Mr. Sơn Red Arc thổi sáo giao lưu cùng CLB Apatit Lào Cai

Red Arc

Đại Tá
=================
Zả ngây zả ngô, mày chẳng hướng dẫn anh cách soi cầu đề, cầu lô, cách sóc đĩa thế nào cho bệt vị, rồi cách làm bài khi đánh bài lá và chắn.
heheh, em chỉ biết cầu làm sao cho người ta đánh bóng kg vào bàn mình thôi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Giờ nhìn mấy cái cốt vợt thấy chẳng còn tí ham muốn nào cả, ai cho, tặng thì mang bán lấy tiền tiêu chứ không đời nào mua về nữa, cứ vào mấy cái topic kiểu này lại thấy phấn chấn hơn hẳn.
 

Red Arc

Đại Tá
Giờ nhìn mấy cái cốt vợt thấy chẳng còn tí ham muốn nào cả, ai cho, tặng thì mang bán lấy tiền tiêu chứ không đời nào mua về nữa, cứ vào mấy cái topic kiểu này lại thấy phấn chấn hơn hẳn.
Hay là anh tặng em thử vài cái cốt, em bán tiêu thử xem cái cảm giác đó nó có thật sự hay hay kg anh?:p:p:p
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hay là anh tặng em thử vài cái cốt, em bán tiêu thử xem cái cảm giác đó nó có thật sự hay hay kg anh?:p:p:p
===========
Úi xời, nó phê phải biết, Mai anh bán mấy cái cốt của ai đó gửi anh đi để tận hưởng chút phê tê mê nhé..
 

Duongapaco

Đại Tá
Đọc lại bài viết này lại nhớ Red Arc lần lên Lào Cai giao lưu quá, lần đấy tàu chạy từ HN lúc 21 h tối mà mãi tận 10 sáng hôm sau mới đến Lào Cai ( chả thế mà bây h mấy ông cán bộ đường sắt vừa bị bắt do tham nhũng )
 

o3ma

Đại Tá
Đọc lại bài viết này lại nhớ Red Arc lần lên Lào Cai giao lưu quá, lần đấy tàu chạy từ HN lúc 21 h tối mà mãi tận 10 sáng hôm sau mới đến Lào Cai ( chả thế mà bây h mấy ông cán bộ đường sắt vừa bị bắt do tham nhũng )
Nhờ bắt mấy ông tham nhũng đó mà bây giờ khá hơn bác ạ. HN - Lào cai: 300km bây giờ rút ngắn thời gian chỉ còn 9h30p rồi. Nhanh thật.
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhờ bắt mấy ông tham nhũng đó mà bây giờ khá hơn bác ạ. HN - Lào cai: 300km bây giờ rút ngắn thời gian chỉ còn 9h30p rồi. Nhanh thật.
Mấy tháng nữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông toàn tuyến anh chị em miền xuôi lên Lào Cai đi bằng xe ô tô sẽ thuận tiện hơn nhiều, lúc đó đi xe cá nhân sẽ rất hay o3ma nhỉ
 

Red Arc

Đại Tá
Đọc lại bài viết này lại nhớ Red Arc lần lên Lào Cai giao lưu quá, lần đấy tàu chạy từ HN lúc 21 h tối mà mãi tận 10 sáng hôm sau mới đến Lào Cai ( chả thế mà bây h mấy ông cán bộ đường sắt vừa bị bắt do tham nhũng )
300km, đi mất 13 tiếng, tốc độ di chuyển tương đương 23km/h. Cũng ngang ngữa xe đạp nhỉ! Nhớ lại mình với Thắng fanta, hai anh em hết ngồi tới nằm, mãi chẳng thấy đến nơi....
 

o3ma

Đại Tá
300km, đi mất 13 tiếng, tốc độ di chuyển tương đương 23km/h. Cũng ngang ngữa xe đạp nhỉ! Nhớ lại mình với Thắng fanta, hai anh em hết ngồi tới nằm, mãi chẳng thấy đến nơi....
Thắng fanta? có phải là phungducthang ko bác? nếu đúng thì sao có nick là Thắng fanta?
 

Red Arc

Đại Tá
Thắng fanta? có phải là phungducthang ko bác? nếu đúng thì sao có nick là Thắng fanta?
:DThắng fanta là Thắng Hỏa Châu đó o3ma. Gọi là Thắng fanta vì cậu em này cũng như mình, không rượu bia được. Đi ăn nhậu chỉ toàn uống fanta thôi, hehe. Hôm rồi ra bắc thì mình cùng thắng Fanta làm thành 1 cặp với biệt danh mới của mình là Sơn coca
 

o3ma

Đại Tá
:DThắng fanta là Thắng Hỏa Châu đó o3ma. Gọi là Thắng fanta vì cậu em này cũng như mình, không rượu bia được. Đi ăn nhậu chỉ toàn uống fanta thôi, hehe. Hôm rồi ra bắc thì mình cùng thắng Fanta làm thành 1 cặp với biệt danh mới của mình là Sơn coca
Tưởng là bác Thắng Thanh sơn (phungducthang).
 

Bình luận từ Facebook

Top