Dũng Cửu Shop "Ông bầu" Dũng Cửu và niềm đam mê bóng bàn

AndroCS7

Đại Tá
Báo Hà Nội mới có bài đưa tin rất hay về giải Việt Nam open trong đó dành 1 đoạn nhắc đến ông anh này :D @Dũng Cửu
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/732604/da-thay-mot-gala-bong-ban-dung-nghia

(HNM) - Chiều qua, 28-12, Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam - Cúp báo Công an nhân dân 2014 đã khép lại tại Nhà thi đấu Cầu Giấy - Hà Nội. 4 ngày thi đấu đã qua đầy ắp những câu chuyện sẽ còn được nhớ tới rất lâu trong làng bóng bàn Việt Nam.

1. Một trong những điều phải nhắc đến ở giải đấu này có lẽ là có nhiều buổi thi đấu kết thúc muộn nhất. Giải đấu diễn ra trong 4 ngày với 10 buổi, 8 bàn đấu. Trong 3 buổi thi đấu tối của giải, buổi đầu tiên kết thúc vào lúc… 0h10 phút ngày hôm sau. Hai buổi tối thi đấu sau đều không thể kết thúc trước 23h00. Trong những ngày đầu, trung bình một buổi, một tổ trọng tài phải điều hành tới 10 trận đấu trong khi mức bình thường chỉ là 5 trận. Được cái không ai phàn nàn, thậm chí còn thấy vui khi được làm việc trong một giải đấu đặc biệt, được nhiều người quan tâm.

2. Giải đấu này không chỉ là những cuộc so tài nặng tính chuyên môn, mà còn là nơi để những người đam mê bóng bàn gặp nhau. Một số tay vợt người Mỹ gốc Việt đã hy sinh cả kỳ Giáng sinh bên gia đình, bỏ tiền túi về Việt Nam dự giải. Trong số này có tay vợt Trần Cảnh Tuấn, con trai cựu danh thủ Trần Cảnh Đến (từng góp mặt trong Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam giành chức vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 1959). Người hâm mộ bóng bàn Thủ đô được thỏa mãn khi lần đầu chứng kiến những cựu danh thủ lừng lẫy miền Nam một thời như Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Đến (em trai cựu danh thủ Trần Cảnh Được - người từng cùng cựu danh thủ Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa vô địch đồng đội nam ở ĐH Thể thao Châu Á năm 1958) thi đấu. Ở miền Bắc, những người đam mê bóng bàn tận dụng mọi cơ hội để được dự giải. Như trường hợp ông chủ cửa hàng bóng bàn Dũng Cửu Shop Nguyễn Tiến Dũng, người có nhiều đội tham dự giải nhất (3 đội). Thời gian giải diễn ra trùng với thời gian cựu VĐV năng khiếu Hải Dương này tổ chức lễ thành hôn. Một ngày trước lễ cưới, người ta vẫn thấy Nguyễn Tiến Dũng vác bao tải quần áo vào cho VĐV của đội, rồi tham gia thi đấu, chỉ đạo. Đến ngày cưới, vừa hoàn thành việc tổ chức vào buổi chiều thì ngay buổi tối Nguyễn Tiến Dũng và vợ đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy để… xem bóng bàn dù buổi chiều hôm đó, các đội của ông bầu này đã bị loại hết. Anh em bằng hữu chỉ biết bái phục tình yêu bóng bàn của Nguyễn Tiến Dũng.


Cựu danh thủ Lê Văn Tiết từng vô địch tại ĐH Thể thao Châu Á năm 1958 tham dự giải.


