Phục hồi bài viết cũ - Thơ của Trứng Chim Cút

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 08-28-2010 02:34 PM

DĨ VÃNG

Chuyện tình của tôi,
Đã lâu rồi quên lãng trong dĩ vãng.
Một buổi chiều mưa,
Bên ly cà phê, trong quán nhỏ
Tôi gặp lại em .
Vẫn đáy lưng ong ,mái tóc thân quen,
Vẫn đôi mắt u hoài như biết nói.
Hai đứa, chợt nhìn nhau bối rối
Lặng im..
Ly Cà phê
Như chợt đắng thêm
Sóng sánh nỗi buồn…. hòa trong giọt đắng
Kỷ niệm xưa chìm trong im lặng
Hai đứa quay mặt như chẳng hề quen
Ngày xưa ấy,
Xin hãy ngủ yên
HA NÔI mùa thu/ 2010
36_21_2336_21_2336_21_2336_1_3936_1_39
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 09-01-2010 07:58 PM

Nếu ai hỏi tôi
Trên thế gian này
Hoa gì đẹp nhất ???
Tôi xin trả lời
Hoa Hồng đằm thắm
Hoa Cúc mặn mà
Hoa Lay ơn kiều diẽm
Nhưng đẹp hơn vạn lần tất cả
là..
HOA TÌNH THƯƠNG
TCCUT

Posted by: trứng chim cút
On: 09-03-2010 02:45 PM

VÃNG VONG
Nốt ruồi giữa mặt gấu đâu rồi ?
Tý chức ,tý quyền hợm quá thôi !?
Vợt vung,mình uốn như đồng cậu !
Cay cú ,thắng,thua…Nặng quá trời !!!
36_21_3536_21_35
PHONG XI MĂNG
Thủ vững chắc như bức thành đồng .
Vặn mình bạt trái tựa vũ công,
Bóng xiết mặt bàn như điện xẹt
Luật đấu bóng bàn lại tinh thông
36_1_37

Posted by: trứng chim cút
On: 09-06-2010 06:07 AM

KHÁNH (NỘI THƯƠNG)
Vung vợt tấn công như Tử Long
Tả xung,hữu đột gữa cuồng phong
Trái ve ,phải bạt như sấm sét
Bóng lộng đất trời tựa giao Long
36_21_3536_21_1436_21_14


Posted by: trứng chim cút
On: 09-07-2010 05:09 AM



NHỮNG CÂY ĐA CÂY ĐỀ P.PHỐ HUẾ 2010

Ai ơi có đến Phường Phố Huế
Nhớ ghé qua thăm,hội bóng bàn
Niềm vui tràn nghập ,trong bằng hữu
Một chốn bồng lai, giữa trần gian
36_21_31
Tuấn xe khách
Ai mà cao lớn ,bóng như cồn
Giật xoáy xé gió-bạt xé bàn
Bóng cắt chập chờn như bướm lượn
Giấc mơ hồ điệp .Mỗi xuân sang
36_21_29
Bình nghị viện (Thanh nhàn)
Bóng liệng bay như cánh chim trời
Chợt bóng ra ngoài thét ....(Bình ơi)
Ai thua cũng khen câu .Ghê nhỉ
Chan hòa chẳng đánh độ cùng ai
36_14_1
GAI thanh nhàn
Ba giai-Tú xuất của chúng tôi
“Xương nhiều, thịt ít”.Bóng khác người
Trăm quả bóng sang đều ép lại
Để bao đối thủ- lệ trào rơi
36_1_45
Khánh stin
Tướng đã về rồi-Anh Khánh ơi
Sáu điều Bác dậy nhớ không nguôi
Đối với kẻ thù .vung tay bạt
Với tình bằng hữu, cắt nhẹ thôi
36_15_15
Cửu đại phu Hùng lốp
Bóng – Lốp bay cao chạm mây trời
Tựa trận cuồng phong cuộn-lá rơi
Biết bao cao thủ từng đánh hụt
Góp cho trận đánh –Một trận cười
36_21_32
Tiến xi măng
Tầm sư học đao ,khắp nhân gian
Quả hai xé gió ,rạch đôi bàn
Mã hồi-Phản pháo .Khinh cao thủ
Sớm chiều tu luyện,chẳng từ nan
Bia
Quyết cảnh sát
Lãng tử lang thang đánh trái tay
Đổi hướng bóng đi .Tựa ma chơi
Chập chờn hư ảo.Đâu điểm đánh
Thắng thua ,cũng nhẹ một nụ cười
36_11_15
VÃNG VONG
Nốt ruồi giữa mặt dấu đâu rồi..?..?
Tý chức ,tý quyền hợm quá thôi !!?
Vợt vung,mình uốn như đồng cậu!
Phận cóc -ngại gì dấu bôi vôi
36_21_13
PHONG XI MĂNG
Thủ vững như muôn bức thành đồng
Vặn mình bạt trái tựa vũ công
Bóng xiết mặt bàn như điện xẹt
Luật đấu bóng bàn lại tinh thông
36_21_36
Bình còm
Vợt tựa đai đao ,Triệu chinh Nương
Thắng rồi ca lên khúc khải hoàn
Xung trận kề vai trong Quyết đấu
Chỉ yêu đôi –mà chẳng yêu đơn
36_21_14
Vinh bang chủ
Vật đổi ,sao rời .Vẫn ung dung
Kéo đè ,Bóng nổi trận cuồng phong
Cắt xoáy ,nặng như ngàn núi đổ
Cài ép .Tay ve .khiếp quần hùng
Bia
Thắng béo (BV)
To lớn oai hùng ,tựa Trương Phi
Vợt mài trong gió –trợn hàng mi
Bóng gầm trong xoáy kinh cao thủ
Sàn đấu chuyến rung theo bước đi
36_21_14
Đoạt hồn huyết ảnh Khôi quảng ninh
Đến từ vùng mỏ-Đất Quảng Ninh
Vóc Mai,mình hạc ,dáng tinh anh
Ba roi,đốn nghã Thành xây dựng
Cường săm,Nghĩa bệu cũng thất kinh
36_21_38
Quang không tóc

