Phục hồi bài viết cũ - Thơ của Trứng Chim Cút

cari3h

Moderator
Posted by: OTKVN
On: 04-08-2010 12:09 AM

Em đã nhắn rồi sao anh vẫn
Ôi trời cái lão của em ơi!
Trời Hà nội khóc thì cứ khóc
Bên đĩa lạc rang lão cứ ngồi!

Anh cô đơn ư? thương quá thôi!
Hà nội "mưa găng" mịt mù trời
Lão buồn lão chơi dăm séc bóng
Bia uống dăm ve ngáp liên hồi!

Cái bến này đây...bến Đơn côi
Bến buồn, Bến hẹn não cả đời
Loanh quanh luẩn quẩn đầu đã bạc
Trời đã xế chiều
......................Mưa lại rơi!!!
36_21_37 36_21_23 Bia Bia Bia
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201749#post201749
Posted by: trứng chim cút
On: 04-08-2010 09:57 AM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Bác thợ xây ngày nay
Khác hẳn ngày xưa ấy
Thơ bác làm như vậy
Bác đi xây lúc nào?

Tâm hồn bác dồi dào
Thơ từ và ca phú
Chỉ một đêm mất ngủ
Đã thành bài thơ hay! ! ! ! !*
Chúc bác có nhiều đêm mất ngủ để mọi người được thưởng thức thơ của bác nhé...
hi hi hi hi....
---End Quote---
gửi choctỉetlon
Mặy mũi ngó qua cũng hiền lành
Nghề nghiệp mổ lợn -đánh tiết canh
Có lòng xe điếu ,cho xin đĩa
Nhớ để lên trên mấy củ hành
36_21_36 36_21_36 36_21_36 36_21_36 36_21_36
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201752#post201752
Posted by: choctietlon
On: 04-08-2010 10:18 AM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
gửi choctỉetlon
Mặy mũi ngó qua cũng hiền lành
Nghề nghiệp mổ lợn -đánh tiết canh
Có lòng xe điếu ,cho xin đĩa
Nhớ để lên trên mấy củ hành
36_21_36 36_21_36 36_21_36 36_21_36 36_21_36
---End Quote---

*Thì ra bác khoái món lòng non
Chờ em xem lại hết hay còn
Khách khứa hôm nay đông đúc quá
Xin lỗi: chẳng còn một đĩa con*

Thành thật xin lỗi bác nhé
36_21_44 36_21_44 36_21_35 36_21_35
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201762#post201762
Posted by: nguoi thich bong ban
On: 04-08-2010 10:47 AM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Thì ra bác khoái món lòng non
Chờ em xem lại hết hay còn
Khách khứa hôm nay đông đúc quá
Xin lỗi: chẳng còn một đĩa con*

Thành thật xin lỗi bác nhé
36_21_44 36_21_44 36_21_35 36_21_35
---End Quote---

Bóng bàn, xem qua tưởng chẳng "ngon"
Chỉ cái bàn vuông với bóng tròn
Ai ngờ thêm cả thơ, hay quá!
Thêm cả "lòng non": hết - với - còn!!!
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201794#post201794
Posted by: choctietlon
On: 04-08-2010 11:34 AM


---Quote (Originally by nguoi thich bong ban)---
Bóng bàn, xem qua tưởng chẳng "ngon"
Chỉ cái bàn vuông với bóng tròn
Ai ngờ thêm cả thơ, hay quá!
Thêm cả "lòng non": hết - với - còn!!!
---End Quote---

*Cũng chỉ vì yêu quả bóng con
Đánh qua đỡ lại: hết hay còn?
Đánh xong lại đánh bàn bia mới
Gọi thêm món nhậu: đĩa lòng non.*

Đây là lý do mà bóng bàn có thể liên quan đến thơ,lòng non và chuyện hết hay còn đấy chú Út ạ!
36_21_44 36_21_44 36_21_43 36_21_43
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201798#post201798
Posted by: tuxucxich
On: 04-08-2010 11:38 AM

*Bác kia tuy tuổi chẳng còn son
Thế mà chỉ khoái món lòng non
Củ hành nhà bác thì héo quắt
Lại thích bày lên cái đĩa con!*36_21_38 36_21_32
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201825#post201825
Posted by: nguoi thich bong ban
On: 04-08-2010 12:18 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Cũng chỉ vì yêu quả bóng con
Đánh qua đỡ lại: hết hay còn?
Đánh xong lại đánh bàn bia mới
Gọi thêm món nhậu: đĩa lòng non.*

Đây là lý do mà bóng bàn có thể liên quan đến thơ,lòng non và chuyện hết hay còn đấy chú Út ạ!
36_21_44 36_21_44 36_21_43 36_21_43
---End Quote---
Nói đến chuyện "lòng" với "bia lon"
Cô lét tê rôn chú vẫn còn (cao)
Vì thế khi xong vài ba ván
Chỉ dám làm "lon", chẳng dám "lòng".
************
gửi TUXUCXICH
http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201862#post201862
Posted by: trứng chim cút
On: 04-08-2010 01:44 PM


---Quote (Originally by tuxucxich)---
*Bác kia tuy tuổi chẳng còn son
Thế mà chỉ khoái món lòng non
Củ hành nhà bác thì héo quắt
Lại thích bày lên cái đĩa con!*36_21_38 36_21_32
---End Quote---
GỬI TUXUCXICH

Chú họ nhà Trư ,Chắc hoạn rồi!!??!?
Trông thủ chú kìa-đã gần ôi
Chú còn đâu nữa mà tươi ,héo
Nên tính thấp cao ,chú kém tôi

