Premiership Đà Nẵng đang đi đến đâu rồi?

phebinh

Binh Nhì
* Một là: Cách đây không lâu, những người đam mê môn bóng bàn tại thành phố ĐN đón chào một sự kiện rất vui: Premiership Đà Nẵng 2012 ra đời. Ngày khai mạc rất qui mô, bài bản, có nhà báo - nhà đài đến đưa tin, có đầy đủ các quan chức cao cấp của BB ĐN, có tất cả các nhà tài trợ ... đến chứng kiến, có cả MC chuyên nghiệp của DRT đến dẫn chương trình. Lễ khai mạc được tiến hành đúng nghi thức, ban tổ chức của giải cũng ra đời với những chức danh cho từng vị trí. Sự kiện này được những người yêu mến bb tại Đà Nẵng đánh giá rất cao. Nó được ví như một luồng sinh khí mới để bb phong trào TP sẽ phát triển hơn, thu hút được đông đảo người tham gia luyện tập môn thể thao này hơn, làm nền tảng cho bb đỉnh cao TP trong tương lai.
* Hai la: Đáng trân trọng nhất là những con người đã rất tâm huyết cho cái chung, những con người đã phôi thai ra ý tưởng và thành lập ra giải đấu này. Họ không có biên chế trong một tổ chức nào, không có lương, không nhận một cái gì hết, không được gì ....???? mà chỉ làm việc này bằng tấm lòng của những con người "đam mê" thể thao.
* Ba là: Nhưng có một điều mà phebinh sẽ phê bình là: Mặc dù rất thông cảm cho sự mới mẻ, non yếu, thiếu kinh nghiệm .. của một Ban tổ chức mới ra đời. Nhưng mình đã "sanh nó ra" thi phải chăm chút, nuôi dưỡng nó bằng hết khả năng, điều kiện, năng lực mình có. Người VN ta hay có câu: Đánh trống bỏ dùi hay Đầu voi, đuôi chuột hoặc Ăn Rồng cuốn-Nói Rồng leo-Làm Mèo mửa. Đây có lẽ cũng chính là những lời phê phán đối với những người đang có "chức sắc" của giải Premiership ĐN. Một giải đấu mà đã thi đấu đến lượt về rồi mà người hâm mộ vẫn không biết kết quả hiện tại như thể nào, Premiership Đà Nẵng 2012 đi đến đâu rồi? . Câu hỏi này ngay cả số đông những VĐV đang thi đấu tại các đội cũng ú ớ, mù mịt. Ban tổ chức thì vẫn đầy đủ nhân sự nhưng chẳng có ai cập nhật thông tin lên trang bongban.org, cập nhật kết quả từng vòng đấu, không có bảng xếp hạng tạm thời sau mỗi vòng đấu, không biết đội đứng đầu đang hơn đội xếp thứ 2, thứ 3 bao nhiêu điểm ... và không có một lời tường thuật hay binh luận gì trên mạng. Chỉ có KHOATAYTRAI là đưa một số tin vê đội CF569, nhưng không phải tại diễn đàn ĐN. Thử hỏi các thành viên BTC đang làm gì? Chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy mà không làm được hay sao?.
* Bốn là: Trong cuộc đời này có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Không cần chọn những người "cơ bắp, khỏe mạnh, đẹp trai, hát hay..." để đi thi môn cờ tướng. Nhiệt huyết là có thừa nhưng ...... có hạn thi làm việc gì cũng khó. Bạn có thể "từ chối" không nhận một công việc gì đó nếu xét thấy mình: không đủ tâm huyết, không đủ thời gian hoặc không đủ trình độ .... đó cũng chính là "văn hóa từ chối". Cứ tự đanh giá bản thân mình quá cao trong khi không biết cách post một tấm hình lên mạng thi tốt nhất là nên tự rời khỏi ban tổ chức giải.
Vài điều tâm huyết trên sẽ đụng chạm nhiều người. Sự thật mếch lòng. Nhưng nếu phebinh không nói thi ai nói đây?
 
chao đồng chí đồng chí này chắc cũng chẵn xem thông tin của các CLB thông tin về ĐN Pre oi chi biêết nghe mà không biết xem
Hai là đây là một giải phong trào không năm trong hệ thống của thành phố vậy bạn có thể đưa kết quả đến đâu hay là phát tờ rơi sau mỗi vòng đấu .Dán kết quả ỏ các CLB có dc ko .
Xét thấy có vấn đề mà mọi người có quan tâm đến giải này hay không thì mọi người hãy xem lại tất cả mọi người trong thành phố hãy coi giải này như thế nào nó có tiền đề gì hay không
PHÊ BÌNH CŨNG ĐÚNG MÀ CHẴNG PHÊ BÌNH THÌ CŨNG CÀNG ĐÚNG HƠN NỮA.
VẬY HÃY CHO CÂU HỎI BÓNG BÀN ĐÀ NẴNG ĐANG ĐI VỀ ĐÂU
Xin trân trọng cám ơn bác phê binh đã đóng góp ý và đã theo dõi.
BAC CO GÃNG PHÊ BÌNH THÊM NHIỀU THỨ KHÁC NŨA VỀ NHIỀU CÁI KHÁC CÒN ĐANG CHỜ BÁC PHÊ BÌNH(Phê phê phê nữa bình bình bình nữa)
 

