Qatar Open 2016

bachikho

Đại Tá
China's Ma Long, the World #1 has entered the Qatar Open as the #1 seed.



Men's Singles Seeds

01) Ma Long
02) Fan Zhendong
03) Xu Xin
04) zhang Jike
05) Dimitrij Ovtcharov
06) Chuang Chih Yuan
07) Jun Mizutani
08) Vladimir Samsonov
09) Marcos Freitas
10) Wong Chun Ting
11) Jung Youngsik
12) Koki Niwa
13) Tang Peng
14) Andrej Gacina
15) Lee Sang Su
16) Li Ping

theo bốc thăm thì ML cùng nhánh ZJK, XX cùng nhánh FZD
 
Last edited:

ga mo

Đại Tá
có 2 ứng cử viên vô địch :D
Em có một số thống kê để các bác tham khảo như sau:
Giải Qatar Open đã tổ chức được 17 lần, lần đầu vào năm 1997, có 2 năm không tổ chức là 2000 và 2004. Có tất cả 9 người đã đoạt chức vô địch tại giải này, vô địch nhiều nhất là PRIMORAC Zoran, WANG Liqin và XU Xin cùng có 3 lần vô địch. Ma Lin và Samsonov có 2 lần vô địch, còn lại WALDNER Jan-Ove, SAIVE Jean-Michel, BOLL Timo và Ma Long cùng có 1 lần đăng quang. Giải Kuwait thì bắt đầu tổ chức vào năm 2006 đến nay đã được 10 lần, riêng năm 2011 thì không tổ chức mà thay thế bằng giải UAE Open, giải này Wang Hao vô địch. Tổng cộng có 7 người đã từng đăng quang tại Kuwait Open, trong đó Ma Long 3 lần vô địch, ZJK 2 lần đăng quang, còn lại Samsonov, FZD, Xu Xin, Mizu và Ma Lin đều có 1 lần đăng quang. Chưa từng có ai vô địch cả Qatar Open lẫn Kuwait Open trong cùng 1 năm.
Tính từ năm 2010 tới nay, ITTF đã tổ chức 101 giải Pro Tour, trong đó CNT vô địch 46 giải, thế giới còn lại vô địch 55 giải. Trong 46 giải mà CNT vô địch thì 35 giải thuộc về tứ đại cao thủ Trung Hoa (ML 13 danh hiệu, FZD 6 danh hiệu, XX 10 danh hiệu và ZJK 6 danh hiệu), 5 giải không có mặt tứ đại hung nhân này, 6 giải có mặt ít nhất 1 trong bộ tứ này. Còn 55 giải mà chức vô địch thuộc về thế giới còn lại thì tứ đại cao thủ Trung Hoa không tham gia bất cứ giải nào cả, dù chỉ 1 người trong số đó và chỉ có 6 giải là có các đại diện của CNT, chủ yếu là lực lượng trẻ, bao gồm các giải sau:
1. 1/ Polish Open 2011, CNT tham dự: CUI Qinglei, YIN Hang, LIN Gaoyuan, ZHAI Yiming, WU Jiaji, SHANG Kun. Giải này Lee Sang Su vô địch.
2. 2/ Korea Open 2011, CNT tham dự: JIN Yixiong, YIN Hang, LIN Gaoyuan, LIU Yi, WU Jiaji, SONG Hongyuan. Giải này Ovtcharop vô địch.
3. 3/ Japan Open 2011, CNT tham dự: JIN Yixiong, YIN Hang, LIN Gaoyuan, LIU Yi, WU Jiaji, SONG Hongyuan. Giải này Kishikawa vô địch.
4. 4/ Japan Open 2013, CNT tham dự: HAO Shuai, MA Te, WANG Liqin, XU Chenhao, CUI Qinglei, WU Jiaji. Giải này Shiono Masato vô địch.
5. 5/ Russia Open 2013, CNT tham dự: CUI Qinglei, YIN Hang, LIN Gaoyuan, WU Jiaji, ZHENG Peifeng, CHENG Jingqi. Giải này Chan Kazuhiro vô địch.
6. 6/ PRK Open 2015, CNT tham dự: GENG Zihao, CAO Wei, JI Jiale, CHEN Peng, ZHANG Fuzhou, GUO We. Giải này Choe II vô địch.

Như vậy ta có thể thấy sức mạnh của tứ đại cao thủ Trung Hoa đến mức nào, có thể tạm kết luận như sau: kể từ 2010 tới nay, nếu giải nào có mặt 1 trong tứ đại sát nhân thì thế giới còn lại không có cửa. Giải Qatar năm nay chắc chắn cũng không là ngoại lệ.
 

lion

Đại Tá
Đã có final list từ vòng 32, sau đây là chi tiết các cặp đấu...
Screen Shot 2016-03-25 at 9.05.34 AM.png

Ai cũng nhận ra, khả năng Ma Long vs Zhang JiKe để tranh suất vào chơi trận CK là gần như
không có gì thay đổi bởi tuy CK Kuwait vừa rồi Ma Long thua 1 - 4 trước Zhang JiKe nhưng
phong độ và đẳng cấp của nó vẫn cao và ổn định. Thằng Zhang chắc lên núi đào được nhân
sâm nên công lực và độ húng tăng lên đáng kể và rất nguy hiểm, nói đúng hơn là đúng lúc
vì sau loạt giải này bọn nó sẽ bước vào loạt đấu vòng loại Olympic 2016.

