Mùa ...

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Các anh cứ ngồi đấy mà mơ
Ách tơ hay là đi rếch tờ
Nữ diễn viên chính mà đi mất
Vai nào để anh diễn bây giờ?!
Ừ nhỉ, thôi ta cùng diễn chung
Chỗ nào RED mệt, để anh cùng
Diễn viên nam thay liên tùng tục
Hỏi nữ kia là: "CHỊU ĐƯỢC KHÔNG ?" :p:p:p:p:p:p
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Bóng bàn thế gì anh cũng thông
FH sở trường anh tấn công
Thủ bóng xa bàn anh cũng thạo
Thế nên anh chém gió như thần
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Uh thì ví bóng bầu dục thôi
Phải mang nón bảo hộ khi chơi
Bằng tay, giằng lấy rồi chuyền ném
Vã hết mồ hôi, cuối trận cười...
Anh thì anh thích chơi bóng rổ
Vừa to, lại vừa đầm thôi rồi
Hai tay một quả, bưng còn nặng
Nâng lên, hạ xuống vã mồ hôi :D:D:D:D:D
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Uh thì ví bóng bầu dục thôi
Phải mang nón bảo hộ khi chơi
Bằng tay, giằng lấy rồi chuyền ném
Vã hết mồ hôi, cuối trận cười...
Red art - em xin nể phục tài
Nói dài, nói dải, nói lai dai
Anh chốt bằng bài thơ...quá phải
Em hổng nói nữa kẻo bị tai
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Kệ em

Cái gì thoang thoảng thoáng vụt qua
Lạnh như băng đá, rợn da gà
KỆ EM, đơn giản mà sao nhói
Vết thương cũ, bởi tiếng nói xa

Đã từng được nghe, cũng thế này
Từng làm ai tỉnh, hóa ra say
Từng làm kẻ mộng, thành mơ tưởng
Những gió mây ngàn, ôm trong tay

Buốt lạnh một chiều, nắng chói chang
KỆ EM, bước giữa nóng hanh vàng
KỆ EM, tim rối, mắt mờ mịt
Xa ngắt đường xa, nắng chói chang ....
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Kệ em

Cái gì thoang thoảng thoáng vụt qua
Lạnh như băng đá, rợn da gà
KỆ EM, đơn giản mà sao nhói
Vết thương cũ, bởi tiếng nói xa

Đã từng được nghe, cũng thế này
Từng làm ai tỉnh, hóa ra say
Từng làm kẻ mộng, thành mơ tưởng
Những gió mây ngàn, ôm trong tay

Buốt lạnh một chiều, nắng chói chang
KỆ EM, bước giữa nóng hanh vàng
KỆ EM, tim rối, mắt mờ mịt
Xa ngắt đường xa, nắng chói chang ....
Ô, vợ đẻ mà vẫn nhớ tình cũ chứ
 

Hoa anh tuc

Thượng Tá
Nắng chơi cầu trượt
Trên lá xanh non
Nắng cười tan giòn
Mênh mông biển lúa

Nắng hoá dải lụa
Ôm suối tóc mềm
Tô hồng đỏ thêm
Má em sắc thẹn

Yêu biển nắng đến
Bạc sóng nước xanh
Nhớ núi mát lành
Nắng thuơng tuyết trắng

Trời đêm cao rộng
Nắng vẽ trăng tròn
Dát màu vàng son
Gọi ngàn sao sáng

Những hôm bão nổi
Nắng sao hao gầy
Nắng đắp chăn mây
Da vàng vọt quá

Nắng buốn đến lạ
Chẳng muốn rong chơi
Ngồi đếm...thế thôi
Từng ngày hết bão

Trách ai đã tạo
Nắng vàng trẻ con
 

Bình luận từ Facebook

Top