Nga nhân 2 tìm đến Đà nẳng giao lưu

thaythuydn

Đại Tá
Mấy ngày nay chiều chiều có một ngoại kiều cao khều khoảng 52 tuổi dẩn cô vợ trẻ duyên dáng đến ngồi đó nhai kẹo cao su,còn ông khởi động thi đấu.Ông này là bạn của Nikata ,cùng nằm trong đội tuyển bb Liên xô củ,trước thời Mazunov.Từ vùng Biển Đen ,ông vượt nửa vòng trái đất để tìm đến một trong nhửng bải biển đẹp nhất hành tinh.Tôi bắt tay ông và tự giới thiệu là một trong nhửng tiền bối(Senior)/'lảo thành cách mạng" về bóng bàn của Đà nẳng.Tôi hỏi ông muốn gì ?.Ông nói ông muốn giao lưu với Bảo,người đả từng hạ Nikata bạn của ông ta cách đây mấy tháng.Tôi nói OK.Nhưng trước khi gặp vô địch Bảo tôi đề nghị ông gặp các đệ tử yếu của tôi trước đả,lần lượt từ thấp đến cao.Nếu tất cả các đệ tử của tôi đều thua,thì đích thân tôi sẻ gặp ông.Tôi xin phép được xem vợt ông.Cốt vợt Stiga,FH Yasaka,BH Spectral(gai ngắn tấn công).Tôi đưa An còi ra "thí chót" sau khi xịt thuốc suyển trước.Ông hạ An còi nhẹ nhàng 3-1.Trong lúc An còi đang ngồi thở,thì tôi đưa tiếp Tuấn Anh(chấp An còi 2 quả) vào tiếp Nga nhân.Tôi giới thiệu với ông Tuấn Anh là người có cú giật phải mạnh nhất Đà nẳng.Ông hơi tái mặt một tí thôi rồi củng hạ Tuấn Anh với cùng tỉ số 3-1.Điều mà anh em Đà nẳng học được từ cây vợt này là các đường bóng tấn công GAI ngắn bên trái.Phần nhiều ông đều thắng trong đôi công trái tay.Trái bóng chuội xuống khi qua bàn rất khó chịu làm đối thủ lúng túng không dưt điểm được.Cú giật phải thì ít BÉN hơn ông Nikata ,có lẻ vì vợ ông này TRẺ quá,nên thể lực ông hơi giảm là phải thôi.Xong trận đấu tôi bắt tay thành thật khen ngợi ông và xin phép được tặng bà vợ ông 2 câu thơ VN qua lời dịch của một người bạn cựu du học sinh Liên xô củ:
"EM MANG MÙA HẠ QUA CẦU,
ÁO EM MỎNG QUÁ,LÒNG TA GẬP GHỀNH".
Bà cười xả giao và cám ơn tôi.
Tôi hẹn ông bà chiều mai.
 
Last edited:

anzippo

Đại Tá
Chiều nay tai CLB bb sông thu ông ta thi đấu tổng cộng 5 trân toàn thắng
Hùng và đông 3-0
An, bảo , nam nghệ 3-2
Có thể Chiều Mai Tiếp Tục Giao lưu
 
Last edited:

