Một số hình ảnh clb Hùng Cường II(THCS Nam Trung Yên 6B Cầu giấy Phạm hùng HN)

vanuc

Đại Tá
Sân này tương đối đẹp, xa đường và khu dân cư nên yên tĩnh, ngày trước ở đây tổ chức mấy giải Hùng Cường II rất vui, nhưng gần đây thấy im ắng hơn
 
Sân này tương đối đẹp, xa đường và khu dân cư nên yên tĩnh, ngày trước ở đây tổ chức mấy giải Hùng Cường II rất vui, nhưng gần đây thấy im ắng hơn
dạo này anh Cường híp chịu khó gọi mấy anh Cường Bắc.Đạo Ma. Đông Đà Nẵng (hạng C) qua đánh giao lưu bia bọt với nội anh em trong clb là chủ yếu ^^
 
C360_2014-11-04-18-26-50-471.jpg
C360_2014-11-04-18-26-50-471.jpg
C360_2014-11-04-18-27-36-865.jpg
C360_2014-11-04-18-32-01-364.jpg
 

Attachments

  • C360_2014-11-04-18-27-24-683.jpg
    C360_2014-11-04-18-27-24-683.jpg
    531.9 KB · Đọc: 0

Duc_NM

Đại Tá
clb sinh hoạt các buổi chiều trong tuần..từ 16h30 đến 20h anh ạ
Chơi ở đây ghét cái là mấy ông bảo vệ chả trông xe gì cả, thấy người ta phi xe ra khỏi cổng rồi mới gọi với lại bảo thu 5k tiền trông xe. Xe thì không có vé, nhỡ có thằng nào nó chôm mất thì bắc thang lên kiện ông giời ? Thế nên đến đây chơi vừa lăn tăn vừa cảm thấy không an toàn.
 

sardius0114

Đại Tá
Chơi ở đây ghét cái là mấy ông bảo vệ chả trông xe gì cả, thấy người ta phi xe ra khỏi cổng rồi mới gọi với lại bảo thu 5k tiền trông xe. Xe thì không có vé, nhỡ có thằng nào nó chôm mất thì bắc thang lên kiện ông giời ? Thế nên đến đây chơi vừa lăn tăn vừa cảm thấy không an toàn.
5k tiền gửi xe cơ à.hơi choáng. :D
 
Chơi ở đây ghét cái là mấy ông bảo vệ chả trông xe gì cả, thấy người ta phi xe ra khỏi cổng rồi mới gọi với lại bảo thu 5k tiền trông xe. Xe thì không có vé, nhỡ có thằng nào nó chôm mất thì bắc thang lên kiện ông giời ? Thế nên đến đây chơi vừa lăn tăn vừa cảm thấy không an toàn.
mấy lão ấy hách lắm...các bác vào chơi cứ khóa cổ xe vào.hôm sau em sẽ đề đạt vụ vé xe với mấy ổng ấy...
 
Last edited:
Chơi ở đây ghét cái là mấy ông bảo vệ chả trông xe gì cả, thấy người ta phi xe ra khỏi cổng rồi mới gọi với lại bảo thu 5k tiền trông xe. Xe thì không có vé, nhỡ có thằng nào nó chôm mất thì bắc thang lên kiện ông giời ? Thế nên đến đây chơi vừa lăn tăn vừa cảm thấy không an toàn.
mất thì mấy ông bảo vệ ấy trách nhiệm sẽ phải đền thôi.mọi người chơi ở clb 5-6 năm rồi chưa có vụ nào..yên tâm.ra vào ông bảo vệ khóa cổng.nhìn mặt..làm j có người lạ nào lang thang đi vào được ^^
 

TAT

Binh Nhì
Chiều nay cùng mấy ae ra chơi. Vui lắm. Hơi tiếc là chưa giao lưu đc nhiều với ae trong CLB. Hẹn lần sau ra sẽ đc găpj nhiều ae hơn để giao lưu, học hỏi :)
 

hcuongnss

Trung Sỹ
Trời ơi! Cũng là một cái tên Hùng Cường mà sao họ có cả một câu lạc bộ hoành tráng và hấp dẫn quá. Còn mình… thì suốt ngày cứ đi chơi bàn bóng của thiên hạ, nghĩ mà buồn cho bản thân. Híc!
 

Bình luận từ Facebook

Top