thaythuydn

Đại Tá
chao đồng chí đồng chí này chắc cũng chẵn xem thông tin của các CLB thông tin về ĐN Pre oi chi biêết nghe mà không biết xem
Hai là đây là một giải phong trào không năm trong hệ thống của thành phố vậy bạn có thể đưa kết quả đến đâu hay là phát tờ rơi sau mỗi vòng đấu .Dán kết quả ỏ các CLB có dc ko .
Xét thấy có vấn đề mà mọi người có quan tâm đến giải này hay không thì mọi người hãy xem lại tất cả mọi người trong thành phố hãy coi giải này như thế nào nó có tiền đề gì hay không
PHÊ BÌNH CŨNG ĐÚNG MÀ CHẴNG PHÊ BÌNH THÌ CŨNG CÀNG ĐÚNG HƠN NỮA.
VẬY HÃY CHO CÂU HỎI BÓNG BÀN ĐÀ NẴNG ĐANG ĐI VỀ ĐÂU
Xin trân trọng cám ơn bác phê binh đã đóng góp ý và đã theo dõi.
BAC CO GÃNG PHÊ BÌNH THÊM NHIỀU THỨ KHÁC NŨA VỀ NHIỀU CÁI KHÁC CÒN ĐANG CHỜ BÁC PHÊ BÌNH(Phê phê phê nữa bình bình bình nữa)

Có lần mình đả lên mạng bongban.org và có nhận xét là giải Premiership đả làm thay đổi lớn đời sống tinh thần anh chị em bóng bàn Đà nẳng.Nhất là mổi buổi sáng cuối tuần tại các quán cà phê.Nhưng rồi củng chẳng có memb nào phụ họa.Chỉ có phebinh lên tiếng.pphebinh chứ không phải phePHAN.Phán xét là thẩm quyền của quan tòa.Ở đây IM LẶNG không phải là VÀNG.Không phải vàng SJC 9999 mà VÀNG VỌT
 