Ruahoguom

Thiếu Uý
Mấy ngày nay chiều chiều có một ngoại kiều cao khều khoảng 52 tuổi dẩn cô vợ trẻ duyên dáng đến ngồi đó nhai kẹo cao su,còn ông khởi động thi đấu.Ông này là bạn của Nikata ,cùng nằm trong đội tuyển bb Liên xô củ,trước thời Mazunov.Từ vùng Biển Đen ,ông vượt nửa vòng trái đất để tìm đến một trong nhửng bải biển đẹp nhất hành tinh.Tôi bắt tay ông và tự giới thiệu là một trong nhửng tiền bối(Senior)/'lảo thành cách mạng" về bóng bàn của Đà nẳng.Tôi hỏi ông muốn gì ?.Ông nói ông muốn giao lưu với Bảo,người đả từng hạ Nikata bạn của ông ta cách đây mấy tháng.Tôi nói OK.Nhưng trước khi gặp vô địch Bảo tôi đề nghị ông gặp các đệ tử yếu của tôi trước đả,lần lượt từ thấp đến cao.Nếu tất cả các đệ tử của tôi đều thua,thì đích thân tôi sẻ gặp ông.Tôi xin phép được xem vợt ông.Cốt vợt Stiga,FH Yasaka,BH Spectral(gai ngắn tấn công).Tôi đưa An còi ra "thí chót" sau khi xịt thuốc suyển trước.Ông hạ An còi nhẹ nhàng 3-1.Trong lúc An còi đang ngồi thở,thì tôi đưa tiếp Tuấn Anh(chấp An còi 2 quả) vào tiếp Nga nhân.Tôi giới thiệu với ông Tuấn Anh là người có cú giật phải mạnh nhất Đà nẳng.Ông hơi tái mặt một tí thôi rồi củng hạ Tuấn Anh với cùng tỉ số 3-1.Điều mà anh em Đà nẳng học được từ cây vợt này là các đường bóng tấn công GAI ngắn bên trái.Phần nhiều ông đều thắng trong đôi công trái tay.Trái bóng chuội xuống khi qua bàn rất khó chịu làm đối thủ lúng túng không dưt điểm được.Cú giật phải thì ít BÉN hơn ông Nikata ,có lẻ vì vợ ông này TRẺ quá,nên thể lực ông hơi giảm là phải thôi.Xong trận đấu tôi bắt tay thành thật khen ngợi ông và xin phép được tặng bà vợ ông 2 câu thơ VN qua lời dịch của một người bạn cựu du học sinh Liên xô củ:
"EM MANG MÙA HẠ QUA CẦU,
ÁO EM MỎNG QUÁ,LÒNG TA GẬP GHỀNH".
Bà cười xả giao và cám ơn tôi.
Tôi hẹn ông bà chiều mai.

Bác viết Nga nhân 2 mà em đọc tiêu đề chẳng hiểu gì cả!
Đọc xong hóa ra là giao lưu bóng bàn với 1 bác CCCP!Bia
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Bác viết Nga nhân 2 mà em đọc tiêu đề chẳng hiểu gì cả!
Đọc xong hóa ra là giao lưu bóng bàn với 1 bác CCCP!Bia
Nếu bác theo dõi topic trước của Nga nhân 1. Nikita Bencharov thì bác sẽ hiểu ngay thôi :)
Là bác này thì phải:
 

hungiraqdn

Đại Uý