36_21_31 36_21_33 36_21_35 36_21_23 36_21_32 36_21_32 36_21_32
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201902#post201902
Posted by: tuxucxich
On: 04-08-2010 02:27 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
GỬI TUXUCXICH

Chú họ nhà Trư ,Chắc hoạn rồi!!??!?
Trông thủ chú kìa-đã gần ôi
Chú còn đâu nữa mà tươi ,héo
Nên tính thấp cao ,chú kém tôi

36_21_31 36_21_33 36_21_35 36_21_23 36_21_32 36_21_32 36_21_32
---End Quote---
Làm thơ vần ôi khó bác nhể!36_21_42

*Bác chắc rượu bia uống quá rồi!
Nên bày cao thấp thật lôi thôi
Lòng non yếu dạ không tiêu được
Câu thơ thoang thoảng có mùi...ôi!*36_21_36 36_21_31 36_21_44
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201923#post201923
Posted by: OTKVN
On: 04-08-2010 02:41 PM

Bác Trứng chim cút ấp lâu rồi
Mong mau nở thành cút con thôi
Mãi vẫn lăn lóc câng câng rắn
Mê chuyện tỏi hành, khoái bánh trôi!
36_21_31 Bia Bia
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201932#post201932
Posted by: choctietlon
On: 04-08-2010 02:47 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
HÀ HÀ....HÀ...
tA CŨNG
Tam thập niên tiền .Nhị thập tam
Kà....Khà
36_21_36 36_21_35 36_21_36 36_21_35
---End Quote---
*Năm mươi ba tuổi hơi cao
Tâm hồn vẫn cứ dạt dào văn thơ
Bóng bàn chơi tự bao giờ?
Mà sao lại chẳng làm thơ bóng bàn
Đọc thơ bác trên diễn đàn
Mênh mang nỗi nhớ nát tan cõi lòng
Nào là: em nhớ anh không
Nào là: anh vẫn một lòng đợi em
Nào là: sao hẹn không lên
Nào là: mong đợi bên thềm đêm mưa
Phải chăng bác nhớ chuyện xưa
Với cô bạn gái bác ...cưa không thành*

36_21_15 36_21_15 36_21_44 36_21_44
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=201943#post201943
Posted by: Son_dauto
On: 04-08-2010 02:53 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Năm mươi ba tuổi hơi cao
Tâm hồn vẫn cứ dạt dào văn thơ
Bóng bàn chơi tự bao giờ?
Mà sao lại chẳng làm thơ bóng bàn
Đọc thơ bác trên diễn đàn
Mênh mang nỗi nhớ nát tan cõi lòng
Nào là: em nhớ anh không
Nào là: anh vẫn một lòng đợi em
Nào là: sao hẹn không lên
Nào là: mong đợi bên thềm đêm mưa
Phải chăng bác nhớ chuyện xưa
Với cô bạn gái bác cưa không thành*

36_21_15 36_21_15 36_21_44 36_21_44
---End Quote---
E nể bác chọc tiết lon lém!bác làm thơ hay phết!36_21_43 36_21_43 36_21_43 36_21_43
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202007#post202007
Posted by: cari3h
On: 04-08-2010 03:41 PM


---Quote (Originally by tuxucxich)---
*Bác kia tuy tuổi chẳng còn son
Thế mà chỉ khoái món lòng non
Củ hành nhà bác thì héo quắt
Lại thích bày lên cái đĩa con!*36_21_38 36_21_32
---End Quote---
Các bác làm thơ vui quá thôi
Tuxucxich chắc cũng già rồi
Tóc tai lơ thơ vài sợi bạc
Nhưng mắt vẫn liếc...ối giồi ôi! 36_21_32 36_21_32
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202078#post202078
Posted by: trứng chim cút
On: 04-08-2010 07:33 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Năm mươi ba tuổi hơi cao
Tâm hồn vẫn cứ dạt dào văn thơ
Bóng bàn chơi tự bao giờ?
Mà sao lại chẳng làm thơ bóng bàn
Đọc thơ bác trên diễn đàn
Mênh mang nỗi nhớ nát tan cõi lòng
Nào là: em nhớ anh không
Nào là: anh vẫn một lòng đợi em
Nào là: sao hẹn không lên
Nào là: mong đợi bên thềm đêm mưa
Phải chăng bác nhớ chuyện xưa
Với cô bạn gái bác ...cưa không thành*

36_21_15 36_21_15 36_21_44 36_21_44
---End Quote---
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non (ST)
Bẩy mươi tớ vẫn trẻ con
Tám mươi ,tớ vẫn hay còn chơi bi
Chín mươi tớ mới tập (MI)
Đi đến chỗ hẹn. tớ thì vẫn run
Một trăm tớ vẫn hãy còn
Ngây thơ trong trắng như con nai vàng
Đạp trên lá,,độ thu sang
Ngơ ngơ,ngác ngác khi nàng cầm ..........chân !!!?????

