saigonfc.vn
Đại Uý
Minh cũng đang nhập môn và đi giao lưu tại các clb. Xin được góp ý một vài ACE mới nhập môn bóng bàn.
Vì có rất và rất nhiều ACE than phiền về clb này không tiếp đón, chơi không được vui, các ông(bà) đó sao khó tính và tỏ ra mình đánh hay không thèm chơi với mình v.v....... nói chung là nhiều thứ để nói.
Thế mình nghĩ như vậy đã là chuẩn chưa và có thật sự họ là như vậy?!. Theo mình là không hẳn thế mà phần lớn bắt đầu từ bản thân !.
1. Đầu tiên ta đi đánh bóng bàn và giao lưu ở một clb lạ- đã lạ thì phải kiên trì và làm quen nhiều, cách làm quen nhanh nhất là ông chủ xới clb. không phải để đánh với ông(bà) này nhưng từ đó ta có thể biết "tên" được nhiều người và dễ "tiếp cận" đối phương. Mà ta tiếp cận được đối phương thì ông chủ xới cũng vui vì thu được tiền giờ - bán nước v.v....... nói chung những ngày đầu là những ngày đại "nạp".
2. còn tiếp
Vì có rất và rất nhiều ACE than phiền về clb này không tiếp đón, chơi không được vui, các ông(bà) đó sao khó tính và tỏ ra mình đánh hay không thèm chơi với mình v.v....... nói chung là nhiều thứ để nói.
Thế mình nghĩ như vậy đã là chuẩn chưa và có thật sự họ là như vậy?!. Theo mình là không hẳn thế mà phần lớn bắt đầu từ bản thân !.
1. Đầu tiên ta đi đánh bóng bàn và giao lưu ở một clb lạ- đã lạ thì phải kiên trì và làm quen nhiều, cách làm quen nhanh nhất là ông chủ xới clb. không phải để đánh với ông(bà) này nhưng từ đó ta có thể biết "tên" được nhiều người và dễ "tiếp cận" đối phương. Mà ta tiếp cận được đối phương thì ông chủ xới cũng vui vì thu được tiền giờ - bán nước v.v....... nói chung những ngày đầu là những ngày đại "nạp".
2. còn tiếp