Đây là Ông Xergei VĐV người Nga, Bạn của Ông Nikita cách đây vài tháng đã đến Đà Nẵng và đánh giao lưu với các VDV của Đà Nẵng.
VDV này 52 tuổi, đã từng là VĐV chuyên nghiệp và cùng trong đội tuyển Nga với NIkita, dùng vợt một musse, 1 gai công, với lối đánh tấn công gần bàn, đều cả FH và BH, nhưng bên BH mạnh hơn, chặn đẩy và bật rờver cực kỳ nhanh và điểm rơi chuẩn sang hai góc rồi kết thúc băng quả FH rất chính xác,cỡ xeri A ĐN không chịu nổi, bởi di chuyển chậm và tấn công hai bên không có uy lực.

 

thaythuydn

Đại Tá
Bác viết Nga nhân 2 mà em đọc tiêu đề chẳng hiểu gì cả!
Đọc xong hóa ra là giao lưu bóng bàn với 1 bác CCCP!Bia
Xin lổi ,mình viết tắt.NGA nhân nghỉa là người NGA/CCCP đó bạn.Lần đầu tiên là Nga nhân 1 tức NIKATA.Nikata thắng hết tất cả,chỉ thua vô địch Bảo.Vì thua nên nhân dịp người Nga thứ 2 (Nga nhan2) bạn ông tên XERGEI qua du lịch Đà nẳng,ông Nikata nhờ ông Xergei "PHỤC THÙ" Bảo cho ông.Chiều tối hôm qua ,ván đầu Bảo thắng Nga nhan2 11-2.Ông thua chủ yếu là lúng túng với các quă giao bóng tấn công của Bảo.Như tỉnh lại sau cơn mê,ván 2 ông thay đổi và biến hóa cú giao bóng,lật vợt,quỳ xuống giao bóng nên thắng lại Bảo ván này.Ván 3 ông thua.Ván 4 Bảo dẩn 8-3 nhưng thua lại 12-14.Ván.chung kết ông thắng Bảo 11-6. Ông này có một cú đánh lạ là nếu bóng đối phương trả về bên PHẢI của ông,và hơi NGẮN bàn ,ông đều xàng người móc xoáy revers GAI công qua đối phương và sau đó tranh thủ dưt điểm bên phải.Vì tuổi già ,sức yếu,lại kèm theo bà vợ quá TRẺ nên nhửng cú giật PHẢI của ông không đủ mạnh,nên bị BẢO phản công bằng đối giật khá dể dàng.Thắng Bảo xong ông phone về NIKATA .Bên kia đại dương đêm qua chắc Nikata ngủ ngon giấc.Nhìn đầu tóc bạc phơ,và mồ hôi ra nhể nhại,nhưng vì đả giử lời hứa với Nikata mà ông phải lội ngược dòng để chiến thắng trong muôn vàn khó khăn.
Mình chạnh nhớ đến 2 câu thơ về Đặng Dung đang mài gươm dưới ánh trăng:
"Thù nước chưa xong đầu đả bạc,
Gươm mài vần nguyệt đả bao ngày".
Thắng trận này ông và vợ ông đều rất vui vì đả vượt qua "khung cửa hẹp".Còn Bảo thì cười nửa miệng(DEMI_SOURIRE) đầy bí hiểm !?Sau trận ông nói nếu lần này ông thua Bảo nửa,thì lần tới sẻ có Nga nhân 3 là cựu đại kiện tướng MAZUNOV,người mang tên cây vợt của Butterfly.
 
