Mời các bác (Hải Dương) cùng thảo luận!

Hải Dương được xem là cái nôi lớn nhất của bóng bàn cả nước nhưng sau thời của a Vũ Mạnh Cường thì không có VĐV nào để lại dấu ấn trong ĐTQG (Từ Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Quang Linh, bây giờ là Đạt Trố và Tú Mẩu đều không phải người HD).?.

Nghịch lí dễ nhận thấy là bóng bàn trẻ rất thành công (Với Chung, Ngọc, Tuấn Anh, Hiền, Hiện, Tuân...), nhưng lại vắng bóng các danh hiệu ở các giải vô địch.?.

Một thực tế ai cũng biết là Hải Dương luôn sản sinh ra những Thần đồng bóng bàn nhưng khi trưởng thành thì lại có dấu hiệu chững lại.?. ĐBTA qua rồi cái tuổi thần đồng mà vẫn ""chưa lớn", năm nay là năm cuối của Tuân ở nội dung trẻ nhưng phong độ lại có dấu hiệu sa sút trong khi e là ứng cử viên số 1.

Nó giống như việc ta chăm và ươm mầm một hạt giống, với lộc đầy cành, hoa lá xum xuê nhưng lại ... không đậu quả. Việc ví von là hơi lố nhưng ý của em ở đây là tỏ lòng...rất tiếc.

Có phải do kinh phí đầu tư hạn hẹp? Hay các VĐV lớn lên thì không còn đam mê với trái bóng? Hay bệnh ngôi sao? Hay lỗi lo cơm áo gạo tiền? Hay...

Vì sao thế? Các bác ơi vì sao thế?

Loạn đàm,
Bóng bàn HD vẫn phát triển theo chiều hướng đi lên
Nhưng đi theo xã hội bây giờ rất khó
A coa thể thấy những trung tâm huấn luyện TvsT quân đội bộ công an ... Tuyển quân chọn người đầu tư kinh phí chu đáo, tập huấn thường xuyên
Bảo sao HD xa sút
 
Sao bác nói HD như vậy Quá tốt còn gì VDV Hiện đã vượt trên các anh rồi còn gì nữa Đầu tư ít hiệu quả cao. giờ lại có thêm HLV nước ngoài sang năm bác sẽ biết thế nào là Hải Dương quê tôi ???
 

Bình luận từ Facebook

Top