36_21_31 36_21_31 36_21_31 36_21_31 36_21_32 36_21_32
 

cari3h

Moderator
Posted by: choctietlon
On: 04-09-2010 12:02 PM


---Quote (Originally by cari3h)---
Các bác làm thơ vui quá thôi
Tuxucxich chắc cũng già rồi
Tóc tai lơ thơ vài sợi bạc
Nhưng mắt vẫn liếc...ối giồi ôi! 36_21_32 36_21_32
---End Quote---
*Chẳng đọc cũng biết là cô Cà
Chỉ cần nhìn cái avatar
Tóc dài, răng hổng, râu đầy má
Nửa đêm tỉnh dậy: ối trời ! ma

Dunga thường nói diễn đàn ta
Mỹ nhân nổi tiếng nhất cô Cà
Nhưng ảnh đại diện cô ghê quá
Mong cô sớm đổi avatar*
36_21_16 36_21_16 36_21_35 36_21_35 36_21_35
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202322#post202322
Posted by: choctietlon
On: 04-09-2010 12:15 PM


---Quote (Originally by tuxucxich)---
*Bác kia tuy tuổi chẳng còn son
Thế mà chỉ khoái món lòng non
Củ hành nhà bác thì héo quắt
Lại thích bày lên cái đĩa con!*36_21_38 36_21_32
---End Quote---

*Tuxucxich ơi bác sai rồi
Chứng chim cút mới quá nửa đời
Năm mươi ba tuổi còn trai tráng
Đừng liều đoán vậy nhé bác ơi*

*he he he...36_21_31 36_21_31
Đang thất ngôn tứ tuyệt lại chuyển sang lục bát cho máu*

*Năm mươi ba tuổi chưa già
Một số bộ phận vẫn là thanh niên
Bác đừng chọc ghẹo liên thiên
Thơ vui xin chẳng để phiền lòng nhau

Ảnh đại diện bác thật ngầu
Trư Bát Giới với cái đầu lá lông
Món kia bác nổi tiếng ngông
Về già thì cũng chẳng gồng được lên*
Hic hic hic...36_21_38 36_21_38
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202415#post202415
Posted by: trứng chim cút
On: 04-09-2010 02:45 PM

Ảnh đại diện bác thật ngầu
Trư Bát Giới với cái đầu lá lông
Món kia bác nổi tiếng ngông
Về già thì cũng chẳng gồng được lên[/color][/size][/b]
Hic hic hic...36_21_38 36_21_38[/quote]

36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37
HEO QUAY
Tuxucxich ơi gặp hạn rồi
Gặp choctietlon thiệt một đời
Bao nhiêu lông lá đem cạo tuốt
Mạch nha,phẩm đỏ ,khắp mình bôi

36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202446#post202446
Posted by: tuxucxich
On: 04-09-2010 03:22 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---

36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37
HEO QUAY
Tuxucxich ơi gặp hạn rồi
Gặp choctietlon thiệt một đời
Bao nhiêu lông lá đem cạo tuốt
Mạch nha,phẩm đỏ ,khắp mình bôi

36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35
---End Quote---
*Tôi đây Nguyên súy ở trên trời!36_21_44
Sợ chi mấy cái bác dạy đời
Thịt heo dai lắm nhằn không nổi
Sợ rằng răng giả bác lại rơi!*36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35 36_21_35
*Bye bye*36_21_33 36_21_31 36_21_44
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=202482#post202482
Posted by: cari3h
On: 04-09-2010 04:05 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
HEO QUAY
Tuxucxich ơi gặp hạn rồi
Gặp choctietlon thiệt một đời
Bao nhiêu lông lá đem cạo tuốt
Mạch nha,phẩm đỏ ,khắp mình bôi
---End Quote---
Thế thành heo quay Tuxúc ơi
Đầu đuôi gì cũng chín ráo rồi
Dành lại một chút "nguyên vật liệu"
sản xuất xúc xích, nhắm rụ chơi 36_21_23 36_21_32 36_21_32
 

cari3h

Moderator
Posted by: choctietlon
On: 04-11-2010 10:39 AM

Gửi Trứng Chim Cút

*Trứng Chim Cút lộn hay trắng đây?
Chim nuôi công nghiệp hay chim bay?
Nếu quả thực là chim hoang dã
Giá loại trứng này đắt lắm đây!


Khà khà.....36_21_32 36_21_32 *
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=203226#post203226
Posted by: tambeopro13
On: 04-11-2010 01:19 PM

hay quá bác ơi bác này hình như là nhà thơ
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=203231#post203231
Posted by: trứng chim cút
On: 04-11-2010 01:34 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Chẳng đọc cũng biết là cô Cà
Chỉ cần nhìn cái avatar
Tóc dài, răng hổng, râu đầy má
Nửa đêm tỉnh dậy: ối trời ! ma

Dunga thường nói diễn đàn ta
Mỹ nhân nổi tiếng nhất cô Cà
Nhưng ảnh đại diện cô ghê quá
Mong cô sớm đổi avatar*
36_21_16 36_21_16 36_21_35 36_21_35 36_21_35
---End Quote---
Đầu nữ ,cằm nam ,tóc đuôi gà
Ban ngày nhìn cũng tưởng gặp ma
Giới tính nửa dơi hay nửa chuột
Mau mau sửa cái avatar
36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_31 36_21_31
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=203384#post203384
Posted by: choctietlon
On: 04-11-2010 10:02 PM


---Quote (Originally by tambeopro13)---
hay quá bác ơi bác này hình như là nhà thơ
---End Quote---
*Nhà thơ tôi chẳng dám đâu
Viết vài câu để đỡ sầu mà thôi
Bóng bàn trên mạng dạo chơi
Ghẹo trêu chút xíu cho đời thêm xuân*
he he he.....36_21_43 36_21_43
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=203390#post203390
Posted by: choctietlon
On: 04-11-2010 10:12 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
Đầu nữ ,cằm nam ,tóc đuôi gà
Ban ngày nhìn cũng tưởng gặp ma
Giới tính nửa dơi hay nửa chuột
Mau mau sửa cái avatar
36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_31 36_21_31
---End Quote---
*Bác này lại nói sai rồi
Tấm hình như vậy rống dơi nỗi gì
Tôi thấy rống khỉ có khi
Còn pha thêm chút, chút gì?...đười ươi*
36_21_44 36_21_44 36_21_32 36_21_32