Last edited:
Xin lổi ,mình viết tắt.NGA nhân nghỉa là người NGA/CCCP đó bạn.Lần đầu tiên là Nga nhân 1 tức NIKATA.Nikata thắng hết tất cả,chỉ thua vô địch Bảo.Vì thua nên nhân dịp người Nga thứ 2 (Nga nhan2) bạn ông tên XERGEI qua du lịch Đà nẳng,ông Nikata nhờ ông Xergei "PHỤC THÙ" Bảo cho ông.Chiều tối hôm qua ,ván đầu Bảo thắng Nga nhan2 11-2.Ông thua chủ yếu là lúng túng với các quă giao bóng tấn công của Bảo.Như tỉnh lại sau cơn mê,ván 2 ông thay đổi và biến hóa cú giao bóng,lật vợt,quỳ xuống giao bóng nên thắng lại Bảo ván này.Ván 3 ông thua.Ván 4 Bảo dẩn 8-3 nhưng thua lại 12-14.Ván.chung kết ông thắng Bảo 11-6. Ông này có một cú đánh lạ là nếu bóng đối phương trả về bên PHẢI của ông,và hơi NGẮN bàn ,ông đều xàng người móc xoáy revers GAI công qua đối phương và sau đó tranh thủ dưt điểm bên phải.Vì tuổi già ,sức yếu,lại kèm theo bà vợ quá TRẺ nên nhửng cú giật PHẢI của ông không đủ mạnh,nên bị BẢO phản công bằng đối giật khá dể dàng.Thắng Bảo xong ông phone về NIKATA .Bên kia đại dương đêm qua chắc Nikata ngủ ngon giấc.Nhìn đầu tóc bạc phơ,và mồ hôi ra nhể nhại,nhưng vì đả giử lời hứa với Nikata mà ông phải lội ngược dòng để chiến thắng trong muôn vàn khó khăn.
Mình chạnh nhớ đến 2 câu thơ về Đặng Dung đang mài gươm dưới ánh trăng:
"Thù nước chưa xong đầu đả bạc,
Gươm mài vần nguyệt đả bao ngày".
Thắng trận này ông và vợ ông đều rất vui vì đả vượt qua "khung cửa hẹp".Còn Bảo thì cười nửa miệng(DEMI_SOURIRE) đầy bí hiểm !?Sau trận ông nói nếu lần này ông thua Bảo nửa,thì lần tới sẻ có Nga nhân 3 là cựu đại kiện tướng MAZUNOV,người mang tên cây vợt của Butterfly.
Vào chiều thứ bảy (01/09/2012) lúc 16h30' bác Chơn gọi em vào đánh với bác Nga này nên em cũng đã có diệp đấu giao lưu với bác này,em thắng chung cuộc 3-2. Bác này có cú BH cực kỳ khó chịu cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Xin lổi ,mình viết tắt.NGA nhân nghỉa là người NGA/CCCP đó bạn.Lần đầu tiên là Nga nhân 1 tức NIKATA.Nikata thắng hết tất cả,chỉ thua vô địch Bảo.Vì thua nên nhân dịp người Nga thứ 2 (Nga nhan2) bạn ông tên XERGEI qua du lịch Đà nẳng,ông Nikata nhờ ông Xergei "PHỤC THÙ" Bảo cho ông.Chiều tối hôm qua ,ván đầu Bảo thắng Nga nhan2 11-2.Ông thua chủ yếu là lúng túng với các quă giao bóng tấn công của Bảo.Như tỉnh lại sau cơn mê,ván 2 ông thay đổi và biến hóa cú giao bóng,lật vợt,quỳ xuống giao bóng nên thắng lại Bảo ván này.Ván 3 ông thua.Ván 4 Bảo dẩn 8-3 nhưng thua lại 12-14.Ván.chung kết ông thắng Bảo 11-6. Ông này có một cú đánh lạ là nếu bóng đối phương trả về bên PHẢI của ông,và hơi NGẮN bàn ,ông đều xàng người móc xoáy revers GAI công qua đối phương và sau đó tranh thủ dưt điểm bên phải.Vì tuổi già ,sức yếu,lại kèm theo bà vợ quá TRẺ nên nhửng cú giật PHẢI của ông không đủ mạnh,nên bị BẢO phản công bằng đối giật khá dể dàng.Thắng Bảo xong ông phone về NIKATA .Bên kia đại dương đêm qua chắc Nikata ngủ ngon giấc.Nhìn đầu tóc bạc phơ,và mồ hôi ra nhể nhại,nhưng vì đả giử lời hứa với Nikata mà ông phải lội ngược dòng để chiến thắng trong muôn vàn khó khăn.
Mình chạnh nhớ đến 2 câu thơ về Đặng Dung đang mài gươm dưới ánh trăng:
"Thù nước chưa xong đầu đả bạc,
Gươm mài vần nguyệt đả bao ngày".
Thắng trận này ông và vợ ông đều rất vui vì đả vượt qua "khung cửa hẹp".Còn Bảo thì cười nửa miệng(DEMI_SOURIRE) đầy bí hiểm !?Sau trận ông nói nếu lần này ông thua Bảo nửa,thì lần tới sẻ có Nga nhân 3 là cựu đại kiện tướng MAZUNOV,người mang tên cây vợt của Butterfly.

