Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

kmfirecat

Thượng Sỹ
Đôi lyon là vậy mà , luôn máu lửa, luôn nhiệt tình cho nên các cổ động viên của chúng tôi cũng vậy , bạn không nên soi mói làm gì
, bạn là cdv của cổ nhuế và tât nhiên bạn muốn cổ nhuế chiến thắng , cá nhân Thanh Tùng cũng thế thôi .
Cái này là soi mói ư, hic. Mình cổ vũ đường bóng đẹp, hay thi đấu trên tinh thần thể thao chứ không quá khích. Riêng đối với bạn mình mình thấy bạn nên suy nghĩ chậm lại, đánh bóng chậm lại chút nữa sẽ hiệu quả hơn.
 

huydas

Đại Tá
Trời đất.....chưa thất hạt mưa,ngọn gió nào mà đã thấy như muốn cuốn trôi tất cả rồi...lên nào......!
Lyon cố lên...........!
 

Sobat

Trung Uý
Trời đất.....chưa thất hạt mưa,ngọn gió nào mà đã thấy như muốn cuốn trôi tất cả rồi...lên nào......!
Lyon cố lên...........!
Các bác các chú Quảng Ninh có lồng bè nào thì bê hết về nhà không thì bão cuốn trôi hết.
 

Sobat

Trung Uý
Sư Tử có cái dũng mạnh của hổ, có cái tinh khôn của mèo, có sự nhanh nhạy của sóc, có cái mưu mô của cáo nên kỳ này sẽ là một trận vô cùng máulwua, bởi vậy cổ động viên của Lyon phải máu lửa chứ Bác. Em nghĩ đội nào gặp phải Lyon thì cũng thương tật 80% là ít ! kaka

Hổ hay mèo xương đều tốt hết cứ cho vào xoong nấu cao hết.
 

chubengoan

Binh Nhì
Chúc đội Lyon giành chiến thắng trong trận gặp đội Cổ Nhuế ngày mai. Lyon Team, những chú sư tử bất khuất tiến lên!
 

luongsonland

Binh Nhì
Chúc đội mình ngày mai chơi thật hay và có chiến thắng đẹp. Dù không có mặt nhưng Luongsonland vẫn cổ vũ từ xa. Ngày mai là một ngày may mắn của Lyon nhé.
 

huydas

Đại Tá
Đúng là bão đang về có khác...gió bắt đầu lên rồi....bầy sư tử phải đứng vững như ngọn núi nhé..!
 

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Hổ hay mèo xương đều tốt hết cứ cho vào xoong nấu cao hết.

Có bản lĩnh thì cứ vào mà bắt, hôm trước chẳng qua là xuống núi, người xưa có câu " hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp " giờ là các Bác lên đúng núi của Sư Tư nhé ! muốn bắt sư tử nấu cao sợ không được mà lại làm mồi cho sư tử đó Bác
 

Sobat

Trung Uý
Bác này chắc sống chỉ biết nhìn về phía sau nè, quá khứ đã có thể gọi là lịch sử, mà lịch sử chả bao giờ lặp lại, hãy nhìn về phía trước như tạo hóa đã ban tặng đôi mắt cho chúng ta vậyBia

Có bản lĩnh thì cứ vào mà bắt, hôm trước chẳng qua là xuống núi, người xưa có câu " hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp " giờ là các Bác lên đúng núi của Sư Tư nhé ! muốn bắt sư tử nấu cao sợ không được mà lại làm mồi cho sư tử đó Bác


