Nhật ký giao lưu bóng bàn...

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Sau đợt covid tàu, tôi hăm hở trở lại với CLB và kèo đúng 3 trận.

Trận 1:
Chào đón ngày trở lại nên nhẹ tay với đối thủ. Sau khi nhường đối thủ 2 séc trước vì nhẹ tay mang tính nhân văn, rồi lơ đễnh thế nào họ dẫn 10-1 ở séc 3. Đối thủ hung hăng lên mặt “anh chịu thua đi”, nghĩ bụng các cao thủ nói rồi “30 chưa phải Tết” bèn khảng khái “Chú mới lên 10, 11 mới thắng cơ mà”! Tay đó thua liền 2 quả và vật vã mãi mới ăn quả thứ 3! Chấp nhận về thứ 2 trong tư thế ngẩng đầu, sự khởi đầu không hề thất vọng!!!

...
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Trận 2: Gặp ngay thanh niên trẻ khỏe, tập tành suốt ngày. Nghĩ thương bố mẹ cháu nó đầu tư bao tiền tập, rồi mình có tuổi nên nhường thế hệ trẻ (giống em Mỹ Trang nghỉ chuyên nghiệp đó) nên đưa bóng nhẹ nhàng cho cháu đó giật, bạt. Cháu đó may mắn khi dẫn trước 2 séc rồi sang séc thứ 3, nghĩ thanh niên cậy khỏe oánh mạnh như 2 séc đầu dễ chấn thương - ảnh hưởng tới tương lai cháu nên tôi chủ động oánh rúc lưới. Tuy không về nhất trận này nhưng nghĩ tấm lòng nhân ái sẽ được mọi người trân trọng và tạo hiệu ứng lan tỏa!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Trận 3: Gặp ông chưa bao giờ thắng khi chấp mình 7 quả (đánh vui vui), còn đánh ngang độ bia thì lão đó toàn ăn kiểu may mắn chật vật 3-2 (cứ hều hều như mới chơi)! Thế lại 1 trận ngang kèo 5 bia, bố khỉ thế nào 2 séc mình toàn dẫn trước lên đến 8 rồi lại thua ngược. Séc 3 giở hết đẳng cấp đối giật. Động tác giống y nhau mà lão đó oánh vào bàn, mình lại giật ra ngoài bàn chỉ khoảng 2 mét!!! Sau khi lão đó dẫn 10-6 mình xin hòa, nhưng lão đó không chịu (cay vì tính bẩn, lần sau đếch thèm chơi nữa).

Dù còn cả nể và hơi khó chịu nhưng sự trở lại đã thành công, tuy không về nhất nhưng cũng đạt thứ hạng cao (nhì)!!! Mình quá nể mình :):):)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top