Vòng sau, em thích xem lại trận Ma Long vs Tokic, nhớ lại trận 2 thằng này gặp nhau tại Hà
Lan 2011 mới thấy thích, nhưng có lẽ đó là trận đấu hay nhất của Tokic đến thời điểm này.
Sau nữa thì Chuang ChihYuan lại vs Ma Long và ra đi nốt.

Ở vòng này cắp Ốp vs Ken có lẽ hay, sau Oshima Yuya mới nổi với tinh thần vượt trội thì có
lẽ trong tuyển Nhật Bản hiện nay thằng Kenta có tinh thần tốt thứ 2, nó không dễ xìu như
Jun và Niwa, em mong thằng Kenta thịt thằng Ốp, nếu đúng vậy thì khả năng 2 thằng Nhật
nó chọi nhau ở vòng sau cao quá, em vẫn vote cho Kenta.

Dù đám còn lại có múa may quay cuồng thế nào thì Zhang JiKe cũng không khó khăn để đi
tiếp, nó sẽ loại Kenta để chơi trận BK vs Ma Long.

Screen Shot 2016-03-25 at 9.05.54 AM.png

Em không thích lối đánh của thằng Yoshimura, nó cứ cải lương kiểu gì, bọn Nhật là hay thể
hiện màu mè lắm, dù sao thì nó cũng tèo thôi.

Xu Xin nhiều khả năng sẽ gặp Jun.

Samsonov sẽ có cơ hội gặp lại thằng ôn con Fan ZhenDong, công nhận là phong độ của anh
Sam ổn thật, hơn 40 rồi mà vẫn đánh đỉnh cao, có lẽ mấy thằng tài trợ nó bắt chơi để cho ít
tiền.

Thôi, BK1 Ma Long vs Zhang JiKe, BK2 Fan ZhenDong vs Xu Xin, CK thì tuỳ các bác, nhưng
em hi vọng Xu Xin sẽ vào chơi CK, còn cặp kia ai vào cũng OK vì thằng nào thắng trận đó
sẽ VĐ giải này ;)
 

damadoko

Đại Uý
Zjk-Xu là cặp bài trùng mà sao không đánh đôi cùng nhau nữa nhỉ. Giải này Zjk cặp với Fan rồi:(.
Dự là Ck Zjk gặp Xu xin
 

ngtrantoan

Đại Tá
Đã có final list từ vòng 32, sau đây là chi tiết các cặp đấu...
View attachment 79182
Ai cũng nhận ra, khả năng Ma Long vs Zhang JiKe để tranh suất vào chơi trận CK là gần như
không có gì thay đổi bởi tuy CK Kuwait vừa rồi Ma Long thua 1 - 4 trước Zhang JiKe nhưng
phong độ và đẳng cấp của nó vẫn cao và ổn định. Thằng Zhang chắc lên núi đào được nhân
sâm nên công lực và độ húng tăng lên đáng kể và rất nguy hiểm, nói đúng hơn là đúng lúc
vì sau loạt giải này bọn nó sẽ bước vào loạt đấu vòng loại Olympic 2016.

Vòng sau, em thích xem lại trận Ma Long vs Tokic, nhớ lại trận 2 thằng này gặp nhau tại Hà
Lan 2011 mới thấy thích, nhưng có lẽ đó là trận đấu hay nhất của Tokic đến thời điểm này.
Sau nữa thì Chuang ChihYuan lại vs Ma Long và ra đi nốt.

Ở vòng này cắp Ốp vs Ken có lẽ hay, sau Oshima Yuya mới nổi với tinh thần vượt trội thì có
lẽ trong tuyển Nhật Bản hiện nay thằng Kenta có tinh thần tốt thứ 2, nó không dễ xìu như
Jun và Niwa, em mong thằng Kenta thịt thằng Ốp, nếu đúng vậy thì khả năng 2 thằng Nhật
nó chọi nhau ở vòng sau cao quá, em vẫn vote cho Kenta.

Dù đám còn lại có múa may quay cuồng thế nào thì Zhang JiKe cũng không khó khăn để đi
tiếp, nó sẽ loại Kenta để chơi trận BK vs Ma Long.

View attachment 79183
Em không thích lối đánh của thằng Yoshimura, nó cứ cải lương kiểu gì, bọn Nhật là hay thể
hiện màu mè lắm, dù sao thì nó cũng tèo thôi.

Xu Xin nhiều khả năng sẽ gặp Jun.

Samsonov sẽ có cơ hội gặp lại thằng ôn con Fan ZhenDong, công nhận là phong độ của anh
Sam ổn thật, hơn 40 rồi mà vẫn đánh đỉnh cao, có lẽ mấy thằng tài trợ nó bắt chơi để cho ít
tiền.