3. Giải đấu là cột mốc đáng nhớ với những người ở Diễn đàn bóng bàn Việt Nam. Từ chỗ chỉ lập nên trang web Diễn đàn bóng bàn với tên miền bongban.org rồi tổ chức những giải đấu nội bộ để thỏa mãn niềm đam mê bóng bàn, để những người yêu bóng bàn có dịp giao lưu với nhau, giờ đây, giải đấu của họ đã có một diện mạo mới. Giải được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, được gắn tên và nhận được sự bảo đảm kết hợp tổ chức lâu dài của một cơ quan báo chí có uy tín như Báo Công an nhân dân, sự bảo trợ truyền thông của nhiều cơ quan báo chí khác, trong đó có Báo Hànộimới. Không còn cảnh như những lần đầu tổ chức, khi họ phải cất công đi mời, phải vật nài để các cao thủ phong trào dự giải. Giờ đây, những tay vợt giỏi đã tự tìm đến để có những cuộc giao lưu, thi đấu bóng bàn giữa VĐV chuyên nghiệp với chuyên nghiệp, VĐV chuyên nghiệp với nghiệp dư, VĐV nữ đấu với VĐV nam, VĐV nội đấu với VĐV ngoại, VĐV Việt kiều đấu với VĐV trong nước… Tất cả đã làm nên những ngày hội bóng bàn ở Thủ đô.
Chiều 28-12, phải đến 18h30 mới kết thúc trận đấu cuối của giải. Tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội Tô Quang Phán đã tới dự.

Tổng biên tập báo Hànộimới, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Hà Nội Tô Quang Phán (phải, hàng dưới) trao giải nội dung đơn nữ chuyên nghiệp.

Ở nội dung đơn của hạng chuyên nghiệp, các vị trí nhất, nhì, ba đơn nam lần lượt thuộc về Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương), Lê Tiến Đạt (Quân đội), Đào Duy Hoàng (Petrosetco); 3 vị trí đầu nội dung đơn nữ lần lượt thuộc về Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Vũ Thị Hà (Quân đội), Phạm Ngân Giang (Tiền Giang).
 
Last edited:

docmaorg

Đại Tá
Vãi cả báo các anh vừa vừa thôi chứ, chơi chữ vãi.
" Do bận công việc ko chỉ đạo thường xuyên Dũng Cửu Shop đã dừng bước ở vòng 1/x '" có phải tốt hơn ko cũng là 1 câu nói .

Như trường hợp ông chủ cửa hàng bóng bàn Dũng Cửu Shop Nguyễn Tiến Dũng, người có nhiều đội tham dự giải nhất (3 đội). Thời gian giải diễn ra trùng với thời gian cựu VĐV năng khiếu Hải Dương này tổ chức lễ thành hôn. Một ngày trước lễ cưới, người ta vẫn thấy Nguyễn Tiến Dũng vác bao tải quần áo vào cho VĐV của đội, rồi tham gia thi đấu, chỉ đạo. Đến ngày cưới, vừa hoàn thành việc tổ chức vào buổi chiều thì ngay buổi tối Nguyễn Tiến Dũng và vợ đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy để… xem bóng bàn dù buổi chiều hôm đó, các đội của ông bầu này đã bị loại hết. Anh em bằng hữu chỉ biết bái phục tình yêu bóng bàn của Nguyễn Tiến Dũng.
 
Last edited:

money12

Đại Tá
Vãi cả báo các anh vừa vừa thôi chứ, chơi chữ vãi.
" Do bận công việc ko chỉ đạo thường xuyên Dũng Cửu Shop đã dừng bước ở vòng 1/x '" có phải tốt hơn ko cũng là 1 câu nói .

Như trường hợp ông chủ cửa hàng bóng bàn Dũng Cửu Shop Nguyễn Tiến Dũng, người có nhiều đội tham dự giải nhất (3 đội). Thời gian giải diễn ra trùng với thời gian cựu VĐV năng khiếu Hải Dương này tổ chức lễ thành hôn. Một ngày trước lễ cưới, người ta vẫn thấy Nguyễn Tiến Dũng vác bao tải quần áo vào cho VĐV của đội, rồi tham gia thi đấu, chỉ đạo. Đến ngày cưới, vừa hoàn thành việc tổ chức vào buổi chiều thì ngay buổi tối Nguyễn Tiến Dũng và vợ đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy để… xem bóng bàn dù buổi chiều hôm đó, các đội của ông bầu này đã bị loại hết. Anh em bằng hữu chỉ biết bái phục tình yêu bóng bàn của Nguyễn Tiến Dũng.
Ông bầu dũng này giỏi buôn bán chém gió thì nhất bóng bàn Việt Nam! vũ mạnh cường còn bị ông này chém cho bạt khói
Chúc ông bầu ngày càng pt mạnh chém gió kinh hơn
 

Bình luận từ Facebook

Top