Xin lỗi cô *Cà* nhé, sự thật hay mất lòng mà... he he he he .....36_21_32 36_21_32 36_21_32
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-12-2010 01:15 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*Bác này lại nói sai rồi
Tấm hình như vậy rống dơi nỗi gì
Tôi thấy rống khỉ có khi
Còn pha thêm chút, chút gì?...đười ươi*
36_21_44 36_21_44 36_21_32 36_21_32

Xin lỗi cô *Cà* nhé, sự thật hay mất lòng mà... he he he he .....36_21_32 36_21_32 36_21_32
---End Quote---
36_21_36 36_21_37 36_21_33
Tớ nói giới tính cơ mà
Chứ đâu nói ảnh bảo là tớ sai??
Ảnh thì quả giống đười ươi
Có chăng giống người ,được mỗi bộ răng
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-13-2010 01:11 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
Gửi Trứng Chim Cút

*Trứng Chim Cút lộn hay trắng đây?
Chim nuôi công nghiệp hay chim bay?
Nếu quả thực là chim hoang dã
Giá loại trứng này đắt lắm đây!


Khà khà.....36_21_32 36_21_32 *
---End Quote---
CUN CÚT

Gà Ư...chẳng phải là gà!!
Chim ư...Cũng chẳng phải là loài chim
Trứng ư...vỏ trắng đốm đen
Gia cầm ư...chẳng ở quen vườn người
Chim trời ư...nhốt cả đời
Cuộc sống ư...suốt cả đời quẩn quanh
Giống ai ư...nó giống anh
Nửa “này.nửa “lọ” chẳng thành cái chi??
36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_37 36_21_36 36_21_37
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-15-2010 11:23 AM

MÃI MÃI

Em lại đến bên anh trong nắng ấm
Mái tóc suông mềm ,
Nắng vàng đậu ..lung linh
Trời trong xanh,
Mây nghịch nghợm xếp hình.
Chim ríu ran ,hát lời ca hội ngộ
Nắng rạng rỡ ,nhuộm hồng con phố nhỏ
Những lá rơi...
Theo gió chợt chao nghiêng.
Ước gì anh mãi...mãi được bên em
Để chúng mình
Mãi mãi..........
Mình.........
Mãi mãi.................................................

HANOI ......2010
36_21_19 36_21_19 36_21_19 36_21_19 36_21_19 36_21_19
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-17-2010 03:34 PM


---Quote (Originally by choctietlon)---
*To Trứng Chim Cút*


*Đa số tên nick diễn đàn
Chỉ là tên ảo cho "làng" gọi chơi
Một số tên nick eo ơi
Đọc xong phát khiếp, dấu thời có đâu. (choctietlon là 1 ví dụ, he he...)
Lại có tên nick rất ngầu
vodichthegioi: còn lâu đến mình ( xin lỗi Hiệp nhé! hi hi hi...)
Còn có nick chửa kịp sinh
Chỉ là trứng, đã thành hình gì đâu
Chẳng biết ấp được bao lâu???
Mà sao mê mải giải sầu thơ văn
Hỏi thì lại nói loằn ngoằn
Người nghe chẳng hiểu băn khoăn trong lòng
Thà rằng chẳng hỏi cho xong
Trả lời như vậy bằng không còn gì*
36_21_38 36_21_38 36_21_38 36_21_35 36_21_35
---End Quote---

TO CHOCTIETLON

Má phính ,mắt to rõ thật lành???
Mà sao tính tình quá đành hanh
Chọc thêm nhiều thứ ???,như chọc tiết
Để ai?đỏ mặt tựa tiết canh

Thôi ..thôi.. tớ biết tỏng đi rồi!
AVATAR thế ,để lừa thôi
Chớ tin bộ mặt ngây thơ ấy
Nhỡ bị làm sao????? Thiệt một đời
 

cari3h

Moderator
Posted by: choctietlon
On: 04-19-2010 11:41 AM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
TO CHOCTIETLON

Má phính ,mắt to rõ thật lành???
Mà sao tính tình quá đành hanh
Chọc thêm nhiều thứ ???,như chọc tiết
Để ai?đỏ mặt tựa tiết canh

Thôi ..thôi.. tớ biết tỏng đi rồi!
AVATAR thế ,để lừa thôi
Chớ tin bộ mặt ngây thơ ấy
Nhỡ bị làm sao????? Thiệt một đời

36_21_35 36_21_36 36_21_35 36_21_36 36_21_35 36_21_36 36_21_38 36_21_38 36_21_38 36_21_31
---End Quote---

*Bác này thật quá đa nghi
Hậu duệ Tào Tháo, Tào Phi nước Tầu
Văn thơ đối đáp thần sầu
Nhân Tướng Học cũng chuyên sâu ít nhiều
Bác đừng nghĩ em nói điêu
Cũng bởi nick bác có nhiều nghĩ suy
Năm mươi ba tuổi ??? hơi nguy
Năm nay năm hạn bác thì biết không?
Thôi thì cố ở trong lồng
Tập bay, tập chạy đừng mong ra ngoài
Cuối năm nghiệm đúng hay sai
Sang năm bác hãy ra ngoài cho yên.
Đừng vì một phút ưu phiền
Nóng lòng võ cánh họa chiên chảo dầu*

hic hic hic36_21_11 36_21_11 36_21_11

Bác mà thành chim cút quay thì em buồn lăm đó36_1_38 36_1_38 36_1_38
36_21_44 36_21_44 36_21_44 36_21_44
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-21-2010 09:03 PM

Con gái nhà ai ,tuổi mấy mươi ??
Như con lợn cấn cạo lông rồi
Toàn thân lúng lính toàn là mỡ
Em đứng, mà sao ngỡ em ngồi!!??