ngphe

Moderator
* Một là: Cách đây không lâu, những người đam mê môn bóng bàn tại thành phố ĐN đón chào một sự kiện rất vui: Premiership Đà Nẵng 2012 ra đời. Ngày khai mạc rất qui mô, bài bản, có nhà báo - nhà đài đến đưa tin, có đầy đủ các quan chức cao cấp của BB ĐN, có tất cả các nhà tài trợ ... đến chứng kiến, có cả MC chuyên nghiệp của DRT đến dẫn chương trình. Lễ khai mạc được tiến hành đúng nghi thức, ban tổ chức của giải cũng ra đời với những chức danh cho từng vị trí. Sự kiện này được những người yêu mến bb tại Đà Nẵng đánh giá rất cao. Nó được ví như một luồng sinh khí mới để bb phong trào TP sẽ phát triển hơn, thu hút được đông đảo người tham gia luyện tập môn thể thao này hơn, làm nền tảng cho bb đỉnh cao TP trong tương lai.
* Hai la: Đáng trân trọng nhất là những con người đã rất tâm huyết cho cái chung, những con người đã phôi thai ra ý tưởng và thành lập ra giải đấu này. Họ không có biên chế trong một tổ chức nào, không có lương, không nhận một cái gì hết, không được gì ....???? mà chỉ làm việc này bằng tấm lòng của những con người "đam mê" thể thao.
* Ba là: Nhưng có một điều mà phebinh sẽ phê bình là: Mặc dù rất thông cảm cho sự mới mẻ, non yếu, thiếu kinh nghiệm .. của một Ban tổ chức mới ra đời. Nhưng mình đã "sanh nó ra" thi phải chăm chút, nuôi dưỡng nó bằng hết khả năng, điều kiện, năng lực mình có. Người VN ta hay có câu: Đánh trống bỏ dùi hay Đầu voi, đuôi chuột hoặc Ăn Rồng cuốn-Nói Rồng leo-Làm Mèo mửa. Đây có lẽ cũng chính là những lời phê phán đối với những người đang có "chức sắc" của giải Premiership ĐN. Một giải đấu mà đã thi đấu đến lượt về rồi mà người hâm mộ vẫn không biết kết quả hiện tại như thể nào, Premiership Đà Nẵng 2012 đi đến đâu rồi? . Câu hỏi này ngay cả số đông những VĐV đang thi đấu tại các đội cũng ú ớ, mù mịt. Ban tổ chức thì vẫn đầy đủ nhân sự nhưng chẳng có ai cập nhật thông tin lên trang bongban.org, cập nhật kết quả từng vòng đấu, không có bảng xếp hạng tạm thời sau mỗi vòng đấu, không biết đội đứng đầu đang hơn đội xếp thứ 2, thứ 3 bao nhiêu điểm ... và không có một lời tường thuật hay binh luận gì trên mạng. Chỉ có KHOATAYTRAI là đưa một số tin vê đội CF569, nhưng không phải tại diễn đàn ĐN. Thử hỏi các thành viên BTC đang làm gì? Chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy mà không làm được hay sao?.
* Bốn là: Trong cuộc đời này có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Không cần chọn những người "cơ bắp, khỏe mạnh, đẹp trai, hát hay..." để đi thi môn cờ tướng. Nhiệt huyết là có thừa nhưng ...... có hạn thi làm việc gì cũng khó. Bạn có thể "từ chối" không nhận một công việc gì đó nếu xét thấy mình: không đủ tâm huyết, không đủ thời gian hoặc không đủ trình độ .... đó cũng chính là "văn hóa từ chối". Cứ tự đanh giá bản thân mình quá cao trong khi không biết cách post một tấm hình lên mạng thi tốt nhất là nên tự rời khỏi ban tổ chức giải.
Vài điều tâm huyết trên sẽ đụng chạm nhiều người. Sự thật mếch lòng. Nhưng nếu phebinh không nói thi ai nói đây?
Gửi anh Phê Bình !
Tất cả các thông tin về " ĐÀ NẴNG PREMIERSHIP 2012 " đã đựoc post lên trên mục DIỄN ĐÀN CHÍNH với trên gọi là ĐÀ NẴNG PREMIERSHIP " .mục này được BONGBAN.ORG ưu ái đưa lên mặt tiền từ khi tiến hành giải .Còn mục Đà nẵng và các tỉnh thành khác là mục diễn đàn con .ở mục này chúng tôi tôn trọng những người không tham gia giải đấu , nên khi đã post lên mục ĐÀ NĂNG PREMIERSHIP rồi thì không post lên mục Đà nẵng và các tỉnh thành khác nữa .Còn tất cả các anh em VĐV tham gia và người hâm mộ khi cần xem thông tin đều vào mục ĐÀ NẴNG PREMIERSHIP .
Chắc bạn chưa bao giờ vào mục này .Nếu vào bạn sẽ thấy đầy rấy các hình ảnh hoạt động của giải được post lên kể từ ngày khai mạc đến nay ,
-Qua đây tôi thấy bạn cũng là người hâm mộ nhiệt tình ,có theo dõi sát sao đến từng mm giải Đà Nẵng Premiership 2012 . Cũng lo lắng sợ nó không thành công ? ,Nhưng với không khí sôi động của những ngày cuối tuần như hiện nay . Ngày chủ nhật tuần nào cúng như tuần nào .,bạn đều thấy tất cả bàn bóng ở các câu lạc bộ từ QKV , SÔNG THU ,LIÊN ĐOÀN ,VĨNH TRUNG đều đầy ắp tiếng cười vui của các VĐV tham dự giải ĐN PREMIERSHIP .Mà biết đâu bạn cũng là người có mặt cùng chúng tôi .
Thông tin post lên mạng ,vì một lý do nào đó đôi khi còn chậm không đáp ứng được yêu cầu của người “ Hâm mộ “ .Chăc khâu này là do “Bồ câu không đưa thư “ nên anh Tuấn Anh sử lý không kịp hoặc kết quả các đội trưởng đã đưa nhưng do mẹ vắng nhà nên bố phải bồng con (con anh Tuấn Anh còn nhỏ mới sinh ) . mong anh Phê bình thông cảm và lượng tình thứ tha …..
Thay mặt ban tổ chức và các an h em vân động viên ; .Tôi xin khẳng định với người hâm mộ : giải Đà Nẵng Premiership 2012 sẽ thành công tốt đẹp để chuẩn bị cho giải “Đằ Nẵng Open 2012“ do bóng bàn org tổ chức vào các ngày 28-29-30 của năm2012 .(Điều lệ đã post trên mục diễn đàn chính “BONGBAN.ORG OPEN CUP
Mong anh sẽ là người hâm mộ đầu tiên gửi lẳng hoa vào ngày bế mạc của giải sẽ được tổ chức ở CLBPCT .
 
Da em xin giải nghĩ theo ý của em thôi thầy nhé Đã tập trung lại được là quý rồi nên đừng suy nghĩ về lợi ích (vì nếu có chắc ko đến lượt đệ tử).
còn Xuất Thủ bất lưu danh thì là ra tay nghĩa hiệp rồi thì cũng không cần phải để lại tên tuổi vì Phật có nói bố thí cho người Nghèo thì phải làm từ cái Tâm chứ không phải vì Danh lợi Hay Lợi Danh
 

Bình luận từ Facebook

Top