Ông nghĩ BB không thể thao à, hãy xem đây

drmatchetzoola

Đại Tá
BB không phải là một môn thể thao, ai đó vẫn có quyền nhận định như vậy. Đã không dưới 2 lần mình có nghe ý kiến cho rằng: " BB chơi nhẹ nhàng, rất dễ, chỉ đứng vào bàn đánh qua đánh lại quả bóng là có gì mà khó". Thật vậy, những đối tượng này đã từng xem các trình D,E đánh quẹt qua, quẹt lại cho vui mà cứ tưởng BB chỉ có vậy. Có người cũng xem clip thấy các VĐV quốc tế đánh hoài sao không thấy hỏng bóng và cũng tưởng bở cho là dễ và nhẹ nhàng chứ có gì mà thể thao, chẳng thấy ra mồ hôi. Ấy vậy: BB là môn toàn năng, toàn diện, thấy vậy chứ không bao giờ làm được như vậy.

 

drmatchetzoola

Đại Tá
Gì chứ e mới tập chơi mà đáng vài trận đã thở ko ra hơi rồi
Bạn đánh thở không ra hơi như vậy là quá căng thẳng (nhiều lý do) hoặc có thể bạn đang bị bệnh tim mạch đấy. Gặp Drhongson để được tư vấn nhé!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Môn nào cũng có cái hay riêng. Phải say mê và dày công luyện tập thì mới có chút thành tựu. Dân gian thường bảo "mèo khen mèo dài đuôi" là nhằm đề cao cái mà anh ta say mê, tâm đắc. Qua sự say mê, tâm đắc ấy, những môn thể thao khác, những cái hay khác chỉ là thứ yếu. Người chơi cầu lông hay thường cho rằng sự vận động, tiêu hao thể lực trong bóng bàn không bằng; người chơi bóng bàn lại không nghĩ vậy. Đó là điều dễ hiểu.

Thật là: "Lên non mới biết non cao/Nuôi con mới công lao mẫu từ"; "Cá trong lờ đỏ lơ con mắt/Cá ngoài lờ ngúc ngoắc cái đuôi".

Napoleon là thần tượng của nhiều người. Việc thần tượng hóa hình ảnh và nhân cách ông ta đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng. Ví dụ: "Napoleon, con người mà tôi đã yêu và giờ đây vẫn hằng kính trọng bằng tất cả sức mạnh của lòng khinh bỉ đối với những gì đến sau ông ta".
 

vuduyhieu

Trung Uý
Môn nào cũng có cái hay riêng. Phải say mê và dày công luyện tập thì mới có chút thành tựu. Dân gian thường bảo "mèo khen mèo dài đuôi" là nhằm đề cao cái mà anh ta say mê, tâm đắc. Qua sự say mê, tâm đắc ấy, những môn thể thao khác, những cái hay khác chỉ là thứ yếu. Người chơi cầu lông hay thường cho rằng sự vận động, tiêu hao thể lực trong bóng bàn không bằng; người chơi bóng bàn lại không nghĩ vậy. Đó là điều dễ hiểu.

Thật là: "Lên non mới biết non cao/Nuôi con mới công lao mẫu từ"; "Cá trong lờ đỏ lơ con mắt/Cá ngoài lờ ngúc ngoắc cái đuôi".

Napoleon là thần tượng của nhiều người. Việc thần tượng hóa hình ảnh và nhân cách ông ta đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng. Ví dụ: "Napoleon, con người mà tôi đã yêu và giờ đây vẫn hằng kính trọng bằng tất cả sức mạnh của lòng khinh bỉ đối với những gì đến sau ông ta".

Môn nào cũng có cái hay riêng. Phải say mê và dày công luyện tập thì mới có chút thành tựu. Dân gian thường bảo "mèo khen mèo dài đuôi" là nhằm đề cao cái mà anh ta say mê, tâm đắc. Qua sự say mê, tâm đắc ấy, những môn thể thao khác, những cái hay khác chỉ là thứ yếu. Người chơi cầu lông hay thường cho rằng sự vận động, tiêu hao thể lực trong bóng bàn không bằng; người chơi bóng bàn lại không nghĩ vậy. Đó là điều dễ hiểu.

Thật là: "Lên non mới biết non cao/Nuôi con mới công lao mẫu từ"; "Cá trong lờ đỏ lơ con mắt/Cá ngoài lờ ngúc ngoắc cái đuôi".

Napoleon là thần tượng của nhiều người. Việc thần tượng hóa hình ảnh và nhân cách ông ta đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng. Ví dụ: "Napoleon, con người mà tôi đã yêu và giờ đây vẫn hằng kính trọng bằng tất cả sức mạnh của lòng khinh bỉ đối với những gì đến sau ông ta".

cầu lông thật sự là mệt hơn bóng bàn, dễ chấn thương hơn, cl=3pingpong. Nhưng bóng bàn mệt cái đầu hơn, xem bongs phân tích bóng, khó đánh hơn, đòi hỏi tố chất , và lên trình rất khó.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
cầu lông thật sự là mệt hơn bóng bàn, dễ chấn thương hơn, cl=3pingpong. Nhưng bóng bàn mệt cái đầu hơn, xem bongs phân tích bóng, khó đánh hơn, đòi hỏi tố chất , và lên trình rất khó.

Đúng vậy, có người nhận định rằng: " Mới chơi cầu lông thì dễ nhưng khó để hay, ngược lại mới chơi bóng bàn thì khó nhưng dễ hay" Cái khó thì dễ nhìn thấy, chứ cái hay thì có lẽ khó nhìn thấy. Khó người dễ ta và ngược lại, cuộc chơi và cuộc đời có nhiều khi gặp tình huống vậy. Người dỡ thì họ dễ chấp nhận họ dỡ, nhưng người hay thì không, vì phía trước họ còn nhiều cao nhân để học tập, vì thế CLB thể thao vẫn là một nơi rất cần để rèn luyện nhân và cốt cách!
 

vuduyhieu

Trung Uý
Đúng vậy, có người nhận định rằng: " Mới chơi cầu lông thì dễ nhưng khó để hay, ngược lại mới chơi bóng bàn thì khó nhưng dễ hay" Cái khó thì dễ nhìn thấy, chứ cái hay thì có lẽ khó nhìn thấy. Khó người dễ ta và ngược lại, cuộc chơi và cuộc đời có nhiều khi gặp tình huống vậy. Người dỡ thì họ dễ chấp nhận họ dỡ, nhưng người hay thì không, vì phía trước họ còn nhiều cao nhân để học tập, vì thế CLB thể thao vẫn là một nơi rất cần để rèn luyện nhân và cốt cách!
mình xin bổ sung thêm , thật sự cuộc sống cần phải có cái duyên , ta gặp được thầy giỏi bạn tốt thì dễ thành công,chưa đến vì sao.....
 

nam_chem

Trung Uý
Mấy Bác phân tích ngoằng nghoèo quá, theo mình thì môn nào cũng khó theo cái khó và dễ theo cái dễ của nó, vấn đề là mình đam mê môn đó như thế nào???
 

Bình luận từ Facebook

Top