ĐÔI LỜI CÙNG BAN LÃNH ĐỘI, ANH EM THỰC SỰ YÊU MẾN MÔN BÓNG NHỰA CỦA ĐỘI LYON.
Thực ra đến bây giờ em cũng chưa biết, chưa tìm hiểu gì về Đội Lyon cũng như các thành viên của Đội. Em vào topic này chỉ là sự vô tình (lúc đó chưa đánh giải, chưa biết cùng bảng) là dân văn phòng lên ngồi trước máy tính 8 tiếng lên cũng hay vào DĐ lúc đó thấy Topic của Đội lúc nào cũng nổi sau đó có 1 số nick quen biết(như bác Sơn, Thắng Cẩm phả, Trâu...) hay vào lên em cũng chém tý cho xôm, sau đó khi bốc thăm( chính tay em bốc) thế nào 2 Đội lại cùng bảng từ đó em lại hay vào hơn. DĐ là nơi chia sẻ tìm hiểu cập nhật các thông tin về Môn BB và bây giờ là nơi chém gió là chính chứ không phải là nơi kích bác chọc ngoái nhau. Theo em hiểu những người thường xuyên cập nhật đại đa số là sinh viên dân văn phòng, hoặc viên chức NN do đó những người này đều có học vấn lên DĐ đã đem lại nhiều điều bổ ích tuy nhiên Xã hội thì cũng có người này người khác nhưng mục đích chúng ta đến với môn BB vì chúng ta yêu thích vì sức khoẻ, sự vui vẻ. chơi thể thao xong mà cay cú hậm hực thì ở nhà cho nó khoẻ.
Đội Cổ Nhuế cũng như cá nhân mới tham gia DĐ năm nay là năm thứ 2 với mục đích giao lưu học hỏi và chủ yếu rèn tâm lý là chính bởi vì AE ở nhà đánh rất hay nhưng đi giao lưu lại hay cóng nhưng qua 1 mùa đã thấy tiến bộ đặc biệt được quen biết giao lưu rất nhiều AE BB.
Khi thi đấu thì phải có người thắng người thua nhưng phải biết mình là ai, thắng thua không được cay cú, bác chủ nhiệm CLB luôn căn dặn "Đội khi đi thi đấu hây giao lưu thắng thua không quan trọng nhưng phải giữ được hình ảnh của Đội đó mới là điều quan trọng"
Còn đối cá nhân chuyện thắng thua không quan trọng nếu mình đánh đúng sức của mình bởi vì đây chỉ là cuộc chơi miễn sao cho vui cho khoẻ (cách đây 2 năm bác Hưng da liễu còn chấp mình 4 quả) đánh được như hôm nay là tốt rồi mình phải biết mình là ai và đứng ở đâu. Việc chém gió đôi khi cũng có lời hơi quá nhưng không có mục đích gì và cũng chẳng chọc ngoái ai mà chỉ nói sự thực là chính. Tuy nhiên bị người khác chọc cũng hơi bực mình nhất là chẳng biết họ là ai (như những dòng đầu) của 1 thành viên topic nhưng tranh luận làm gì bởi vì mõi người có 1 suy nghĩ và mục đích khác nhau nhưng nhìn vào chữ ký mà xét trên góc độ Y học thì người này có vấn đề.
Hơi miên man 1 chút bởi vì trời mưa gió chẳng biết làm gì nhưng đến giờ nấu cơm ăn xong chuẩn bị sang chiến với các bác.
Mong rằng 2 Đội thi đấu hết sức cống hiến những đường bóng đẹp, thái độ cử chỉ đẹp hẹn gặp lúc 16h.
Qua đây chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Trân trọng cảm ơn.
 

ltdung

Trung Uý
Có bản lĩnh thì cứ vào mà bắt, hôm trước chẳng qua là xuống núi, người xưa có câu " hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp " giờ là các Bác lên đúng núi của Sư Tư nhé ! muốn bắt sư tử nấu cao sợ không được mà lại làm mồi cho sư tử đó Bác

Chúc mừng anh em Lyon đã có chiến thắng lẫy liệt tại sân nhà Lyon. cheer, cheer....
 
Có bản lĩnh thì cứ vào mà bắt, hôm trước chẳng qua là xuống núi, người xưa có câu " hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp " giờ là các Bác lên đúng núi của Sư Tư nhé ! muốn bắt sư tử nấu cao sợ không được mà lại làm mồi cho sư tử đó Bác

Ông này đ... biết là ai, sao lại dám so sánh cả 1 đội bóng bàn thành này thành nọ thế.
Edit lại cho vui vẻ đi, toàn dân chơi bóng bàn với nhau mà lại lôi châm ngôn nước ngoài ra thế
 

trin_hoa_an

Trung Uý
Suốt quãng thời gian chờ lượt về, Lyon ko có việc gì làm đành phải lôi đồng loại ra ăn tạm để còn ngủ đông.
Sau buổi tập tơi bời ở Thăng Long sới, cả đội cao hứng làm vại bia, rồi trà dư tửu hậu, lời ra tiếng vào Cẩm Vân cô nương nổi hứng mang Gà béo Gaoning ra làm thịt
[video=youtube;EZAdDK9k6dc]https://www.youtube.com/watch?v=EZAdDK9k6dc&feature=youtube_gdata_player[/video]


ủa đây có phải lão Giao béo ko vậy? Vẫn ở Hà nội không vào HCM hả lão?
 

kirara

Moderator
Có bản lĩnh thì cứ vào mà bắt, hôm trước chẳng qua là xuống núi, người xưa có câu " hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp " giờ là các Bác lên đúng núi của Sư Tư nhé ! muốn bắt sư tử nấu cao sợ không được mà lại làm mồi cho sư tử đó Bác
Ông này ăn nói không suy nghĩ thì phải, chém gió cũng phải học đấy, không phải muốn chém thế nào là chém đâu. CLB của ông cũng có các anh chị cao tuổi, CLB Thôn Hoàng cũng toàn các chú, các bác, các anh cả đấy...Hãy học cách tôn trọng mọi người để được mọi người tôn trọng nhé.
 
Last edited:

Thanh Tùng

Trung Sỹ
Ông này đ... biết là ai, sao lại dám so sánh cả 1 đội bóng bàn thành này thành nọ thế.
Edit lại cho vui vẻ đi, toàn dân chơi bóng bàn với nhau mà lại lôi châm ngôn nước ngoài ra thế

ặc cái này em dùng để nói cho nó văn vẻ mà, thì đang nói về Lyon là sư tử, nên viết luôn chứ hong dám có ý xúc phạm các anh đâu !
 

Bình luận từ Facebook

Top