Thôi, BK1 Ma Long vs Zhang JiKe, BK2 Fan ZhenDong vs Xu Xin, CK thì tuỳ các bác, nhưng
em hi vọng Xu Xin sẽ vào chơi CK, còn cặp kia ai vào cũng OK vì thằng nào thắng trận đó
sẽ VĐ giải này ;)
thằng Kenta hết thời rồi bác, dự là Ốp thắng 4-0 hoặc 4-1, tinh thần là k đủ để thắng Ốp vào lúc này :D
Giờ Quatar là GMT+3, giờ VN là GMT+7, giờ trên ittf.com là GMT+3, mấy bác tự tính ra giờ VN nhé :D:D:D,
 

ga mo

Đại Tá
thằng Kenta hết thời rồi bác, dự là Ốp thắng 4-0 hoặc 4-1, tinh thần là k đủ để thắng Ốp vào lúc này :D
Giờ Quatar là GMT+3, giờ VN là GMT+7, giờ trên ittf.com là GMT+3, mấy bác tự tính ra giờ VN nhé :D:D:D,
Giờ Qatar trùng với giờ Kuwait, vì vậy các bác cứ lấy giờ Qatar + 4 là ra giờ Việt Nam, tính thế cho nó vuông.
 

ga mo

Đại Tá
Đã có final list từ vòng 32, sau đây là chi tiết các cặp đấu...
View attachment 79182
Ai cũng nhận ra, khả năng Ma Long vs Zhang JiKe để tranh suất vào chơi trận CK là gần như
không có gì thay đổi bởi tuy CK Kuwait vừa rồi Ma Long thua 1 - 4 trước Zhang JiKe nhưng
phong độ và đẳng cấp của nó vẫn cao và ổn định. Thằng Zhang chắc lên núi đào được nhân
sâm nên công lực và độ húng tăng lên đáng kể và rất nguy hiểm, nói đúng hơn là đúng lúc
vì sau loạt giải này bọn nó sẽ bước vào loạt đấu vòng loại Olympic 2016.

Vòng sau, em thích xem lại trận Ma Long vs Tokic, nhớ lại trận 2 thằng này gặp nhau tại Hà
Lan 2011 mới thấy thích, nhưng có lẽ đó là trận đấu hay nhất của Tokic đến thời điểm này.
Sau nữa thì Chuang ChihYuan lại vs Ma Long và ra đi nốt.

Ở vòng này cắp Ốp vs Ken có lẽ hay, sau Oshima Yuya mới nổi với tinh thần vượt trội thì có
lẽ trong tuyển Nhật Bản hiện nay thằng Kenta có tinh thần tốt thứ 2, nó không dễ xìu như
Jun và Niwa, em mong thằng Kenta thịt thằng Ốp, nếu đúng vậy thì khả năng 2 thằng Nhật
nó chọi nhau ở vòng sau cao quá, em vẫn vote cho Kenta.

Dù đám còn lại có múa may quay cuồng thế nào thì Zhang JiKe cũng không khó khăn để đi
tiếp, nó sẽ loại Kenta để chơi trận BK vs Ma Long.

View attachment 79183
Em không thích lối đánh của thằng Yoshimura, nó cứ cải lương kiểu gì, bọn Nhật là hay thể
hiện màu mè lắm, dù sao thì nó cũng tèo thôi.

Xu Xin nhiều khả năng sẽ gặp Jun.

Samsonov sẽ có cơ hội gặp lại thằng ôn con Fan ZhenDong, công nhận là phong độ của anh
Sam ổn thật, hơn 40 rồi mà vẫn đánh đỉnh cao, có lẽ mấy thằng tài trợ nó bắt chơi để cho ít
tiền.

Thôi, BK1 Ma Long vs Zhang JiKe, BK2 Fan ZhenDong vs Xu Xin, CK thì tuỳ các bác, nhưng
em hi vọng Xu Xin sẽ vào chơi CK, còn cặp kia ai vào cũng OK vì thằng nào thắng trận đó
sẽ VĐ giải này ;)
Em thấy Lão già Xăm lốp ngay vòng đầu gặp Li Hu của Sin cũng không dễ nhằn đâu, khả năng có khi là 50-50.
 

lion

Đại Tá
4h30 PM --> 8h30 PM có khác với
3h30 --> 7h30 ạ ?

Sự thật trớ trêu :p

Nhà bác đ...hiểu ý em, 4:30 PM là giờ thi đấu trận của Ma Long,
còn nó cách mình 4 tiếng thì ai cũng biết rồi, bác đừng có xỉa xói
nhà em đấy nhé :)
 

lion

Đại Tá
Screen Shot 2016-03-25 at 11.32.17 PM.png

Dù sao kết quả cũng đã ra, dù em dự sai nhưng cũng đa phần là đúng ;)
Loạt trận cuôi cuối thì vẫn sẽ là Ma Long vs Chuan ChihYuan, Ốp vs Zhang,
Xu Xin vs Jun, Sam vs Fan.
 

Bình luận từ Facebook

Top