36_21_36 36_21_35 36_21_36 36_21_35 36_21_37 36_21_37
36_21_23 36_21_23 36_21_23 36_21_23 36_21_23 36_21_35
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=207457#post207457
Posted by: trứng chim cút
On: 04-21-2010 09:05 PM

Em muốn trao anh một khối tình
Anh quay nhìn lại thấy thất kinh
Anh liền đá thốc qua cửa sổ
Lăn lóc ngoài sân một khối tình
36_21_33 36_21_33 36_21_33 36_21_33 36_21_33
 

cari3h

Moderator
Posted by: OTKVN
On: 04-23-2010 12:49 AM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
GỌT LỆ ĐÀI TRANG
Truyện tình của tôi ,Tan vỡ tự lâu rồi
Thời gian qua..... xóa nhòa kỷ niệm
Rồi một hôm,
Tôi gặp lại em.
Đôi mắt xưa ,
Thôi không còn trìu mến.
Mà u hoài trống vắng đơn côi
Đáy lưng ong ,em đánh mất đâu rồi??
Mái tóc mượt ngày xưa,
Rối bời trong gió lạnh.
Gánh bún đậu, trĩu đầu đòn gánh
Gót hồng xưa ,....nứt nẻ dép tổ ong
Môi hồng ngày nào!! ,,,
Xám lạnh buổi chiều đông
Tiếng giao não nề ,đứt trong hơi thở gấp
Mơ sang giầu
Em bỏ tôi
Ôi .....gọt lệ đài trang

36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38 36_1_38
---End Quote---
Gọt lệ đài trang
Ôi...gọt lệ đài trang
Nước mắt em tuôn xối xả hai hàng
Dấu ấn thời gian làm sao mà xóa nổi
Vết rạn chân chim khóe mắt u hoài!
Thắt đáy lưng ong giờ chỉ là hoài niệm
Gót hồng xưa giờ thô kệch đến nao lòng
Cặp môi hồng ngày nao
Tôi từng kề môi lên thổn thức
Trong những chiều đông xưa
Chiều đông màu chì xám lạnh...
Sao giờ em nỡ bỏ tôi mà đi
Cũng trong một chiều đông lạnh lẽo...
Gọt lệ đài trang
Ôi...gọt lệ đài trang!!!
36_21_38 36_21_38 36_21_36 Bia
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-25-2010 12:42 PM

Tại sao lại bỏ mà đi
Bạn có làm gì mà (Phá hoại đâu ???)
Tớ chẳng biết tại làm sao???
chỉ vui một tý chứ nào chết ai?????
36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_36_21_31 36_21_31 36_21_31 36_21_31
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 04-26-2010 09:26 PM

Thủa bé anh thường nghe mẹ kể
Chuyện những nàng tiên vượt mây ngàn
Duyên số định từ bao kiếp trước
chẳng ở cung trăng ,xuống trần gian
36_21_33 36_21_33
Em biết? đêm qua anh nằm mơ
Thấy em là tiên tự bao giờ??
Em đến với anh như trong truyện
rọi sáng hồn anh ,thủa còn thơ
36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37
 

cari3h

Moderator
Posted by: motthoingangdoc
On: 04-26-2010 11:18 PM

Bác Trứng chim cút có bài thơ "Đằng ấy" không?
************

http://bongban.org/forum//showthread.php?p=209462#post209462
Posted by: trứng chim cút
On: 04-27-2010 01:43 PM


---Quote (Originally by motthoingangdoc)---
Bác Trứng chim cút có bài thơ "Đằng ấy" không?
---End Quote---
Không hiểu????????????????????????????????????????????????????????????????
36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37 36_21_37

Posted by: joola_MCI
On: 04-28-2010 04:24 PM

to bác Tuxucxich
Lâu chẳng thấy bác ghé vào
Anh em cứ nhắc ào ào bác ơi
Topic thơ buồn hỡi ôi
Giờ đây thiếu bác chúng tôi thấy buồn!!
Mời bác qua topic kia anh em mình đối đáp cho vui bác nhé!!
Bia Bia Bia
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 05-02-2010 01:44 PM

Đường hành quân ,gót bàn chân ứa máu
Khói đạn bom ,phôi phai nét hào hoa
Sốt rét rừng ,run rẩy trong nhớ mẹ
Ơi cô đơn ,giữa rừng thẳm bao la


Posted by: trứng chim cút
On: 05-03-2010 04:39 PM

Ta đi giữa bạt ngàn xanh thẳm.
Đêm rừng sâu nằm đếm sao rơi.
Những ngôi sao nhỏ nhoi sao thương lạ,
Nhấp nháy hoài ...hay ánh mắt em tôi ??
36_11_6 36_11_6 36_11_6 36_11_6 36_11_6 36_1_8


Posted by: trứng chim cút
On: 05-06-2010 09:50 PM

Nhớ buổi chia tay ,em tặng tôi kỷ vật
Chiếc gương xinh ,em soi thủa học trò
Tôi mang theo bóng hình em trong đó
Trong ba lô trên những chặng đường xa
************
Tiếp

Posted by: trứng chim cút
On: 05-06-2010 09:58 PM

Những đêm hỏa châu rạch nát bầu trời
Chiếc gương nhỏ bên tôi trong hầm nhỏ
Bóng hình em đã có tôi che đỡ
Chẳng đạn bom nào làm vỡ được đâu..