Già mà lấy được vợ trẻ đẹp, có vợ ngồi xem chồng là ông Nga Nhân 2 đánh bóng bàn đáng lẽ ông phải sung gấp 2 lần chứ thầy?
 

thaythuydn

Đại Tá
Già mà lấy được vợ trẻ đẹp, có vợ ngồi xem chồng là ông Nga Nhân 2 đánh bóng bàn đáng lẽ ông phải sung gấp 2 lần chứ thầy?
Mình ý nói về vấn dề THỂ LỰC.Kể ra thì chúng ta củng chưa fairplay với ông ta là người có tuổi lắm.Lúc đầu ông ta thấy Bảo là muốn gặp liền .Nhưng quy luật là theo thứ tự từ thấp đến cao nên Bảo chờ ông thắng tất cả mới ra tay.Lúc đó ông đả đuối sức rồi nhưng ông vẩn cố gắng phục thù cho bạn Nikata hàng đêm chờ tin lành từ Đà nẳng.Thấy ông ta vắt nhửng sức lực cuối cùng để tử chiến,mình gần ứa nước mắt :Đúng là ANH HÙNG THẤM MỆT(HERO FATIGUE)
Người ta thường nói "Sau mổi thành công hay thất bại của người đàn ông ,thì thường thấp thoáng hình ảnh của một người ĐÀN BÀ",mà cụ thể bà vợ trẻ của ông ta" Derriere chaque grand homme,il y a une femme"( Talleyrand,một nhà chính khách Pháp).Ở đây mình thiên về mặt tiêu cực hơn.Có SUNG thì bà vợ này SUNG chớ ông đâu có sung?.
Hôm đó bà mặc áo LỤA maù VÀNG vừa mua ở phố cổ Hội an,mình bắt chước ducphubb xuất khẩu thành thơ tặng bà đầm.:
"Nắng trong veo ,thấu LỤA là.
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh.
Dù là một thoáng lênh đênh.
Vàng em áo HẠ,buồn ta MƯA về....".
Ngày mai 2 ông bà trở về Nga.Ông chắc mang trong lòng nhửng kỷ niệm đẹp về nhửng trận giao lưu nẩy lửa ở Đà nẳng và niềm vui vì nhiệm vụ đả hoàn thành (MISSON ACCOMPLIE).Còn bà thì mang mùa HẠ ra đi,và để cơn MƯA đầu đông tràn về sông Hàn.
"EM MANG MÙA HẠ QUA CẦU,
VÀNG EM ÁO HẠ,BUỒN TA MƯA VỀ".
Ngay lúc tôi đang post nhửng dòng chử này ,thì Bảo đang tái đấu với Nga nhân tại CLB Sông Thu.Bảo vẩn chưa chịu thua.
 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Mình ý nói về vấn dề THỂ LỰC.Kể ra thì chúng ta củng chưa fairplay với ông ta là người có tuổi lắm.Lúc đầu ông ta thấy Bảo là muốn gặp liền .Nhưng quy luật là theo thứ tự từ thấp đến cao nên Bảo chờ ông thắng tất cả mới ra tay.Lúc đó ông đả đuối sức rồi nhưng ông vẩn cố gắng phục thù cho bạn Nikata hàng đêm chờ tin lành từ Đà nẳng.Thấy ông ta vắt nhửng sức lực cuối cùng để tử chiến,mình gần ứa nước mắt.
Người ta thường nói "Sau mổi thành công hay thất bại của người đàn ông ,thì thường thấp thoáng hình ảnh của một người ĐÀN BÀ",mà cụ thể bà vợ trẻ của ông ta.Ở đây mình thiên về mặt tiêu cực hơn.Có SUNG thì bà vợ này SUNG chớ ông đâu có sung?.
Hôm đó bà mặc áo LỤA vừa mua ở phố cổ Hội an,mình bắt chước ducphubb xuất khẩu thành thơ tặng bà đầm.:
"Nắng trong veo ,thấu LỤA là.
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh.
Dù là một thoáng lênh đênh.
Vàng em áo HẠ,buồn ta MƯA về....".
Ngày mai 2 ông bà trở về Nga.Ông chắc mang trong lòng nhửng kỷ niệm đẹp về nhửng trận giao lưu nẩy lửa ở Đà nẳng.Còn bà thì mang mùa HẠ ra đi,và để cơn MƯA đầu đông tràn về sông Hàn.
"EM MANG MÙA HẠ QUA CẦU,
VÀNG EM ÁO HẠ,BUỒN TA MƯA VỀ".
Ngay lúc tôi đang post nhửng dòng chử này ,thì Bảo đang tái đấu với Nga nhân tại CLB Sông Thu.Bảo vẩn chưa chịu thua.

Mong rằng trận đấu Nga nhân 1- Bảo Đà Nẵng sẽ quy ước đấu trong 6 ván với kết quả là 3-3 để 2 VĐVBB đều vui và ông Nga nhân 2 vẫn còn giữ chiến thắng mang về nước Nga vui cùng ông Nga nhân 1!
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Mong rằng trận đấu Nga nhân 1- Bảo Đà Nẵng sẽ quy ước đấu trong 6 ván với kết quả là 3-3 để 2 VĐVBB đều vui và ông Nga nhân 2 vẫn còn giữ chiến thắng mang về nước Nga vui cùng ông Nga nhân 1!

Nga Nhân 2 đã phục thù đc cho Nga nhân 1 sau chiến thắng trc Bảo. Nhưng đã bị KHoa tay trái hạ bệ. Vậy là phục thù cũ xong lại có thù mới rồi. Có lẽ lần sau Nga nhân 3 Mazunov sẽ sang phục thù Khoa tay trái :)
 

boll_boll

Moderator
Em thấy việc phải thi đấu từ trình độ thấp đến trình độ cao thì không công bằng cho lắm, cứ thích đánh với ai thì giao lưu vui vẻ chứ đâu cần phải đặt nặng vấn đề thắng thua đến thế. Heheh
 

vdtbbdn

Binh Nhì
đọc topic mới nhớ đến ngày đầu tiên ông Nikita đến clb PCT, 1 buổi chiều ông và bạn đồng hành ( còn rất trẻ ) đi ngang qua clb, bèn hỏi thăm em về việc đánh giao lưu với đội trẻ năng khiếu đà nẵng, lõm bõm vài vốn anh văn và cũng sắp xếp được cho ông giao lưu với bên năng khiếu ^^ Không ngờ bây h còn tiếp bạn của ông tới đà nẵng giao lưu, thật là bất ngờ và vui quá ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top