Tướng võ ,mà sao quá điệu đàng
Giật như phượng múa.Bạt sứt bàn
Bóng cài chấp chới như chiếc lá
Chợt liệng ánh vàng ,khi thu sang
36_21_24
Thắng xi măng
Đau sót mỗi khi bóng ra ngoài
Giậm chân ,nhăn mặt oán đất trời
Ép vợt đẩy đưa,rang đối thủ
Bóng liệng mơ hồ ,bay chơi vơi
36_21_31
Cường lò đúc
Bóng giật khoe muôn sắc cầu vồng
Cài đẩy đôi công ,vẫn ung dung
Bóng xoay nhẹ nhàng như khắc khoải
Hỏi ai đỡ bóng-Hiểu lòng không ??
36_21_33
hâm dở
Thành bại ,,thắng thua cũng mơ hồ
Đã ngoại sáu mươi vẫn trẻ thơ
Vui ,buồn lẫn lộn trong hư ảo
Bóng cũng xoay chìm trong mộng mơ
36_21_37
Hiển vợt dọc
Vợt dọc trái tay,bóng xoáy ngang
Để bao đấu thủ phải kêu than
Đầu giờ bao kẻ che mặt trốn
Bởi sợ sái tay ,gặp thầy lang
36_21_39
Linh thươnh binh
Bóng cắt xoáy như lốc vòi rồng
Bóng bạt thét gào tựa cuồng phong
Bóng cài hư ảo như giấc mộng
Giao bóng xoáy nghiêng. Ai sợ không ??
36_1_7
KHÁNH (NỘI THƯƠNG)
Vung vợt tấn công như Tử Long
Tả xung,hữu đột gữa cuồng phong
Trái ve ,phải bạt như sấm sét
Bóng lộng đất trời tựa giao Long

BiaBiaBiaBiaBia

Chỉ bấy nhiêu thôi .Những Anh tài
Thét gió gọi mưa khuấy đất trời
Tiếng cười đầy ắp trong nhân ái
Đến phường phố huế -nhớ qua chơi
 

cari3h

Moderator
VÔ ĐỀ

Posted by: trứng chim cút
On: 09-13-2010 11:15 AM

Gió cứ mãi đa tình ,
Lả lơi trong ngàn lá.
Sóng cứ mãi hôn bờ,
Trong mối tình muôn thủa.
Mây cứ mãi lang thang,
tin vào lời của gió.
Cỏ may mãi theo ai,
Từ triền đê ra phố.
Em cứ mãi tin anh ,
Dù biết là dối trá,
Dù biết là đau khổ ,
Dù biết rồi xa nhau.
TCC
 

cari3h

Moderator
Khi chiếc lá xa cành
http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post255581
Posted by: trứng chim cút
On: 09-18-2010 07:40 AM

KHI CHIẾC LÁ XA CÀNH

Khi chiếc lá xa cành
Làm sao? lá còn xanh.
Khi lá đã lìa cành,
sẽ úa vàng ,khô héo.
Tiếng vành khuyên trong trẻo.
Những tia nắng lung linh.
Dòng nhựa nơi cây xanh.
Nay còn đâu lá hỡi ?
Lá nằm trên đường cuội,
xào xạc gió cuốn đi.
Còn đâu những xuân thì,
Rung rinh trong gió thoảng !
Cây dù buồn một thoáng
Nhưng sẽ nẩy chồi xanh

TCC

Posted by: trứng chim cút
On: 09-20-2010 02:46 PM

ƠI đôi mắt của em
Xanh trong như biển rộng
Anh làm con thuyền mộng
Bơi hoài trong mắt em
TCC

Posted by: trứng chim cút
On: 09-21-2010 02:58 PM

ơi hỡi

ƠI hỡi tình yêu,ơi hỡi đời
Nhạt hơn nước ốc,bạc hơn vôi
Con gái thời nay hiền như Tấm
Chặt xác chị em,ướp mắm người
tcc
36_21_3836_21_4236_1_936_1_4836_21_3436_1_4736_1_4736_1_47

Posted by: trứng chim cút
On: 09-23-2010 07:04 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
Gió cứ mãi đa tình ,
Lả lơi trong ngàn lá.
Sóng cứ mãi hôn bờ,
Trong mối tình muôn thủa.
Mây cứ mãi lang thang,
tin vào lời của gió.
Cỏ may mãi theo ai,
Từ triền đê ra phố.
Em cứ mãi tin anh ,
Dù biết là dối trá,
Dù biết là đau khổ ,
Dù biết rồi xa nhau.
TCC
---End Quote---
Gió vẫn vui đùa trong tán lá.Mây vẫn lang thang khắp bầu trời.Sóng biển vẫn hôn bờ cát trắng.Cỏ may nơi triền đê vẫn bám vội vào y phục của lữ khách để theo về nơi vô định.Em tin anh hiển nhiên như trời , đất....muôn đời vẫn thế.Dù gian nan,dù đau khổ ,dù bất hạnh ,dù thương đau với em tất cả điều đó đều là hạnh phúc vì được ở bên anh ..........cho dù không phải là mãi mãi
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top