Posted by: trứng chim cút
On: 06-07-2010 02:42 PM

TỰ SỰ

"]Thôi thế là... anh đã xa tôi!!??
Tình đời đen bạc chỉ thế thôi
Những ngày xưa ấy đâu còn nữa .
Thế mà,... anh nói mãi yêu tôi ?

Anh nói yêu tôi suốt cuộc đời
Sông cạn, núi mòn chẳng chia phôi
Dẫu rằng, nhắm mắt lìa cõi sống
Tay vẫn trong tay ,kết thành đôi

Mà nay sao!!!??.Anh đã xa rồi
Để ngàn thương nhớ xé lòng tôi
Để vạn u hoài trong tim lạnh
Băng giá đơn côi một kiếp người
 
Last edited:

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 06-09-2010 09:03 PM

CÔ ĐƠN

Thôi.... thế là em lấy chồng rồi,
Tham giầu em lỡ phụ tình tôi.
Những ngày xưa ấy còn đâu nữa
Thế mà em nói mãi yêu tôi .

Em nói yêu tôi trọn cuộc đời
Cho dù dâu bể chẳng chia đôi
Dẫu rằng nhắm mắt lìa cõi sống
Tay nắm chặt tay kết thành đôi

Mà nay sao em đã xa rồi
Để ngàn thương nhớ ngập hồn tôi
Để vạn đớn đau đè tim lạnh
Chết đuối trong bia một kiếp người

HÀ NỘI
TCC

Posted by: trứng chim cút
On: 06-12-2010 01:59 PM

Mãi mãi

Có bao giờ em thấy chán anh không?
Chàng hoàng tử ,khi da mồi ,tóc bạc
Mặt nhăn nheo ,đôi hàm răng rụng hết
Khi đó rồi ,em có chán anh không?

Đến một ngày ,trong những buổi chiều đông
Anh run rẩy ,từng cơn ho đứt quãng
Bước liêu xiêu trong ánh chiều chạng vạng
Khi đó rồi.. em có chán anh không??

Thử lửa làm chi?..Vàng phải đau lòng
Chàng Hoàng tử xưa, có thành ông lão
Quyền quý,vàng son chỉ là hư ảo
Suốt đời này em.... mãi mãi yêu anh

TCC
Đầu hạ 2010
 

cari3h

Moderator
Posted by: Trungsay
On: 06-13-2010 10:01 PM

*Giấc mơ Anh

Có ai đó hỏi anh về những giấc mơ
của tháng ngày yêu em kì lạ
anh nói anh là biển cả
mới chứa nổi tình em

có ai đó hỏi anh về giấc mơ em
những giấc mơ diệu kỳ của một vùng thương nhớ
trái đất dẫu ngừng quay, ta hoà chung hơi thở
kéo nhân gian nhịp bước tới thiên đàng

giấc mơ anh những giấc mơ kinh hoàng
đem biển cả rót vào tim những người chỉ biết yêu say đắm
anh đánh thức giấc mơ em bằng nụ hôn sâu thẳm
Anh sưởi ấm cuộc đời đã dành chỗ riêng em !*


Posted by: trứng chim cút
On: 06-14-2010 04:33 PM

ĐỜI CON GÁI

Ơi đời người con gái
May rủi phận mưa sa
Hạt rơi vào Đài các
Hạt mát dưới luống hoa

Có hạt rơi xuống biển
Hòa trong sóng bạc đầu
Trong mặn mòi của biển
Trôi dạt ,đi về đâu??

TCC

Posted by: trứng chim cút
On: 06-16-2010 06:04 AM


---Quote (Originally by Trungsay)---
*Giấc mơ Anh

Có ai đó hỏi anh về những giấc mơ
của tháng ngày yêu em kì lạ
anh nói anh là biển cả
mới chứa nổi tình em

có ai đó hỏi anh về giấc mơ em
những giấc mơ diệu kỳ của một vùng thương nhớ
trái đất dẫu ngừng quay, ta hoà chung hơi thở
kéo nhân gian nhịp bước tới thiên đàng

giấc mơ anh những giấc mơ kinh hoàng
đem biển cả rót vào tim những người chỉ biết yêu say đắm
anh đánh thức giấc mơ em bằng nụ hôn sâu thẳm
Anh sưởi ấm cuộc đời đã dành chỗ riêng em !*
---End Quote---

TRONG MƠ
Đêm qua trong mơ ,Anh gặp em ,
Đừng hờn dỗi,Anh buồn em nhé
Ôi hạnh phúc chúng mình chia sẻ
Dù chỉ là trong GẤC MƠ THÔI!!??
CCT hay TCC
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 07-04-2010 07:47 PM


---Quote (Originally by trứng chim cút)---
*Hôm nay tôi về thăm trường cũ
Vẫn mảnh sân xưa rợp tán bàng
Thấp thoáng cuối sân đôi nhành phượng
Đỏ rực nhớ thương, mỗi hạ sang*
---End Quote---
Tôi như, vẫn thấy bóng em tôi,
Những giờ ra chơi lặng lẽ ngồi.
Đôi mắt mộng mơ, làm thi sĩ,
Dệt những uớc mơ trước cuộc đời.

