Mùa ...

thanglong78

Thượng Tá
Hic, đọc thơ của @Trạng .... CÁ, thấy nó cũng có cái kiểu sản xuất thơ như mình hồi mới dậy thì...:p

BUỒN
Trời mưa còn rõ cơn nguồn
Tôi đây thức dậy thấy buồn tại sao,

Trời mưa ở tít trên cao
Sáng hôm thức dậy tại sao thấy buồn,

Trời buồn thì nước mắt tuôn
Tôi buồn chẳng rõ cơn nguồn tại sao... ?
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
làm sao mà ngã với ngửa nhỉ? Gặp anh với anh Trạng xong có khi về lại toàn làm thơ ấy chứ. A xin giới thiệu là thần đạo thơ nhé.
Ngã chứ sao không! đến @Trạng .... CÁ còn xuất khẩu thành thơ ngay tức khắc nữa là em! mọi người trong cơ quan em mới có nhìn thoáng qua em gõ mấy dòng thơ thôi đã nói em "hâm" rồi. Hic, gặp anh lại "về toàn làm thơ" hoặc "sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ" thì chết!:);):p:Do_O
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngã chứ sao không! đến @Trạng .... CÁ còn xuất khẩu thành thơ ngay tức khắc nữa là em! mọi người trong cơ quan em mới có nhìn thoáng qua em gõ mấy dòng thơ thôi đã nói em "hâm" rồi. Hic, gặp anh lại "về toàn làm thơ" hoặc "sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ" thì chết!:);):p:Do_O
Gặp Trạng nhặt lá sớm hôm
Bên anh chiều tối đá bơ một mình
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hic, đọc thơ của @Trạng .... CÁ, thấy nó cũng có cái kiểu sản xuất thơ như mình hồi mới dậy thì...:p

BUỒN
Trời mưa còn rõ cơn nguồn
Tôi đây thức dậy thấy buồn tại sao,

Trời mưa ở tít trên cao
Sáng hôm thức dậy tại sao thấy buồn,

Trời buồn thì nước mắt tuôn
Tôi buồn chẳng rõ cơn nguồn tại sao... ?
CN mấy anh em định đánh từ 8h30, mày rải ổ chỗ mày hay đánh để anh em tụ, rồi bia luôn
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hic, đọc thơ của @Trạng .... CÁ, thấy nó cũng có cái kiểu sản xuất thơ như mình hồi mới dậy thì...:p

BUỒN
Trời mưa còn rõ cơn nguồn
Tôi đây thức dậy thấy buồn tại sao,

Trời mưa ở tít trên cao
Sáng hôm thức dậy tại sao thấy buồn,

Trời buồn thì nước mắt tuôn
Tôi buồn chẳng rõ cơn nguồn tại sao... ?
bài này của bạn mic27. Chú ko phải là đạo thơ mà là ăn cắp thơ.
 

thanglong78

Thượng Tá
Không? chú ăn cắp thơ vì rất tiếc anh chơi với mic27.
Bác làm em ngạc nhiên rồi đấy.... Ăn cắp thơ thì em sẽ chọn bài hay mà chép chứ mấy cái bài thơ con cóc như em đăng trong mục này thì 1 ngày em làm được 5-6 bài... Ảnh của thành viên mic27 có nhiều trên sachxua.net đấy. Em cũng là Mod của diễn đàn này.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bác làm em ngạc nhiên rồi đấy.... Ăn cắp thơ thì em sẽ chọn bài hay mà chép chứ mấy cái bài thơ con cóc như em đăng trong mục này thì 1 ngày em làm được 5-6 bài... Ảnh của thành viên mic27 có nhiều trên sachxua.net đấy. Em cũng là Mod của diễn đàn này.
Ok. CHú làm tặng anh và Trạng cá một bài đi.
 

thanglong78

Thượng Tá
Em ít khi làm thơ tặng con trai vì đời em chỉ có mê gái.. :p
Đây là thơ em viết tặng cô em gái cùng CLB đá cầu với em. Bác và các anh em đọc cho vui:

SỐ 1
Là con gái em hồn nhiên tinh nghịch
Thích đá cầu và mê mải làm thơ
Ngắm trời mưa, đếm lá mộng mơ
Tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ làm thi sĩ

Tuổi con gái tính ẩm ương suy nghĩ
Em lớn rồi, sẽ chẳng khóc nữa đâu
Những buồn vui chia sẻ với sân cầu
Tôi đến muộn, trời mùa thu phố vắng

Em với tôi là hai bờ khoảng lặng
Nụ cười duyên, em giữ lại cho ai ?
Tôi ham chơi bỏ mặc những ngày dài
Niềm vui đến làm lòng ai trẻ lại… !

SỐ 2
Rồi có ngày em cũng sẽ nhận ra
Con đường về vắng anh mùa lá đổ
Bước chân mỏi bồn chồn hoài con phố
Chí Linh chiều ai ngóng bóng ai qua ?

Rồi có ngày em cũng đã nhận ra
Phải xa nhau nhớ nụ cười đến lạ
Đời nhỏ hẹp, tim em mong manh quá
Tiếc làm gì người lữ khách sân ga

Nhớ thật nhiều mà khoảng cách càng xa
Say men lạ chẳng làm vơi nỗi nhớ
Ai đến muộn đừng trách nhau duyên nợ
Con đường nào giao cắt giữa hai ta

Mùa thu nay và cả những mùa qua
Em sẽ khóc khi nghe điều anh nói
Phút bối rối, nụ hôn đầu trao vội
Hạnh phúc ươm chồi, sao chẳng nở hoa… ?
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Em ít khi làm thơ tặng con trai vì đời em chỉ có mê gái.. :p
Đây là thơ em viết tặng cô em gái cùng CLB đá cầu với em. Bác và các anh em đọc cho vui:

SỐ 1
Là con gái em hồn nhiên tinh nghịch
Thích đá cầu và mê mải làm thơ
Ngắm trời mưa, đếm lá mộng mơ
Tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ làm thi sĩ

Tuổi con gái tính ẩm ương suy nghĩ
Em lớn rồi, sẽ chẳng khóc nữa đâu
Những buồn vui chia sẻ với sân cầu
Tôi đến muộn, trời mùa thu phố vắng

Em với tôi là hai bờ khoảng lặng
Nụ cười duyên, em giữ lại cho ai ?
Tôi ham chơi bỏ mặc những ngày dài
Niềm vui đến làm lòng ai trẻ lại… !

SỐ 2
Rồi có ngày em cũng sẽ nhận ra
Con đường về vắng anh mùa lá đổ
Bước chân mỏi bồn chồn hoài con phố
Chí Linh chiều ai ngóng bóng ai qua ?

Rồi có ngày em cũng đã nhận ra
Phải xa nhau nhớ nụ cười đến lạ
Đời nhỏ hẹp, tim em mong manh quá
Tiếc làm gì người lữ khách sân ga

Nhớ thật nhiều mà khoảng cách càng xa
Say men lạ chẳng làm vơi nỗi nhớ
Ai đến muộn đừng trách nhau duyên nợ
Con đường nào giao cắt giữa hai ta

Mùa thu nay và cả những mùa qua
Em sẽ khóc khi nghe điều anh nói
Phút bối rối, nụ hôn đầu trao vội
Hạnh phúc ươm chồi, sao chẳng nở hoa… ?
===
làm bài số 3 tặng @Hoa anh tuc đi em
 

Bình luận từ Facebook

Top