ML không dự WTTC

ga mo

Đại Tá
Em cũng thích ZQH nhưng niềm tin hiện tại đặt ở LYJ. Hi vọng sau giải Olympic vừa rồi, em nó sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để tỉnh táo hơn trong những tình huống quyết định và giành chức VĐ ở giải này :)
LYJ cũng quá ham đánh FH nên cũng khó làm nên chuyện lớn được, ở Olympic vừa rồi đã chứng minh điều đó, nhất là trận tranh HCĐ.
Giải đấu sắp bắt đầu rồi, lại tha hồ xem.
 

bachikho

Đại Tá
LYJ vừa rồi đánh champions league rất kém, thua toàn tập nên chả hi vọng đâu
ok, với fan của ML thì lúc nào thắng FZD là đánh thật, cứ hễ thua là thả, nhường, dàn xếp với ko quyết tâm..., bla bla :D
 

AndroCS7

Đại Tá
LYJ vừa rồi đánh champions league rất kém, thua toàn tập nên chả hi vọng đâu
ok, với fan của ML thì lúc nào thắng FZD là đánh thật, cứ hễ thua là thả, nhường, dàn xếp với ko quyết tâm..., bla bla :D
các giải khác đều đánh sòng phẳng thắng là thắng thua là thua, nhưng đúng giải chuẩn bị WTTC này thì m thấy ML đánh ko quyết tâm thật. Giờ cháu Fan đánh chính tranh huy chương mà lại bị Long thịt thì ra gì nữa
 

Ngô Lê Lam

Binh Nhì
các giải khác đều đánh sòng phẳng thắng là thắng thua là thua, nhưng đúng giải chuẩn bị WTTC này thì m thấy ML đánh ko quyết tâm thật. Giờ cháu Fan đánh chính tranh huy chương mà lại bị Long thịt thì ra gì nữa
Chuẩn rồi bác, rõ ràng là xác suất FZD vô địch giải này rất cao, trong khi BLĐ BBTQ đã cơ cấu cho ML ở nhà mà ML cứ thịt đàn em thì còn ra cái thể thống j nữa =))
 

conduongs

Đại Tá
FZD hơn Ma Long ở tuổi trẻ thôi, chứ 2 càng mạnh vừa vừa đối đầu với càng rưỡi mà bén nhọn thì 2 càng thua thôi. Muốn lên đỉnh được phải có càng FH thật mạnh làm chủ lực, càng BH chỉ phụ thêm thôi. LGY và LJK sử dụng BH quá nhiều mà BH thì xác xuất đánh hỏng hơi bị cao hơn niều so với FH do đó chúng ta thấy LJK và LGY đánh không có độ ổn định cao như ML và chắc cũng chẳng đi đến đâu, có khi lại thua các tay vợt Non-China không chừng. FZD cũng đánh 2 càng nhưng tại giải đấu này xem ra không có ai ngang tài vì vậy chắc chắn FZD sẽ lên ngôi thôi. Nhưng biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời có khi tay vợt không xếp hạng hạt giống Zhou Qihao lại làm nên chuyện. Zhou may mắn rơi vào nhánh dưới, một mình một chợ lại ngon ấy chứ. Xui xẻo lại vẫn là cụ ông Boll già, ngay trận đầu tiên đụng Zhou Qihao (vòng 128 Boll được miễn, vào thẳng vòng 64).
Vote cho chú em này một vé vào chung kết
 

Bình luận từ Facebook

Top