Posted by: trứng chim cút
On: 07-07-2010 09:41 PM

Thế rồi hè cuối, những chia phôi
Từ giã tuổi thơ bước vào đời
Cánh chim mơ ước chia muôn ngả
Khoác áo chinh nhân chỉ riêng tôi
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231074
Posted by: tieuthantien
On: 07-07-2010 10:12 PM

Chú sáng tác giỏi thật, cháu chỉ lúc nào có tý men vào mới được ít ít thôi. Mà toàn là xuất khẩu thành thơ. Chưa có bài nào tâm trạng.
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231090
Posted by: lion
On: 07-07-2010 11:00 PM

Thấy các bác vui thơ, cho em thêm tí:

Cán cứng đọ với mép (mút) mềm
Bi anh lăn lộn, em thời ướt mem (mồ hôi)
Một hồi ngẩng mặt em khen
Anh giai xung quá làm em mệt nhoài
Ưỡn ngực anh mới ra oai
Anh mà đã chọc (*) em bò toài ngay...

(*) Cái từ "chọc" này e rằng hợp với anh
có nick "choctietlon" trong diễn đàn IT
đấy nhỉ :)
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231094
Posted by: lion
On: 07-07-2010 11:07 PM

Đang hứng, em làm thêm phát nữa:

Ước gì em biến thành côn (cốt)
Anh là mặt vợt ôm em suốt đời
Ước gì em biến thành giày
Anh là chân thối suốt ngày xỏ em
Ước gì anh biến thành keo
Nhầy nhầy nhụa nhụa phết em suốt tuần
Ước gì em biến thành quần
Ngày ngày anh xỏ, anh mần tới khuya...
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231103
Posted by: tieuthantien
On: 07-07-2010 11:28 PM

Bác LION có trí tưởng tượng phong phú thật. Còn bài nào post nốt cho em cùng tưởng tượng với .
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231110
Posted by: lion
On: 07-07-2010 11:45 PM

Cho bạn tieuthantien hay mình là nguơi NinhGiang đấy.
Thể theo yêu cầu của bạn, Lion tiếp thêm vài vần thơ
cho diễn đàn bốc mùi nhé.

Anh em bốn biển tuốt gươm,
Tụt quần cởi áo gườm gườm nhào vô
Đơn, đôi nào xá chi mô
Nhẹ nhàng, huỳnh huỵch như bờ húc trâu
Hỉ nộ ái ố biến đâu
Cười cười nói nói làu bàu hả hê
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231179
Posted by: choctietlon
On: 07-08-2010 09:58 AM


---Quote (Originally by lion)---
Thấy các bác vui thơ, cho em thêm tí:

Cán cứng đọ với mép (mút) mềm
Bi anh lăn lộn, em thời ướt mem (mồ hôi)
Một hồi ngẩng mặt em khen
Anh giai xung quá làm em mệt nhoài
Ưỡn ngực anh mới ra oai
Anh mà đã chọc (*) em bò toài ngay...

(*) Cái từ "chọc" này e rằng hợp với anh
có nick "choctietlon" trong diễn đàn IT
đấy nhỉ :)
---End Quote---

Ơ hay, tại sao Lion lại lôi Choctietlon vào vụ này nhỉ???36_21_3936_21_3936_21_3936_21_39

Đọc xong bài này chẳng còn có ý tưởng viết bài trả lời nữa36_21_3836_21_3836_21_38
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 07-08-2010 04:36 PM


---Quote (Originally by tieuthantien)---
Chú sáng tác giỏi thật, cháu chỉ lúc nào có tý men vào mới được ít ít thôi. Mà toàn là xuất khẩu thành thơ. Chưa có bài nào tâm trạng.
---End Quote---

nào tớ tài giỏi gì đâu ??
Chẳng qua nếm trải khổ đau trên đời
Thêm buồn, vui... chút ít thôi
Tớ nhào tớ nặn ,thế rồi ....thành thơ

36_21_2136_21_1636_21_1636_21_3536_21_36BiaBiaBiaBia
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post231338
Posted by: trứng chim cút
On: 07-08-2010 04:50 PM

*Hôm nay tôi về thăm trường cũ
Vẫn mảnh sân xưa rợp tán bàng
Thấp thoáng cuối sân đôi nhành phượng
Đỏ rực nhớ thương, mỗi hạ sang

Tôi như, vẫn thấy bóng em tôi,
Những giờ ra chơi lặng lẽ ngồi.
Đôi mắt mộng mơ, làm thi sĩ,
Dệt những uớc mơ trước cuộc đời.

Thế rồi hè cuối, những chia phôi
Từ giã tuổi thơ bước vào đời
Cánh chim mơ ước chia muôn ngả
Khoác áo chinh nhân chỉ riêng tôi

Những buổi hành quân ,xa thật xa
Đôi khi cũng nhận được tin nhà
Thêm vài nhắn gửi nơi bè bạn
Những đứa vui chung thủa học trò*

Thấm thoát thoi đưa, mấy mươi năm .
Mái đầu điểm bạc,nét phong sương
Hôm nay lẻ bóng ,sân trường cũ
Ngày ấy,thủa xưa ...Ai nhớ không???

HN mùa hạ

Posted by: trứng chim cút
On: 07-14-2010 03:26 PM

*1*
Thủa ấy em tôi còn bé lắm
Mẹ cho ăn bột ,phải bế dong
Tôi thường phụ gúp, cầm hộ bát
Giờ là thiếu nữ, em nhớ không??

