hoàn toàn. Hiệp 1 không tính, vì hiệp 1 nó chủ quan quá, nó xem thường FB quá, nên thua chóng vánh. Vì sao, vì FB cũng chả có lối chơi, ít nhất là trong trận ZJK, nó chủ động thủ công, trung bàn, lấy FH làm trọng, tìm mọi cách sử dung FH, nhưng nếu cần vẫn vung BH đối thủ, chả có lối chơi, thành ra ZJK chả biết phải đánh thế nào, vì có biết lúc nào nó chuyển FH đâu, vì bóng sang FB mới quyết định là đánh FH hay BH, không như ML có lối chơi và chủ định rõ ràng.
nói thiệt bác chứ thằng con nít ở việt nam đánh còn có chiến thuật riêng...chứ đừng nói j 1 cầu thủ quốc tế... hihi
 

Bình luận từ Facebook

Top