Thế rồi em lớn thêm chút nữa,
Mỗi khi hờn dỗi cứ theo anh.
Bắt anh làm ngựa, cho bé cưỡi
Nhún nhẩy trên lưng ,miệng nhong..nhong

Bé lớn lên rồi,.... thành thiếu nữ
Đôi mắt nhung huyền đẹp như mơ,
Suối tóc buông dài như huyền thoại .
Em đẹp như, chuyện cổ tích xưa.

Còn tôi vẫn lẻ bóng cô đơn
Mái đầu điểm bạc ,nét phong sương
Ngày ngày mong bóng em qua cửa
Xao xuyến trong lòng ,muôn nhớ thương

Rồi có một ngày đến bên tôi
Đan tay ngượng ngùng, lúng túng ngồi
Đôi má ửng hồng vì e thẹn
Em nói rằng em...trót yêu tôi.
..........................
Đến đây tôi không biết phải kết thúc câu chuyện cổ tích tình yêu này như thế nào?????????
1/ Họ cầm tay nhau yên lặng trong hạnh phúc ngập tràn.Rồi đám cưới, xe hoa ,pháo nổ.Họ bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long (Nhưng Chàng rụng răng trước vì già hơn cô dâu nhiều quá)
2/Chàng cảm động ,Ôm nàng vào lòng Nhưng hôm sau chàng lặng lẽ ra đi .Chàng ra đi bởi yêu nàng vô bờ .Bởi tình yêu mà chàng dành cho nàng thiêng liêng quá ,tinh khiết quá..
Mấy năm sau nàng lấy chồng .Trong đám cưới nàng , người ta thấy một ông già đứng từ xa lặng lẽ dõi theo đám rước dâu, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh mắt lại rạng ngời hân hoan .Ông già đó cứ lặng lẽ đi mãi ..đi mãi sau đám rước dâu
3/Họ yêu nhau ,nhưng gia đình hai bên phản đối quyết liệt . Càng bị ngăn cấm, họ như càng yêu nhau hơn.Nhưng cuối cùng họ cũng không thể vượt qua tất cả để đến với nhau.Rồi một ngày nọ họ cầm tay nhau cùng buông mình xuống dòng sông để được bên nhau mãi mãi
Rồi 4...5..6..7..
Tôi thấy đoạn kết sao mà khó quá đành bỏ dở
Ước gì ?????
************

http://bongban.org/forum/showthread.php?8081-Thơ-của-Trứng-chim-cút#post233895
Posted by: OTKVN
On: 07-17-2010 06:10 PM

4
Thế rồi giờ đây em: lão phụ
Đôi mắt huyền xưa nay còn đâu
Anh chơi bóng về em vẫn ngóng
Phụ giúp em giã nhuyễn cối trầu !
BiaBiaBia

Posted by: trứng chim cút
On: 07-18-2010 03:52 PM


---Quote (Originally by OTKVN)---
4
Thế rồi giờ đây em: lão phụ
Đôi mắt huyền xưa nay còn đâu
Anh chơi bóng về em vẫn ngóng
Phụ giúp em giã nhuyễn cối trầu !
BiaBiaBia
---End Quote---
Bạn cho cô bé già thật nhanh
Em bỗng biến thành bà già
Còn anh trẻ lại ,vẫn là thanh niên
Thế thì còn nói gì thêm ???
Anh chàng trai trẻ ...sống bên bà già
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 07-29-2010 09:15 PM

Anh xa em rồi
Bao giờ trở lại?
Em còn thơ dại,
Sao lỡ giận em .
Dòng suối dịu êm
Bỗng gầm thác lũ,
Đôi bờ đất lở
Cỏ cây tơi bời.
Chớp giật xé trời
Sấm gầm dữ dội
Đừng xa em nhé,
Thôi đừng giận em.
Một chút hờn ghen
Đôi lời giận dỗi
Sao anh đã vội
Bỏ em mà đi?
Giận em làm chi,
Anh là tất cả
Anh là hoa lá,
Anh là đất trời,
Anh là biển khơi,
Anh là rừng biếc,
Yêu anh tha thiết
Hơn cả cuộc đời.
Thôi đừng giận nữa
Anh ơi.............................Anh ơi

36_1_4836_1_3836_1_736_1_3836_11_636_1_3836_1_4736_1_48



36_1_4836_1_4836_1_4836_1_4736_1_4836_1_4736_1_2836_1_3836_1_3836_11_636_1_7
 

cari3h

Moderator
Posted by: trứng chim cút
On: 08-20-2010 05:06 PM

MUÔN KIẾP YÊU NHAU
Ta đã yêu nhau từ muôn kiếp trước,
Đến kiếp này, ta lại ở bên nhau.
Dẫu ..đời người thường lắm thương đau.
Dẫu biết tình yêu, mang nhiều đau khổ.

Mình nắm tay nhau, vượt ngàn gian khó
Từ ngây thơ cho đến thuở bạc đầu.
Đau khổ trên đời có đáng gì đâu.
Khi con tim hai đứa cùng hòa nhịp.

Rồi đến một ngày ,đôi chân mỏi bước
Ta sẽ ra đi thanh thản bên nhau
Để rồi mình lại gặp ở kiếp sau
Bởi muôn kiếp mình yêu nhau …mãi …mãi36_1_3736_1_3736_21_1936_1_3736_21_1936_1_3736_21_1936_1_37
 

Bình luận từ Facebook

Top